Làm sao để đuổi rắn đi?

Liên hệ QC

ST-Lu!

Love Wingchun
Tham gia
19/8/08
Bài viết
730
Được thích
546
Nghề nghiệp
Xích lô một thời
Chào các anh chị

Cách đây 1 tháng, đang nằm trong nhà thì em thấy một chú rắn ở phía góc. Gần nhà vệ sinh
vì mắt kém và khoảng cách xa nên em không biết là loại rắn gì nên vội cầm chổi lao vào đuổi nó
Nó vội bò vào nhà tắm. Em nện nó một cái vào lưng rồi nó chui về phía sau bồn cầu.
Em đóng cửa nhà tắm lại đi tìm cái gậy to thì lúc quay vào nó biến mất tiêu.
Vì nhà tắm khép kín nên em nghĩ chỉ có một khả năng duy nhất là nó chui xuống cống (thông qua bồn cầu tiêu)
Đến hôm nay (sau gần 1 tháng) em đang làm bà xã ở nhà kêu toáng lên vì trong nhà vệ sinh có rắn. Bà xã mếu máo kể nó nằm khoanh tròn trong bồn cầu tiêu, vợ em sợ quá vội đóng cửa nhà tắm lại
Một lát sau em về thì thấy bên cạnh bồn cầu còn ít da rắn đang lột xót lại. Chắc nó lại bỏ chui ở dưới bồn cầu

Em xin cung cấp thêm thông tin sau
- Khu vực em ở rất sạch sẽ, nhà khép kín, sạch sẽ, lau chùi thường xuyên
- Nhà vệ sinh thường dùng hóa chất để đánh (tuần 2 lần) và em còn đổ cả hóa chất Vim xuống bồn cầu
- Cách khoảng 100m là một con sông, đường cống thoát ra con sông này

Qua việc trên (con rắn đã xuất hiện 2 lần) em nghĩ nó còn xuất hiện. Và chưa xác định đó là loại rắn gì nên càng phải cận thận.
Không biết dưới lòng bồn cầu kia còn có bao nhiêu con rắn nữa
Hôm nay em vào mạng searh xem ai có tình cảnh giống mình không thì thấy cũng khá phổ biến nhưng chưa thấy cách đuổi nó đi (vì em không muốn sát sinh)
http://www.vietmaisau.org/forum/showthread.php?t=60970

Bác nào có kinh nhiệm dùng hóa chất gì (đổ xuống bồn cầu) để đuổi nó đi xin chỉa sẻ với em. Em thấy có người nói dùng lưu huỳnh..ko biết được ko?
Em quả thực ko sợ nhưng rất lo cho bà xã (nhát như thỏ ạh)

Em xin cám ơn nhiều
 
Muốn đuổi rắn đi chỉ có HƯƠNG XẢ, ( vì sao mà rắn BẰM XẢ ỚT là vì thế ). Tôi thấy thông thường những nhà có sân vườn nhà hay trồng vài bụi xả là thế :-= .
( Học lóm thôi, nhưng thấy có lý, mong giúp được bạn ).
Thân chào.
 
Em nghĩ đơn giản là khi có rắn. Bác gọi anh em diễn đàn lên làm 1 nồi và vài chai bia là xong ngay. Thuốc này có thể áp dụng cho tất cả các loại động vật ăn được luôn.hihihi
Hoặc bỏ củ tỏi nén (tỏi nhỏ) giả ra. Nó thấy mùi thì nó sẽ không tới nữa!
Thân.
 
Search được một số cách cho cưng nè. Nhưng nhà chị ở quê cũng vẫn thường dùng xả để đuổi rắn.

Rắn cần ít nhất 2 điều để tồn tại: Nơi ẩn núp (làm tổ) và thức ăn.

Nơi ẩn núp, làm tổ:

Bạn cần xem chung quanh nhà bạn và cả nhà hàng xóm liền sân với nhà bạn xem có nơi nào rắn có thể làm tổ được như đống rác, đống cây lá, gốc cây to có hang hốc quanh gốc cây, thùng rác, thùng gổ trong bóng mát, hang hóc quanh vách tường nhà hoặc dước hàng rào, v.v... Tất cả những góc, hốc tối, và mát là nơi rắn thích vào ở hoặc làm tổ. Bạn cần phải dọn dẹp chúng thật sạch và quang đãng, cả trong vườn nhà bạn lẫn nhà hàng xóm chung quanh.


