NDU - ai "ngon" hơn ai? tiếp tục bàn luận "ai đẹp hơn ai?" đề tài nóng, mời tham gia.

Liên hệ QC

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,893
Được thích
12,061
Giới tính
Nam
Câu này anh bị hỏi hoài và đây là đáp án:
- Em có đẹp không?
- Em muốn anh nói thiệt hay nói xạo?
- Nói xạo thì sao?
- Em đẹp!
- Vậy nói thiệt thì sao?
- Em.. rất.. đẹp!
---------------------
Dù mình biết mình "chẹp" nhưng cũng phải... "khiêm tốn" chứ! }}}}}

Trích topic: Ai đẹp hơn?

và................

Chơi thì chơi, sợ thằng Tây nào!
Ghé nhà mình, 2 anh em mình nhậu vịt nướng tại nhà, chơi không?

Đây là LỊCH ĂN NHẬU:
- Bất kỳ buổi tối nào, trừ thứ bảy
- Chủ Nhật được phép nhậu nguyên ngày
Ẹc... Ẹc... OK thì múc

==>> ai muốn ăn vịt nướng và... bình luận xem ai hơn ai thì "lên tiếng" chiều nay 18h00
Ps: có xe đón vào tận nơi!
 
Trích topic: Ai đẹp hơn?

và................





==>> ai muốn ăn vịt nướng và... bình luận xem ai hơn ai thì "lên tiếng" chiều nay 18h00
Ps: có xe đón vào tận nơi!

Tớ đang bị cảm sốt giờ nó chuyển sang viêm họng (do ngại nắng e mưa), nhưng thấy "nhà ngư" có thành ý "có xe đưa đón tận nơi" nên ta "xông pha" một phen!

P/s: Rước anh ở cây xăng Hòa Bình (Huệ Thiên 2 cũ) nha em giai! Mà mấy giờ em rước được nhỉ?
 
Tớ đang bị cảm sốt giờ nó chuyển sang viêm họng (do ngại nắng e mưa), nhưng thấy "nhà ngư" có thành ý "có xe đưa đón tận nơi" nên ta "xông pha" một phen!

P/s: Rước anh ở cây xăng Hòa Bình (Huệ Thiên 2 cũ) nha em giai! Mà mấy giờ em rước được nhỉ?

Nhớ! Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Ps: có xe đón vào tận nơi!

--> đón vào chứ hỏng có đón đi.
 
Ui da. Thèm Vịt nướng và một xị "gụ" quá "chời gồi".
Nếm Vịt nướng qua "nhang khói" vậy.
Híc!
 
Kakakaka, vậy là bị chơi chữ rồi, đúng là một bộ phận không nhỏ bây giờ thích chơi chữ quá! Lập lờ đánh lận con đen là đây mờ!

Thế cuối cùng... làm sao đây? Nghỉ chơi hay.. liều luôn?
Lê Văn Tám còn dám đốt nguyên người, mình chỉ đốt có tí xíu trong họng chẳng lẽ.. teo?
------------------
Ui da. Thèm Vịt nướng và một xị "gụ" quá "chời gồi".
Nếm Vịt nướng qua "nhang khói" vậy.
Híc!
Thấy anh Ba Tê cảm ơn tè lè ---> Định phong pha lửa đạn về Biên Hòa chăng?
 
Thế cuối cùng... làm sao đây? Nghỉ chơi hay.. liều luôn?
Lê Văn Tám còn dám đốt nguyên người, mình chỉ đốt có tí xíu trong họng chẳng lẽ.. teo?
------------------

Thấy anh Ba Tê cảm ơn tè lè ---> Định phong pha lửa đạn về Biên Hòa chăng?
Từ lúc "mang gươm" đi mở cõi,
"Gụ mồi" chỉ ngắm, chẳng dám "chơi".
Híc! Híc! Híc!
 
Thế cuối cùng... làm sao đây? Nghỉ chơi hay.. liều luôn?
Lê Văn Tám còn dám đốt nguyên người, mình chỉ đốt có tí xíu trong họng chẳng lẽ.. teo?
------------------

Thấy anh Ba Tê cảm ơn tè lè ---> Định phong pha lửa đạn về Biên Hòa chăng?

Lê Văn Tám là nhân vật ảo thui, Thích Quảng Đức mới thực!

http://daotao.vtv.vn/gs-phan-huy-le-tra-lai-su-that-hinh-tuong-le-van-tam/

Để xem tình hình sức khỏe có đảm bảo để đi không chiều nay sẽ xác báo!
 
Mình thật tình lắm nên nói trước luôn:
Minh nhiệt tình có thừa. Ở quê đồ ăn cũng có thừa. Có điều vì ai cũng đi làm cả, đến 5 giờ mới tan ca nên chắc là không thể nấu nướng tại nhà được rồi (không kịp).
Mình sẽ ra tiệm (trước nhà) mua đồ ăn về xơi thôi... Vậy nên, nếu như đồ ăn không được ngon thì cũng đừng chê nha!
 
Mình thật tình lắm nên nói trước luôn:
Minh nhiệt tình có thừa. Ở quê đồ ăn cũng có thừa. Có điều vì ai cũng đi làm cả, đến 5 giờ mới tan ca nên chắc là không thể nấu nướng tại nhà được rồi (không kịp).
Mình sẽ ra tiệm (trước nhà) mua đồ ăn về xơi thôi... Vậy nên, nếu như đồ ăn không được ngon thì cũng đừng chê nha!

Em cũng thật tình mà nói thiệt...

Dù sao quán cũng làm món này thường xuyên hơn nên có lẽ sẽ ngon hơn.....
Nên cho dù có kịp em cũng muốn mua quán về ăn hơn...
Ố là lá la.... có chửi cũng để chiều nha anh.
 
Em cũng thật tình mà nói thiệt...

Dù sao quán cũng làm món này thường xuyên hơn nên có lẽ sẽ ngon hơn.....
Nên cho dù có kịp em cũng muốn mua quán về ăn hơn...
Ố là lá la.... có chửi cũng để chiều nha anh.

Lịch sự nói thế thôi chứ đã ngồi tại NHÀ TA rồi, có ngon thì chê đi ---> Bít cửa, khỏi cho về luôn
 
Lịch sự nói thế thôi chứ đã ngồi tại NHÀ TA rồi, có ngon thì chê đi ---> Bít cửa, khỏi cho về luôn

Hôm nay sẵn dịp có 2 anh em mình, em cũng ôn lại "chuyện ngày xưa" chút, kaka....

Cuối cùng chỉ có hai thầy trò nhà này "làm việc" với nhau, chả thấy ai hú hí gì nhau nữa hả ta?
 
Dưới đây là sô đồ đường đi!

 
Web KT
Back
Top Bottom