CHIA SẺ ONLINE với người đặc biệt

Liên hệ QC

hoangexcell

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
8/1/08
Bài viết
459
Được thích
132
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Tình hình là mấy ngày qua hỏi diễn đàn không ít câu. Nay chuẩn bị tạm biệt không biết có nhớ lâu...
Thay lời cảm ơn các bác đã trả lời, giúp đỡ mấy ngày qua...
...thì nay tôi cũng chia sẻ lại vài điều, nếu bạn nào cần cứ PM hoặc reply topic tôi sẽ liên hệ chia sẻ.

1. Đơn giản là Bạn trẻ nào mà còn cảm thấy chưa thoải mái với excel trong công việc, thì tôi sẽ bật mí cho lý do và cách khắc phục tận gốc.
Bản thân tôi ngưng dùng excel hơn 6 năm rồi. Nhưng với căn bản vững chắc thì LUÔN THẤY THOẢI MÁI VÀ HỨNG THÚ khi đụng excel.
Các bạn đừng nghĩ phải giỏi viết hàm, hay cần code VBA... mà thật ra là cần ke... ho.. thì sẽ ngon lành thôi. Đừng ngại học hỏi để tốt hơn nhé.

2. Đôi lúc bạn bực bội vì Excel tắt ngang, lỗi gì lỗi miết...Báo cáo thì chưa xong...
Nhưng 1 ngày nào đó nhớ lại bạn thấy rằng: Có những nỗi đau còn gấp triệu lần mấy cái excel vớ vẩn...

Tôi biết...có những người...họ đơn giản là CHƯA BIẾT ĐƯỜNG... hay ĐANG BẾ TẮC TRONG suy nghĩ ..để thoát khỏi những trạng thái tinh thần tệ...
Chính vì vậy...mà tôi xuất hiện trên cuộc đời này...

Người đặc biệt đó là Tôi - Tôi có thể trả lời mọi câu hỏi - trừ câu: làm sao có nhiều tiền. :wallbash:
 
Tình hình là mấy ngày qua hỏi diễn đàn không ít câu. Nay chuẩn bị tạm biệt không biết có nhớ lâu...
Thay lời cảm ơn các bác đã trả lời, giúp đỡ mấy ngày qua...
...thì nay tôi cũng chia sẻ lại vài điều, nếu bạn nào cần cứ PM hoặc reply topic tôi sẽ liên hệ chia sẻ.

1. Đơn giản là Bạn trẻ nào mà còn cảm thấy chưa thoải mái với excel trong công việc, thì tôi sẽ bật mí cho lý do và cách khắc phục tận gốc.
Bản thân tôi ngưng dùng excel hơn 6 năm rồi. Nhưng với căn bản vững chắc thì LUÔN THẤY THOẢI MÁI VÀ HỨNG THÚ khi đụng excel.
Các bạn đừng nghĩ phải giỏi viết hàm, hay cần code VBA... mà thật ra là cần ke... ho.. thì sẽ ngon lành thôi. Đừng ngại học hỏi để tốt hơn nhé.

2. Đôi lúc bạn bực bội vì Excel tắt ngang, lỗi gì lỗi miết...Báo cáo thì chưa xong...
Nhưng 1 ngày nào đó nhớ lại bạn thấy rằng: Có những nỗi đau còn gấp triệu lần mấy cái excel vớ vẩn...

Tôi biết...có những người...họ đơn giản là CHƯA BIẾT ĐƯỜNG... hay ĐANG BẾ TẮC TRONG suy nghĩ ..để thoát khỏi những trạng thái tinh thần tệ...
Chính vì vậy...mà tôi xuất hiện trên cuộc đời này...

Người đặc biệt đó là Tôi - Tôi có thể trả lời mọi câu hỏi - trừ câu: làm sao có nhiều tiền. :wallbash:
Quan điểm của tôi là thực tế: Muốn có nhiều tiền thì không khó, nhưng khó nhất là 03 vấn đề sau bạn có đạt được hay không:
- Trình độ kiến thức mình ở mức độ nào?
- Mối quan hệ mình ra sao?
- Cách giao tiếp mình như thế nào?
 
Web KT
Back
Top Bottom