Nguồn thức ăn:

Các thức ăn rắn ưa thích chung quanh nhà và trong nhà như chuột, sóc, chim, thức ăn cho chó, thức ăn cho mèo hoặc trong bao, trong thùng không đóng kín, hoặc còn thừa trong tô, đĩa đặt trong nhà, trong sân là những thú quyến rũ rắn rất dễ dàng. Bạn cần xem xét lại cho thật kỹ các nguồn thức ăn kể trên để rắn không vào để tìm ăn.

Có 1 vài trường hợp đặc biệt buộc rắn phải vào ở trong nhà như nước lụt trong vùng, tất cả bị ngập trừ các nhà có nền cao hơn chung quanh, hoặc rắn bị săn đuổi ở vùng chung quanh nhà bạn nên chúng tìm nơi ẩn tránh.

Bạn có thể đến các nhà thuốc Bắc, hỏi mua bột hùng hoàng, tên hóa học là arsenic sulfide, là loại bột màu vàng cam hoặc lẫn lộn giữa bột màu vàng và màu đỏ. Đây là lọai thuốc kỵ ( đuổi) rắn rất công hiệu. Bạn rắc bột hùng hoàng chung quanh nhà, sát vách tường. Khi rắn đánh hơi được mùi hùng hoàng thì chúng sẽ bỏ đi ngay lập tức vì đây là chất độc rất mạnh đối với chúng. Bạn phải hết sức cẩn thận với hùng hoàng vì nó cũng là chất độc đối với con người. Bạn phải dùng bao tay cao su dầy và khẩu trang che mũi khi rắc hùng hoàng, lúc không có gió, và phải rửa tay thật sạch sau khi rắc xong. Hùng hoàng, khi dùng nhiều và lâu, có thể thấm xuống xuyên qua nhiều lớp đất và đi vào nguồn nước ngầm, nước giếng làm chúng bị nhiễm độc.

Bạn cứ lấy cái cây thiệt dài khua mãi trên la phông là nó tự đi, mà bạn không nói là loại rắn gì hơặc ít nhất nó màu gì thì mới phân biệt độc hay không độc. Nếu rắn độc thì hãy cẩn thận khi đuổi nó, bạn có thể ra chợ mua một ít trầm thơm, (loại cái hình chóp) để vào cái chén cho ít tro than và đốt lên, đem để trên la phông, chừng vài tiếng là nó đi tuốt vì nó không hợp với mùi trầm. Còn nếu là rắn thường, có lẻ là rắn rồng ( màu vàng nhạt, trên trên lưng có cái sọc mờ đậm) thì kệ nó cứ để đó cho nó bắt chuột, không sao hết vì nó là chuyên gia săn chuộc mà lại là loại rắn không độc, nếu bạn mà bắt được nó thì ...một bữa nhậu ra trò cuối năm đó ! - Còn rắn học trò (cũng màu vàng nhưng từ cổ lên gần đầu có màu đỏ rực) thì cũng loại rắn hiền cứ kệ nó nó ở chơi một chập là nó đi.
 
Em nghĩ đơn giản là khi có rắn. Bác gọi anh em diễn đàn lên làm 1 nồi và vài chai bia là xong ngay. Thuốc này có thể áp dụng cho tất cả các loại động vật ăn được luôn.hihihi
Hoặc bỏ củ tỏi nén (tỏi nhỏ) giả ra. Nó thấy mùi thì nó sẽ không tới nữa!
Thân.

Đầu tiên mình cũng nghĩ cách này, nhưng thấy nó từ chỗ xxx chui ra nên cancel luôn **~**
 
Search được một số cách cho cưng nè. Nhưng nhà chị ở quê cũng vẫn thường dùng xả để đuổi rắn.
em đọc xong bài viết của bác jenit em buồn cười ko chịu đc,sau đó lại đọc bài cảu thầy lại làm cười đau cả bụng.
chuyện này cũng đáng lo lắm,nhưng mà kinh nghiệm là khi rắn vào nhà có lẽ đừng nên đánh nó bác nhá,vì rắn là loài cũng rất hiền lành,mình ko làm gì nó ắt nó cũng vậy
-thứ hai theo cha ông kể lại rắn là làoi gắn liền với tâm linh,nên rất nhạy cảm trong quan niệm của người xưa để lại
-Em cũng đã nghe rất nhiều về rắn.nhiều nhà ở vùng quê thường thấy rắn xuất hiện làm ổ ở trong gần giường... có người thì đánh nó cho đến chết--->hậu quả thì chắc các bác cũng đã từng nghe đúng ko?
-có nhà thì cứ để cho nó tự nhiên sống -->đi kèm là có thể thắp hương....rùi tự nhiên nó sẽ đi.
--nói tóm lại là chỉ sợ các bà nội trợ thấy rắn rùi hét to lên làm nó sợ nó đớp cho phát là đi luôn.nên vấn đề nghiêm trọng đấy.bác thử hỏi Kinh nghiệm của ông bà,bố mẹ xem nên thế nào nhá,
-chắc vì vấn đề này mà làm bác mất ăn mất ngủ đây-
-Tái bút."Rắn là loài sống rất hiền đó bác,hãy yên tâm nhá"
 
