Hình ảnh, tường thuật và cảm xúc về chuyến đi Làng Tre 27-9-2009

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Cách đây gần 30 năm, tôi đã co một khỏang thời gian không dài, mà cũng không ngắn (18 tháng) sống trong không gian như thế này...Cũng là sống lọt thỏm giữa không gian bốn bề hiu quạnh, cũng núi rừng yên ả, u tịch, sáng đi trồng lúa, trồng đậu, cắt tranh...chiều thì vui với những luống rau, khóm bông trước nhà...quên cả dĩ vãng, quên luôn tương lai, chỉ biết hiện tại với tình thương yêu ấm áp của mọi người chung quanh

Chúng tôi ở trong những dãy nhà tranh, ngủ trên những vạt tre song song chạy dài suốt chiều dài sam , bên ngọn lửa bập bùng mỗi tối, đàn hát vui vẻ...

Bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại đến với nơi này ???

Tôi có thể không trả lời câu hỏi này, vì nó đã là dĩ vãng, là những vấn nạn của buổi giao thời, của những ý thức hệ...và tôi cũng chỉ là một nạn nhân như bao thanh niên khác, nạn nhân của một giai đọan mà chủ nghĩa lý lịch đè nặng, bao trùm

Hôm nay...nhìn những tấm hình từ Làng Tre...Một cái gì đó thân quen bỗng dưng hiện hữu, sống động, mãnh liệt. Đây không phải nơi tôi đã sống, nhưng có sự tương đồng.

Không đi được trong chuyến đi này, tôi tiếc lắm, thôi thì handung107 cũng góp phần chia xẻ sự có mặt của mình bằng sự hiện diện của phuongvy và hongvy.

Handung107 cám ơn GPE đã giúp cho những thế hệ tuổi trẻ lớn lên trong sự bảo bọc đủ đầy của gia đình hiểu biết thêm về những điều mà không sách vở, thày cô nào chỉ dạy được

Handung107 cũng cám ơn sự khen tặng về món quà điểm tâm và rất mong sẽ thực sự góp phần được nhiều hơn, nhiều hơn nữa trong những đợt CTXH sắp tới mà GPE tổ chức.
 
Cách đây gần 30 năm, tôi đã co một khỏang thời gian không dài, mà cũng không ngắn (18 tháng) sống trong không gian như thế này...Cũng là sống lọt thỏm giữa không gian bốn bề hiu quạnh, cũng núi rừng yên ả, u tịch, sáng đi trồng lúa, trồng đậu, cắt tranh...chiều thì vui với những luống rau, khóm bông trước nhà...quên cả dĩ vãng, quên luôn tương lai, chỉ biết hiện tại với tình thương yêu ấm áp của mọi người chung quanh

Chúng tôi ở trong những dãy nhà tranh, ngủ trên những vạt tre song song chạy dài suốt chiều dài sam , bên ngọn lửa bập bùng mỗi tối, đàn hát vui vẻ...

Bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi lại đến với nơi này ???

Tôi có thể không trả lời câu hỏi này, vì nó đã là dĩ vãng, là những vấn nạn của buổi giao thời, của những ý thức hệ...và tôi cũng chỉ là một nạn nhân như bao thanh niên khác, nạn nhân của một giai đọan mà chủ nghĩa lý lịch đè nặng, bao trùm

. . .
ka ka ka có thể gia đình bạn từng là "thành viên" di dân kinh tế mới, hay là một "nữ TNXP"?! có lẽ là TNXP.
 
ka ka ka có thể gia đình bạn từng là "thành viên" di dân kinh tế mới, hay là một "nữ TNXP"?! có lẽ là TNXP.

Bạn ơi, tôi có thể không trả lời mà, nhưng dù sao, bạn đã dóan...thì tôi cũng phải nói là bạn đóan sai rồi.
 
ka ka ka có thể gia đình bạn từng là "thành viên" di dân kinh tế mới, hay là một "nữ TNXP"?! có lẽ là TNXP.

Cũng có thể còn tệ hơn! Nhưng đã là dĩ vãng xa xăm . . .

Ai cũng có 1 tuổi thơ ấu; Và chủ nghĩa lí lịch cũng vậy, nó cũng có (lúc đó người ta hay gọi là sự ấu trĩ) của một học thuyết, hay 1 phương pháp luận.

Ừa, mà cũng ít người trãi qua thời đó trên diễn đàn này, nhỉ.

Ôi cái tuổi tác . . . .
 
Sẽ có 1 giải thưởng nữa.
... (nếu là con con gái thì tungnguyen_kt tình nguyện nửa đời còn lại sẽ cùng ăn cơm chung với người đó) :-=

i, sao tự dưng khúc này anh tungnguyen_kt làm mờ đi?
tính làm con gái thì sẽ kiếm nhà nào nuôi cơm suốt phần đời (không ) còn lại phải không, hì hì hì
eo, giả như anh solomon được giải thì "bà 2" tungnguyen_kt phải ăn cơm ở nhà bếp hết đời sao, hic..
 
