Chia sẻ nỗi buồn

Liên hệ QC
Đời này hết con trai rồi hay sao, iu thì iu chứ, mọi thứ đều có bắt đầu của nó mà, thử bắt đầu iu lại lần nữa xem sao?

p/s: chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi nhé!

Ít nhất là còn có TRAI TƠ
(nhưng bây giờ bớt... tơ goài) ###@#!
 
Chuyện ở 1 tiệm hớt tóc

Ba ông thợ ngồi ngáp vặt, báo không buồn đọc;

Bổng từ xa có ông khách quen chậm rãi bước vào;

Một ông thợ:

- Gớm, tính bỏ anh em sang tiệm khác sao?

- Đâu có, trước đây chi 1 ngày 1 ngàn để cho chuyện hớt tóc; Giờ vẫn fải mức í mà chi thì tháng rưỡi mới gặp lại các bạn mà thôi!
 
B
u

n
quá
Sao không mơ nhậu với cả lão chết tiệt nhỉ ...

không biết cái lão chết tiệt là ai ta... mình thấy bạn ptm0412
có nhắc đến mấy lần trên GPE .... mình tư duy logic và trích lọc duy nhất xem cái lão chết tiệt ấy như thế nào mà không được ... mình cũng Buồn!


user-online.png
 
Chết tiệt là gì?

Chết tiệt là ... chết tiệt, thế thôi.
Trích thơ ngocmaipretty viết về chết tiệt:

Có cái chết trở thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có những người từ chân lý sinh ra

Có những lời, chỉ chết tiệt mới nói ra
 
Cứ thế này thì phải bỏ món bia rượu, nghĩ mà rùng hết cả mình... :'(
 
Web KT
Back
Top Bottom