Họp mặt Bình Dương lúc 17g30 ngày 08/04/2009

Liên hệ QC

solomon2211

Thành viên tích cực
Tham gia
25/11/08
Bài viết
1,119
Được thích
4,488
Nghề nghiệp
Tài chính - Kế toán
Theo lời đề nghị của tungnguyen_kt, thân mời các thành viên tham dự họp mặt tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 17g30 ngày 08/04/2009
Địa điểm: Quán Năm Lửa - 906 đường Lê Hồng Phong, P. Phú Thọ , thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.3812707
Điện thoại tungnguyen_kt 0918508067 - solomon2211 0909210881

QuanNamLua-BinhDuong.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo lời đề nghị của tungnguyen_kt, thân mời các thành viên tham dự họp mặt tại thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 17g30 ngày 08/04/2009
Địa điểm: Quán Năm Lửa - 906 đường Lê Hồng Phong, P. Phú Thọ , thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0650.3812707
Điện thoại tungnguyen_kt 0918508067 - solomon2211 0909210881

Anh chị thông cảm vì thời gian Post và thời gian họp mặt gần kề nhau quá, vì lâu rồi không gặp các cô chú, anh chị nên nhớ quá.
Nhân tiện kính mời các anh chị thành viên mới tham gia của diễn đàn ở gần (hình như Ở Bình Dương có một số thành viên mới) về họp mặt để chúng ta có dịp diện kiến.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
(hình như Ở Bình Dương có vài thành viên mới) về họp mặt để chúng ta có dịp diện kiến.

Anh Tungnguyen_kt ơi em cũng là thành viên mới toan luôn, rất kính trọng các anh chị, cô chú trên diễn đàn mình, rất muốn được có dịp gặp gỡ các cô chú, quý thầy cô cùng các anh chị nhưng không phải men ở Bình Dương có tham gia được không anh. em ở Tp. HCM.
 
Cho mình 1 vé nha, lúc này hoi b?n nhung c? g?ng.
 
Anh em nào ở TP.HCM (khu vực Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú) mình sẽ đưa về (chỉ 7 người tất cả thôi) -- khi lên Bình Dương đi tự túc - Có thể đi xe buýt từ Bến xe miền Đông, hoặc bến xe An Sương.
 
Anh em nào ở TP.HCM (khu vực Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú) mình sẽ đưa về (chỉ 7 người tất cả thôi) -- khi lên Bình Dương đi tự túc - Có thể đi xe buýt từ Bến xe miền Đông, hoặc bến xe An Sương.

Anh chị nào lên bằng xe buýt khi đến bến xe Tx. TDM ở đó em đã bố trí sẵn xe đợi đón anh chị tới điểm hẹn.
Nếu muốn nhanh hơn xe buýt anh chị bắt xe tốc hành về Bình Dương giá khoảng 20K/người(được anh Solomon2211 hoàn trả).

@ Kimchi gentle: Hoan nghênh chị tham gia, chị liên hệ các anh chị ở Tp. HCM để cùng đi.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT RẤT HẤP DẪN, QUÀ TẶNG BẤT NGỜ

NHẤT ĐỊNH SẼ RẤT THÚ VỊ

Trân trọng kính mời và kính mời.
 
Chiều nay em có việc bận rùi
Thui hẹn các Bác một ngày gần đây nhé!
Chúc các Bác có một buổi tối thật tuyệt vời
 
Mấy hôm nay không sao vào GPE được ,giờ mới vào được thì trễ mất rồi _ chắc dịp khác. Chúc các bạn vui !
 
Một số hình ảnh gặp mặt

08042009480.jpg


08042009482.jpg


08042009483.jpg


08042009484.jpg


08042009485.jpg


Còn một video clip thật tuyệt vời về bác KTGG sẽ được gửi lên sau.
 
Mấy anh chị offline vui nhỉ, khi nào có dịp offline ở Tp. HCM nhất định em sẽ tham gia.
 
Xin cám ơn các bạn cùng anh Quân (anh của Thầy ThuNghi)

Anh Quân cùng bạn tungnguyen_kt


08042009484.jpg


Có một điều rất lạ, mình khám phá thấy các thành viên trong gia đình Thầy ThuNghi ai cũng beau trai cả. Nếu như thế thì các bạn nữ sao chịu nổi bởi nét đẹp huyền bí ấy. Khà khà khà

Xin lỗi không rõ hôm qua Thầy Solomon2211 đưa em về đến tận nhà nhưng say quá nên em đã đi nhầm vào nhà ai đó, mãi đến chừ em vẫn chưa về đến nhà. Không rõ vợ con có nóng lòng trông đợi không ? Em rất sốt ruột, muốn chạy ngay về nhà nhưng lại phải tiếp khách nữa đây. Ẹc ẹc

Kỳ offline lần này, gặp hai bạn "Lỗ Trí Thâm" đã ẩn dật từ non cao xuống giao lưu.

08042009482.jpg


Lỗ Trí Thâm - Vũ Ngọc tâm sự cùng KTGG, em suốt một tuần khi nghe và không offline tiếp đón cô bé thân thương sweet_girl mà em cứ chẹp chẹp mãi 1 tuần mà không ngủ yên được.

Thế là "TRAI TƠ" tungnguyen_kt, liền bật máy tiếp sóng để Lỗ Trí Thâm - Vũ Ngọc cùng tâm sự cho thỏa lòng mong đợi bấy lâu.

