Gặp gỡ anh xuan_ha919 tại Kim Bôi - Hoà Bình (22/06/09)

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Phòng bác Nghĩa (VioletDylan) có tổ chức du lịch tại Kim Bôi - Hoà Bình. Vô tình đăng ký đúng nơi anh Hà làm việc. Thật may mắn là tôi được "bâu" theo đoàn (khoảng 14 người). Được sự đón tiếp nhiệt tình của anh Hà, chuyến đi rất tốt đẹp.
Nhà nghỉ của Trung tâm điều dưỡng giá rất bình dân (đã được khuyến mại)http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/smilies/a02.gif, món ăn ngon + rẻ (lợn lửng, cơm lam, gà cuốc bộ,...).
Món rượu chuối uống rất em và đã làm bao nhiêu người liêu xiêu -+*/, điều vui nhất là đã trả nợ anh xuan_ha919 giúp anh Tuân. Món rượu chuối đã làm đứ đử anh Hà và cả tôi nữa !$@!!. Tham gia giao lưu còn có cậu Mạnh, vợ anh Hà cùng thằng cu con khôi ngô 18 tháng tuổi (sao thành viên GPE đẻ con trai giỏi thật --=0).

Anh Hà có tặng món thịt chua của người Mường, bảo dùng với bia thì tuyệt, chiều nay "xử"! :-= anh Tuân, anh Hamvui, anh Minh, anh Nghĩa,... đâu rồi nhỉ???

Cám ơn anh Hà đã đón tiếp rất nồng hậu!
 
Phòng bác Nghĩa (VioletDylan) có tổ chức du lịch tại Kim Bôi - Hoà Bình. Vô tình đăng ký đúng nơi anh Hà làm việc. Thật may mắn là tôi được "bâu" theo đoàn (khoảng 14 người). Được sự đón tiếp nhiệt tình của anh Hà, chuyến đi rất tốt đẹp.
Nhà nghỉ của Trung tâm điều dưỡng giá rất bình dân (đã được khuyến mại)http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/smilies/a02.gif, món ăn ngon + rẻ (lợn lửng, cơm lam, gà cuốc bộ,...).
Món rượu chuối uống rất em và đã làm bao nhiêu người liêu xiêu -+*/, điều vui nhất là đã trả nợ anh xuan_ha919 giúp anh Tuân. Món rượu chuối đã làm đứ đử anh Hà và cả tôi nữa !$@!!. Tham gia giao lưu còn có cậu Mạnh, vợ anh Hà cùng thằng cu con khôi ngô 18 tháng tuổi (sao thành viên GPE đẻ con trai giỏi thật --=0).

Anh Hà có tặng món thịt chua của người Mường, bảo dùng với bia thì tuyệt, chiều nay "xử"! :-= anh Tuân, anh Hamvui, anh Minh, anh Nghĩa,... đâu rồi nhỉ???

Cám ơn anh Hà đã đón tiếp rất nồng hậu!

Có em đây! Chiêù nay 5h giờ tại quán bia chị Hằng được không anh?

Món rượu chuối uống rất em và đã làm bao nhiêu người liêu xiêu -+*/, điều vui nhất là đã trả nợ anh xuan_ha919 giúp anh Tuân

Cảm ơn đại ca nhiêù. Trên Hòa Bình có rượu ngon, khí hậu mát lành, người người hiếu khách + phong cách riêng, không say thì phí %#^#$
 
Món rượu chuối uống rất em và đã làm bao nhiêu người liêu xiêu -+*/, điều vui nhất là đã trả nợ anh xuan_ha919 giúp anh Tuân. Món rượu chuối đã làm đứ đử anh Hà và cả tôi nữa !$@!!. Tham gia giao lưu còn có cậu Mạnh, vợ anh Hà cùng thằng cu con khôi ngô 18 tháng tuổi (sao thành viên GPE đẻ con trai giỏi thật --=0
Bác xem phải bế quan luyện công đi, em thấy tình hình các Bác dạo này sức khoẻ có vấn đề (không dám nói là Yếu).
Anh Hà có tặng món thịt chua của người Mường, bảo dùng với bia thì tuyệt, chiều nay "xử"! :-= anh Tuân, anh Hamvui, anh Minh, anh Nghĩa,... đâu rồi nhỉ???
Quên chưa dặn anh, món này có khuyến mại theo cả mấy vỉ CLO-XIT nữa đấy.--=0
 
Thảo nào!!! !$@!!

