Hình ảnh PhanTuHuong đi Điện Biên

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Điện Biên Phủ là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Điện Biên ở tây bắc Việt Nam bao trùm toàn bộ cánh đồng Mường Thanh trong lòng chảo Điện Biên với chiều dài khoảng 20 km và chiều rộng 6 km do sông Nậm Rốm bồi đắp lên.

Điện Biên Phủ vốn được gọi là Mường Thanh, từ chữ Mường Then theo tiếng dân tộc Thái nghĩa là "Xứ Trời", gắn với truyền thuyết về sự phát sinh ra dân tộc Thái. Tên gọi Điện Biên do vua Thiệu Trị đặt năm 1841 từ châu Ninh Biên; Điện nghĩa là vững chãi, Biên nghĩa là vùng biên giới, biên ải. Phủ Điện Biên (tức Điện Biên phủ) thời Thiệu Trị gồm 3 châu: Ninh Biên (do phủ kiêm lý, tức là tri phủ kiêm quản lý châu), Tuần Giáo, và Lai Châu.

Đây là đồng bằng giữa núi lớn nhất vùng tây bắc Việt Nam với câu truyền khẩu từ xa xưa: “Nhất Thanh (Mường Thanh – Điện Biên Phủ), nhì Lò (Mường Lò – Yên Bái), tam Than (Mường Than – Lai Châu), tứ Tấc (Mường Tấc – Sơn La) để nói về 4 vựa lúa trù phú và có gạo ngon bậc nhất miền Tây Bắc.

Thành phố Điện Biên Phủ được biết đến với trận Điện Biên Phủ năm 1954, giữa quân đội Việt Minh (do tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy) và quân đội Pháp (do tướng Christian de Castries chỉ huy). Chiến thắng Điện Biên Phủ là đòn quyết định đánh bại kế hoạch quân sự Na-va, làm sụp đổ niềm hy vọng của các giới quân sự và chính trị ở Pháp, làm xoay chuyển nhanh chóng cục diện chiến tranh, tạo cơ sở cho cuộc đấu tranh ngoại giao thắng lợi ở hội nghị Giơnevơ.

(Sưu tầm)
 

File đính kèm

  • Các điểm du lịch ở Điện Biên.pdf
    196.5 KB · Đọc: 233
Một ngày có 2 chuyến bay từ HN đi Điện Biên và ngược lại, thời gian thường vào buổi trưa và đầu giờ chiều để tránh sương mù. Máy bay là loại ATR-72. Đây là loại máy bay nhỏ, thường đi các tuyến ngắn. Hôm tôi lên Điện Biên, cả máy bay có tận ... 11 khách, khác hẳn những chuyến sào SG, NT, ĐN thường đông nghịt!!!

IMG_9311.jpg


IMG_9312.jpg


IMG_9313.jpg
 
Bồng bềnh trên mây, núi cao và hình ảnh lòng hồ thuỷ điện Sơn La chụp từ trên máy bay:

IMG_9314.jpg


IMG_9315.jpg


IMG_9316.jpg


IMG_9317.jpg


IMG_9319.jpg


IMG_9320.jpg


IMG_9321.jpg




Hình cuối có những vệt sáng là các khối trượt ở mái dốc:

IMG_9330.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thung lũng Mường Thanh chụp từ trên máy bay:

IMG_9334.jpg


IMG_9335.jpg


IMG_9336.jpg


IMG_9337.jpg


IMG_9338.jpg


IMG_9339.jpg


IMG_9347.jpg


IMG_9345.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sân bay Điện Biên:

IMG_9350.jpg


IMG_9354.jpg
 
Khu du lịch sinh thái Him Lam:

IMG_9355.jpg


IMG_9356.jpg


IMG_9359.jpg


IMG_9363.jpg


IMG_9364.jpg


IMG_9365.jpg


IMG_9368.jpg


IMG_9375.jpg


IMG_9376.jpg


IMG_9377.jpg


IMG_9378.jpg


IMG_9379.jpg
 
Hầm tướng Đờ Cát:

IMG_9387.jpg


IMG_9390.jpg


IMG_9391.jpg


IMG_9396.jpg


IMG_9397.jpg


IMG_9402.jpg


IMG_9404.jpg


IMG_9410.jpg


IMG_9411.jpg
 
Cầu Mường Thanh bắc qua sông Nậm Rốn (gần hầm tướng Đờ Cát). Thép kết cấu cầu vẫn nguyên từ thời đó, chỉ thay phần bản gỗ:

IMG_9412.jpg


IMG_9414.jpg


IMG_9416.jpg


IMG_9417.jpg
 
Thành Bản Phủ, nơi thờ ông Hoàng Công Chất (1739-1769) - quê ở Vũ Thư - Thái Bình.

06022012380.jpg


06022012385.jpg


06022012386.jpg


06022012387.jpg


06022012388.jpg


06022012389.jpg
 
Cũng gần 5 năm rồi đó!

DBP.jpg


HLS.jpg
 
Bác Hướng ( cùng tên) sướng thật đó đi gần hết cả nước rồi. Ước gì một ngày nào đó mình cũng được đi như vậy thì thích nhỉ.
 
HYen17 <=== chú là người nào trong bức ảnh trên ạ
cháu chỉ biết mỗi chú "gân già" thôi ạ
 
Bác Hướng ( cùng tên) sướng thật đó đi gần hết cả nước rồi. Ước gì một ngày nào đó mình cũng được đi như vậy thì thích nhỉ.

Cho chết thèm luôn nữa đây!

Đây tiếp tục là nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên Phủ:

IMG_9436.jpg


IMG_9438.jpg


IMG_9440.jpg


IMG_9441.jpg


IMG_9442.jpg


IMG_9443.jpg


IMG_9444.jpg


IMG_9445.jpg


IMG_9447.jpg


IMG_9450.jpg
 
Bảo tàng tại đồi A1 (gồm sa hình, dụng cụ chiến tranh, ảnh anh hùng - liệt sỹ, hố bộc phá,...):

IMG_9466.jpg


IMG_9453.jpg


IMG_9455.jpg


IMG_9456.jpg


IMG_9457.jpg


IMG_9458.jpg


IMG_9459.jpg


IMG_9460.jpg


IMG_9461.jpg
 
Tiếp tục hình ảnh trên bảo tàng đồi A1, hố to đùng là do chúng ta đánh bộc phá gần 1 tấn (lệch so với nơi định phá là trung tâm chỉ huy khoảng 20m). Tôi gặp cả người Lào sang thăm quan.

IMG_9462.jpg


IMG_9464.jpg


IMG_9468.jpg


IMG_9474.jpg


IMG_9478.jpg


IMG_9480.jpg


IMG_9482.jpg


IMG_9485.jpg


IMG_9487.jpg


IMG_9490.jpg


IMG_9492.jpg
 
Thăm tượng đài Chiến Thắng được đặt trên đồi D1 với chất lượng thi công đầy tai tiếng. Bề mặt bức tượng này được phủ bằng lớp đồng nhưng bằng mắt thường cũng nhìn rõ chỗ bị nứt, rạn, rỉ trên tượng.

IMG_9521.jpg


IMG_9526.jpg


IMG_9527.jpg


IMG_9528.jpg


IMG_9530.jpg


IMG_9541.jpg


IMG_9535.jpg


IMG_9533.jpg


IMG_9542.jpg


IMG_9524.jpg
 
Web KT
Back
Top Bottom