Chim sẻ chiên bơ, xả muối lòng

Liên hệ QC

VetMini

Ăn cùng góc phố
Tham gia
21/12/12
Bài viết
16,961
Được thích
23,349
Thể theo tiên đoán của cha nội (bà nội?) Au To Rệp Lỳ thì thớt này sẽ có khả năng bị đóng.
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/chia-sẻ-tâm-tư-xả-nỗi-lòng.133729/
Đề nghị chủ thớt đốt phong long, tế ông bà ông vải.

(không biết với một cái vía nặng thế này thì mình có thể dùng làm công cụ tống tiền hôn ta?)
Anh ơi. Anh cứ viết luôn bài trên vào thớt đó được mà. Đạt tiêu chí của thớt đó. :p:p
 
Anh ơi. Anh cứ viết luôn bài trên vào thớt đó được mà. Đạt tiêu chí của thớt đó. :p:p

Thì mình vốn viết vào thớt đó. Sau đó thì xoá bài ấy đi và mở thớt này.
Dựa trên nguyên lý 2 có hy vọng sống sót nhiều hơn 1.

Tức Xe Hơi Làm Lại Lốp?

Cái đó tuỳ theo cách đọc. Muốn ngắt ra làm 2 từ hay 4 từ.
 
Nghĩ chuyện xưa thấy giống nghĩ chuyện nay
Xưa các vua chúa thường lúc vui thì lấy trò, bắt hề ra làm vui - lúc buồn hay muốn vui khùng khùng thì đem hề ra chém ...- sống gần vua chúa thì chỉ có cách múa theo họ, cũng ngẫu hứng lắm múa không cẩn trọng thì họ cũng bài cũng chém như thường. Nên làm dân thì phải cẩn thận với họ.
Hy vọng câu chuyện này giúp ai đó xả muối lòng. Còn khó mà đem vua chúa chiên bơ được vì sao à, vì vốn chúng đã béo đã to cho thêm bơ chỉ thêm khét, khét lẹt luôn ai ngửi được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghĩ chuyện xưa thấy giống nghĩ chuyện nay
Xưa các vua chúa thường lúc vui thì lấy trò, bắt hề ra làm vui - lúc buồn hay muốn vui khùng khùng thì đem hề ra chém ...- sống gần vua chúa thì chỉ có cách múa theo họ, cũng ngẫu hứng lắm múa không cẩn trọng thì họ cũng bài cũng chém như thường. Nên làm dân thì phải cẩn thận với họ.
Hy vọng câu chuyện này giúp ai đó xả muối lòng. Còn khó mà đem vua chúa chiên bơ được vì sao à, vì vốn chúng đã béo đã to cho thêm bơ chỉ thêm khét, khét lẹt luôn ai ngửi được.
Thế múa cẩn trọng không bị chém à? Như bạn nói thì chém hay không chỉ phụ thuộc vào "buồn hay muốn vui khùng khùng thì đem hề ra chém". Vậy thì chém hay không phụ thuộc vào cái này.
Hề A múa không cẩn trọng? Chém. Hề B múa cẩn trọng? Cũng chém. Xem múa cẩn trọng nhàm rồi, ở thời điểm này vua lại muốn xem múa không cẩn trọng cơ :D
sống gần vua chúa thì chỉ có cách múa theo họ
Khổ cái là làm sao đoán được ý vua? Mà có đoán mò được nhưng cung tần mỹ nữ thỏ thẻ vào tai vua: "Chém" thì cũng toi đời.
 
Thế múa cẩn trọng không bị chém à? Như bạn nói thì chém hay không chỉ phụ thuộc vào "buồn hay muốn vui khùng khùng thì đem hề ra chém". Vậy thì chém hay không phụ thuộc vào cái này.
Hề A múa không cẩn trọng? Chém. Hề B múa cẩn trọng? Cũng chém. Xem múa cẩn trọng nhàm rồi, ở thời điểm này vua lại muốn xem múa không cẩn trọng cơ :D

