Kỷ niệm 20/10: Ngày Phụ nữ Việt Nam

Liên hệ QC
Chúc toàn thể chị em luôn TƯƠI - TRẺ - HẠNH PHÚC.

Hôm nay 20/10, anh Hướng đãi các chị em tại quán cafe 41 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1 từ sáng đến chiều. }}}}}

Thân mời các chị em đến tham dự cùng các anh (mang quà tặng các chị em :ded_snegurochka2: -\\/.).

Thân,
Jenni

Chúc Bác Hướng có đủ sức khỏe để -\\/. -\\/. -\\/. tặng quà cho chị em.
 
Nhân dịp 20/10.
boyxin chúc toàn thể chị em GPE vui vẻ, mạnh khỏe, trẻ lâu, luôn nở nụ cười tươi thắm khi tiếp đón anh em GPE.
Chúc chị em nhận được nhiều hoa, nhận được thật nhiều quà để thể hiện tốt điều mà boyxin cầu chúc ...
--------------------------------------------
ĐÂY LÀ HOA TẶNG CHỊ EM

soft100_20_10_0776486.gif
BMS-007.jpg



CÒN ĐÂY LÀ QUÀ

(KHÔNG BIẾT Ý THÍCH CỦA TỪNG NGƯỜI => BOYXIN NHỜ CHỊ EM TỰ ĐI MUA GIÚP NHÉ)
250-millions-dollars-in-cash-001.jpg

(Đây mới chỉ là 1 góc nhỏ trong kho, Chị em cứ yên tâm không sợ hết phần)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
đây là kẹo tặng chị em!

attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php


Chị em tha hồ lựa ... xài!!!|||||||||||||||

Anh ơi, ai lại chơi quà ngó thế này?. 20/10 mà hổng có sinh tố, da ua, cafe gì hết à. Mai mốt chị em vùng lên là tiu quán anh đó--=0. Hi hi...Em đùa cho vui thôi.%#^#$

Nhân đây em cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể chị em ngày 20/10 thật hạnh phúc. Đặc biệt là cô ngoiquanuongcafe và cô ngocmaipretty. Em rất mong được gặp hai cô. Giờ em mới biết con gái của cô ngoiquanuongcafe là ca sĩ nổi tiếng!. Hihi...
 
Gần hết ngày rồi... mới dám gửi bài này.

vnexpress.com đã viết:

20/10 - Muốn 'nịnh' vợ cũng khó

Hớn hở ôm bó hồng về tặng vợ nhân ngày phụ nữ Việt Nam, anh Hải nghĩ thể nào nàng cũng cười thật tươi và thưởng một cái hôn, ai ngờ, chị kêu ầm lên: "Ối, hồng lắm gai thế?"

Anh Hải xịu mặt xuống, chẳng biết nói gì. Biết vợ thích hoa và có tài cắm hoa, anh đã nhờ cô bán hàng chọn giúp những bông đẹp nhất, bó lại đơn giản để về nhà cho nàng được trổ tài. Cô hàng hoa còn bảo với anh: "Loại hoa này tuy hơi nhiều gai nhưng đảm bảo chị nhà sẽ thích mê vì mùi hương ngọt ngào của nó". Anh định tối sẽ về nấu cơm cho vợ rồi hí hửng tưởng tượng cảnh hai đứa ngồi ăn dưới hương thơm ngào ngạt của hoa hồng và ánh nến lung linh. Thế mà...

Thật ra, để chọn được món quà cho vợ anh đã phải nghiên cứu trước cả tuần. Vợ anh bị dị ứng với mỹ phẩm nên không thể chọn món này. Năm ngoái, kiên nhẫn và dũng cảm lắm anh mới dám bước vào cửa hàng thời trang nữ để chọn mua tặng nàng chiếc áo thì bị chê là sặc sỡ quá và lại hơi rộng nên chị chưa xỏ một lần.

"Năm nay đã rút kinh nghiệm thế mà cũng không xong, mất hết cả hứng thú. Thôi, sang năm có khi cứ đưa cho cô ấy khoản tiền là hơn", anh Hải giãi bày.

Cũng mua hoa để tặng vợ nhân ngày của chị em, anh Hưng, Đống Đa, Hà Nội thì được vợ khen vì khéo chọn được bó ly trắng đẹp. Thế nhưng, sau một hồi ngắm nghía, chị quay sang hỏi anh: "Bó này bao nhiêu tiền vậy chồng". Biết tính bà xã hay xót của, anh cố tình nói giảm số tiền đi một nửa: "200.000 đồng em ạ" nhưng chị vẫn kêu lên: "Cái gì. Bó này chỉ bảy, tám chục thôi. Anh lại bị chúng nó 'bóp' rồi". Từ lúc đó, chị chẳng còn sung sướng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa nữa mà chỉ ngồi tặc lưỡi kêu anh hoang quá. "Thế này mà nói đúng giá thì chắc nàng nhịn luôn cơm", anh nói với bạn.

