Hình ảnh và tường thuật chuyến đi tiền trạm Offline Bà Rịa Vũng Tàu ngày 08/11/2008

Liên hệ QC

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,001
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Như đã hẹn từ hôm trước, đúng 5h sáng đoàn đi tiền trạm offline gồm các anh em: bố Kế Toán Già Gân, anh Doreamon, anh TKT, anh ca_dafi, NTTVJenni tập trung tại BV nhân dân Gia Định, gửi xe máy và leo lên chiếc Rolls-Royce Phantom Coupe ||||| của anh Doreamon.

Xe chạy bon bon trên đường, khoảng 8h đến Bà Rịa, em camchuong gọi điện thoại hỏi xem giờ bắt xe lên đó được không vì hồi sáng em dậy sớm quá nên bị sốt không đi cùng với mọi người được. Thế là mọi người tư vấn cho em nên đi xe nào và điểm hẹn gặp nhau ở đâu. Khoảng hơn 8h30 gọi điện cho hoangaccounting, em nói đang ở Mỹ Xuân mà lúc này thì mọi người đã đi quá xa rồi bèn nói em bắt xe chạy xuống Vũng Tàu!.

Hơn 9h đến thành phố biển Vũng Tàu, yên bình và thoáng mát khác biệt với chốn đô thị Sài Gòn phồn hoa, náo nhiệt và ồn ào. Chạy vòng vòng quanh biển xem có địa điểm nào có thể cắm trại được không?. Một lúc sau đã thấm mệt nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ưng ý, anh em bèn chọn quán cafe bên đường đối diện với biển, hít thở không khí trong lành và nằm nghỉ . Khoảng hơn 10h hoangaccounting chạy xe đến, ngồi được khoảng 10 phút thì anh em lại lên xe chạy về Bà Rịa đón CC (tội nghiệp koo Hoàng phải chạy ngược trở về bằng xe máy, hơn 60km!). Hơn 11h anh em gặp nhau tại chợ Bà Rịa, ăn trưa và tiếp tục cuộc hành trình.

Xe lại tiếp tục lăn bánh đến Mỹ Xuân, anh em dừng chân tham quan Công Ty của hoangaccounting - Công Ty Nguyên Liệu Giấy Vũng Tàu. Đi một vòng bố KTGG thấy ở đây có nhiều gỗ quá nên với hoangaccounting sắp xếp để dành một ít cho việc đốt lửa trại.

DSC00022.jpg


DSC00021.jpg

Các thành viên trong đoàn đi tiền trạm. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: a.TKT, bố Kế Toán Già Gân, hoangaccounting, NTTV, camchuong.

DSC00020.jpg


DSC00025.jpg

Bác tài vui tính và nhiệt tình - a.Doreamon.

DSC00017.jpg


DSC00018.jpg

Hai chú bẹc của anh hai2hai được gởi nuôi tại CTy của hoangaccounting

DSC00011.jpg

Bố KTGG: "Ngó xem, có cái gì sử dụng cho Offline được không?"

DSC00013.jpg

Bố KTGG: "À đây rồi, gỗ này đốt lửa trại thì tốt lắm!".

DSC00007.jpg

Nơi nghĩ trưa của các anh em trong đoàn đi tiền trạm.​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau khi nghĩ ngơi, phục hồi lại sức khỏe, đoàn tiếp tục đi Hồ Cốc. Phong cảnh ở đây rất đẹp và còn hoang sơ rất thích hợp cho việc offline, chơi trò chơi lớn lần này.

DSC00042.jpg


DSC00045.jpg


DSC00048.jpg


DSC00046.jpg

Phong cảnh trên đường đi đến Hồ Cốc.​


Đến Hồ Cốc, mọi người bắt đầu hỏi thăm tình hình cắm trại, xem phòng, giá phòng, giá thức ăn....

DSC00054.jpg

Địa điểm đốt lửa trại.

DSC00057.jpg

Biển

DSC00058.jpg

Tàu thuyền đánh cá.

DSC00063.jpg

Anh em tranh thủ bắt vài con cua làm bữa chiều.%#^#$
 
Đến hơn 4h chiều, mọi người chuẩn bị ra về thì xe bị đứt cầu chì. Anh Doreamon phải hì hục sửa, thấy mà thương anh quá!. Sửa xe xong mọi người leo lên xe để đi về. Em hoangaccounting mời mọi người ăn tối ở quán Sông Trăng với những món đặc sản rât hấp dẫn.

