Chào các Bác GPE ở Phan Thiết và Nha Trang!

Liên hệ QC

cuncon_kiss

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/09
Bài viết
458
Được thích
1,854
Theo kế hoạch ngày 20-27/8 ngày, em sẽ có mặt ở Nha Trang và Phan Thiết, không biết có pác nào GPE nhà mình ở đó để tụ tập nhậu nhẹt ạ. hihi thanks và mong gặp mọi người ạ.
 
Theo kế hoạch ngày 20-27/8 ngày, em sẽ có mặt ở Nha Trang và Phan Thiết, không biết có pác nào GPE nhà mình ở đó để tụ tập nhậu nhẹt ạ. hihi thanks và mong gặp mọi người ạ.

Chịu cực ngồi máy bay thêm 35 phút nữa để gặp các anh chị em trong Sài Gòn này, lúc đó tha hồ mà nhậu, tha hồ mà nhẹt.. ẹc ẹc....
 
Tiếc là mình chỉ biết mấy bác bóng bàn thôi. Tặng mấy thông tin về TP. Nha Trang vậy.


Hình chụp từ tầng 11 của Ks nằm trên đường Trần Phú (máy ảnh chất lượng kém - thông cảm nhé!):

IMG_7911.jpg


IMG_7912.jpg


IMG_7913.jpg



Nghe đàn đá ở Hòn Chồng – Nha Trang:

IMG_7883.jpg


Nhà thờ đá Nha Trang:


IMG_7932.jpg


IMG_7921.jpg


Thuỷ cung ở Vinpearl land:

IMG_7969.jpg


IMG_7975.jpg


IMG_7964.jpg
 
Trên xuồng máy cao tốc chụp cáp treo, TP. Nha Trang, đảo cá Trí Nguyên,…:

IMG_7990.jpg


IMG_7991.jpg


IMG_7996.jpg


IMG_8031.jpg


IMG_8030.jpg


Clip nhạc nước tại Vinpearl, là tiết mục đặc sắc nhất.

http://www.youtube.com/watch?v=ONRPBXxS1zY


Ngoài ra còn có 1 số trò chơi cảm giác mạnh (cứ nghĩ là số mình chỉ có thế! --=0) tại Vinpearl.

Món sái sùng ở Nha Trang rất rẻ (ở Quảng Ninh rất đắt):

DSC04314.jpg
 
Thanks pác Hướng nhiều, tư liệu chắc chắn sẽ hiệu quả ạ.
 
Theo kế hoạch ngày 20-27/8 ngày, em sẽ có mặt ở Nha Trang và Phan Thiết, không biết có pác nào GPE nhà mình ở đó để tụ tập nhậu nhẹt ạ. hihi thanks và mong gặp mọi người ạ.

Có em ở Hanoi đón chị nè hehe, nhớ c qớ chừng í *chụt chụt*
 
Nha Trang chắc ít thành viên rồi. Mình chỉ biết có Đào Việt Cường nhưng lâu nay chắc bận nên Cường cũng mất dạng. Thôi chúc hai vợ chồng đi chơi vui vẻ.
 
Tiếc là mình chỉ biết mấy bác bóng bàn thôi. Tặng mấy thông tin về TP. Nha Trang vậy.


Hình chụp từ tầng 11 của Ks nằm trên đường Trần Phú (máy ảnh chất lượng kém - thông cảm nhé!):



IMG_7912.jpg





Nghe đàn đá ở Hòn Chồng – Nha Trang:

IMG_7883.jpg


Nhà thờ đá Nha Trang:


IMG_7932.jpg


IMG_7921.jpg

Ước gì mình có cuộc sống đi đây đi đó nhiều như bác Hướng nhỉ? Số mình khổ, nên chỉ nai lưng ra làm việc kiếm cơm thôi, đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương, ôi cuộc đời....
 
Thằng cha PTH này chỉ toàn giới thiệu đầu vào. Còn đầu ra thì sao nhỉ?

Quán Bar, Club:

- Trên đường Trần Phú (ven biển): Sailing Club, ven biển luôn, toàn Tây ba lô và Tây bẩn, chuyên nhảy "chùa", nhạc bắt đầu từ 23h00 (hay 23h30), chơi đến 3h00 sáng .
- Yasaka Club, Karaoke (Trần Phú): sôi động, vui vẻ, nhạc hơi yếu.
- Qua Yasaka 1 đoạn đến ngã 3 (ngay tượng đài Trầm Hương), rẽ trái là quán Bar dưới tầng hầm: không nhớ tên, nhạc mạnh, nhưng chỗ dance thi ánh sáng hơi mạnh (già như mình thì ngại lên đó -+*/)
- GMC Club (qua cầu Trần Phú, qua Hòn Chồng 500m): nhạc hay và mạnh
- Ngoài ra ở Trung tâm còn 2 quán Bar nữa ...


Còn tắm bùn nữa, nhậu trong phố,...
 
Ước gì mình có cuộc sống đi đây đi đó nhiều như bác Hướng nhỉ? Số mình khổ, nên chỉ nai lưng ra làm việc kiếm cơm thôi, đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương, ôi cuộc đời....

Thì găm ít tiền thôi, thằng cha này nó kiếm được bao nhiêu tiêu hết, chỉ khổ vợ con thôi
 
Có em ở Hanoi đón chị nè hehe, nhớ c qớ chừng í *chụt chụt*

Hihi hà nội quê mình mà em, Tết này 2 vợ chồng chị ra đó, em cứ chuẩn bị thịt gác bếp và rượu nhé, chị ủng hộ 2 lý rượu lạc tiên (đang đặt hàng rồi). Hihi đi nghỉ tuần "dập mật" mà ra HN thì chít :D @$@!^%
 
Thằng cha PTH này chỉ toàn giới thiệu đầu vào. Còn đầu ra thì sao nhỉ?

Quán Bar, Club:

- Trên đường Trần Phú (ven biển): Sailing Club, ven biển luôn, toàn Tây ba lô và Tây bẩn, chuyên nhảy "chùa", nhạc bắt đầu từ 23h00 (hay 23h30), chơi đến 3h00 sáng .
- Yasaka Club, Karaoke (Trần Phú): sôi động, vui vẻ, nhạc hơi yếu.
- Qua Yasaka 1 đoạn đến ngã 3 (ngay tượng đài Trầm Hương), rẽ trái là quán Bar dưới tầng hầm: không nhớ tên, nhạc mạnh, nhưng chỗ dance thi ánh sáng hơi mạnh (già như mình thì ngại lên đó -+*/)
- GMC Club (qua cầu Trần Phú, qua Hòn Chồng 500m): nhạc hay và mạnh
- Ngoài ra ở Trung tâm còn 2 quán Bar nữa ...


Còn tắm bùn nữa, nhậu trong phố,...

Hihi cái vụ tắm bùn em là khoái nhất, pác cho hỏi cho nào có dịch vụ lặn với ạ. Thanks pác nhiều
 
Hihi cái vụ tắm bùn em là khoái nhất, pác cho hỏi cho nào có dịch vụ lặn với ạ. Thanks pác nhiều

Ra hòn Mun là có lặp san hô, mỗi tội dịch vụ ra đảo đắt (ca nô tầm 1.6 triệu/12 người đi 4 đảo chính), còn tiền lặn, kiểu lặn nữa (nếu không nhầm từ 200.000đ trở lên)
 
ra Phan Thiết đi dọc Bờ Kè (Võ Thị Sáu) hoặc đường Nguyễn Tất Thành ăn hải sản rẻ mà ngon :D
 
Web KT
Back
Top Bottom