Khi nào ta yêu nhau!

Liên hệ QC
Chàng đẹp trai tìm vợ!
MÌnh tên Dũng, năm nay mình 26 tuổi, đã yêu nhưng không tiến xa vì lúc đó mình còn "nghèo". Hôm nay có 1 tí thành công trong trong việc, nên tìm một nữa để yêu thương và chia sẽ. MÌnh cao 1m69 người cũng "đô" vì mình có tập thể hình, thích xem phim, ca hát , du lịch, lang thang trên net,....
Mình cần tìm một bạn cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình, không cần đẹp như hoa hậu hay á hạu, chỉ cần dễ nhìn, biết lo cho tương lai....}}}}}, và có ý định tiến xa mối quan hệ, có tính thủy chung,.....
Hãy liên hệ với mình qua số điện thoại: 0987035235}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Em chúc anh tìm được vợ yêu nhé! Hic...anh tìm vợ yêu ở đây, sau này có tốt xấu gì thì anh không được trách là vì tìm vợ trong đề tài này đâu nhé! Hihi...mà nhìn đôi mắt gian thế kia thì ai mà dám...hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi...người ta tìm vợ đấy ạ. Em còn nhỏ lắm, chưa muốn lấy chồng đâu. hihi

Em còn nhỏ à, vậy em cứ nói thật lòng cho người ta biết đi, để người mọi người đều biết. Chứ em lập cái topic này với cái tên như vậy thì người khác đọc vào thì lầm tưởng là....Hic! Thật thà nói đi nhé. Ủng hộ 2 tay 2 chân lun nè hehe
 
Cho em góp 1 bài thơ về tình yêu mà em tự làm nha. Chúc các anh chị của em đã yêu,đang yêu , sẽ yêu sớm có hạnh phúc riêng cho mình. Bài thơ còn nhiều lỗi vì.... hì hì, em chưa tìm được 1 nửa để "sửa lỗi " của bài thơ anh chị ạ.

Chờ đi anh 1 ngày không mưa nhé!
Góc phố nào trong kỷ niệm nhớ không?

Em với anh lại sẽ…vô tình

Đi chung lối rồi cố tình…chung lối.


Anh nhớ không những buổi mưa dông

Một chiếc áo mưa, anh nhường em, che chắn!

Áo anh ướt, em cũng nghe lạnh buốt.

“Sợ anh về, bệnh, mẹ lại la”


Hay những buổi hẹn nhau dưới nắng tà.

Anh không tới làm cho em giận dỗi.

Lời xin lỗi không là lời đầu anh nói.

Chỉ biết ngập ngừng chẳng dám nhìn em…


Yêu anh lắm, những buổi chiều tan lớp.

Dưới sân trường có anh đứng chờ trông

Dáng thương thương “ Đợi bé có biết không?”

Em cười nhẹ, mà lòng xao xuyến lắm.


Em vẫn đợi dưới cổng rào hoa thắm.

Anh đến tìm, nhắc kỷ niệm năm xưa.

Áo cô dâu em mắc cỡ cuối đầu.

Đi chung lối, mình sẽ hoài chung lối.


Hì hì... em là dân nhà kế, rất vui làm quen với các anh chị.... (^^!) Chị Huyền ơiiiiiiiiiiiiii......./-*+//-*+/
 
Cho Cường góp vui với:

Xin cho hỏi tình yêu là gì?
Mà nó làm cho ta phải đợi chờ, nhớ nhung.
Tình yêu bắt đầu từ nơi mô?
Mà nó làm cho tim ta phải rung động.
Và tình yêu kết thức từ nơi nào?
Mà nó làm cho nước mắt ta cứ rơi dài.
 

Em còn nhỏ à, vậy em cứ nói thật lòng cho người ta biết đi, để người mọi người đều biết. Chứ em lập cái topic này với cái tên như vậy thì người khác đọc vào thì lầm tưởng là....Hic! Thật thà nói đi nhé. Ủng hộ 2 tay 2 chân lun nè hehe


Có lẽ hôm nay phuonghuyen20 cần phải đính chính lại. Từ sau khi mình mở đề tài khi nào ta yêu nhau, có rất nhiều bạn hỏi phuonghuyen20 là có phải phuonghuyen20 đang yêu đơn phương ai đó.

Buổi tối hôm đó, trước khi phuonghuyen20 mở đề tài này, mình có tâm sự với một bạn gái qua Yahoo. Bạn ấy đang rất buồn vì không tìm ra lối thoát cho tình yêu của mình. Mình rất thông cảm, rồi quyết định mở topic này, với hi vọng nhận được nhiều bài viết cảm nhận về tình yêu. Nhất là cảm nhận của những bậc tiền bối. Và mong muốn qua topic này sẽ làm cho cô ấy hiểu ra và tìm được con đường đi đúng cho chính mình.

Em rất cám ơn các anh chị và các bạn đã post bài chia sẻ cùng em.Thanks!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu...."