Cũng có thể còn tệ hơn! Nhưng đã là dĩ vãng xa xăm . . .

Ai cũng có 1 tuổi thơ ấu; Và chủ nghĩa lí lịch cũng vậy, nó cũng có (lúc đó người ta hay gọi là sự ấu trĩ) của một học thuyết, hay 1 phương pháp luận.

. . . .
Tôi và gia đình là nạn nhân khũng khiếp ở thời kỳ đó. hehehe, bây giờ còn đững vững và cười được là nhờ có tu và làm CTXH từ thiện đấy các bạn ạh, các bạn cố gắng lên nha. Thuyết luân hồi và quả báo cũng nên biết tí tí
 
Công tác chuẩn bị thật tất bật, rươm rả, vui tươi và chu đáo:

Chủ nhật - Ngày 20/09/2009 :
Đúng 09 giờ sáng : Các thành viên – tình nguyện viên của GPE gồm có :
Admin OverAC, Solomon2211, hangsfs2, tungnguyen_kt, Jenni, bacbinhtieuthu, Kim Quế, Thuỷ (tramykt86nt), NTTV,

Đã tề tựu đông đủ tại nhà KTGG để phối hợp cùng ban tổ chức
Nhóm đi mua nhu yếu phẩm (Đường, tập, bút, xà bông, kem đánh răng, khăn lông,
Nhóm lo chọn lọc, phân loại các quần áo cũ, quần áo trẻ em : nhóm này làm rất khí thế và vui khi phát hiện trong các bao đồ có những áo quá size, áo không dây, quần không ống (trẻ mặc cũng không vừa) : lúc ấy ai cũng bảo đó là quà gởi cho bác Tùng nhà mình cả.

Thương cho bác Tùng nhà em, phải chở em NTTV lặn lội trong cơn mưa để đi mua tiếp 1 số quà bổ sung (Lý do : Admin OverAC và anh Solomon2211 đề xuất dự phòng thêm mỗi nhóm thêm 10 phần quà cho các nhóm : trẻ em, học sinh, người trung niên, người cao tuổi ) – Mọi thành viên ở nhà trông đợi hai bạn (NTTV, Tungnguyen_kt) sao đi lâu mà chưa về không rõ trên đường đi có bị té ngã nơi mô thì tội lắm “Do trời mưa rất lớn) hay bác Tùng nhà em nhân cơ hội này tranh thủ chăng???
Khi quà mua về lại tiếp tục phân phối

Công việc kéo dài đến hơn 9:00h – Admin OverAC mời cả nhóm qua đường Ngô Tất Tó làm tô bún bò Huế - Hoá đơn đỏ thì anh Tùng Nguyễn xung phong nhận chi trả.
Dùng xong, mọi người chia tay về nhà để sáng hôm sau đi cày bừa tiếp lo cho gia đình , mái ấm riêng của mình.

Thương cho em Hangsf2 phải lặn lội từ Trảng Bảng (Tây Ninh) xuống để phối hợp với nhóm tình nguyện viên.
Nếu ai có quan tâm đến cô Hangsf2 xin hãy nhanh tay vote cho cô Hằng 1 vé kẻo nàng được người rước về Dinh.

Thứ bảy - Ngày 26/09/2009 :

Các thành viên – tình nguyện viên của GPE gồm có : Admin OverAC, Solomon2211, hangsfs2, tungnguyen_kt, bacbinhtieuthu, Kim Quế, Thuỷ, (tramykt86nt) và em Thanh diễn đàn hrlink.vn (bạn Sushri)
Tập trung lúc 14h00 tại nhà hoaquynh407 để tiếp tục gói quà và lọc xếp lại các quần áo cũ do thành viên đóng góp bổ sung sau..

Công việc kết thúc hơn 8:00h – Sau đó, được anh Solomon2211 mời nhóm đi ăn và thưởng thức vài bài ca do anh và KTGG tặng cho nhóm tình nguyện viên
Mọi người cùng chia tay về nhà để chuẩn bị cho hành trình ngày mai.