Khổ cái là làm sao đoán được ý vua? Mà có đoán mò được nhưng cung tần mỹ nữ thỏ thẻ vào tai vua: "Chém" thì cũng toi đời.
Vua chúa dĩ nhiên là sẽ chém, có cẩn trọng đến đâu và đúng lúc họ khùng hoặc là họ lo xa lo ém nhẹm thì chém tất ... như sử sách có ghi đến nhà sư tu xa lánh trần đời còn bị lôi đầu ra làm thớt róc (cắt vỏ) mía mua vui cho vua
Đoán ý vua, trong các tác phẩm xưa nay chỉ có nhân vật Hòa Thân trong phim Tể tướng Lưu Gù là chiều ý vua mọi điều kể cả giả làm chó (nhảy và sủa) ...là tiến thân cao nhất. Nhưng vẫn có những lúc vinh nhục theo vua.
Dân thì phải theo ý vua chúa, còn vua chúa thì con trời rồi, quan quanh quanh thì nịnh đầm và còn chém tiếp kẻ dưới. Thực tiễn thì có những kẻ dù là thường cũng cùng tung hô, hay dọn sẵn sàn diễn để làm bẫy thành sàn chém.
 
Trời, tưởng gì đem chuyện phim ra ví dụ.
Phim là ý của đạo diễn. Nhất là phim tập thì lắm khi đạo diễn thăm dò sở thích của người xem rồi chuyển hướng câu chuyện cho ăn khách. Rốt cuộc nhiều phim những nhân vật tính tình cư xử từ đầu đến cuối phim xoay 180 độ.
 
Fim thì 300 ngàn/tháng coi suốt luôn cũng được 24/7; Chỉ sợ không có thời gian để coi thôi.

Kể ra fim VN trước đây thì mình tắt ngay TV do tiết kiệm điện cũng như tiết kiệm thời gian của mình;

Giờ mình dư thời gian, nên cũng chịu xem fim bộ (tập) lắm.

Thời fong kiến nghe nói đi thi trạng mà lỡ fạm húy còn bị chém nữa là dân đen.

Thời bao cấp thì trên bảo sao dưới nghe vậy;

Giờ thì cônghệ thông tin làm tư tưởng & trình độ mỗi người đều tăng rồi;

Giờ ngược lại các chốp bu lại fải "Nịnh nọt" dân í chứ!

Bằng chứng ư: Cả 1 nhiệm kì quốc hội không thoát thai được "Luật Biểu tình"; Theo mình là chốp bu đang "Sợ dân" í thôi!
 
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội rã rời...
 
Nếu vậy anh xóa bớt mấy bài viết không liên quan nhé vì có người hiểu nhầm.
Bụng anh thế nào rồi, uống chút bia lại được chưa? 2 ngày nữa là 10 năm em tham gia diễn đàn rồi, ngần ấy năm mà chưa được cụng ly với anh lần nào.
 
Bụng anh thế nào rồi, uống chút bia lại được chưa? 2 ngày nữa là 10 năm em tham gia diễn đàn rồi, ngần ấy năm mà chưa được cụng ly với anh lần nào.

Mình đã xử lý nó bằng biện pháp mạnh rồi nên đã tạm ổn, chờ khoảng 1 năm dưỡng thương rồi lại hành tẩu giang hồ :)
 
Cái đó tuỳ theo cách đọc. Muốn ngắt ra làm 2 từ hay 4 từ.
Là tôi thấy bác viết thế chứ tôi không nghĩ ra cách dịch như thế. Tôi chỉ nghĩ ra kiểu "Câu trả lời tự động". Nhưng đúng là nếu tách riêng auto ra thì là xe hơi :D
 
. . . . . , một năm nữa cũng không lâu lắm đâu anh.

Thời gian tuy nó là tuyệt đối, nhưng dây thun lắm!

Lúc nhỏ thì mong Tết, nên 1 năm lâu ơi là lậu;
Lúc trẻ đợi người iêu chỉ dăm fút thôi, sẽ là cả nhiều vấn để có thể nẩy/fát sinh
Sồn sồn thì tùy hoàn cảnh mỗi người; Tuy nhiên chờ đợi luôn thử thách lòng kiên trì
2ua tuổi 53 rồi thì ngày tháng như càng ngắn lại 1 cách kinh khủng!

Túm lại: Tuổi già nên iêu nhiều hơn: Iêu bản thân, người thân, iêu con gái,. . . . . Nói chung là iêu môi trường xung quanh, tất tần tật.
 
Túm lại: Tuổi già nên iêu nhiều hơn: Iêu bản thân, người thân, iêu con gái,. . . . . Nói chung là iêu môi trường xung quanh, tất tần tật.
Tất tần tật thì tôi không làm được nhưng tôi yêu con gái cả đời. Bị mắc chứng bệnh yêu con gái mà. Nhưng bị bệnh này lại thấy sao mình may mắn quá. :D
 
Web KT
Back
Top Bottom