Yêu ai thì nên nói cho người ta biết, vì tình yêu là một món quà rất tuyệt vời mà cuộc sống này đã cho ta.

Đôi khi ngồi cạnh nhau mà chẳng nói nên lời:
"Đôi khi em trộm nhìn anh
Xem đôi tay trắng phong trần năm xưa
Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày
Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu
Đêm thâu đêm giấc ngủ xanh xao
Anh có bề nào ai đón ai đưa..." (Trầm Tử Thiêng).

Nói đến tình yêu thì có muôn màu muôn vẻ, đủ mọi cung bậc của cảm xúc... Có người may mắn đến được với nhau, có người cứ mãi rong ruổi trên con đường tìm kiếm nửa kia...
Mỗi người đều đi qua cuộc đời của ta với 1 kỷ niệm nào đó. Họ lắp ghép nên bức tranh đời sống tinh thần của mình, và làmcho ta phong phú hơn trong cảm xúc.
Hãy trân trọng, hy vọng, và đừng từ bỏ.....
Cảm nhận về tình yêu của bạn nghe sao buồn nhỉ. Nếu không phải là của nhau thì chờ đợi hoài cũng vô vọng mà thôi. Mình có thể làm quen với bạn không?
 
Cho Cường góp vui với:

Xin cho hỏi tình yêu là gì?
Mà nó làm cho ta phải đợi chờ, nhớ nhung.
Tình yêu bắt đầu từ nơi mô?
Mà nó làm cho tim ta phải rung động.
Và tình yêu kết thức từ nơi nào?
Mà nó làm cho nước mắt ta cứ rơi dài.

Ku Cường, biết yêu chưa Ku. Mối tình đầu à ? ^^
Một bạn nữ mới nói với Payment là ngưỡng mộ Cường vì thấy hình Cường đẹp zai í. Cường tranh thủ cơ hội đi, không khóc lóc nữa nhe hihi.
 
Chời ơi! Biết mình yêu đã khó, làm sao biết khi nào mình yêu nhau!...hic...
 
Ku Cường, biết yêu chưa Ku. Mối tình đầu à ? ^^
Một bạn nữ mới nói với Payment là ngưỡng mộ Cường vì thấy hình Cường đẹp zai í. Cường tranh thủ cơ hội đi, không khóc lóc nữa nhe hihi.
Cám ơn bác, nhưng bạn nữ mà bác nói là ai nhỉ? Để em còn biết chứ không lại để người ta để ý người khác thì nguy mất. Thời buổi này cứ phải nhanh chóng, chứ không là...--=0--=0--=0
 
Cám ơn bác, nhưng bạn nữ mà bác nói là ai nhỉ? Để em còn biết chứ không lại để người ta để ý người khác thì nguy mất. Thời buổi này cứ phải nhanh chóng, chứ không là...--=0--=0--=0

Chú em xem người nào hay nhéo mặt của chú em bên Webketoan í. Người đó thích chú em lắm ^^
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Chú em xem người nào hay nhéo mặt của chú em bên Webketoan í. Người đó thích chú em lắm ^^
Người đó nói cho anh biết à? Cứ hay nhéo mặt là thích sao? Cường đẹp trai nhất Webketoan, nhiều cô gái thích là chuyện bình thường thôi. Nhưng không phải ai cũng thích bề ngoài đâu nhá...+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu...."

Yêu ai thì nên nói cho người ta biết, vì tình yêu là một món quà rất tuyệt vời mà cuộc sống này đã cho ta.

Đôi khi ngồi cạnh nhau mà chẳng nói nên lời:
"Đôi khi em trộm nhìn anh
Xem đôi tay trắng phong trần năm xưa
Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày
Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhàu
Đêm thâu đêm giấc ngủ xanh xao
Anh có bề nào ai đón ai đưa..." (Trầm Tử Thiêng).

Nói đến tình yêu thì có muôn màu muôn vẻ, đủ mọi cung bậc của cảm xúc... Có người may mắn đến được với nhau, có người cứ mãi rong ruổi trên con đường tìm kiếm nửa kia...
Mỗi người đều đi qua cuộc đời của ta với 1 kỷ niệm nào đó. Họ lắp ghép nên bức tranh đời sống tinh thần của mình, và làmcho ta phong phú hơn trong cảm xúc.
Hãy trân trọng, hy vọng, và đừng từ bỏ.....
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng..
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim ???

 
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng..
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim ???
Em bảo: "Anh đi đi"
Sao anh không đứng lại ?
Em bảo: "Anh đừng đợi"
Sao anh vội về ngay ?

Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?

Đôi mắt em, lặng im.
Nhưng mắt em nói thật.
Sao anh tin lời em,
Mà không tin đôi mắt?

Hình như cái cô Phuonghuyen này lên GPE để yêu và khơi dậy tình yêu thì phải?????????????????? đoán bừa
 
Web KT
Back
Top Bottom