Ngày 27/09/2009 : Hành trình kết nối sẻ chia lòng nhân ái đến các cụ già neo đơn, bệnh tật, trẻ em mồ côi khuyết tật tại TT Làng Tre


Có ai trong nhóm đi ít nhiều sẽ hiểu cảnh thao thức suốt đêm không tài chợp mắt ngủ được. Ai ai cũng nôn nóng mong sao giờ khởi hành đến thật sớm.
Thỉnh thoảng, mọi người điện nhắc nhở nhau – dậy chưa ? Chuẩn bị nhanh nhe kẻo trễ chuyến đi. Cũng rất lo không rõ các bạn mình đi phương tiện nào đến điểm tập trung đây do có 1 số thành viên (Hangsf2) ở rất xa tận mãi Trảng Bàng (Tây Ninh) – các cô gái (bacbinhtieuthu, Jenni,Thanh…) phận là nữ nhi phải tờ mờ sáng ra đường sợ người bắt cóc và cũng có những thành viên lớn tuổi (chị lylylyly) cũng không kém gì các nam thanh nữ tú cũng có mặt đúng giờ để khởi hành.

Điểm tập hợp và lộ trình :

+ Anh Solomon2211 đã cho 1 chiếc xe 7 chỗ do anh Hà lái trực chỉ lên Đồng Nai để đón rước bác sĩ.
+ Còn 1 chiếc xe 7 chỗ của anh Solomon2211 đón thành viên : phuongvy, hồng vy, simplelife tại nhà chị Handung107. Sau đó xe tiếp tục đến điểm tập trung tại công viên Lê Văn Tám (cổng Hai Bà Trưng – Q.1) để chở tiếp 1 số thành viên.
Nhóm này được ưu đãi thiên nhiên :
+ Xôi từ tay gia đình chị Handung107 thức đêm khuya để làm cho đoàn ăn theo dọc đường. - Chân thành cám ơn gia đình chị Handung107 đã gởi Xôi, buổi ăn sáng cho đoàn
+ Toàn thành viên nữ chỉ có anh Solomon2211 duy nhất là trai và cũng là bác tài
(cũng may toàn là nữ nên xôi vẫn còn khá đầy đủ để phân phát cho các thành viên khác)​

+ 1 chiếc xe 15 chỗ của Po_pikachu cũng tập trung tại tại công viên Lê Văn Tám (cổng Hai Bà Trưng – Q.1)

+ 1 chiếc xe 29 của Po_pikachu đến nhà KTGG để chuyển hàng : Phải hoan nghênh tinh thần của nhóm này. Quá vất vả, mệt nhọc, mồ hôi ướt đẩm vì lực lượng chuyển đồ tại đây rất mỏng chỉ có : Po_pikachu, Tungnguyen_kt, và 03 vị nữ (người nhà của Po_pikachu)
Phải chuyển từ trong nhà ra xe 29 chỗ (khoảng cách chỉ có 17 mét)
+ 12 bao gạo (300 Kgs gạo), 1 bao đường (50Kgs), 15 bao quần áo cũ, các nhu yếu phẩm (đường sữa,khăn, kem và bàn chải đánh răng,bút viết,nước tương, bánh,xà phồng giặt đồ, xà bông tắm,…. ), sách truyện, 05 cây vải + xe đạp.+ lồng đèn

Nhóm này khuân vác mà chạnh lòng nhớ lại những khoảng thời gian trước đây của đời mình cũng từng lăng lốc làm phu khuân vác ở các công trường, nhà máy (trong đó có KTGG và tungnguyen_kt : đây là 1 sự thật mà đời “Trai Tơ và già gân” đã trải qua lúc thiếu thời và không vận

+ Xe của anh Hậu (bạn của Thầy ThuNghi) trực tuyến đến khu CN Amata để rước các thành viên trên Biên Hoà - Đồng Nai

+ Xe của bác Doreamon xúi quẩy bị hỏng – nên cuối cùng nhóm này phải đi tự túc bằng taxi đến Suối Tiên để hoà vào nhóm xe 29 chỗ ngồi.

+ Xe của Anh NguyenDuy84 cũng theo lộ trình của ban tổ chức cũng hoà và đến với đoàn tại KCN Amata


Tổng cộng đoàn đi gồm 06 chiếc xe :
01 chiếc xe 29 chỗ ngồi + 01 xe 15 chỗ ngồi (Gia đình Po_pikachu tài trợ)
02 xe 7 chỗ ngồi (Anh Solomon2111 tài trợ)
01 xe 7 chỗ ngồi (Anh Hậu bạn Thầy ThuNghi) tăng cường bổ sung cho đoàn đi
01 xe 7 chỗ ngồi (Anh NguyenDuy84) cùng tháp tùng theo đoàn

Như đã trình bày phần trên – xe 29 chỗ phải dừng chờ đón nhóm của anh yêu Doreamon đi taxi lên và 1 thành viên : nhím xù lông (anh Hoà) tự túc đi xe honda đến tại Suối Tiên. Rất thương và thương cho anh nhím xù lông do sử dụng điện thoại di động đàm đạo, hàn thuyên với KTGG trong lúc chạy xe nên được bác công an giam giữ xe “miễn phí” tại ngã tư Thủ đức. Anh Hoà cuối cùng nôn nóng bỏ xe lại cho công an giữ hộ để bắt taxi vàng chạy lên cho kịp vì KTGG làu nhàu quá mệt. Cũng may là bác Hoà này rất hiền nên không phản ứng lại KTGG – Tại ai mà em bị giữ xe chứ anh đâu có bị giữ xe ???? Khà khà khà

Cuối cùng các xe đã tập trung đầy đủ tại KCN Amata và bắt đầu hành trình tiếp.