DSC00078.jpg

Anh em dừng chân tại quán Sông Trăng

DSC00079.jpg

Sóc nướng muối ớt

DSC00085.jpg

Canh gà lá giang ăn kèm với rau sống mang nét đặc trưng riêng của Bà Rịa.

DSC00086.jpg

Cá trạch chiên dòn.

DSC00082.jpg

Bố KTGG: "Ở đây cũng có chai này, hay quá ha!".​

Những món ăn ở Bà Rịa mà hoangacounting giới thiệu sẽ làm anh em nhớ mãi bởi mùi vị và không khí ở đây khó kiếm được trên thành phố. Cám ơn em iu nhiều nhé.}}}}} Hẹn gặp em ở Offline cuối tháng.

Có lẽ người mệt nhất là anh Doremon, vì cả đêm trước thức trắng, hôm nay phải chạy hơn 400 cây số, tối về còn phải đi rửa xe. Thương anh thật đấy!. }}}}}.

_____

Và có lẽ các bạn chưa tham gia offline lần nào thì thấy anh em tụi mình thân thiết và gần gủi như thế thì sẽ ngại khi đăng ký offline. Nhưng các bạn ơi, đừng lo lắng nhé, vì trước đây anh em tụi mình cũng là những người lạ, chưa biết nhau nhưng qua các buổi offline anh em tụi mình đã thân thiết như vậy đó. Chương trình offline cuối tháng này hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị, các trò chơi hết sức hấp dấn, các bạn hãy nhanh chân đăng ký tại đây_click nhé.

Thân,
Jenni
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin cám ơn tất cả anh em trong nhóm tiền trạm - Cám ơn con gái của bố đã viết bài này để cho thành viên GPE biết. Mãi đến hôm nay mình vẫn còn mệt, đoàn về đến Saigon lúc 9h tối, sau đó mình và anh ca_dafi vẫn tiếp tục hành trình khảo sát đến 2 giờ sáng hôm sau. Quá mệt !!! Phần này mình và anh ca_dafi sẽ trình bày lý do sao.

Thương và xin cám ơn anh Doreamon, đã đưa anh em đi 1 lộ trình khá dài 400 Km (gần khoảng đường đến Nha Trang). Anh Doreamon rất mệt nhưng miệng luôn tiếp những câu chuyện khôi hài để đoàn không buồn ngủ. Mọi chi phí tiền xăng dầu, lộ phí đi đường mọi cái đều do anh Doreamon tài trợ.

Thương và xin cám ơn anh Hoangacc đã tiếp đón và chiêu đãi nồng hậu những món ăn đặc sản. Các bạn nhìn các ảnh chụp tại Cty của anh Hoangacc đang công tác (Công Ty sản xuất nguyên liệu giấy, chủ yếu là xuất khẩu). Mình không nghĩ là anh Hoangacc đã sống ẩn dật một nơi hẻo lánh, buồn tẻ thiếu nhiều phương tiện mà đã vượt lên chính mình. Tranh thủ online bằng Dial up để sẻ chia kinh nghiệm công tác kế toán cho các thành viên. (Buổi chiêu đãi được anh Hoangacc tài trợ). Sốc nướng muối ớt - Canh chua lá gian với gà - Cá trạch chiên dòn kèm với các món rau thật thơm tươi hương vị đặc sắc của vùng quê. Chai rượu Voska mỗi người nhâm nhi 1 chút cho tình anh em GPE ngày càng đậm thấm thêm.

Thương cho em Cẩm Chướng, đêm đó vì nôn nóng cùng đi. Dậy tờ mờ 2 giờ sáng - đi gội đầu cho tóc thơm, để khi ngồi trên xe gió thổi làn tóc phản phất lại phía sau cho mọi người ngây ngất. Không dè - mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Gội đầu xong, nàng Cẩm Chướng nằm nghỉ một lúc, sau đó Jenni alô, em dậy chưa để chuẩn bị thì em Cẩm Chướng bảo là : em sốt rồi chị ơi - em đi không được.
Nghe tin em Cẩm Chướng sốt mà lòng ai cũng buồn nguôi nguôi - nhất là các anh G2, anh Doreamon, anh ca_dafi.

Một hành trình dài 400 Km - kỷ niệm thật tuyệt nhất trong đời của già gân - cảm thấy mình trẻ lại gần 20 tuổi vì được chung vui cùng các bạn trẻ.
Mỗi người một duyên dáng -một phong cách riêng và đã cùng vui đùa trong tôn trọng quý mến lẫn nhau. Hầu như không ai nói về cái khó "tài chính" riêng của mình nhưng khi gặp phải việc chi tiêu; mọi anh em đều "xung phong tài trợ" một cách vô tư không lưỡng lự để xem đến lượt ai đây ?? Thật cảm động - một lần nữa xin cám ơn các anh Doreamon, ca_dafi, Hoangacc và cũng không quên cám ơn con gái của bố đã chuẩn bị thức ăn sáng và nước cho đoàn.