Chào các anh chị

Cách đây 1 tháng, đang nằm trong nhà thì em thấy một chú rắn ở phía góc. Gần nhà vệ sinh
vì mắt kém và khoảng cách xa nên em không biết là loại rắn gì nên vội cầm chổi lao vào đuổi nó
Nó vội bò vào nhà tắm. Em nện nó một cái vào lưng rồi nó chui về phía sau bồn cầu.
Em đóng cửa nhà tắm lại đi tìm cái gậy to thì lúc quay vào nó biến mất tiêu.
Vì nhà tắm khép kín nên em nghĩ chỉ có một khả năng duy nhất là nó chui xuống cống (thông qua bồn cầu tiêu)
Đến hôm nay (sau gần 1 tháng) em đang làm bà xã ở nhà kêu toáng lên vì trong nhà vệ sinh có rắn. Bà xã mếu máo kể nó nằm khoanh tròn trong bồn cầu tiêu, vợ em sợ quá vội đóng cửa nhà tắm lại
Một lát sau em về thì thấy bên cạnh bồn cầu còn ít da rắn đang lột xót lại. Chắc nó lại bỏ chui ở dưới bồn cầu

Hahaha.....

Sáng ra đọc cái vụ này tỉnh cả ngủ và sợ chả dám đi luôn cả đi bồn cầu nhà mình! Hic...

Chuyện này có thật hay bác kể cho vui đấy? Nghe cứ như film "Rắn trên máy bay" ấy! Sợ quá! Em có cách giúp bác tìm-giệt con vật cả đời không mọc nổi cái chân mà đi cho tử tế đó.

Bác cần tổng vệ sinh toàn bộ khu nhà đi, lật hết giường chiếu chăn màn, tủ giả, bàn ghế xem con vật không chân đấy nó đang ẩn dật ở đâu (Nếu là em em sẽ làm thế). Cần mặc quần áo mưa, đeo khẩu trang và đeo kính, gang tay, đi dày trong quá trình tổng điều tra. Bác để ý cái quần, phần gấu thì phải băng chặt nó lại không lỡ mình không để ý nó lại chui tọt qua ống quần thì....chết ngất như film.

Con rắn đó mới lột da, khéo nó trơn lắm đấy? Chưa biết chừng nó lại sinh ra ở đâu đó 1 ổ rắn nữa....Nói trộm vía! Cam đoan khi bác gặp cả ổ rắn dù bác can đảm đến mấy thì bác cũng giật mình và....chạy. Nên bác phải thủ trong tay cái máy hút bụi để gặp ổ rắn con thì....hút hết chúng vào máy. (Nhưng có lẽ cầm cái cây hút đoạn rắn đi qua cũng ghê tay). Phải dí máy hút bụi hút luôn lũ con không để chúng bơi tứa lưa ra như film.

Bồn cầu? Bồn cầu cả khu nhà bác từ tầng 2 xuống tầng 1 hễ thông nhau là kiểu gì cũng có rắn! Có khi nó nằm trong các ngõ ngách đường cống nước! Nên tuyệt đối không cho các cháu nhỏ tự đi bồn cầu mà phải...cho đi bô rồi đổ bô. An toàn cho trẻ nhỏ! //**/

Chị xã nhà bác? Chị ấy chắc cũng biết đề phòng rồi! Nhưng với tư cách một người đàn ông đàn ang trong nhà, bác phải giệt bằng được cái con rắn ấy đi chứ sao lại để tình trạng nó nằm nguyên trong nhà 1 tháng trời? Để vợ con sống trong sợ hãi không đâu là sao?

Em chả biết rắn sống trong bồn cầu thì khả năng sinh trưởng có tốt không? Nhưng em cam đoan môi trường bồn cầu có thể khiến nó đột biến gen và lâu ngày sẽ thành con rắn rất khủng khiếp (giữ hơn rắn trong film) --=0

Đang ngủ mà nó trườnnnnnn vào chăn, bò qua cổ, rồi lượn lên mặt kiss một cái, rồi nó lại đi qua chán trèo sang ai đó nằm bên cạnh......

