Họp mặt tại Bình Dương lúc 16h30 ngày 18/07/2009: Nối tiếp niềm vui sinh nhật

Liên hệ QC
Sao giờ thấy trong SG nhiều mỹ nhân xinh đẹp thế. Chẳng bù cho hồi trước, lác đác có vài chị em thôi.

@Vungoc: giờ mới nhìn kỹ, anh quả tình giống anh trưởng phòng cũ của em quá cơ.:-=
 
Anh tui ơi, liếc ai vậy???

Liếc gì mà liếc, mọi hôm thế nào chứ hôm nay ngoan lắm, vì có đệ tử theo mà. Chỉ làm nhiệm vụ thôi, ngoài ra là ngồi khoanh tay, không làm gì hết. Coi hình thì biết:

attachment.php


attachment.php


SDC12769_resize.jpg


IMG_1464.jpg


IMG_1449.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao giờ thấy trong SG nhiều mỹ nhân xinh đẹp thế. Chẳng bù cho hồi trước, lác đác có vài chị em thôi.

@Vungoc: giờ mới nhìn kỹ, anh quả tình giống anh trưởng phòng cũ của em quá cơ.:-=
Chướng đừng bảo anh trưởng phòng cũ là người yêu cũ của chướng nhé, không thì mũi Vũ Ngọc nổ bùm bùm đấy nhé--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chướng đừng bảo anh trưởng phòng cũ là người yêu cũ của chướng nhé, không thì mũi Vũ Ngọc nổ bùm bùm đấy nhé--=0

Em sweet_girl ngọt lịm nghĩ sao mà nói mũi anh nổ bùm?!... chẹp chẹp!
Nó chỉ đỏ đỏ tí thôi (vì bị viêm mũi dị ứng).
 
Tin vui : Vừa nhận điện thoại của Mr. Minhlev, chiều thứ 5 - 23/07/2009, khoảng 3:00PM có mặt tại Sân bay Tân Sơn Nhất. (Chuyến bay khởi hành lúc 1:30PM)

Khi đến SG, Mr. Minhlev sẽ cho biết địa điểm bác ở.

Mong tất cả Quý Thầy/Cô, anh chị em dành chút thời gian họp mặt chung vui với Mr. Minhlev,

Kính báo,

P/S : Có thể nhờ SMOD hoặc MOD chuyển tạo topic mới dùm. Thanks

Chào mừng Minhlev vào Sài Gòn! Hẹn gặp nhau!
 
Alo alo ..... anh Thephi99 đâu rồi, nhờ anh đưa link trên Mediafire đoạn Video anh BNTT ghi lại những thời khắc vui nhộn hôm thứ 7 vừa rồi.
 
Chắc trốn các bác luôn rùi. Hụ hụ hụ
 
Bác yên tâm vẫn còn 2 Video clip của bác đang chuẩn bị ra mắt trong dịp này nữa nè.

Em can bác. Làm thế chả khác nào bình loạn em chả có nết gì tội nghiệp cho em. Nhỡ có sư nương Ngocmai_pretty vào xem, không biết lúc ấy em trốn đâu nè. Chưa kể các vị con nuôi của mình nữa. Mất nết quá. hụ hụ hụ

Thú thiệt, em cũng có nết gì đâu hả bác ? Lỡ rồi, làm luôn đi.

Bác không tranh thủ, sắp xếp hành lý để 23/07 cuốn gói, xách kiếm "Samurai" lên đường. Vẫn còn lưu luyến GPE giây phút nào thì hay bấy nhiêu sao ???
 
Do lỗi tý về phần up dữ liệu nên đoạn phim chưa trình làng được, mới các anh chị chờ trong giây lát, chia ra làm 9 phần mỗi phần 77Mb. Phim này hay lắm có 1 tay kéo đàn Violon tầm cở, hình như lúc này khg thấy bác Trí nhảy với vũ điệu truyền thống.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
solomon2211, thephi99, tungnguyen_kt : Ngán 3 tay này liên kết - liên doanh.

Một mình sweet_girl, là lão gân chịu không thấu bởi các bài, ảnh bình loạn do 3 tay liên doanh hợp lại. Nay lại thêm nàng suhri xinh đẹp nữa mới chết chứ.

Nếu sợ đời không bình loạn, tốt nhất là lão gân đừng làm gì hết. Thì sẽ vô tội.
Dẫu có gì đi nữa, có sai thì sửa - càng sửa càng sai. Nói ít sai ít - Nói nhiều sai nhiều. Khà khà khà
 
solomon2211, thephi99, tungnguyen_kt : Ngán 3 tay này liên kết - liên doanh.

Một mình sweet_girl, là lão gân chịu không thấu bởi các bài, ảnh bình loạn do 3 tay liên doanh hợp lại. Nay lại thêm nàng suhri xinh đẹp nữa mới chết chứ.

Đang ngao du sơn thuỷ, ngắm cảnh hữu tình, buồn cho sự đời đen bạc, than thân trách phận, bỗng dưng nghe bác KTGG khen mình đẹp, tự nhiên thấy cuộc đời còn đẹp biết bao nhiêu.

Cảm ơn bác KTGG nhé, em còn nợ bác 12 cái xx, chắc hum nào trả nốt cho xong nợ, nếu bác quên thì thôi vậy (tính xù luôn, hi hi) --=0
 
Đoạn bác Tùng viết chắc em delete luôn quá. Chuyện nợ 12 xx của mình với nàng suhri : chỉ có 2 đứa mình biết thôi. Mong bác đừng cà nanh với "tuổi xế chiều" của em
 
Tránh trời không khỏi nắng. Nội công ngoại tấn, chuyến này các bác hiệp lực lại thì có nước nhũn gân là vừa.

Hình của anh Phương vừa gởi lên - đã ấp ủ từ lâu lắm rồi. Em đã van xin chuyển nhượng mà bác không cho mới chết chứ

Ấy là bình hoa do các đội thi nhân ngày sinh nhật lần thứ 2 của GPE
 
solomon2211, thephi99, tungnguyen_kt : Ngán 3 tay này liên kết - liên doanh.

Một mình sweet_girl, là lão gân chịu không thấu bởi các bài, ảnh bình loạn do 3 tay liên doanh hợp lại. Nay lại thêm nàng suhri xinh đẹp nữa mới chết chứ.

Nếu sợ đời không bình loạn, tốt nhất là lão gân đừng làm gì hết. Thì sẽ vô tội.
Dẫu có gì đi nữa, có sai thì sửa - càng sửa càng sai. Nói ít sai ít - Nói nhiều sai nhiều. Khà khà khà
Chúng em chỉ ngồi lại với nhau trao đổi tý kinh nghiệm bác à, làm bộ film cho bác thưởng thức thôi, chứ ngày hôm qua cái mạng internet nó làm sao đó khg chịu chạy mà hình như nó bò thì phải.
 
Web KT
Back
Top Bottom