Còn rất nhiều chuyện vui - nhưng hôm nay đầu ốc vẫn còn thấm mệt nên ngồi viết chưa hứng lắm xin nhường lại cho các thành viên tiếp tục báo cáo.

Vấn đề chi phí cho 1 thành viên khi tham dự Offline-Team Building tại Bình Dương – Vũng Tàu ngày 29-30/11/2008,
Alô Alô - Xin phép bật mí một tí (chuyện này cũng khá tế nhị - vì nhóm tiền trạm chưa công bố chính thức phí tham dự - vấn đề này Ban tổ chức đặt mối quan tâm hàng đầu)
+ Chi phí ---> Ban tổ chức cố gắng cân đối để sao mọi thành viên cùng tham dự đông đủ
+ Thu hút được đông đảo thành viên tham dự ---> Đây mới là quan trọng và thành công của Ban tổ chức

Bỏ nhỏ 1 tí : tiền ăn cho 1 thành viên gần 250.000 đồng - chưa tính các phí tham quan, tiền xe, tiền trọ,..

Vài lời tường thuật kính báo cùng các thành viên. Mong nhận được sự tham gia hưởng ứng Offline-Team Building tại Bình Dương – Vũng Tàu ngày 29-30/11/2008 của các anh chị.

Thân
P/S :
Chuyện khó tin nhưng có thật
Ra biển tắm các bạn mới thấy nơi này cua và ghẹ nó bò lênh láng luôn - Chuyện này đề nghị anh TKT trình bày.
Anh TKT khi ra Vũng tàu, ăn trái khế Tây. Ngồi trên xe 1 lúc - bảo là bác gân ơi - bác tìm cho em mấy sợi dây thun. Lui cui xuống nhặt cho TKT được 2 sợi thun (nhờ các gói thức ăn của Jenni mang theo cho đoàn ăn sáng nên có mấy sợi dây thun - không thì hỏng đời bác TKT rồi) - TKT liền cột vào ống quần. Mình cũng không hiểu TKT cột vào ống quần để làm gì ? Mãi khi xe đến bãi biển Hồ Cốc; TKT âm thầm chạy vọt 1 lèo xuống biển. Một lúc sau TKT lên nói nhỏ với em; bác biết sao không ? em với Ông Tào Tháo đánh lộn miết từ lúc em ăn phải trái khế Tây đến chừ ? À thì ra thế - TKT liền tiếp lời - em nhảy xuống biển gấp mà bọn ghẹ cua nó đâu có tha cho em đâu - chúng bám em như đĩa đó.

Còn nhiều chuyện vui khác - xin các bác tiếp hộ em.
Món Bánh canh của nhà Vua - anh ca_dafi được nhà Vua mời vào để chiêu đãi cho đoàn
Món Bánh Canh Long Hương - Người thì tìm ăn đầu gối - người thích ăn móng,,, Bác Gân đầu gối lỏng nên dùng đầu gối, không ngờ lại có NTTV và Cẩm Chướng cùng hưởng ứng tham gia
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe nói ở gần Vũng Tàu có khu du lịch sinh thái gần bờ biển đẹp lắm phải không các bác?
 
Anh ơi, địa điểm mà nhóm vừa đi tiền trạm là một trong những khu du lịch sinh thái đó anh!. |||||

@ bố: bố viết bài hay quá, cám ơn bố nhiều!.
 
Nghe nói ở gần Vũng Tàu có khu du lịch sinh thái gần bờ biển đẹp lắm phải không các bác?

Tiếc là không nhằm dịp Bác đem máy khoan từ Bắc vào Nam công tác Bác à. Ở bãi biển này mình sẽ được tiên tắm cho mình nữa đó Bác. Ghẹ cua bò lênh láng, vừa tắm bác thích ăn con nào là Bác chỉ điểm một cái nó nằm ngay đơ là bác có thể xơi ngay.

Còn anh TKT, ca_dafi, Doreamon, NTTV và Cẩm Chướng sao không thấy viết bài vậy ? Để bố con tôi viết bài rồi mèo lại khen mèo dai đuôi chứ.

