Những lý do vừa đủ để bạn không nên từ bỏ GPE

Liên hệ QC
Ai mà được cái đầu như bác ndu thì khỏi phải nói... Nhưng có nhiều người học mãi cũng chả vào, mặc dù cũng đầy đủ sách vở, online...

*Thế nên mới có câu " chiếc áo không làm nên thầy tu " --> có sách vở hay chưa chắc đã thành tài
*Nhưng mà lưu ý --> " không có chiếc áo , thì không được gọi là thầy tu " --> __--__
-- em mới vào diễn đàn chưa được lâu, dạo trước mù tịt về excel luôn --> nên đặt câu hỏi trên diễn đàn thì cứ ngây ngây ngô ngô, không biết diễn đạt thoát ý của mình !%#^#$

^^ May mà nhờ các anh trong diễn đạt nhiệt tình trả lời ( mặc dù nhiều bài viết vi phạm nội quy @-@)<--- Chính nhờ điều này mà em đã gắn bó với diễn đàn từ khi tham gia đến giờ với một suy nghĩ rất đơn giản " giúp người , giúp ta "
ps : theo các anh thì đáp án nào là đúng trong câu hỏi dưới đây !
--=0Sống trong đời sống cần có một ......
A- Tấm lòng
B- Tấm bằng
C- Tấm chồng

 
Lần chỉnh sửa cuối:
HIX! TÌNH CỜ HÔM NAY LẠI CÓ MỘT TOPFIG NÀY - GÃI ĐÚNG CHỖ "NGHỨA" ÂP Ủ BAO TÂM SỰ , BAO TÌNH CẢM VÀ BAO NGƯỠNG MỘ CỦA EM DÀNH CHO GPE!

EM CŨNG KHÔNG MUỐN VIẾT GÌ NHIỀU CHỈ GÓI GỌN LẠI TRONG VÀI CÂU:
GPE ĐÚNG LÀ CÔNG CỤ TUYỆT VỜI.

NẾU VÍ GIA ĐÌNH LÀ CÁNH TAY PHẢI CÒN CÔNG VIỆC LÀ CÁNH TAY TRÁI THÌ CÓ THỂ VÍ GPE LÀ MỘT NGÓN TAY CÁI CỦA CÁNH TAY TRÁI ĐÓ.

DO VẬY MÀ GPE RẤT QUAN TRỌNG VÀ KHÔNG THỂ THIẾU ĐỐI VỚI EM!
MẶC DÙ EM THAM GIA GPE CÓ LẼ LÀ TRƯỚC SAU CŨNG CHỈ MANG 100% TÍNH CHẤT LÀ HỌC HỎI.. CÒN ĐÓNG GÓP THÌ KHÔNG DÁM NÓI (KHẢ NĂNG LÀ LỰC BẤT TÒNG TÂM) VÌ MỌI NGƯỜI TRÊN GPE QUÁ GIỎI..

CHÍNH VÌ VẬY MÀ TỪ LÂU EM CẢM THẤY MÌNH RẤT YÊU QUÍ GPE!
ĐÃ TỪNG QUA BÀI VIẾT NÀY ĐÂY (NHẮC ĐẾN MÀ CŨNG THẤY XẤU HỔ QUÁ.. HIHI):

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?74439-%C3%9D-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-s%C3%A1ng-t%C3%A1c-Nh%E1%BA%A1c-H%C3%A1t-v%E1%BB%81-GPE!%28T%C3%B4i-Y%C3%AAu-GPE%29!!!!

CÓ CÁI LÀ KHÔNG THỂ THAM GIA GPE THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC NGÀY THÌ ĐI LÀM TỐI VỀ THÌ GIA ĐÌNH CON CÁI...HIX!
THAM GIA GPE MÀ KHÔNG ĐÓNG GÓP ĐƯỢC GÌ CŨNG THẤY XÍ HỔ THẬT...NHƯNG DẦN DẦN EM CŨNG THẤY MẶT MÌNH DẦY LÊN VÌ SỰ NHIỆT TÌNH CỦA CÁC THẦY VÀ CÁC ANH CHỊ TRONG GPE! HAHAHA...

EM KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN LÀ CẢM ƠN GPE RẤT NHIỀU! CẢM ƠN BAN QUẢN TRỊ GPE ĐÃ XÂY DỰNG LÊN ĐƯỢC 1 THÀNH QUẢ CÓ ÍCH CHO ĐỜI.
 