Các chị em hay kêu ca là cánh đàn ông, nhất là khi đã kết hôn thường thiếu lãng mạn hay chẳng biết quan tâm đến vợ. Có bà còn phàn nàn từ ngày lấy chồng là bị tước luôn quyền nhận quà trong các ngày lễ, kỷ niệm. Thế nhưng, nhiều khi, do vô tình, chính chị em lại làm mất hứng thú chiều lòng bạn đời của phái mày râu.

Như anh Hoàng, ở Hà Đông, Hà Nội thổ lộ: "Biết cô ấy vất vả cả năm, cũng muốn nhân những ngày này mà chiều chuộng một chút nhưng đoán được ý nàng đúng là khó hơn bắt chim trên trời".

Anh kể, mấy năm trước, cứ đến 8/3, 20/10 hay sinh nhật vợ, anh thường hỏi chị thích gì rồi mua tặng. Năm ngoái, anh bị chị phê bình: "Anh cứ thẳng tuột thế thật chẳng lãng mạn tí nào. Chỉ cần là quà anh tặng, cái gì em cũng thích. Anh cứ tự nghĩ một lần đi".

Vậy là năm ngoái, anh cất công đi chọn cho chị một thỏi son mà theo cô tư vấn là màu đang "mốt" nhất. Anh thấy vợ háo hức mở quà rồi thử ngay nhưng không được vui lắm. Sau đó, không thấy chị dùng son mình tặng, anh có thắc mắc thì vợ đáp gọn lỏn: "Em cho cái Hồng rồi, màu đó chói quá, không hợp với em".

Năm nay, dù đã cuối ngày nhưng anh vẫn chưa biết mua quà gì tặng chị. "Sáng nay đã gửi tin nhắn chúc mừng nàng, định mua cho cô ấy cái khăn ấm nhưng lại sợ bị chê. Có lẽ thôi, rủ vợ và con đi ăn vậy"", anh nói.

Không tính đến những người đàn ông vô tâm hay ích kỷ, cũng có nhiều đấng mày râu như anh Hoàng, anh Hải, muốn nhân dịp ngày lễ để thể hiện tình cảm và làm vợ vui lòng. Thế nhưng, đôi khi, sự phản ứng của bà xã lại làm họ khó hiểu và đâm thiếu tự tin về khả năng chọn quà và sự hiểu bạn đời của mình. Có người còn cho rằng, phụ nữ quá phức tạp và dù có làm gì đi nữa cũng không làm vừa lòng họ nên tặc lưỡi "kệ".

Thật ra, người phụ nữ nào cũng mong được chồng, người yêu quan tâm và thể hiện điều ấy bằng những cử chỉ lãng mạn. Và "phái yếu" không quá phức tạp như nam giới tưởng. Thường những ngày lễ như 8/3, 20/10..., bất kỳ món quà hay hành động nào của "nửa kia" để chứng tỏ họ vẫn còn được yêu, được là người đặc biệt đều khiến chị em hạnh phúc. Một bó hoa đẹp, một món quà nho nhỏ hay đơn giản chồng giúp vợ việc nhà, tự nấu một bữa ăn hay rủ vợ đi xem phim... cũng đủ làm rung động lại trái tim nàng.

"Vợ chồng sống với nhau cả đời, lòng người ta thế nào mình cũng biết cả rồi nhưng vẫn muốn có gì khác vào ngày đặc biệt. Mình chẳng cần hoa, quà gì cả, chỉ thích hai vợ chồng cả ngày bên nhau, có khi chỉ là lang thang phố xá, ăn uống la cà thôi cũng hạnh phúc rồi", chị Thanh, Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ.

Ngược lại, chị em cũng nên biết trân trọng những điều "nửa kia" dành cho mình, dù đó là món quà không được ưng ý, câu nói còn chưa tinh tế hay cử chỉ quan tâm còn vụng về. Gương mặt rạng rỡ, câu nói cảm ơn và sự ghi nhận của vợ... sẽ khiến chồng bạn cảm thấy hành động của mình thực sự có ý nghĩa và gia đình thêm gắn bó, bền vững hơn.

Minh Thùy​
 
Hớn hở ôm bó hồng về tặng vợ nhân ngày phụ nữ Việt Nam, anh Hải nghĩ thể nào nàng cũng cười thật tươi và thưởng một cái hôn, ai ngờ, chị kêu ầm lên: "Ối, hồng lắm gai thế?"
Phải anh Hải nhà mình không nhỉ?
 
Xin thay mặt tất cả các thành viên nữ (quý tỉ), muội xin gởi lời cám ơn tất cả các huynh đã có lòng nhớ thương quý tỉ muội nhà chúng em. (Kỷ niệm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10)

Chúc quý huynh luôn có quý bà xã (quý tỉ) thân thương - đoan hậu - đảm đang từ việc nước cả việc nhà.

Thương nhớ quý huynh/tỉ nhiều

Thanh Mai
 
Web KT
Back
Top Bottom