Chào mừng đoàn GPE ở Đà Nẵng thăm Hà Nội vào ngày 8/10/2010

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Mới nhận được thông tin đoàn GPE ở Đà Nẵng thăm Hà Nội vào ngày 8/10/2010 (tức thứ 6) nhân dịp đại lễ 1000 năm TL. Phái đoàn bao gồm Nguyen Huong, Nganmum, bachha, hoatuyet, 1 bạn trai là bạn của Bachha. Đoàn gồm chỉ có 1 nam, còn lại toàn là các cô gái trẻ, đẹp, }}}}} }}}}} }}}}}. Đoàn sẽ ở khu vực Pháo Đài Láng, như vậy nếu ăn ở quán Bò Tùng Xẻo, Hồng Hạc, lợn mường (địa điểm sinh nhật GPE lần 4) thì rất tiện...

Theo kế hoạch, đoàn sẽ chơi ở HN đến hết ngày 10/10. Sau đó đi vịnh Hạ Long từ 1 đến 2 ngày (đang chờ kế hoạch đi theo tour hay đi phủi - theo tôi đi phủi vẫn hay hơn).

Thân mời các thành viên GPE ngoài HN đón tiếp, giao lưu với đoàn Đà Nẵng, đặc biệt là các chàng trai chưa vợ hay mới chỉ có 1 vợ --=0

Kế hoạch cụ thể hơn tôi sẽ thông báo tiếp!!!


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế mà đoàn đi lại không thông báo cho mình biết với nhỉ. Thôi kiểu này về phải phạt thật nặng thôi.
 
Chà, kế hoạch đac được triển khai rồi à. Sao chẳng thấy thông báo nhỉ, phạt nặng nhé
 
Anh ui, bạn trai kia là bạn của Bachha đó, chứ ko fải là anh Longdnf đâu. Chỉ có phu nhân anh Longdnf thôi. }}}}}

Các bác ko đi "họp", lại còn trách nữa... Phạt ai đây nè... )(&&@@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
đích chính lại : bạn trai kia là bạn trai hụt của Hoa tuyết chứ hổng fai mình ha
 
chỉ tại cái tội lanh chanh quá mà ai cũng tưởng của mêng :D
 
Nhưng mà chắc phải để vợ ở nhà chứ anh
 
Nếu đi Hạ Long phủi thì nên đi 2 ngày:
- Buổi sáng ngày đầu tiên: tầm 7 giờ bắt taxi ra bến xe Mỹ Đình. Bắt xe đi Hạ Long (khoảng 160Km), toàn xe đjp như Kumho, Việt Thanh, khoảng 60.000 vé đến cọc 5 Hòn Gai. Thuê nhà nghỉ tại Bãi Cháy (phải đặt phòng trước, tầm 300.000 - 350.000đ/ phòng cho 3 người). Khỏang 11h30 đến HL, xuống bắt xe taxi ra quán bè Hồng Đậm ăn đồ biển (nếu không thì ăn ở Bãi Cháy thì xuống xe ở ngã 4 Vườn Đào - Bãi Cháy). Ăn uống xong nghỉ ngơi có thể đi luôn Vịnh Hạ Long (tối thiểu 4 tiếng với phí 800.000đ, nhờ KS gọi hộ, căn thời gian cho đủ) hoặc đi dạo quanh bờ biển. Có thể đi tham quan chợ HL I và II, ăn sáng có món chả mực rất ngon
Tối đi dạo quanh bờ biển, cafe, karaoke, dancing,...
- Ngày sau có thể đi tham quan đền Cửa Ông, Vịnh Bái Tử Long, hơi xa 1 chút, sau đó về HN
 
Đi chơi ở Hà Nội:

- Đi xe điện thăm phố cổ, xuất phát từ chợ Đồng Xuân, nhưng hình như cháy vé thì phải:

http://www.baomoi.com/Info/Chay-ve-tham-quan-pho-co-Ha-Noi-bang-xe-dien/137/4953175.epi

(nhiều người thấy lạ chứ, còn tôi toàn thấy mấy cái nhà cũ nát, thiếu phương tiện tối thiểu cho cuộc sống mà họ lại gọi là "cổ" --=0)

- Thăm quan Hoàng Thành Thăng Long: nên đi xem , thông tin tại đây

http://www.laodong.com.vn/Tin-tuc/Hoang-thanh-Thang-Long--lich-su-ngan-nam-tu-long-dat/15270

Còn nhiều chỗ nữa, tính sau nhé ...
 
Web KT
Back
Top Bottom