Mong gặp được thành viên ở Long Xuyên tối thứ 7 ngày 12/6/2010

Liên hệ QC
Nhìn mấy món ăn ở miền Tây mà phát thèm //////, cố đợi 1 thời gian nữa là thoả lòng mong ước.
 
*** "Cá rô mề" dân miền Tây không dám nói không đúng chỗ đâu nghe! Nhiều cô nghe thấy sẽ ... "chết liền" đó! Vô ý làm chết người vẫn phải ủ tờ..., có ngon về miền Tây mà hỏi: " Cô ơi, cô có bán cá rô mề không?", không nghe cái "bốp" mới lạ. Mô Phật!

Anh ơi, giải thích thêm cho em cái chỗ này với, tại sao nói như vậy lại ăn bạt tai? !$@!!
 
Các bạn hãy đoán xem ai là "cô bạn đường" của mình.
Cái cô nì hình như hôm trước Solomon có dẫn qua nhà mình, chính xác hơn là nhờ cái cô ấy mà Solomon đậu cách xịch ngay trước cửa nhà, cái hôm mà tụi mình nhậu trước khi đi Làng Tre, phải hông?
 
Cái cô nì hình như hôm trước Solomon có dẫn qua nhà mình, chính xác hơn là nhờ cái cô ấy mà Solomon đậu cách xịch ngay trước cửa nhà, cái hôm mà tụi mình nhậu trước khi đi Làng Tre, phải hông?

Sai rồi ông sui à.|||||, Nếu là cô nàng đó, cô ta ko thể làm thế này được "đã đồng hành và chỉ dẫn đường đi trong suốt quảng đường và đưa chúng tôi đến địa điểm nhanh nhất."
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sai rồi ông sui à.|||||, Nếu là cô nàng đó, cô ta ko thể làm thế này được "đã đồng hành và chỉ dẫn đường đi trong suốt quảng đường và đưa chúng tôi đến địa điểm nhanh nhất."

Đúng đấy thầy BNTT ạ, em đó mới về ở với bác So thôi
 
Cái cô nì hình như hôm trước Solomon có dẫn qua nhà mình, chính xác hơn là nhờ cái cô ấy mà Solomon đậu cách xịch ngay trước cửa nhà, cái hôm mà tụi mình nhậu trước khi đi Làng Tre, phải hông?

Chính xác là vậy. Cô này là người rất tử tế, không bao giờ la mình. Khi mình sai, cô này nói rất nhẹ nhàng. Đôi khi, khều mình khi mình đi quá nhanh. Và nếu mình không nghe lời, cô này không thèm nói nữa, nhưng sau đó vẫn ân cần chỉ bảo. Mình muốn đi bất cứ nơi đâu, cô này vẫn không từ chối.
 
Anh ơi, giải thích thêm cho em cái chỗ này với, tại sao nói như vậy lại ăn bạt tai? !$@!!
Thầy BaTê không lại là giáo viên sinh vật nên khó cho thầy ý rồi! khà, khà, . . .
Dân miệt vườn thường dùng từ tượng hình để chỉ một cái gì đó khó nói thẳng, phải dùng hình dáng của con gì đó, cái gì đó... giống với cái mình muốn nói để ám chỉ, ai hiểu được thì tốt, ai chưa hiểu sẽ được cho một muỗng muối Iốt. (Cũng ám chỉ là sẽ thông minh hơn)
Xin lỗi, chỉ giải thích được bí nhiêu thôi, Hi hi...
 
Chính xác là vậy. Cô này là người rất tử tế, không bao giờ la mình. Khi mình sai, cô này nói rất nhẹ nhàng. Đôi khi, khều mình khi mình đi quá nhanh. Và nếu mình không nghe lời, cô này không thèm nói nữa, nhưng sau đó vẫn ân cần chỉ bảo. Mình muốn đi bất cứ nơi đâu, cô này vẫn không từ chối.

Quờ ơi! Chiếc Ford Everest mà làm em cứ tưởng..... ặc ặc....

@all: nhìn đĩa thịt chuột mà nước miếng nó chảy ào ào như suối ấy! Khi nào có đi nữa thì giúp đỡ em út 1 đĩa nhé!
 
Quờ ơi! Chiếc Ford Everest mà làm em cứ tưởng..... ặc ặc....

@all: nhìn đĩa thịt chuột mà nước miếng nó chảy ào ào như suối ấy! Khi nào có đi nữa thì giúp đỡ em út 1 đĩa nhé!

Ơ, thế là cô chứ hông phải chú hả? Làm sao phân biệt được nhỉ? hí hí
 
Quờ ơi! Chiếc Ford Everest mà làm em cứ tưởng..... ặc ặc....

Chú cadafi sai rồi! ý tungnguyen_kt nhắc đến là cô nàng hướng dẫn viên của bộ định vị vệ tinh đó.
Cô này tận tình chỉ đường rẽ trái, rẽ phải, bùng binh, giao lộ. Khi đi nhanh quá, cô này kêu giảm tốc độ. Qua cầu, qua phà cũng thông báo chỉ đường, ... hehe. Giọng cô này nghe thật êm tai. Không la hét hoặc bực mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sweet_girl đã viết:
Sai rồi ông sui à.|||||, Nếu là cô nàng đó, cô ta ko thể làm thế này được "đã đồng hành và chỉ dẫn đường đi trong suốt quảng đường và đưa chúng tôi đến địa điểm nhanh nhất."
Người xưa bảo rằng: "Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột... mà nghe".
Chính nhờ cái "đồng hành và dẫn đường" mà tui biết cô ta là ai đấy!

Cadafi đã viết:
Quờ ơi! Chiếc Ford Everest mà làm em cứ tưởng..... ặc ặc....
Đáp án này hình như không chính xác!

Hì, post xong thì thấy bài của Solomon, vậy thì xin bỏ hai chữ "hình như" trong câu trên...
 
Dân miệt vườn thường dùng từ tượng hình để chỉ một cái gì đó khó nói thẳng, phải dùng hình dáng của con gì đó, cái gì đó... giống với cái mình muốn nói để ám chỉ, ai hiểu được thì tốt, ai chưa hiểu sẽ được cho một muỗng muối Iốt. (Cũng ám chỉ là sẽ thông minh hơn)
Xin lỗi, chỉ giải thích được bí nhiêu thôi, Hi hi...

Đúng là phải binh đồng hương rồi nhưng mà cái thiếu nhiệt tình thì tôi không binh được.
Thích giọng cười của ndu ẹc...ẹc ...
 
Dân miệt vườn thường dùng từ tượng hình để chỉ một cái gì đó khó nói thẳng, phải dùng hình dáng của con gì đó, cái gì đó... giống với cái mình muốn nói để ám chỉ, ai hiểu được thì tốt, ai chưa hiểu sẽ được cho một muỗng muối Iốt. (Cũng ám chỉ là sẽ thông minh hơn)
Xin lỗi, chỉ giải thích được bí nhiêu thôi, Hi hi...

Anh ui, em cho hết một bịch Iốt mà vẫn hổng hiểu!!!. +-+-+-+:.,
 
Anh ui, em cho hết một bịch Iốt mà vẫn hổng hiểu!!!. +-+-+-+:.,

Là đồng hương với anh Ba Tê cũng là bạn GPE với Jenni, tôi xin thố lộ thêm, chỉ là muối Iôt không chưa đủ đâu mà muối Iôt phải cộng với cá rô đồng miền Tây Nam Bộ nữa mới thấu rõ từ này. Không tin Jenni hỏi anh Ba Tê xem có phải vậy không?
 
Web KT
Back
Top Bottom