Hướng dẫn dùng hàm PV trong excel

Liên hệ QC

rubyletuan

Thành viên mới
Tham gia
18/2/18
Bài viết
1
Được thích
0
Giới tính
Nam
Xin nhờ mọi người giúp dùm mình!!!
Có đề bài như sau: mỗi năm mình gởi vào ngân hàng 20 triệu đồng, với lãi suất là 7%, thời hạn gởi 40 năm, thì sau 40 năm ấy thì tiền vốn lẫn lãi là bao nhiêu ạ?
Nếu có công thức toán học xin mọi người cho dùm luôn ạ.
Xin cảm ơn!!!
 
Hướng dẫn dùng hàm PV trong excel
Xin nhờ mọi người giúp dùm mình!!!
Có đề bài như sau: mỗi năm mình gởi vào ngân hàng 20 triệu đồng, với lãi suất là 7%, thời hạn gởi 40 năm, thì sau 40 năm ấy thì tiền vốn lẫn lãi là bao nhiêu ạ?
Nếu có công thức toán học xin mọi người cho dùm luôn ạ.
Xin cảm ơn!!!

PV là Present Value, tức là giá trị hiện tại.
Bạn hỏi sau 40 năm, là giá trị tương lai, Future Value.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin nhờ mọi người giúp dùm mình!!!
Có đề bài như sau: mỗi năm mình gởi vào ngân hàng 20 triệu đồng, với lãi suất là 7%, thời hạn gởi 40 năm, thì sau 40 năm ấy thì tiền vốn lẫn lãi là bao nhiêu ạ?
Nếu có công thức toán học xin mọi người cho dùm luôn ạ.
Xin cảm ơn!!!
Bạn nói lãi suất là 7% nhưng lại không đề cập là 7%/năm hay là 7%/tháng hoặc là 7%/quý vì lãi suất (i hoặc r) trả khác nhau sẽ ảnh hưởng tới giá trị của số tiền mà bạn sẽ nhận 40 năm sau (Future Value).
Ở đây, cho gọn thì mình sẽ giả sử (assume) là lãi suất được trả là 7%/năm (per annum).
Đề bài của bạn là mỗi năm bạn gởi 20 triệu vào ngân hàng nhưng bạn lại không đề cập là gởi vào đầu năm (Annuity Due) hay cuối năm (Ordinary Annuity) vì công thức cho 2 phương pháp sẽ là hơi khác nhau nên mình sẽ giả sử luôn là bạn gởi vào đầu năm (begining of the period/year)

Future Value (FV) of Annuity Due
upload_2018-2-19_19-1-16.png
Trong đó C = 20.000.000
i = 7% = 0.07
n = 40
→ Kết quả tự tính nghen, mình đã cho bạn công thức rồi đó, tự áp dụng mà làm, mình tính làm dùm bạn luôn nhưng lại chả biết sử dụng hàm mũ nào trong Excel để tính công thức trên nên thôi & mình không có calculator. :(:(:(
Mình chia sẻ với bạn 2 tài liệu về lãi suất mà mình đã học, đây là 2 tài liệu của giáo sư trường mình. Trong đó có 1 tài liệu mình ghi chú lung tung, chịu khó coi vậy. :p:p:p Còn không thích coi thì cũng chả sao, ai cảm thấy thích thì coi, không thích coi thì mình cũng chả buồn lòng, thế thôi!!!
Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời. :):):)
 

File đính kèm

  • Effective Interest Rates.pdf
    44 KB · Đọc: 12
  • Effe've r Rates.jpg
    Effe've r Rates.jpg
    2.2 MB · Đọc: 9
Xin nhờ mọi người giúp dùm mình!!!
Có đề bài như sau: mỗi năm mình gởi vào ngân hàng 20 triệu đồng, với lãi suất là 7%, thời hạn gởi 40 năm, thì sau 40 năm ấy thì tiền vốn lẫn lãi là bao nhiêu ạ?
Nếu có công thức toán học xin mọi người cho dùm luôn ạ.
Xin cảm ơn!!!
mún vầy phải ko?
hihi ^o^
 

File đính kèm

  • HamFV.xlsx
    17.1 KB · Đọc: 9
Xem thêm kết quả với hàm tự tạo.

TinhLai.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mộng Thường ơi, em có calculator thì giúp chị tính kết quả của bài 3 xem là bao nhiêu thế em. Thanks em nhiều :):):)
Chúc em luôn vui
hihi ^o^ :p:p:p
hihi ^o^, em ko có cái gì gọi là 'calculator', chỉ có hàm anh Bill tự tạo sẳn cho thiên hạ tiện dùng và công thức toán tham khảo đường link có trong file thui!.
 

File đính kèm

  • HamFV.xlsx
    56.9 KB · Đọc: 8
hihi ^o^, em ko có cái gì gọi là 'calculator', chỉ có hàm anh Bill tự tạo sẳn cho thiên hạ tiện dùng và công thức toán tham khảo đường link có trong file thui!.
Em bây giờ cũng bắt chước thành viên GPE hùa vào bắt bẻ chị nữa sao??? :(:(:(
Em không biết từ calculator hay cố tình bắt bẻ chị thế??? :(:(:(
Biết trước thế thì chỉ chả nhờ em cho rồi. Buồn!!!
Thôi vậy để chị nhờ hiệp sĩ của lòng chị cho nó gọn. Tính không làm phiền anh ấy mà chính em lại đẩy chị vào tình trạng này.
 
mình tính làm dùm bạn luôn nhưng lại chả biết sử dụng hàm mũ nào trong Excel để tính công thức trên nên thôi & mình không có calculator
Ý là toán tử mũ? Dấu"ớ"hay dấu "mũ", chữ "v" ngược
10^10 là 10 lũy thừa 10, thấy quen không?
Thôi vậy để chị nhờ hiệp sĩ của lòng chị cho nó gọn. Tính không làm phiền anh ấy mà chính em lại đẩy chị vào tình trạng này.
Giờ mới thấy dòng này, thấy mình vô duyên. Thôi lỡ rồi...
 