THAM GIA GPE MÀ KHÔNG ĐÓNG GÓP ĐƯỢC GÌ CŨNG THẤY XÍ HỔ THẬT...NHƯNG DẦN DẦN EM CŨNG THẤY MẶT MÌNH DẦY LÊN VÌ SỰ NHIỆT TÌNH CỦA CÁC THẦY VÀ CÁC ANH CHỊ TRONG GPE! HAHAHA...


Cái này bạn nói sai rồi. HỎI cũng là một hình thức ĐÓNG GÓP đấy! HỎI HAY lý ra cũng phải được thưởng (ý kiến cá nhân tôi là vậy)
Nếu chẳng ai hỏi gì, thì lấy đề tài đâu để người khác làm? ---> Tự đánh cờ một mình chắc?
Có người hỏi, có người giúp... tự nhiên nó trở thành mối ràng buộc chúng ta với nhau, bạn nghĩ đúng không?
 
Lâu rồi không đọc nhiều chủ đề trên diễn đàn cũng 1 phần vì bận bịu, 1 phần dần dần như 1 thói quen bị từ bỏ, nhưng đôi lúc thỉnh thoảng vẫn không quên ngó vào diễn đàn nhìn qua 1 lượt giống như vẫn lặng thầm theo dõi người tình cũ. GPE đã 1 điều gì đó 1 phần trong góc trái tim, ko phải vì kiến thức nó đem lại cho mình bởi những kỷ niệm với những con người nơi đây
 
HỎI HAY lý ra cũng phải được thưởng (ý kiến cá nhân tôi là vậy)
Nếu chẳng ai hỏi gì, thì lấy đề tài đâu để người khác làm? ---> Tự đánh cờ một mình chắc?

Bạn KUMI hiểu chưa? Mỗi ngày bạn có một bài hay là đáng được thưởng ... nóng.

Mà bạn hãy đọc kỹ những dòng này:

Trong người mình vốn có nhiều bệnh (càng già lại càng nhiều)... Giờ mà đi khám bệnh chắc cũng phải ra vài chục loại bệnh... Nếu mỗi ngày mà không lên GPE, không có gì để suy nghĩ thì chắc mục đích sống của mình chỉ còn là "cơm gạo áo tiền", đầu óc trống rổng... chỉ có nước chết sớm mà thôi

Mỗi một bài hay của bạn là một thú vui, là công việc thú vị cho ndu. Như là nước cho cá, là không khí cho chim, là ô xi cho sự sống. Là thêm một ngày ndu có động lực sống chất lượng hơn. Là liều thuốc kỳ diệu cho thể xác và tâm hồn.

Vậy bạn hoàn toàn có lý do đòi hỏi lương tối thiểu nữa.
 
Diễn đàn giải pháp excel nhiều cao thủ, em tham vào đây được gần nửa năm rồi thấy trình độ của mình tiến bộ vượt bậc so với thời còn học ở trường, vì được học hỏi từ các cao thủ.
Lý do để dời bỏ giải pháp excel: Sẽ không bao giờ.
P/S: Mấy hôm trước vừa học trộm được cái SUMPRODUCT của chú ndu bên kia, hôm nay đem đi thí nghiệm. Linh nghiệm thật.
 
Như là nước cho cá, là không khí cho chim, là ô xi cho sự sống. Là thêm một ngày ndu có động lực sống chất lượng hơn. Là liều thuốc kỳ diệu cho thể xác và tâm hồn.

Và có người đã, đang, sẽ xuất khẩu thành thơ ....
 
Mình ít khi vào GPE, nhưng mình thấy mng trong diễn đàn vô cùng tốt bụng, dù chỉ là những người BẠN ONLINE chưa biết CHÂN TAY MẶT MŨI thế nào nhưng tốt hơn nhiều so với một số người BẠN OFFLINE mà mình nhìn thấy hàng ngày...
tks GPE
 
Mình ít khi vào GPE, nhưng mình thấy mng trong diễn đàn vô cùng tốt bụng, dù chỉ là những người BẠN ONLINE chưa biết CHÂN TAY MẶT MŨI thế nào nhưng tốt hơn nhiều so với một số người BẠN OFFLINE mà mình nhìn thấy hàng ngày...
tks GPE

Tôi thấy bạn ghi nơi cư ngụ ở MỄ TRÌ, hôm nào Anh, em mình gặp nhau nước mía hen, em ở Lê đức thọ...tèn tèn
 
Cái này bạn nói sai rồi. HỎI cũng là một hình thức ĐÓNG GÓP đấy! HỎI HAY lý ra cũng phải được thưởng (ý kiến cá nhân tôi là vậy)
Nếu chẳng ai hỏi gì, thì lấy đề tài đâu để người khác làm? ---> Tự đánh cờ một mình chắc?
Có người hỏi, có người giúp... tự nhiên nó trở thành mối ràng buộc chúng ta với nhau, bạn nghĩ đúng không?