TRỜI ƠIIIIIIII.....KÍU KÍU KÍU........MỞ MẮT RA THẤY CÁI LƯỠI CON RẮN ĐANG THÒ RA THỤT VÀO TRƯỚC MẮT THÌ....PHẢI CAN ĐẢM LẮM MỚI GIẢ VỜ CHẾT ĐƯỢC. HIHI.....
 
...Đang ngủ mà nó trườnnnnnn vào chăn, bò qua cổ, rồi lượn lên mặt kiss một cái, rồi nó lại đi qua chán trèo sang ai đó nằm bên cạnh......

Sợ nhất là đang lúc đỏ mặt tía tai... làm nhiệm vụ, nó bổ cho một nhát vào mông, nếu bổ vào chân vào tay thì còn garo lại được, chứ vào mông thì....Đuổi được rắn càng sớm càng tốt nhé ST_Lu.

Đầu tiên mình cũng nghĩ cách này, nhưng thấy nó từ chỗ xxx chui ra nên cancel luôn **~**

Nhất trí nghĩ tới cũng hết muốn nhậu luôn.
 
@nhắc tới vụ này nhà tui cũng có lần phát hoảng vì con rắn : 1 chiều nọ đang ở cty thì nghen chị Osin gọi phone báo: chị vừa mở cửa vào nhà thì phát hiện trên trần nhà (loại trần beton có làm thêm lớp thạch cao để gắn đèn trang trí) 1 con rắn màu xanh lá cây pha xám to khoảng cổ tay dài # 1m4 (Osin và cu con kể) bả hoảng wá dẫn 2 nhóc nhỏ con tui wa nhà bà nội ngồi tời tối lun --> khi mình về nhà (mặc áo mưa, đội nón BH, đi giày cao su) vào săn lùng khắp nhà mà ko thấy nó đâu cả. phần thì nghi Osin nhìn lộn con gì phần cũng nghi nó trốn trong trần nhà (mà cũng là nhà tui là nhà trần đúc beton cao 3m8, cửa nhôm kính 2 lớp kín mít làm sao mà nó vào đc lại còn lro lên trần nhà đc chứ?) trấn an người nhà rồi đi mua 3 chai dầu xịt phòng hương Xả xịt đầy vào trần nhà rùi ... quên đi, 2 ngày sau sáng ở nhà 1 mình đang đóng cửa ngồi xách lap ra dzô NET thì nhìn lên trần nhà ....mẹ ôi : 1 con rắn to đùng đang nằm ở mép trần thạch cao lele cái lưỡi thấy phát ớn......hơi sợ nhưng cũng bình tĩnh ...im lặng đi vào bếp lấy cây gậy dài ...ra rình nó rùi thọc vào hất nó xuống sàn nhà (trc đó đã đóng hết cửa PK lại) ...thế là cuộc chiến bắt dầu ....đấp nó 4-5 gậy mà toàn hụt, nó còn dựng lên tấn công lại tui nữa chứ sau đó nó cứ chui vào đồ trong nhà...cuối cùng may wá khi nó ...chui wa cái cửa sắt (loại xếp Đài loan) đang mở hờ tui nhanh chân đạp cái cửa xếp lại thế là nó bị kẹt ở đó...hehehe giờ thì mày nằm đó để tui nghỉ mệt đã.....sau đó ra kiu mấy cậu thợ hồ đang xây nhà gần đó....mấy ku đó vào mang đi làm gì thì các pác biết rùi...đúng là hoảng vía khi nghĩ mấy cu con ở nhà đang chơi mà đụng nó thì phiền wá nó
Sau này mời phát hiện chắc nó từ mấy bụi tre vàng gần nhà bò vào (khu tui là khu dân cư mới nên dất phân lô còn cây cối tùm lum)
 
kiredesune's Avatar kiredesune đã viết:
Chuyện này có thật hay bác kể cho vui đấy? Nghe cứ như film "Rắn trên máy bay" ấy! Sợ quá! Em có cách giúp bác tìm-giệt con vật cả đời không mọc nổi cái chân mà đi cho tử tế đó.
Chuyện này 100% nhé, nhà em là nhà riêng, sạch sẽ..
Con rắn đó chắc chắn là từ dưới bồn cầu ...thông qua đường cống chui lên

--
Nó nằm trong bồn cầu 1 tháng là vì em nghĩ nó bò xuống đó rồi đi chứ không bò ngược lại

Chị xã nhà bác? Chị ấy chắc cũng biết đề phòng rồi! Nhưng với tư cách một người đàn ông đàn ang trong nhà, bác phải giệt bằng được cái con rắn ấy đi chứ sao lại để tình trạng nó nằm nguyên trong nhà 1 tháng trời? Để vợ con sống trong sợ hãi không đâu là sao?