Tối qua có tôi, anh Hamvui, anh Tuân, anh Sơn bạn tôi. Chỉ tiếc là ông nào cũng bụng yếu nên nhìn rất cảnh giác. Ngon thì ngon nhưng tối lại phải canh chừng ... cái bụng! !$@!!

Anh Hà ác quá! &&&%$R
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một số hình ảnh ở Kim Bôi:

Hai chiến sỹ có công với CM:
DSC00928.jpg


Có vợ rồi mà vẫn còn thả ...
-\\/.
DSC00929.jpg


Đặc sản của người Mường
DSC00931.jpg


DSC00933.jpg


Bố chồng tương lai:
DSC00935.jpg


Cái gì thế nhỉ????
DSC00930.jpg



Còn nhiều ảnh nữa chờ anh Nghĩa gửi lên.
 
DSC00933.jpg


Nhìn là thấy thèm rồi. Có thể có vấn đề đối với dạ dày của một số đồng chí đấy.
 
Hôm đấy các bác gọi điện, em giật mình tưởng HN tổ chức off line sớm
 
Phòng bác Nghĩa (VioletDylan) có tổ chức du lịch tại Kim Bôi - Hoà Bình. Vô tình đăng ký đúng nơi anh Hà làm việc. Thật may mắn là tôi được "bâu" theo đoàn (khoảng 14 người). Được sự đón tiếp nhiệt tình của anh Hà, chuyến đi rất tốt đẹp.

Cám ơn anh Hà đã đón tiếp rất nồng hậu!

Hết sức xin lỗi các bác, giờ em mới tỉnh rượu (có lẽ bị mấy cô dân tộc bỏ bùa) :-=

Đây là một số hình ảnh chụp tại chỗ bác Hà:

Bác Hướng và anh Dũng tại trung tâm điều dưỡng
DSCN6411.jpg


Bác Hướng và thành viên mới của GPE "carophi"
DSCN6412.jpg


DSCN6413.jpg


Cả đoàn

DSCN6416.jpg


Bác Hướng và violetdylan
DSCN6425.jpg


DSCN6427.jpg


Bác Hướng, bác Hà và meoden
DSCN6428.jpg


Ông thông gia và con rể của violetdylan }}}}}
DSCN6429.jpg
 
Tham gia giao lưu còn có cậu Mạnh, vợ anh Hà cùng thằng cu con khôi ngô 18 tháng tuổi (sao thành viên GPE đẻ con trai giỏi thật --=0).

Bác nói thế không sợ violetdylan tôi giận à???


Bác xem phải bế quan luyện công đi, em thấy tình hình các Bác dạo này sức khoẻ có vấn đề (không dám nói là Yếu).

Nhưng thấy đoạn này hay hay, bác Hướng, bác Hà, bác Tuân, bác Cao Mạnh Sơn ... hướng dẫn cho em cách "bế quan luyện công" với ạ
 
Bác xem phải bế quan luyện công đi, em thấy tình hình các Bác dạo này sức khoẻ có vấn đề (không dám nói là Yếu).

Quên chưa dặn anh, món này có khuyến mại theo cả mấy vỉ CLO-XIT nữa đấy.--=0

Một lần nữa xin cảm ơn anh Hà đã giúp cho đoàn của trường có một chuyến đi bổ ích và lý thú.
 
DSC00933.jpg


Nhìn là thấy thèm rồi. Có thể có vấn đề đối với dạ dày của một số đồng chí đấy.

Sau khi sinh nhật GPE 3tuổi, bác ở lại HN thêm ngày nữa nhé. Em xung phong đưa bác đi Hòa Bình, tới chỗ anh Hà để kiểm chứng lại nhé. Nhất là món rượu chuối bác ạ
 
DSC00935.jpg


Con dâu nầy yêu lắm! Đề nghị ông thông gia mua bảo hiểm chân cho con dâu của em nhé, chứ bố chồng nhìn xa tưởng quần hoa --=0 . Thằng cu nhà em nó cũng vui vẻ lắm, cười nói suốt ngày, chắc cũng hợp với bố vợ.

