Hình ảnh, tường thuật và cảm xúc về chuyến đi Làng Tre 27-9-2009

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
IMG_7146.jpg


IMG_7148.jpg


IMG_7153.jpg


IMG_7154.jpg


IMG_7155.jpg


IMG_7156.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_7159.jpg


IMG_7160.jpg


IMG_7161.jpg


IMG_7162.jpg


IMG_7163.jpg


IMG_7164.jpg


IMG_7165.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
IMG_7159.jpg


IMG_7160.jpg


IMG_7161.jpg


IMG_7162.jpg


IMG_7163.jpg


IMG_7164.jpg


IMG_7165.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thành viên nữ GPE nhìn ai cũng thấy dễ thương.
 
có 2 tấm hình Chú Tùng và Chị Su nhìn lẹp đôi qué }}}}}
 
các chị gái thật tươi xinh, các anh trai thật bảnh bao
và chị suhri bên trái hình & chị áo đen bên phải hình trông giống nhau nhiều hen
thèm tô bún :{{
bún gì mà có măng ăn với đậu hũ nhỉ
 

File đính kèm

  • su.jpg
    su.jpg
    59.6 KB · Đọc: 23
Lần chỉnh sửa cuối:
Trước tiên mời mọi người xem qua một số hình ảnh của chuyến đi Làng Tre 27-9-2009

Toàn cảnh công tác chuẩn bị:

Chia quà:
DSC01650.jpg


Công việc chia quà:
Các phần quà gồm:
1. Quà cho trẻ dưới 6 tuồi:
- 5 bịch sữa tươi Vinamilk (do mickey8x và em Mickey8x tặng)
- Một khăn
2. Quà cho trẻ độ tuổi đi học:
- xà phòng
- 10 quyễn tập
- bút bi
- khăn
- bàn chải
- sửa ông thọ
3. Quà cho người lớn:
- Khăn
- Bàn chải
- sửa ông thọ
- xà phòng

Ngoài ra nhóm chia quà còn phải sắp xếp 22 bao quần áo cho thành viên gởi ủng hộ.

DSC01646.jpg


DSC01647.jpg


Việc soạn đồ và chia quà diễn ra trong 2 ngày: CN 13/9 và thứ 7 ngày 19/9
Phút nghĩ ngơi của nhóm với sự khéo tay nấu mì tôm của Bacbinhtieuthu và bác hoaquynh407 (mì ngon nhờ mấy con tôm hihi)
DSC01648.jpg

DSC01649.jpg


Sáng 20.9 như kế hoạch 5g nhóm Po_pikachu có mặt tại nhà bác KTGG và sắp đồ lên xe 29 chổ chuẩn bị.
Đúng 6g5 mọi người gần như đã tập trung đầy đủ và sẳn sàng cho việc khởi hành. 2 xe (một chiếc 7 chổ, một chiếc 16 chổ) theo như kế hoạch đúng giờ khởi hành. Một điều không may diễn ra là xe của bác Doreamon bị hư không điều xe đến được nên nhóm đi xe bác doreamon (còn lại đứng chờ xe) phải đón taxi ra tới Suối tiên để nhập đoàn.
Cùng lúc anh Hà chạy một chiếc 7 chổ khác đã có mặt tại bệnh viện Đồng Nai đón nhóm bác sỹ.
Anh Hậu, anh Thunghi, chị Tâm cũng có mặt trên một chuyến xe khác khởi hành.

7g30 tất cả xe tập trung tại ngã tư Amata để thống nhất cách thức đi và chờ nhau cùng đi vì số lượng bác tài biết đường chỉ có 2
(đoạn này thiếu hình, nhờ các phó nháy khác bổ xung)
Tội nghiệp bác OverAC, chắc mệt quá nên nhầm giờ lung tung, hihi """:::":\
 
Nhìn lại hình ảnh thấy xúc động quá cả nhà ơi.
 
Chia sẻ cảm xúc trong chuyến đi Làng Tre của GPE!!!

