24 giờ của cuộc đời

Liên hệ QC
Cuối tuần em ở Long An,
Cho nên không thể cùng bàn chuyện bông.
Hay là quỳnh ấy để không
Đến tối chủ nhật ta trông vô nồi.

Xin anh nói giữ lấy lời,
Cuối tuần chủ nhật mời ngồi "trông bông".
Quỳnh bông mong mỏi tới hồi,
"Nồi trông" hong thấy, lòng này nôn nao.
 
Em đăng ký thời gian từ 14h00 đến 20h00 ngày chủ nhật.

Nhất trí với thời gian này đi! Nhưng ở đâu mình nấu lẫu nhỉ? Hoa quỳnh ăn ngon lắm, có vị ngọt của hoa so đũa, có vị nhơn nhớt của trái đậu bắp, mùi lại thơm thơm ôi ôi nói ra chảy nước miếng đây!!!
 
Mọi người đâu hết rồi ta?

(ó ai lên tiếng nữa không vậy Ếch xanh? /-)iện thoại cho NBình thì ò í e,. . . .
 
Sáng nay gọi 18 lần cho số 0958532448, 7 lần cho số 3836233, tất cả đều là sự im lặng đáng sợ.
 
cha` cha`!
" show" bông quỳnh này coi bộ đắc khách quá bác Sa ạ ^^!
 
Hôm qua, một buổi tưng bừng
Bạn bè thân hữu chia từng chén men
Món ăn ai cũng phải khen
Chủ nhà tiếp đãi một phen mệt nhoài
Minh thiện đưa đũa gắp quài
Bông quỳnh, thiên lý thêm vài cần tây
Bác Sa cũng chẳng ngơi tay
Một tay gắp bún một tay thịt bò
Hải Tâm chẳng lỡ chuyến đò
Virgin cũng kịp 4 vò rượu ngon
Hải Mã, bàu đá chẳng còn
Vodka trút ngược thèm thòm đáy chai
Mong rằng lại có ngày mai
Bông quỳnh lại nở lại bày tiệc vui.

07082011295.jpg


07082011296.jpg


07082011297.jpg


07082011298.jpg


07082011299.jpg


07082011300.jpg


07082011301.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thương thay cho kiếp hoa Quỳnh
Sống trong chốc lát cho đời mùi hương.
Ngỡ người mặc khách tha phương
nếu không trân quý cũng tình thâm giao
Ai hay đến sáng khách vào
Quỳnh hoa ngắt vội để cho vô nồi.
Nào bò, Hải Mã, nào tôm
Chôn chung một huyệt còn đâu hương Quỳnh?

Ẹc ẹc
Khà khà khà
Một tiếng khà, chôn xuống sinh linh một kiếp hoa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thương thay cho kiếp hoa Quỳnh
Sống trong chốc lát cho đời mùi hương.
Ngỡ người mặc khách tha phương
nếu không trân quý cũng tình thâm giao
Ai hay đến sáng khách vào
Quỳnh hoa ngắt vội để cho vô nồi.
Nào bò, Hải Mã, nào tôm
Chôn chung một huyệt còn đâu hương Quỳnh?

Ẹc ẹc
Khà khà khà
Một tiếng khà, chôn xuống sinh linh một kiếp hoa!

Thương thay cho 1 đoá hoa quỳnh.

Không rõ lão gân có nghệ thuật gì mà lấy nguyên bài của bác OverAc qua đây
 
Cái đỏ đỏ chưa chính xác đâu nha, em đếm sơ sơ thấy hoa quỳnh bị phân tán 4-5 chỗ lận, tới giờ chắc bị chôn rồi.
Ặc... ặc...

Chôn chung một huyệt còn đâu hương Quỳnh?

Ý là:
1 kiếp hoa, mà bị bị chôn chung huyệt với 1 xác chết bò, 2 thây ma Hải Mã, và mấy thẳng chỏng tôm.

Hic, đã vậy lại còn bị phanh thây ra chôn 4-5 ngôi mộ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tức cảnh quanh nồi lẫu

2ùynh em tặng vật của sao trời
Xưa hiến dâng đời sắc hương thôi
/(/ay còn có ích, thông kinh lạc;
Bổ fổi, ngừa hen, trị đái đường
Lãng tử người ơi xin cứ xực
Ấm bụng lang anh, hữu ích đời.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thân em cánh mỏng tựa khói sương
Nhụy vàng thơm ngát tự nhiên hương
Một nắng trải qua không phai nhạt
Hai sương dầu dãi dạ kiên cường
Sinh thời vô dã bao kẻ ngắm
Tử thế trung trinh nức bốn phương
Trách kẻ vô tình đem nấu lẩu,
Mình ngà thân ngọc sánh nước tương
 
(Món mới)

2uỳnh bông chẽ ra đem hấp trứng
/(/hớt, béo, ngầy ngậy, rượu vang tây
/(/)ỗi đứa một chai, cụng & cụng
Mưa rào, gió bất chứ đâu hay


*
* *
*
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom