Gặp mặt tại Hà Nội 6h PM, ngày 19/05 thưởng thức quà Miền Nam

Liên hệ QC

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,649
Được thích
10,138
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Thân gửi các anh chị thành viên. Vừa qua chị Dung (admin: handung107) cùng đại gia đình đã ra Hà Nội. Chị Dung rất muốn được gặp gỡ các thành viên GPE ở Hà Nội nhưng vì công chuyện gia đình, thời gian ngắn ngủi nên không gặp được các thành viên. Tôi đã đã thay mặt các thành viên ở Hà Nội nhận món quá chị đã mang từ Sài Gòn gửi tặng các thành viên.

Vậy thân mời các anh chị và các bạn thành viên đúng 6h chiều ngày 19/05 (Thứ 4) tới quán Thu Hằng tại số 1, đường Nguyễn Khánh Toàn (gần công viên Nghĩa Đô) nhận quà và giao lưu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn chị Dung cùng đại gia đình

@Tuân: Đã nhận được thông tin, anh sẽ có mặt đúng giờ.
 
Vậy thì chiều nay mình cũng góp tiếng nói, nhưng hơi muộn tí.
 
Hi hi, quán này xa thế. Sao hông nói sớm để em xử nốt quà lần trước roài đến nhậu 1 thể

@ anh Kiệt: thật không đó???

@ chị Dung: vậy là vẫn chưa gặp chị rùi, hôm trước em cũng có nghe tin "thông tấn xã vỉa hè" (sorry người thông tin nhé), nhưng em hông bít chị ra ngày nào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Được thế còn gì bằng! Gặp mặt lúc 6hPM số 1 Nguyễn Khánh Toàn thì em đoán là nhậu bia rùi! Nhậu xong lại còn có cả quà SìGòn mang về! híchíc .... thèm quá ạh!
 
mình mới vào diễn đàn vậy có thể trở thành thành viên cảu GFE để đi nhận quà không vay ta?
 
Trời! Mình đâu có nói ra Hà Nội đâu. Ý mình là các bạn gặp gỡ nhau, chiều tối mình điện thoại ra nói chuyện thôi. Chắc hiểu nhầm rồi.
 
Tối nay em có chút việc đột xuất, k tham gia được rùi. Chúc các bác vui vẻ (nhớ phần quà cho em nhé)
 
cô ko đi được, ko có hương nữ thì các bác ý mất vui đấy, chị ko đi được, chị động viên em cố gắng đi.

Tối nay em có chút việc, k đi được thật. Chứ đâu ngại đâu (lần nào chả có mỗi mình em là mì chính cánh, công chúa cơ mà he he)
 
chết thế số điện thoại anh tuan là j nhỉ:?
 
Handung107 vừa về đến SG, chân thành xin lỗi tất cả các bạn thành viên GPE đã k thu xếp được thì giờ để có một buổi gặp gỡ ofline cùng các bạn
Mấy ngày ở Hà Nội tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn đầy ắp thân tình, cám ơn Tuân (TuanVnui), Hải (Hai2Hai), Hằng (WhoamI), đã nhiệt tình dành trọn thì giờ cho anh chị.

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt tất cả và hẹn các bạn ngày gặp lại, chắc cũng k xa...

@Tigon : Chị rất muốn gặp em đó chứ, nhưng...ít giờ quá, em ạ. Chị vẫn còn công việc, và chắc sẽ có dịp ra HN nhiều lần nữa, và hẹn gặp các em lần sau nhé.
 
Handung107 vừa về đến SG, chân thành xin lỗi tất cả các bạn thành viên GPE đã k thu xếp được thì giờ để có một buổi gặp gỡ ofline cùng các bạn
Mấy ngày ở Hà Nội tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn đầy ắp thân tình, cám ơn Tuân (TuanVnui), Hải (Hai2Hai), Hằng (WhoamI), đã nhiệt tình dành trọn thì giờ cho anh chị.

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt tất cả và hẹn các bạn ngày gặp lại, chắc cũng k xa...

@Tigon : Chị rất muốn gặp em đó chứ, nhưng...ít giờ quá, em ạ. Chị vẫn còn công việc, và chắc sẽ có dịp ra HN nhiều lần nữa, và hẹn gặp các em lần sau nhé.

Một lần nữa cảm ơn chị Handung107, quà rất ngon. Đặc biệt là món cơm cháy, nếu lần sau ra HN chị nhớ mua nhiều hơn nữa nhé -\\/.

Cơm cháy ngon, bia ngon lại được bác Kiệt nhào vô làm thêm mấy cốc bia "ngó" nên anh em say quá, quên cả chụp hình để đưa lên diễn đàn.
 
Cám ơn quà của chị Dung, vừa ra ngoài gặp mấy thằng bạn nó cướp mất gói kẹo rồi +-+-+-+ &&&%$R. Đành uống 1 cốc bia + 1 ly vodca nữa để "gỡ lại" -\\/., vừa về đến nhà. Mai đi Thái Bình + Hải Phòng mà mệt quá!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giờ em mới biết tin này. Tiếc quá nếu không em cũng đến nhận quà nữa.:(
 
Web KT
Back
Top Bottom