Đồng Nai - Ofline 14/9/2011 gặp gỡ giao lưu men Biên Hòa

Liên hệ QC
Tối Offline vui quá! Được diện kiến với thần tượng của mình, không những thế còn được gặp thần tượng phu nhân xinh đẹp của Thầy nữa chứ! Đi đường xa mà thấy Thầy ra tận nơi đón tiếp thấy hết mệt liền!

@ Concogia: Bác này nhiệt tình thiệt, trời chạng vạng tối mà kéo theo "concomai" theo nữa, chạy cả tiếng đồng hồ mà miệng cứ cười tươi. Làm như cũng thích Thầy NDU hay sao á mà bận về cười nói suốt!
 
Mặc dù bị chấn thương tới trễ nhưng vẫn được diện kiến với toàn mấy cao thủ Vdõ Lâm dzui thiệt luôn, ai không đi là hối hận nửa cuộc đời đó! Cái anh Lê Duy Thương làm mai cho anh Ếch Xanh đâu hem thấy mà toàn thấy Duy Thương đòi ăn thịt Ếch xào lăn hem à.
 
Hi.....^^ củm ơn mọi người nha. Lần đầu tiên em off mà thấy diễn đàn mình Zui wa
hic.....hic........nhưng ảnh cuối anh nào chụp dính mỗi cái tay em, mà hổng thấy người đâu hết á&&&%$R
 
Mặc dù bị chấn thương tới trễ nhưng vẫn được diện kiến với toàn mấy cao thủ Vdõ Lâm dzui thiệt luôn, ai không đi là hối hận nửa cuộc đời đó! Cái anh Lê Duy Thương làm mai cho anh Ếch Xanh đâu hem thấy mà toàn thấy Duy Thương đòi ăn thịt Ếch xào lăn hem à.

Uh, quên đòi cái vụ "làm mai" này nữa chứ! Chắc phải ốp-la nữa quá! Bắt đền tên này mới được hen!
 
Uh, quên đòi cái vụ "làm mai" này nữa chứ! Chắc phải ốp-la nữa quá! Bắt đền tên này mới được hen!
Hehe, đúng đúng.
Bữa nào chọn ban ngày làm 2 tân đi ha, lâu lâu muốn thưởng thức gọng ca vàng của các bác chứ!
Anh Duy Thương toàn dẫn đi mấy chỗ 2 chân kô à, vài bữa em chỉ cho mí chỗ kô chân nhé! (?_?)
 
Nhìn hình hỏng biết hết vì không có chú thích, chỉ biết Thầy Tuấn, minhthien321, Concogia, TungNguyen_KT.
Những thành viên khác không biết, đặc biệt là thành viên nhí.
 
Uh, quên đòi cái vụ "làm mai" này nữa chứ! Chắc phải ốp-la nữa quá! Bắt đền tên này mới được hen!
Lần sau có đi thì ta cafe nghe nhạc đi ---> Có điều kiện nói chuyện nhiều hơn
(nghe đồn rằng khi ta ăn nhậu, nói gì phụ nữ cũng chả tin đâu)
Ẹc... Ẹc...
-----------------------------------
Mình cũng có vài lần Offline nhưng nói thật chắc lần này là vui nhất... Có lẽ vì gặp được 1 Minh Thiên vui vẽ, cười suốt buổi tối, 1 concogia quá... tếu làm mọi người không nhịn được cười và các bạn nữ xinh đẹp, thông minh... (he.. he...)
Cảm ơn vì buổi tối nhiều ý nghĩa
ANH TUẤN
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần sau có đi thì ta cafe nghe nhạc đi ---> Có điều kiện nói chuyện nhiều hơn
(nghe đồn rằng khi ta ăn nhậu, nói gì phụ nữ cũng chả tin đâu)
Ẹc... Ẹc...
-----------------------------------
Mình cũng có vài lần Offline nhưng nói thật chắc lần này là vui nhất... Có lẽ vì gặp được 1 Minh Thiên vui vẽ, cười suốt buổi tối, 1 concogia quá... tếu làm mọi người không nhịn được cười và các bạn nữ xinh đẹp, thông minh... (he.. he...)
Cảm ơn vì buổi tối nhiều ý nghĩa
ANH TUẤN
Hehe, giá mà lần nào cũng có bac concogia.....thì dzui quá há! Hôm qua quả thật rất hấp dẫn khi nghe bác concogia kể chuyện (chắc là học từ ông Nguyễn Ngọc Ngạn ra quá! hihi)
 