Lỗ Trí Thâm - Vũ Ngọc chỉ nói với cô bé thân thương sweet_girl : I want you, I Need you and I love you

Bật mí, riêng Thephi99 vừa về đến nhà phải quay mông vào cửa. Vợ nhẹ nhàng, vẫn thương và chăm sóc chàng thật chu đáo - Anh iêu sao không đi luôn đi để em nhờ. Ẹc ẹc.
 
Hên là em vào đúng nhà của mình, còn bác Gânchẹp chẹp tới sáng luôn...
 
08042009480.jpg


Bác Thế Phi (ngoảnh đi nơi khác) : Rượu thì có 1 chai, mà "nó " lại đặt cái ly to tổ chảng bên nó thì còn nước non gì nữa

Đời không cờ bạc sao đen thế



08042009482.jpg



Đông Phương Bất Bại Vũ Ngọc và Liên Đình hiền đệ KTGG
- Bất bại : Sao bảo hiền đệ dẫn anh vào chỗ nhổ râu bằng răng "xịn" lắm, đứng bên phải nhổ râu bên trái. Giờ tóc trọc lốc thế này??

- Liên Đình :Hôm qua xui, gặp "con bò lạc" khỏe quá, nó gặm hết râu, thế là nó lại gặm đến tóc.
Bây giờ thành ra "đầu chưa thấy tóc"
Em suýt mất cả tai. May mà tỉnh kịp.

- Bất bại : Vậy hả ?? Anh suýt mất cả mũi.!$@!!

08042009483.jpg


- Trưởng lão Nhật Nguyệt TungNguyen : Ở Bình Dương chán lắm, SG vui nhỉ. Các bác đi "nhổ" râu ở đâu vậy ?? Chỉ cho em với.
Em không có râu nhưng có nhiều cái để nhổ lắm. Hí hí

- Dương Liên Đình : Cha này xạo lắm, phải kiểm tra đã, trăm thấy không bằng "một sờ"
Oh yeah !! Cũng khá đấy chứ.

08042009484.jpg

- Cửu tuyệt thần quân : Nói thật với Trưởng lão, Nho sĩ Tedaynui thấy anh đẹp trai nên nhận làm anh em ruột thôi, chứ trông anh còn đẹp trai hơn cả Cao Thái Sơn thế này cơ mà.
Thực tình mà nói thì ruột thì có ruột nhưng mà là . . ruột thừa !!!
08042009485.jpg


Bia ngon lại có bạn hiền
Lại đang xa vợ, tiền làm gì đây.
Bình Dương em có chỗ này
Ta vui tới sáng cùng bầy thiên nga
Sáng mai ta mới về nhà
Đầu ta không tóc sợ "bà đó" sao ??
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chân thành cám ơn Ân Lệnh Hồ Đại Ca,

Đệ thường nghe nói : "Nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu". Ẹc ẹc
Nên phen này đệ quyết "xuống tóc" để lòng thanh thởi hơn ạ.

Đi vui vẻ về đến nhà an toàn, ấy cũng nhờ Thầy Solomon2211 có tay nghề cao, vững chắc không đáp nhầm nhà.

Truyện vui - Thuế ơi, xin đừng nắm kẻ trọc đầu!
 
Anh chị thông cảm vì thời gian Post và thời gian họp mặt gần kề nhau quá, vì lâu rồi không gặp các cô chú, anh chị nên nhớ quá.
Nhân tiện kính mời các anh chị thành viên mới tham gia của diễn đàn ở gần (hình như Ở Bình Dương có một số thành viên mới) về họp mặt để chúng ta có dịp diện kiến.

Các bác giao lưu vui ghê! Đợi đợt này có ai mua chương trình thì em lại vào đó. Chỉ mỗi cái tiền bán được không đủ chi phí bay ra vào thôi !$@!! --=0
 
Các bác giao lưu vui ghê! Đợi đợt này có ai mua chương trình thì em lại vào đó. Chỉ mỗi cái tiền bán được không đủ chi phí bay ra vào thôi !$@!! --=0

Bác Hướng mà cú than hoài vậy, không biết có phải Bác sinh ra ở đất Mỏ không vậy.
 
Xin cám ơn các bạn cùng anh Quân (anh của Thầy ThuNghi)

Anh Quân cùng bạn tungnguyen_kt


08042009484.jpg



Thầy ThuNghi lần trước ngồi cạnh em đây á, em cứ nhìn đi nhìn lại xem có đúng không? nếu là bác Thunghi thật thì hôm nay nhìn lạ quá&&&%$R. Bác hôm nay giống anh trai danh hài Xuân Bắc quá " chiếc áo lòe loẹt quá, nhưng được cái đẹp trai"-+*/-\\/.
 
08042009484.jpg



Thầy ThuNghi lần trước ngồi cạnh em đây á, em cứ nhìn đi nhìn lại xem có đúng không? nếu là bác Thunghi thật thì hôm nay nhìn lạ quá&&&%$R. Bác hôm nay giống anh trai danh hài Xuân Bắc quá " chiếc áo lòe loẹt quá, nhưng được cái đẹp trai"-+*/-\\/.

Xin đính chính, đây là anh Quân là anh họ Chú Bác của Thầy ThuNghi em à. Có dịp nào em và Quý Thầy/cô có vào Nam, mấy anh em sẽ đưa em lên thăm quê làng của anh Quân tại Bình Dương.

Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ.
 
Web KT
Back
Top Bottom