Duy Khánh nhà em đây:
http://www.youtube.com/watch?v=ihIfXYruuRY


Đợt vừa rồi em bận quá không tham gia chuyến đi cùng cơ quan anh Nghĩa lên Hòa Bình. Nhớ cái kiểu rót rượi Hòa Bình quá! Món thịt lợn đ/c Hà gửi tôi ăn thấy ngon, bụng không vấn đề gì cả, có vẻ hợp với các món ở Hòa Bình.

Nhân topic này, một lần nữa xin cảm ơn gia đình đ/c Xuân Hà và anh Xuân (Giám đốc Trung tâm), cô thư ký của đ/c Hà đã nhiệt tình đón tiếp anh em GPE tại Hòa Bình. Nếu Sinh nhật GPE được đón tiếp các anh+em trên Hòa Bình thì vui quá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấm thoắt đã hơn 1 năm rồi. Hôm qua và hôm nay tôi dẫn sinh viên lên Hoà Bình thực tập và đặt ăn ở cơ quan anh Hà. Nhìn thấy anh Hà khoẻ mạnh là mừng rồi, nghe thấy bảo uống tốt hơn. Chắc vẫn còn cay cái vụ bị hạ gục tại chỗ --=0 nên anh Hà rắp tâm trả thù PTH này. Và anh đã dùng chiến thuật chủ tiếp khách, anh Hà và một số anh ở TT thay nhau chúc (lượt đi + lượt về) với đủ các lý do 2 trận buổi trưa liên tục -+*/. Do công lực dạo này đang khôi phục nên tôi chống đỡ 1 cách kiên cường, mặc dù mấy hôm rất vất vả do ăn ngủ thất thường.

Hẹn gặp anh Hà buổi khác nhé!
 
Thấm thoắt đã hơn 1 năm rồi. Hôm qua và hôm nay tôi dẫn sinh viên lên Hoà Bình thực tập và đặt ăn ở cơ quan anh Hà. Nhìn thấy anh Hà khoẻ mạnh là mừng rồi, nghe thấy bảo uống tốt hơn. Chắc vẫn còn cay cái vụ bị hạ gục tại chỗ --=0 nên anh Hà rắp tâm trả thù PTH này. Và anh đã dùng chiến thuật chủ tiếp khách, anh Hà và một số anh ở TT thay nhau chúc (lượt đi + lượt về) với đủ các lý do 2 trận buổi trưa liên tục -+*/. Do công lực dạo này đang khôi phục nên tôi chống đỡ 1 cách kiên cường, mặc dù mấy hôm rất vất vả do ăn ngủ thất thường.

Hẹn gặp anh Hà buổi khác nhé!

Nghe giang hồ đồn đại đợt này Xuân Hà thu nạp nhiều đệ tử lắm. Cứ đà này phải lên núi luyện thôi.
 
Nghe giang hồ đồn đại đợt này Xuân Hà thu nạp nhiều đệ tử lắm. Cứ đà này phải lên núi luyện thôi.
Cố gắng lên núi tu luyện tu luyện đi ông bạn--=0 . Nghe thấy uống rượu là báo bận ngay làm sao ma tu luyện được&&&%$R
Thấm thoắt đã hơn 1 năm rồi. Hôm qua và hôm nay tôi dẫn sinh viên lên Hoà Bình thực tập và đặt ăn ở cơ quan anh Hà. Nhìn thấy anh Hà khoẻ mạnh là mừng rồi, nghe thấy bảo uống tốt hơn. Chắc vẫn còn cay cái vụ bị hạ gục tại chỗ --=0 nên anh Hà rắp tâm trả thù PTH này. Và anh đã dùng chiến thuật chủ tiếp khách, anh Hà và một số anh ở TT thay nhau chúc (lượt đi + lượt về) với đủ các lý do 2 trận buổi trưa liên tục -+*/. Do công lực dạo này đang khôi phục nên tôi chống đỡ 1 cách kiên cường, mặc dù mấy hôm rất vất vả do ăn ngủ thất thường.

Hẹn gặp anh Hà buổi khác nhé! .
Không dám đâu Anh, đấy là tình cảm anh em giành cho anh đấy chứ. Các em nó quý Anh nó mới mời chứ em muốn uống cũng có được đâu--=0.
Hẹn Anh dịp khác nhé, lúc nào công lực hồi phục hẳn thì alo em nhé. --=0--=0--=0
 
Web KT
Back
Top Bottom