Đã chú thích xong (hic.. không biết có lộn tên các bạn nữa không nữa)
à, điểm danh đã đủ mẹt mũi rùi => các bác về nhà an toàn,
Hồi tối bé tí xíu nhắn tin báo cáo mà kô thấy bác nào báo cáo là đã về đến nơi an nghỉ cuối cùng, tưởng các bác đã.............
 
Hi......thầy Tuấn ơi!! chính xác là có lộn một tên á. Lúc 2 cô nương vào đầu tiên là con và tixiudethuong chứ ko phải deghet đâu ạ. Tí xíu dễ ghét là bé Phương vào sau cùng đó. Bé dễ thương chưa vào diễn đàn để xem, thế nào thấy chú thích bé cũng khóc cho xem ^^
 
à, điểm danh đã đủ mẹt mũi rùi => các bác về nhà an toàn,
Hồi tối bé tí xíu nhắn tin báo cáo mà kô thấy bác nào báo cáo là đã về đến nơi an nghỉ cuối cùng, tưởng các bác đã.............
Hic, đúng là "không có hai người như em"
Báo cáo các mẹt đã về nhà, chui vô mùng, sáng nay chui ra khỏi mùng đủ hết.
 
Hi......thầy Tuấn ơi!! chính xác là có lộn một tên á. Lúc 2 cô nương vào đầu tiên là con và tixiudethuong chứ ko phải deghet đâu ạ. Tí xíu dễ ghét là bé Phương vào sau cùng đó. Bé dễ thương chưa vào diễn đàn để xem, thế nào thấy chú thích bé cũng khóc cho xem ^^
Ôi... lằng nhằng quá... GHÉT rồi THƯƠNG... ai mà nhớ
Thôi thì.. đứa nào cũng.. GHÉT hết đi cho nó.. sung
Ẹc... Ẹc...
 
Hic, đúng là "không có hai người như em"
Báo cáo các mẹt đã về nhà, chui vô mùng, sáng nay chui ra khỏi mùng đủ hết.
Chú này lý ra bị phạt.. CẤM NÓI, vì hứa mà không đi
----------------
Nói cho chú biết để chú.. tiếc: Tối hôm qua chú đã chết nữa cuộc đời vì không được nghe chuyên.. amidan của bác cò
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chú này lý ra bị phạt.. CẤM NÓI, vì hứa mà không đi
----------------
Nói cho chú biết để chú.. tiếc: Tối hôm qua chú đã chết nữa cuộc đời vì không được nghe chuyên.. amidan của bác cò

Đúng đó Thầy, bữa nào Thầy ghé Bình Triệu phạt luôn thể!
 
Em xin xác nhận là những câu chuyện của bác cò rất vui...và nghe là phải suy nghĩ sâu xa!$@!!.
@ bác cò ơi: đến giờ tixiudethuong vẫn chưa hiểu câu truyện giày vớ của bác kìa
bác giải thích riêng với bé nha bác.%#^#$
 
Em xin xác nhận là những câu chuyện của bác cò rất vui...và nghe là phải suy nghĩ sâu xa!$@!!.
@ bác cò ơi: đến giờ tixiudethuong vẫn chưa hiểu câu truyện giày vớ của bác kìa
bác giải thích riêng với bé nha bác.%#^#$
Hic hic, thấy tí xíu bé "tí xíu" mà lôi ra chọc ghẹo hoài zạ???
 
Web KT
Back
Top Bottom