Gặp mặt giao lưu, tất niên tại miền Trung ngày 22/01/2011

Liên hệ QC
nguyenhuong đâu rùi ý nhể... tập họp báo cáo hậu off điiiiiiiiiiii
mọi người chờ đợi lắm ngen

--=0--=0
 
Hết hiệp ba, ra khỏi phòng ca nhạc tay tê, chân run, môi lắp bắp...chào nhau những 15', kinh thiệt ấy chứ. }}}}}
Tại nhà hàng Việt Nam Home:
Bên trái: Anh Haitcv, anh Yeu doi, Nganmum, Nguyehuong
Bên phải: Anh Le tin, anh Thanhcienco5, anh Duy (thành viên Webketoan, đồng hương với Sờ móp Tigon_ETC nhà mình đang công tác tại Đà Nẵng)


DSC02597.JPG


Anh Longdnf và phu nhân đến sau, không được ngồi gần (đành là anh ở đầu sông em cuối sông--=0)
DSC02602.JPG


DSC02606.JPG


DSC02607.JPG


Bên cạnh Nganmum là Cuncon_kiss và bạn Oanh

DSC02612.JPG


Vì đến sau nên được mọi người ưu ái rất nhiều

DSC02615.JPG


DSC02618.JPG


TatNien22012011
TatNien22012011
DSC02628.JPG


TatNien22012011
 
Lần chỉnh sửa cuối:
DSC02626.JPG


DSC02632.JPG


DSC02613.JPG


DSC02620.JPG


DSC02638.JPG


Chia tay hiệp 1:

DSC02657.JPG


DSC02666.JPG


DSC02658.JPG
 
Mở màn cho hiệp 2 ở Karaoke Sương Chiều:
Anh Longdnf và anh Thanhcienco5

DSC02673.JPG


DSC02691.JPG


Lần này anh Le tin quyết định đi đón phu nhân đến cho mọi người diện kiến dung nhan nè (ngồi cạnh anh)

DSC02713.JPG


DSC02691.JPG


DSC02710.JPG


Giao lưu trái cây nè:

DSC02695.JPG


DSC02722.JPG


DSC02766.JPG


Ta cùng nhảy nào

DSC02769.JPG


DSC02771.JPG

 
Các ca sĩ, ca lẻ trổ tài cùng tốp phụ hoạ:

DSC02772.JPG


DSC02787.JPG


DSC02789.JPG


DSC02840.JPG


DSC02830.JPG


DSC02870.JPG


DSC02876.JPG


Phụ hoạ nhiệt tình quá đến mệt --=0

DSC02874.JPG
 
Let's dance!

DSC02882.JPG


DSC02895.JPG


DSC02902.JPG


DSC02907.JPG


Cô ca sĩ kia thấy quen quen thế nhỉ?!

DSC02923.JPG


DSC02921.JPG


DSC02979.JPG


DSC02958.JPG


Cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần tạo nên buổi tất niên thật vui vẻ, ấm cúng! Miền Trung mình chơi những 3 hiệp vậy chứ cũng không bằng Miền Bắc đâu, hình như mục tiêu đề ra là 5h sớm thì phải!!! }}}}}
 
Trong Đà Nẵng vui ghê, chả bù cho HN, các thành viên trốn sạch!
 
Thấy mọi người vui quá, không đi được cũng thấy tiếc nhỉ
Nguyenhuong giới anh mặc áo trắng trong bài #24, ảnh số thứ 2 anh biết với. Cảm ơn Nguyenhuong
 
Thấy mọi người vui quá, không đi được cũng thấy tiếc nhỉ
Nguyenhuong giới anh mặc áo trắng trong bài #24, ảnh số thứ 2 anh biết với. Cảm ơn Nguyenhuong
Đã giới thiệu ở bài 22 đó viehoai , bạn Duy mới gặp lần đầu nhưng gây phong trào rất ấn tượng
 
1. Không thấy "bí mật" của nguyenhuong xuất hiện

2. bé cunconkis đi 1 mình?

3. Anh Duy chơi bời gì thì ráng về sớm nhé, mí em nhà Thái đang ngóng :D

4. Bác Long, bác Hai, anh Thành, anh yeudoi... khi nào mới gặp lại nhỉ?

Chúc các anh chị năm mới an lành
 
Thật tình sau bữa đó về mệt ghê bữa nay mới tỉnh đây này. Cảm ơn tất cả các thành viên hôm đó đã rất nhịệt tình và sôi nổi, làm cho không khí rất vui.
Năm mới xin chúc tất cả các thành viên GPE một năm tràn đầy hạnh phúc
 
1. Không thấy "bí mật" của nguyenhuong xuất hiện

2. bé cunconkis đi 1 mình?

3. Anh Duy chơi bời gì thì ráng về sớm nhé, mí em nhà Thái đang ngóng :D

4. Bác Long, bác Hai, anh Thành, anh yeudoi... khi nào mới gặp lại nhỉ?

Chúc các anh chị năm mới an lành

Đúng rồi đấy, chẳng thấy nguyenhuong "bật mí" gì cả
 
Không phải tại vì bạn của nguyenhuong 23 AL mới về, vì vậy phải để dịp khác giới thiệu thôi.
 
Lâu ngày không gặp mặt, đêm 22/01/2010 thật là một đêm nhiều ý nghĩa. Sau những ngày cuối năm mệt nhoài được xả láng cùng anh chị em GPE QN-ĐN thật là sảng khoái.
Cám ơn tất cả mọi người đã mang đến một buổi Off cuối năm thật vui.
Chúc anh chi em GPE QN ĐN một cái tết đầm ấm, yên bình và hạnh phúc!
 
Hmm, nhà tui cháy thê thảm các bác GPE-QNĐN ạ. Lý do cháy: "Chia tay hiệp một" tui chụp hình với Nguyên Hương, tui đâu biết vợ tui là Bà Hỏa còn cái ờ ớ ờ ơ của Nguyên Hương là Táo Quân (23 AL mới về chả phải Táo Quân là gì). Hèn gì, cháy cũng phải, hic!
 
Web KT
Back
Top Bottom