Anh TKT nên viết đoạn lý do sao mình tìm dây thun bó ống quần lại nhe. Cần đính chính thì nên đính chính ngay kẻo G2 được nước xông lên mãi.
Anh Doreamon thân hình vạm vỡ, đôi vai rộng cùng cái bụng to duyên dáng, đẫy đà đã che nắng - che gió cho Nàng Cẩm Chướng ngủ say suốt đoạn đường từ Hồ Cốc về Saìgon.
Quý và Thương nên mới nói : Anh ca_dafi và nàng Jenni đang mưu toan kết hợp hạ giá thành cho mỗi thành viên đăng ký tham dự Offline-Team Building tại Bình Dương – Vũng Tàu ngày 29-30/11/2008. Do vậy, đến giờ phút này vẫn chưa công bố chính thức chi phí đăng ký tham dự cho mỗi thành viên. Hai bạn này đòi share Bill.

Biết dùng lời rất khó để có được sự đồng cảm. Nhưng mình có lên tiếng úp úp mở mở ở đây Cần tài trợ của các anh chị em

Thân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh TKT khi ra Vũng tàu, ăn trái khế Tây. Ngồi trên xe 1 lúc - bảo là bác gân ơi - bác tìm cho em mấy sợi dây thung. Lui cui xuống nhặt cho TKT được 2 sợi thun (nhờ các gói thức ăn của Jenni mang theo cho đoàn ăn sáng nên có mấy sợi dây thun - không thì hỏng đời bác TKT rồi) - TKT liền cột vào ống quần. Mình cũng không hiểu TKT cột vào ống quần để làm gì ? Mãi khi xe đến bãi biển Hồ Cốc; TKT âm thầm chạy vọt 1 lèo xuống biển. Một lúc sau TKT lên nói nhỏ với em; bác biết sao không ? em với Ông Tào Tháo đánh lộn miết từ lúc em ăn phải trái khế Tây đến chừ ? À thì ra thế - TKT liền tiếp lời - em nhảy xuống biển gấp mà bọn ghẹ cua nó đâu có tha cho em đâu - chúng bám em như đĩa đó.

Chuyện TKT ăn khế Tây thì có chứ còn chuyện bị tào tháo gì gì đó là không có thiệt nhe bà con cô bác, đừng có tin.
 
Chuyện TKT ăn khế Tây thì có chứ còn chuyện bị tào tháo gì gì đó là không có thiệt nhe bà con cô bác, đừng có tin.

Sáng nay, có tí việc lại lên Bình Dương tiếp. Trên đường về nhận được điện của anh TKT bảo : "Sao Bác alô lớn quá, bà con biết hết chuyện Tào Tháo vật lộn với em rồi". Bắt đền bác nhe.

Chuyện tiên tắm cũng lại có người hỏi có thật không bác : Nhân đây, xin gởi 2 hình sau để thay cho câu trả lời có thật hay không ?

Các bạn gái sau khi tắm biển xong - vào khu vực tắm nước ngọt có người phụ trách duyên dáng tiếp đón nồng hậu đây :

f881.jpg

Còn các bạn trai sau khi tắm biển xong - vào khu vực tắm nước ngọt có người phụ trách ân cần duyên dáng đây :

e2eb.jpg

Vậy các bạn còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay đăng ký tham dự Offline-Team Building tại Bình Dương – Vũng Tàu ngày 29-30/11/2008. Không tham dự thiệt thòi ráng chịu nhe
 
Đúng là chưa đến ngày tham dự nhưng qua những gì các anh chị tiền trạm đi thấy đúng là hấp dẫn thật, rất tiếc là các thành viên ở nơi khác không tham gia được. Mình mong rằng một ngày nào đó GPE sẽ tổ chức một cuộc Đại offline cho toàn bộ các thành viên của diễn đàn. Qua đây cũng xin cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức đã nhiệt tình chuẩn bị để cuộc gặp mặt lần này thành công. Chúc offline của chúng ta thành công.
 
@a.yeudoi: anh ơi, buổi offline này không giới hạn, thành viên ở bất kỳ đâu cũng có thể tham dự được. Nếu các thành viên ở xa mà có điều kiện tham dự thì tui em hoan nghênh lắm!.}}}}}
 



Còn anh TKT, ca_dafi, Doreamon, NTTV và Cẩm Chướng sao không thấy viết bài vậy ? Để bố con tôi viết bài rồi mèo lại khen mèo dai đuôi chứ.