Nó chui xuống lỗ cầu tiêu mình nghĩ nó bỏ đi rồi, nào ngờ sau 1 tháng nó quay lại.

Em khoanh vùng là nó chui xuống bồn cầu và nằm ở dưới đó. Chiều nay em sẽ đi mùa Javen hay lưu huỳnh đổ xuống đó

em muốn đuổi nó đi chứ không muốn giết tội nó

Hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đuổi rắn trong nhà

Bác St_Lu thân mến,Bác mua Lưu huỳnh rải xuồng bồn cầu đi là nó đi liền,chỉ có Bác nhà sợ thôi sợ khiếp vía thôi,tội nghiệp.Cứ bình tĩnh,loài rắn nước mà,mấy ông rắn ráo mới sợ hơn.Bình tĩnh kiểm tra các chỗ quanh quẩn gần đó nhé.Mong bác và cả nhà mạnh khỏe
 
PHòng mình có một chị nghỉ sinh em bé nên mình gánh hết việc.
Loạng quạng làm xong nhìn đồng hồ hôm nào cũng 6 giờ hơn, có hôm 8, 9 h ..hic
Về nhà mệt lăn quay ra ngủ....nên nhiều hôm rồi không vào được GPE ...nhớ quá

Hôm nay vào GPE nhận được bài của cậu "Nguyễn Duc Man" mình rất vui và cám ơn Cậu

Mấy hôm nay mệt lại đánh vật với con rắn nữa -> vấn đề không biết đó là con rắn gì. Mình chưa cảm thấy thoải mái khi chưa bắt được nó
Ngôi nhà đó mình mua được 04 tháng, hôm nọ có gọi điện cho chủ cũ thì người ta bảo cũng nhìn thấy nó vài lần nhưng đuổi nó lại chạy tọt xuống bồn cầu (nó nằm trong bể phốt ý"
Tính sơ sơ như vậy nó nằm trong cái bể phốt ấy cũng được 6 tháng là ít.
Lạ một điều là nó ăn cái quái gì mà sống dai thế?


Hồi mới mua nhà không biết, cứ mở lắp bồn cầu ra, lúc đi vắng "rắn con" lại tha hồ tung tăng bò trong nhà.
Mấy hôm trước để lại một bọc da nhìn sợ khiếp
Mấy hôm nay mình cũng đi tìm mua bột lưu huỳnh nhưng chưa được, cái này có vể hiếm bạn àh

Mình đang nghĩ đến các biện pháp sau, bạn xem ủng hộ phương án nào nhé
- Giã xả (lá xả) hàng ngày đổ xuống bồn cầu --> đuổi nó bò đi
- Mua thuốc chuột về đổ xuống
- Mua dầu hỏa về đổ xuống
- Mua nước Javen về đổ xuống
- Mua lưu huỳnh đổ xuống
- MUa bột chống tắc bồn cầu đổ xuống
- Mua bột Hùng hoàng........(chị Jenny gợi ý)

Và phương pháp nữa ...
- Gọi xe đến hút bồn cầu

Hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo mình, đây chỉ là con rắn nước hiền khô à!

Mình hoàn toàn phản đối các cách sau:
- Mua thuốc chuột về đổ xuống
- Mua dầu hỏa về đổ xuống
- Mua nước Javen về đổ xuống
- Mua lưu huỳnh đổ xuống

Thuốc chuột đổ xuống nước khôpng còn tác dụng & thuốc chuột không hề tác hại với rắn;

Dầu hỏa chỉ để dỉệt bọ gậy mà thôi!

Ja ven e rằng bạn đang chuẩn bị hũy hoại bồn cầu, chứ không phải rắn; Vì hầm cầu sẽ tiêu ma vi sinh vật bỡi nước ja ven này!

Lưu hùnh đổ xuống ư, nó đâu có tan trong nước?!? Trở thành tệ hơn cục đất bịt hầm cầu mà thôi!

Mình đề xuất cách này:
Mua cây thông hầm cầu, như cây gậy & 1 đầu gắm cái bát bằng cao su í! Cư thế úp xuống bồn khi không sử dụng!