Ý là toán tử mũ? Dấu"ớ"hay dấu "mũ", chữ "v" ngược
10^10 là 10 lũy thừa 10, thấy quen không?
Cái đỏ đỏ thì em nhớ anh ạ, người quen mà. :):):)
Hình như là em message riêng cho anh lộn ý rồi thì phải, ý em là hàm lũy thừa đấy anh ạ, cái khúc có chữ n đấy anh. Thiết lập công thức Excel dựa vào công thức ở bài #3 dùm em đi cho em học hỏi. Thanks anh nhiều nhiều, hiệp sĩ của lòng em!!! ;););)

Giờ mới thấy dòng này, thấy mình vô duyên. Thôi lỡ rồi...
Là sao??? Chả hiểu anh muốn nói gì luôn, Thua!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chúc anh đêm nay ngủ ngon & mơ nhiều mộng đẹp.

/-*+//-*+//-*+/
 
Hình như là em message riêng cho anh lộn ý rồi thì phải, ý em là hàm lũy thừa đấy anh ạ, cái khúc có chữ n đấy anh. Thiết lập công thức Excel dựa vào công thức ở bài #3 dùm em đi cho em học hỏi.
Bạn có thể dùng ^hoặc POWER: 2^10 = POWER(2; 10)

C * (((1 + i)^n - 1)/i) * (1 + i)

C * ((POWER(1 + i; n) - 1)/i) * (1 + i)
Thanks anh nhiều nhiều, hiệp sĩ của lòng em!!!
Đọc cái này thì anh bebo021999 trăm sông cũng lội ngàn đèo cũng leo.
Mới ngày hôm qua còn lon ton chạy theo anh befaint mà hôm nay ... Lòng người sao thay đổi nhanh đến vậy. Buồn.
 
Bạn có thể dùng ^hoặc POWER: 2^10 = POWER(2; 10)
C * (((1 + i)^n - 1)/i) * (1 + i)
C * ((POWER(1 + i; n) - 1)/i) * (1 + i)
Trời!!! :eek::eek::eek:
Hơn 4 tỷ cơ đấy (4.272.191.397đ), nếu có số tiền này rồi thì em chả phải kiếm con rùa vàng nào để câu nữa, cứ vậy mà sống an nhà đến già. Ha ha --=0--=0--=0
Anh ơi, em hiểu công thức C * (((1 + i)^n - 1)/i) * (1 + i) nhưng em lại không hiểu cách vận hành của hàm Power(), nên không có hiểu công thức này C * ((POWER(1 + i; n) - 1)/i) * (1 + i), anh làm ơn giải thích dùm em với. Phiền anh rồi ạ, cám ơn anh lắm lắm, kiếm sĩ ạ. :):):)

Đọc cái này thì anh bebo021999 trăm sông cũng lội ngàn đèo cũng leo.
Anh cứ thích đùa, anh bebo021999 không hùa theo befaint hay những mày râu ghét em ở GPE để chê bai, cười nhạo... em là em vui như đón Xuân rồi, đâu có ham hố chuyện “trăm sông cũng lội, ngàn đèo cũng leo”. Mơ cũng chưa từng dám mơ tới!!!
Mà anh hỏi ý anh bebo021999 chưa mà bắt ảnh lội trăm sông leo ngàn đèo vì em thế??? Nếu anh bebo021999 không đồng ý, kiên quyết từ chối 1 cách mạnh mẽ thì anh phải lội trăm sông & leo ngàn đèo đó nha, nhắm còn sức không mà hớn hở vác trách nhiệm kiểu vậy vào người thế??? Còn nếu anh bebo021999 miễn cưỡng chịu lội sông leo đèo đi chăng nữa nhưng giữa chừng ảnh lọt giữa đèo hay đuối giữa sông thì em lấy ảnh đâu ra mà đền cho chị ấy của ảnh??? Lấy thân em ra đền chắc??? Hay nợ kiếp này rồi kiếp sau đền???
_)()(-_)()(-_)()(-

Àhhhhhhhhhhhhhhh, anh không biết à, anh bebo021999 là hiệp sĩ của lòng em lâu lắm rồi mà, old news!!! ;););) Đi hỏi ảnh lý do vì sao đi, ảnh giải thích cho mà nghe. ;););)
Mới ngày hôm qua còn lon ton chạy theo anh befaint mà hôm nay ... Lòng người sao thay đổi nhanh đến vậy. Buồn.
Ha ha, có gì mà phải buồn, lòng người là vậy mà, tham sang phụ khó hay tham vàng bỏ ngãi...chuyện thường ngày ở huyện, em cũng như bao người, cũng vậy thôi, chả khác gì. :D:D:D
Ngày trước thì còn nịnh nọt befaint vì nghĩ là sẽ đào mỏ được cái gì đó đó nhưng từ khi biết befaint hết cơ hội làm SMod thì không còn hứng & động lực để nịnh rồi, đang lóc cóc tìm cái ô khác để nịnh nọt nhưng chưa ra, anh biết không thì chỉ cho em đi, em lon ton tới làm quen nịnh nọt để mà xơ múi. Ha ha. :D:D:D
Chúc anh khởi đầu ngày mới luôn vui vẻ & tràn đầy năng lượng, kiếm sĩ ạ!!! :):):)
:starwars::starwars::starwars:
 
Web KT
Back
Top Bottom