Có em đây, nhưng hai bố con bác viết hay quá trời, em không biết viết gì nữa!
Sau một ngày dài, đi từ 5h sáng đến 9h pm mới về kia mà, nhưng hình như vui quá nên cũng không thấy mệt lắm.
Thương nhất là anh Doreamon, thao thức cả đêm không ngủ, "vì để mấy đứa em đi bằng xe máy anh không yên tâm". Chắc là về mệt quá ngủ 3 ngày liền không online viết bài anh nhỉ?
Thương chị Jenni chu đáo, lên xe đã có nước uống và bánh mì ăn sáng.
Thương chị camchuong và anh TKT mặc dù đang bị sốt nhưng vẫn cố gắng đi cùng mọi người, nhưng giờ chắc hai anh, chị hết bệnh rồi! (vì đã lây hết sang cho em, sốt từ hôm qua đến giờ chưa khỏi)
Thương bác KTGG và anh Ca_dafi, phải đi khảo sát đến 2:00 am, về trằn trọc không ngủ, tính toán chi phí.
Thương anh Hoangacc nhiệt tình, chịu khó, phải đi đoạn đường gần 60 km x 2 bằng xe máy nhưng lúc nào cũng tươi cười, tiếp đón anh, chị, em thật nhiệt tình.

Thân gởi các bạn thành viên khác : các bạn hãy nhanh nhanh quyết định tham gia chuyến đi này nhé, hứa hẹn sẽ có rất nhiều niềm vui, các bạn thành viên mới cũng đừng ngại ngần đăng ký tham gia, mình cũng là một thành viên mới, chưa có đóng góp gì cho diễn đàn này, ban đầu cũng rất "ngại và sợ", nhưng đi offline với các anh chị, mình cảm thấy rất vui.

@Anh TKT : ăn trái khế tây xong em thấy anh chạy ngay xuống biển làm cả đoàn tìm mãi mới thấy mà, sao lên xe còn phải xin 2 sợi dây thun của bác KTGG nữa?
 
Hồ Cốc bạn ghé thăm một lần, sẽ nhớ mãi!

Hồ Cốc không ồn ào và náo nhiệt như Vũng Tàu. Biển Hồ Cốc chỉ là 1 cốc biển có eo thắt lại dọc theo tuyến bờ biển phía Nam. Cho nên có thể nói khu vực này hoàn toàn hoang sơ nhưng có cảnh biển đẹp không thua bất cứ bãi biển nào của Việt Nam.

Biển ở đây rất xanh, bãi biển hoàn toàn tự nhiên đầy hoang sơ chứ không như biển Vũng Tàu. Thiên nhiên thật trong lành với tiết trời có thể gọi lá mát mẻ dưới những căn chòi mái lá và những hàng dương xanh rì.


hococ4.jpg


Bãi cát rộng và bằng phẳng rất hợp để chơi kéo co và đá banh nữa!

hococ1.jpg


Hồ Cốc rất thơ mộng, sáng ngồi trên những tảng đá này ngắm cảnh bình minh thì thật là thú vị phải không!

hococ3.jpg


Và còn nhiều địa điểm đang chờ các bạn tự khám phá nữa nhé!

Nếu còn thời gian, đi thêm 30 phút là đến suối nước nóng Bình Châu, một địa điểm du lịch được yêu thích. Các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký tham gia nhé!
------------------------------------
to: NTTV em đừng nghe bác Trí nói, làm gì có chuyện đó.
to: bác KTGG bác tha cho con đi, để con còn offline nữa chứ.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau khi về nhà, em NTTV bị ốm. Hôm qua thấy em nhắn tin đang ở bệnh viện khám. Không biết giờ sao rồi.

Nói nhỏ, chắc em lây bệnh của anh Trí chứ không phải từ chị đâu.D:
 
Sau khi về nhà, em NTTV bị ốm. Hôm qua thấy em nhắn tin đang ở bệnh viện khám. Không biết giờ sao rồi.

Nói nhỏ, chắc em lây bệnh của anh Trí chứ không phải từ chị đâu.D:

Thanh niên thiếu nữ gì mà chán thế. Đi có 400 Km mà giờ bệnh rồi sao ? Không rõ bệnh gì đây nhe. Thương cho cô bé NTTV không biết có về Gia Lai vào thứ sáu này được không đây ?? Lại mất nem ăn nữa rồi. Bác TKT nên liên hệ giúp đỡ, chăm sóc hộ. Mọi việc nhờ Bác nhe

Mình không hơn gì các bạn cũng sốt mấy ngày nay. Uống vài viên thuốc vào giảm sốt thôi.
 
Ofline ở biển mà không thấy mọi người tắm biển nhỉ? hihi
@ camchuong & jeni: Chẳng thấy em nào kể với anh về vụ này cả??? -> GHÉT
 
Web KT
Back
Top Bottom