-=09= Mạo muội xin phép các "lão làng" GPE, phuongvy xin post bài "xảm cúc" 1 tí nhé!!!
Tối ngày 26/08/2009, Đại gia đình handung107 cùng nhau làm Xôi Vò cho làng GPE chúng mình nhâm nhi vào bữa sáng. Cái không khí cùng nhau làm và chia sẻ những câu chuyện đời thường tưởng chừng như nhàm chán lại thú vị hơn bao giờ hết. Bác handung107 kể rất nhiều về tuổi trẻ, những trải nghiệm cuộc sống đã làm mình xúc động và cảm phục vô cùng."Bong, bong" 12h khuya đã điểm... Xôi đã xong, đi ngủ thui....
4h sáng ngày 27/08/09, dậy thui nào đi gói xôi ... Ái chà cái cảm giác mong chờ gặp lại GPE sao lại nôn nao thế nhỉ!!! hihihi... 5h30 anh Solomon2211 đón phuongvy, hồng vy, simplelife và tập trung tại Công Viên Lê Văn Tám... Vui hết sức là vui!!! Vì gặp ai cũng đang tâm trạng háo hức wá!!! hihi (khen Xôi Vò ngon nữa mà--=0)
Đường đi đến Làng Tre cũng khá xa và hơi khó đi...Khi đến nơi, mình không nghĩ rằng nơi này lại thiếu thốn đến thế: điện không có pà kon ạ!!! Nghĩ lại mình ở nhà xài điện hoang kinh khủng tới nơi đây các em nhỏ không có điện để xem TV, nghe nhạc và sử dụng trong sinh hoạt. Mọi người vô tư nói cười sống rất lạc quan dường như không có khoảng cách, không phân biệt, họ đối xử với nhau như anh chị em, như họ hàng thân thuộc. Chính cảm giác nơi này làm mình chợt giật mình rằng: mình đã quên hay đã vô tình đi qua, bỏ qua những tình cảm mọi người xung quanh dành cho mình chỉ vì bản thân mình, công việc bận rộn. Khi chứng kiến nhìn thấy những đôi mắt long lanh hồn nhiên của các em bé... Mình chỉ mong rằng giới trẻ chúng ta suy nghĩ chín chắn về mọi kết quả mà chính bản thân sẽ tạo ra. Gặp gỡ 2 anh chàng: 1 anh bị yếu tay và 1 anh bị khiếm thị cùng nhau xỏ dây vào những hạt cườm kết thành lọ hoa...Một ngày họ làm được 2 cái... đồng tiền họ kiếm ra thật khó.. Vậy mà, mình thích jì mua đó không suy nghĩ gì cả... Thật sự, mọi người nơi đây đã làm chính bản thân mình lên tiếng "Khâm phục nghị lực và nhựa sống họ trao cho đời"
Sau bữa trưa, GPE tham quan vườn cây của Làng tre và được thưởng thức Mít Tố Nữ ngọt lịm, thơm lừng cùng như tấm lòng hiếu khách của Làng Tre.
Cuối cùng, chuyến đi nào cũng đến hồi chia tay... Ai cũng luyến tiếc Làng Tre, các thành viên GPE ấm áp tình thương nên chụp hình cả đoàn "khí thế"... Cám ơn GPE đã tổ chức chuyến đi này vì thật ý nghĩa biết bao và cũng cho mình có nhiều suy nghĩ hơn.}}}}}
Phuongvy post bài xong rùi!!! Pà kon GPE cùng chia sẻ cảm xúc nhé!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bài viết của bạn làm tôi nhớ đến câu nói "Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu."
 
Phương Vy ơi, bạn viết thật nhẹ nhàng, mà đi vào lòng carisa từng chi tiết một :). Cảm ơn những chia sẻ của bạn.

anh OverAC, hài hước nhỉ :)
Sao mình không biết tới đoạn này ta. //**/

anh Nhim long xu trao giải thưởng cafe sáng thứ 7 cho P.V đi nà :winkiss:
 
Phương Vy ơi, bạn viết thật nhẹ nhàng, mà đi vào lòng carisa từng chi tiết một :). Cảm ơn những chia sẻ của bạn.

anh OverAC, hài hước nhỉ :)


anh Nhim long xu trao giải thưởng cafe sáng thứ 7 cho P.V đi nà :winkiss:


Sẽ có 1 giải thưởng nữa. Giải thưởng cho người có được tấm ảnh đẹp và ý nghĩa nhất. (rất có thể ảnh này sẽ được đăng cùng với bài viết hay nhất) Các bạn hãy bầu chọn các ảnh bên bài Tường thuật chuyến đi làng tre 27/9/2009

Giải thưởng sẽ được trao vào chủ nhật tuần tới là 1 ket bia 4 chai nếu là nam. Nếu là nữ thì ............ tùy thích. (nếu là con con gái thì tungnguyen_kt tình nguyện nửa đời còn lại sẽ cùng ăn cơm chung với người đó) :-=
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm đó nhẽ ra mình cũng đăng ký đi, nhưng đến giờ phút cuối thông báo không đi xe máy nên mình đành ngậm ngùi ở nhà,vì đi ô tô mình không chịu nỗi,cái mùi xe chưa đi nữa là 3-4 ngày trước khi đi mình ko ăn được gì cứ nghĩ tới nó là muốn nôn ra.....vì vậy lần này đành khuất vậy,nhưng nghe bạn Phương Vy tường thuật lại mình cũng phần nào hình dung được diễn biến hôm 27/09/09 như thế nào,thật rất xúc động về bài chia sẻ cảm xúc hữu ích của bạn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom