Long Xuyên cuối tuần này

Liên hệ QC

OverAC

Đỗ Nguyên Bình
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
30/5/06
Bài viết
2,683
Được thích
15,001
Tình hình là em đang ở Long Xuyên, nhưng lịch công tác khá dày nên không biết có gặp được ai không.
Lịch làm việc: Tối thứ 6, sáng, chiều, tối thứ 7, sáng chiều chủ nhật.

Hi vọng có thể ăn trưa cùng một số anh chị vào trưa chủ nhật. Nếu ai có thể tham gia xin gọi cho em số: 0909191958

OverAC
 
Tình hình là em đang ở Long Xuyên, nhưng lịch công tác khá dày nên không biết có gặp được ai không.
Lịch làm việc: Tối thứ 6, sáng, chiều, tối thứ 7, sáng chiều chủ nhật.

Hi vọng có thể ăn trưa cùng một số anh chị vào trưa chủ nhật. Nếu ai có thể tham gia xin gọi cho em số: 0909191958

OverAC
Sao không phải là tối Chủ nhật vậy Bình?
Trưa Chủ nhật ăn trưa không thì đâu có "đã".
Ba Tê: 0918 811 020
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao không phải là tối Chủ nhật vậy Bình?
Trưa Chủ nhật ăn trưa không thì đâu có "đã".
Ba Tê: 0918 811 020
Dạ không được đâu ạ. 7g sáng thứ 2 em phải làm việc nên chiều tối CN phải về sớm.
Mà đúng là buổi trưa không "đã" được vì vậy chỉ là ăn trưa nói chuyện chơi thôi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em cách xa Long Xuyên quá và chưa sắp xếp được công việc nhà, nếu xuống được sẽ alô cho thầy BaTe trước.
 
Dạ không được đâu ạ. 7g sáng thứ 2 em phải làm việc nên chiều tối CN phải về sớm.
Mà đúng là buổi trưa không "đã" được vì vậy chỉ là ăn trưa nói chuyện chơi thôi.
Mấy giờ thì Bình rảnh, nếu được thì tôi sẽ từ Chợ Mới qua LX đúng giờ, tệ lắm cũng làm 1 xị chớ (tôi không uống bia đâu), hì hì!
 
Mấy giờ thì Bình rảnh, nếu được thì tôi sẽ từ Chợ Mới qua LX đúng giờ, tệ lắm cũng làm 1 xị chớ (tôi không uống bia đâu), hì hì!

Kỳ gặp Bác tại SG, thấy bác uống rượu như uống nước em "ớn ăn" bác rồi, giờ mà Bình về LX gặp Bác chắc bít đường về luôn!
 
Mấy giờ thì Bình rảnh, nếu được thì tôi sẽ từ Chợ Mới qua LX đúng giờ, tệ lắm cũng làm 1 xị chớ (tôi không uống bia đâu), hì hì!

Quê em có đặc sản, nếu xuống được em sẽ mang theo vài con Rắn cho cắn mấy thầy trò mình luôn hé thầy.
 
Quê em có đặc sản, nếu xuống được em sẽ mang theo vài con Rắn cho cắn mấy thầy trò mình luôn hé thầy.
Cái vụ đặc sản chắc phải "mần" trước ở nhà, chỉ có buổi trưa mà chờ làm "cái đó" chắc hết buổi trưa.
Hôm trước coi thi TN THPT ở Quốc Thái, Đa Ny chơi mấy con rắn dai như vỏ xe... hì hì.
Hy vọng nó "cắn" được OverAC.
Cố găng nhé Đa Ny.
---------
Ở LX còn có USB..., lên tiếng luôn đi Bạn ơi, lần trước mình có tiếp gia đình VioletDylan và PhanTuHuong rồi đó.
 
Đã nhậu thì phải dùng cái này mới đẽee

IMG_2020.jpg


Ngồi quán không sướng bằng ngồi như thế này
IMG_2032.jpg
 
Địa điểm gặp mặt là ở quán nhỏ mang tên: Bếp Việt, đường Hàm Nghi (bến xe Bình Khánh đi vào)
Mong gặp mặt mọi người.
Long Xuyen.jpg

OverAC
 
Bây giờ đã 10g00, tôi đang ở Chợ Mới, sẽ cố gắng có mặt khoảng 11g00, nếu trễ một chút các Bạn chờ giùm nhé!
 
Em đi không được thầy ơi. Thầy tiếp đoán thầy Bình dùm em nha thầy. Thầy Bình chắc năm nào cũng xuống. Hẹn các thầy khi khác vậy. Chúc các thầy vui vẽ. Ah nhớ uống dùm em 1 ly nha thầy
 
Tin từ bệ phóng vệ tinh đưa về:

Trời tờ mờ sáng, bác Ba Tê đang đi bảy chuột và Havietchuong đang kháp "nước mắt quê hương" để chiêu đãi khách quý

Admin và các bác đang say sưa nào là thịt rắn, chuột đồng,... cùng nước mắt quê hương.

vloho1uscs6882b.gif
 
Chân thành cảm ơn bác Ba Tê đã chạy từ Chợ Mới về Long Xuyên để dùng buổi trưa cùng em.
Cảm ơn thầy Dũng ở trường cấp 3 Bình Khánh đã đến chơi và chia sẻ 2 chai nước mắt quê hương và 2 chai Sài Gòn cùng em.

Chiều nay về SG, hẹn gặp lại Long Xuyên vào dịp khác.
OverAC
 
Chân thành cảm ơn bác Ba Tê đã chạy từ Chợ Mới về Long Xuyên để dùng buổi trưa cùng em.
Cảm ơn thầy Dũng ở trường cấp 3 Bình Khánh đã đến chơi và chia sẻ 2 chai nước mắt quê hương và 2 chai Sài Gòn cùng em.

Chiều nay về SG, hẹn gặp lại Long Xuyên vào dịp khác.
OverAC
Thời gian ít quá tiếp đón không được chu đáo, xin lỗi Bình O.AC.
Hẹn gặp lại.
----------------------
1 chai Vodka Hà Nội đủ để chạy 30km về Chợ Mới mà không bị CA thổi...
 
Thời gian ít quá tiếp đón không được chu đáo, xin lỗi Bình O.AC.
Hẹn gặp lại.
----------------------
1 chai Vodka Hà Nội đủ để chạy 30km về Chợ Mới mà không bị CA thổi...
Trời ơi trời, 1 chai mà bác chạy được 30km. Vậy mà ''đô'' lên 10 chai là uống xong bác BaTe chạy 300km về Sài Gòn dự offline sinh nhật GPE5 luôn í chứ. Khà khà.....
 
Web KT
Back
Top Bottom