Bạn KUMI hiểu chưa? Mỗi ngày bạn có một bài hay là đáng được thưởng ... nóng.

Mà bạn hãy đọc kỹ những dòng này:



Mỗi một bài hay của bạn là một thú vui, là công việc thú vị cho ndu. Như là nước cho cá, là không khí cho chim, là ô xi cho sự sống. Là thêm một ngày ndu có động lực sống chất lượng hơn. Là liều thuốc kỳ diệu cho thể xác và tâm hồn.

Vậy bạn hoàn toàn có lý do đòi hỏi lương tối thiểu nữa.

Híc! Đúng là tư tưởng của những người Thầy thật Vĩ Đại...
Cũng chính vì những điều này mà khiến Con nhìn vào máy tính là nhớ đến GPE đó..Con đã hiểu và rất hiểu những bộc bạch của 2 Thầy.
Con cám ơn 2 Thầy và Kính Chúc 2 Thầy cũng có một nguồn sức khỏe vô đối như những kiến thức đã thể hiện trên diễn đàn này.
...
 
Lấy ví dụ: Món kế toán mình xem hoài cũng chả hiểu NXT là cái quỷ gì (nên khỏi suy nghĩ cho đở hại xác.)
Ẹc... Ẹc...
-------------------------------------------
Cũng may, cái món Excel (nói chung) này có vẻ như hợp với mình, vừa học đã thích nên mới gắn bó đến bây giờ

Tìm mãi cũng có chú ndu có điểm giống mình.
Cái môn kế toán cháu học mãi cũng chả biết định khoản, nhưng vừa học excel đã thấy mình tiếp thu nhanh (so với các môn khác), nhiều bạn ở lớp cháu học mãi mà cũng chả hiểu vlookup hlookup là gì. Chắc là do mỗi người có năng khiếu khác nhau.
 
Mình tham gia GPE cũng được 1 năm rồi và chắc chắn sẽ tiếp tục tham gia GPE cho đến khi máu trong tim ngừng chảy.
Cảm ơn GPE. Cảm ơn tất cả các thầy cô, anh chị đã gieo mầm kiến thức cơ bản cho mình và đặc biệt cảm ơn tất cả các bạn đã từng được mình viết bài trả lời. Vì chính nhờ những lần trả lời đó mà mình có được ít nhiều kinh nghiệm trong việc lập công thức và viết code.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lấy ví dụ: Món kế toán mình xem hoài cũng chả hiểu NXT là cái quỷ gì (nên khỏi suy nghĩ cho đở hại xác.)
Ẹc... Ẹc...

Có nhiều người nhờ em xử lý món như bác nói: Nhập - Xuất - Tồn. Sau khi giải thích mặt này liên kết với mặt kia rồi dư nợ, tồn đầu kỳ, cuối kỳ thế này thế nọ, họ nhìn thấy mặt mình đần đần liền hỏi "anh bị làm sao đấy"??? -+*/
Đành phải nói là chú bảo anh làm từ cái lọ sang cái chai thôi, còn đâu nói nữa anh cũng cóc hiểu nó là cái gì (mà cũng cóc cần hiểu thật)! --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình thấy mọi người như phát sốt lên ấy. Mình thấy mỗi khi có chuyện, từng thành viên nói chung và kể cả các Mod nên bình tĩnh tỉnh táo thì việc sử lý công việc cũng như ứng xử với nhau mới thấu tình đạt lý được. Nếu chỉ vì quan điểm "Tôi" sẽ rất có thể đưa sự việc đến chỗ không hay lắm. Nhất là các Mod làm công tác tổ chức, quản lý điều hành diễn đàn cũng nên lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của anh em. Nếu hợp lý ta chấn chỉnh, nếu bất hợp lý ta uốn nắn anh em, như vậy ta mới mạnh được. Đến như đưa giáo dục lên vùng cao, nào hỗ trợ Nhà nước, nào tinh thần cao của giáo viên nhưng chưa chắc đã đạt yêu cầu. Vì còn vướng nhận thức nhân dân, vướng hiệu quả học hành và đặc biệt điều kiện khó khăn. Vậy là giáo viên phải vận động từng học sinh ấy chứ.