(Theo mình nghĩ, rắn vô bồn cầu được là do thi công không đúng cách, không có vách ngăn trong nớ!)

Vài hàng chia sẻ cùng bạn!

Rất mong bạn hết sức bình tĩnh trong xử lý tiếp theo!
 
Mời thợ bắt rắn hoặc anh chuyên ăn nhậu thịt rắn viếng thăm là OK liền!
 
Nói gì thì nói, anh ST-Lu có gì hơi uỷ mị. Con rắn đã ở lâu trong nhà như vậy chắc là không có gì, đừng sợ. Nếu sợ thì nên cầm gậy nện, hết lo thôi!
 
@STLu: Chưa chắc hút bồn cầu đã hút được con rắn vì chưa chắc lúc hút bồn cầu con rắn nó ở đó. Nên kiểm tra kỹ mọi ngõ ngách và xác định nơi nó thường hay lui tới trước khi quyết định, em ơi. :)

Đầu tiên mình cũng nghĩ cách này, nhưng thấy nó từ chỗ xxx chui ra nên cancel luôn **~**

Chuyện này bình thường mà, rắn ở tự nhiên nó cũng bò qua mấy chỗ đó thôi. Anh đi ăn thịt rắn ở ngoài thì chắc gì nó chưa một lần chui qua đó. --=0. Quan trọng là vệ sinh sạch sẽ khi làm thịt nó thôi. Nhiều khi ăn dơ lại bổ hơn đó anh. :bleh:
 
Sáng nay em searh các hình rắn trên mạng thấy rất giống con rắn ráo. Tìm hiểu về nó thấy nó rất hiền và vô hại
- Họ: rắn nước
- Leo trèo rất giỏi
- Sống nơi ẩm ướt, bụi cây và hay ăn các con cóc, nhái...chuột
- Không có độc

Cạnh nhà em có một cái vườn rất rông (300m2) toàn bui cỏ, trong nhà tắm có một cái lỗ thông gió ra đó. Suy đi tính lại, chắc mẩm đó là con rắn ráo và thấy thoải mái...
Vả lại mình ở đó cũng gần nửa năm rồi...cũng có sao đâu

Đúng là thiểu hiểu biết ...về rắn cũng là một thiệt thòi....và trở nên ủy mị

Hu hu...mấy hôm nay ngoài công việc ra..trong đầu toàn nghĩ về rắn

Cám ơn các Anh, Chị nhiều nhé
 
Đuổi rắn trong nhà cho bác St_Lu

Đang mong chờ xem Bác đuổi được "hắn" ta chưa.Theo em Bác lấy nhớt thay xe còn nóng để còn hơi khói độc đổ xuống bồn cầu rồi xả nước xem "hắn" ta còn trú ngụ ở đó nữa không.Nhớt cũ nguội không có hiệu quả đâu Bác nhé
 
Không biết con rắn nhà bạn ST-Lu sao rồi. Đọc bài của bạn làm tôi nhớ đến câu chuyện của tôi cách đây gần 3 năm:
Vào sáng sớm ngày chủ nhật định về quê Long An, xuống nhà lấy áo mưa để phòng hờ trời có mưa thì có cái để mà che cho đỡ lạnh. Thò tay vào túi áo mưa thấy vật gì đó thun thun giống như cọng thun to, theo như phản xạ tự nhiên thì mình móc nó ra để xem thay vì thụt tay ra, khi móc vừa ra khỏi túi thì con rắn đã có đủ thời gian để "mổ" vào mu bàn tay 2 phát. Lúc này nhìn kỹ lại thì nó là loài rắn lục. Mình đã kịp thời gian và phản xạ để đập nó chết, bỏ vào bao... Bà xả lúc này trên nhà đi xuống thấy mình đang cố nặn máu ở 2 chổ bị "mổ" liền hỏi "Anh làm gì vậy?", mình trả lời là "Bị rắn cắn rồi". Bà xả nhìn xuống thấy con rắn đã được bỏ vào bao thì điến hồn liền hối thúc mình đi ngay vào bệnh viện. Đến BV Hóc Môn vào thẳng phòng cấp cứu kèm theo con rắn, bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe và chuyền nước... và sau đó được đi xe "còi hú" xuống Chợ Rẫy... May mà còn kịp...

Trên đây cũng là 1 câu chuyện thật 100% và cũng là rắn ở trong nhà. Xin được chia sẻ cùng mọi người.
 
Web KT
Back
Top Bottom