Mình có 1 chút ý kiến vậy, mong mọi người thông cảm và stop thôi. Kể cả những ai hừng hực khí thế thì ta cũng chờ đến 30 Tết đã.
 
Mình thấy mọi người như phát sốt lên ấy. Mình thấy mỗi khi có chuyện, từng thành viên nói chung và kể cả các Mod nên bình tĩnh tỉnh táo thì việc sử lý công việc cũng như ứng xử với nhau mới thấu tình đạt lý được. Nếu chỉ vì quan điểm "Tôi" sẽ rất có thể đưa sự việc đến chỗ không hay lắm. Nhất là các Mod làm công tác tổ chức, quản lý điều hành diễn đàn cũng nên lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của anh em. Nếu hợp lý ta chấn chỉnh, nếu bất hợp lý ta uốn nắn anh em, như vậy ta mới mạnh được. Đến như đưa giáo dục lên vùng cao, nào hỗ trợ Nhà nước, nào tinh thần cao của giáo viên nhưng chưa chắc đã đạt yêu cầu. Vì còn vướng nhận thức nhân dân, vướng hiệu quả học hành và đặc biệt điều kiện khó khăn. Vậy là giáo viên phải vận động từng học sinh ấy chứ.

Mình có 1 chút ý kiến vậy, mong mọi người thông cảm và stop thôi. Kể cả những ai hừng hực khí thế thì ta cũng chờ đến 30 Tết đã.

Ủa! Chuyện gì vậy anh?
Ở đây người ta đang muốn thể hiện tình yêu đối với GPE thôi mà (hừng hực khí thế tốt chứ sao)
 
Có lẽ đúng là do dành tình cảm nhiều cho 1 cái gì đó đôi khi sẽ khiến mình bị buồn vui theo nó, suy nghĩ theo nó.
Thật đúng như những gì anh đã từng nói với em. Em có buồn, nhưng cũng nghĩ được rằng, không nên suy nghĩ về những điều đó nữa.
Có lẽ sự nản lòng không biết có đúng không nhưng nó đang trong giai đoạn trầm lặng anh ạ. Nhưng cũng tốt để mình suy nghĩ được mọi việc thấu đáo hơn. Và tiếp tục hành trình với những suy nghĩ mới....
Rời bỏ GPE mà không tiếc nuối thì chưa hẳn đúng. Bởi nơi đây có rất nhiều người bạn tốt, những người bạn thực sự từ diễn đàn đến đời sống thực.
Em cảm ơn anh, cảm ơn anh Duyệt, cảm ơn bạn Pau, Stevent, Rivulet, Ti xiu và rất nhiều thành viên khác đã có những lời chia sẻ, và hiểu suy nghĩ của em...Hic.
Mình đã đọc bài viết của bạn từ tuần trước , đến hôm nay mình nhận ra rằng : " Ban yêu GPE và GPE yêu bạn "
Trong tình yêu đôi lúc cũng có những hiểu lầm, những giận hờn nho nhỏ ....., nhưng hi vọng với tình cảm của rất nhiều thành viên trong GPE ( trong đó có mình ^^ ) dành cho bạn,==> Bạn sẽ trở lại như là bạn XN mà mình đã từng biết ^^ ( mặc dù chưa gặp mặt, chỉ gặp nhau qua những đoạn CODE thôi )

Ps :Gửi tặng bạn bài hát mà ngày xưa mình cũng rất thích nghe ! http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Gai-Den-Tu-Hom-Qua-Thu-Phuong/ZW6UCEWF.html
 
Dù gì thì mình vẫn hy vọng XN hãy suy nghĩ về tất cả mọi chuyện: Những gì đã qua, hiện tại và cả tương lai nữa
Chuyện không được như ý ai mà chẳng từng trải qua... Chỉ cần XN suy nghĩ nhiều hơn về những cái tốt đẹp mà mọi người đã dành cho mình thì bạn sẽ cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp
------------------------------
Xin lỗi, mình không giòi văn chương, nói ít mong XN hiểu nhiều

Lấy ví dụ: Món kế toán mình xem hoài cũng chả hiểu NXT là cái quỷ gì (nên khỏi suy nghĩ cho đở hại xác.)
Ẹc... Ẹc...
Xem ra bạn ndu96081631 hợp với NTX (Nhập - Tồn -Xuất) hơn là NXT (nhập-xuất-tồn) đấy nhỉ. Ẹc...Ẹc...
 
Mình sẽ thử không đăng nhập vào diễn đàn trong vòng 1 tháng, kể từ ngày hôm nay, xem cảm giác của mình thế nào!
 
Web KT
Back
Top Bottom