Xe 29 chỗ - đến nhà thờ (xin lỗi tên quên tên) – Luongquynhnga gởi cho đoàn thêm 01 chiếc xe đạp

Các đoàn xe tuần tự băng qua các khu rừng cao su, lội những dốc đá cheo leo, những vùng đầm lầy ẩm ướt mà xung quanh không hề có dân cư.
Ai có đi qua rồi mới thấy đây là 1 khỉ ho gà gáy – không 1 bóng người. Lúc ấy mọi thành viên trong đoàn đi mới ngộ ra là tại sao ban tổ chức không khuyến khích cho đi tự túc bằng xe Honda

Xe đến nơi – mọi người chuyển quà xuống..Theo chỉ đạo phân công của Admin OverAc, các nhóm bắt tay vào công việc.:


Vừa đến nơi thì có gia đình anh Langvanbui cũng là thành viên GPE sinh sống tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng đánh xe hơi xuống để tháp tùng và đóng góp cho Ban tổ chức GPE

Nhóm bác sĩ : Trực tiếp đến từng trại để khám chữa bệnh cho các cụ già và trẻ em

Nhóm hậu cần : xuống bếp phụ nấu ăn (Nhóm này rất xông xáo, nhờ vậy mà cả đoàn được thưởng thức món bú bò huế chay thật tuyệt vời – ai khen cũng đều khen ngợi)
Hoan nghênh các thành viên :

hangsfs2, Jenni, bacbinhtieuthu, Kim Quế, Thuỷ (tramykt86nt), bà xã của anh langvanbui, gia đình bác Po_pikachu, ptm Tâm, Simple_Life …..đã không ngần ngại lăng xuống bếp để phục vụ đến từng thành viên trong đoàn có buổi ăn trưa đạm bạc​

Nhóm phát quà : Solomon2211 – trưởng nhóm

Nhóm đi thăm hỏi từng trại viên, bồng bế chăm sóc em bé, hỏi thăm các cụ già
Bật mí 1 tí nhóm này :
(nhóm này cũng tranh thủ thăm hỏi từng thành viên GPE mà mọi người chưa hề biết mặt đồng thời đi nhặt hái vài quả mít tố nữ để cho mọi người cùng thưởng thức) – (Nhặt thôi chứ không dám hái).​

Nhóm Anh NguyenDuy84 lo cài đặt mạng cho TT Làng Tre

Mọi công việc triển khai thành công tốt đẹp và đoàn tạm biệt TT Làng Tre để trở về lúc 1giờ trưa hơn.

Mọi người ai ai cũng thấm mệt nhưng trong lòng mỗi người đã đọng lại những niềm vui những tình cảm thân thương mà mọi người đã đến chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.

Thay mặt Ban Quản Trị diễn đàn giải pháp excel (giaiphapexcel.com) và Ban công tác xã hội GPE – Kính chuyển lời cám ơn đến Quý doanh nghiệp, ân nhân, các nhà hảo tâm, tập thể y Bác sĩ , trường học cùng Quý Thầy/cô, anh chị thành viên GPE đã không quản ngại đường xá xa xôi – đã đồng hành cùng diễn đàn GPE để kết nối, sẻ chia tình cảm thân thương nhất đến các cụ già neo đơn,bệnh tật cùng các trẻ em mồ côi, khiếm khuyết

Kính chúc tất cả sức khoẻ dồi dào, tương lai luôn vươn tới, hạnh phúc và được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Chân thành cám ơn tất cả Quý vị từ Bắc, Trung, Nam đã đồng hành cùng chương trình

Quần áo cũ hiện nhà tôi còn khoảng 9 bao (các bao đồ này đã vô bao và đóng lại ) và theo đề xuất admin OverAC : để dành cho chuyến công tác xã hội lần sau – Đặt biệt là anh chiếu cố đến Miền Trung vì vùng này khắc nghiệt do năm nào cũng bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt

Qua đây tôi cũng xin nhận khuyết điểm : chuyển sót 02 thùng quà tại nhà tôi do sáng chuyển ra xe mắt nhắm mắt mở (gồm 14 phần : sữa, tập vở, khăn, bút viết,…)
 
Thật cảm động trước những tấm lòng hảo tâm và nhiệt tình của cộng đồng GPE, lần sau tôi cũng nhất định cũng phải tham gia.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Công tác chuẩn bị thật tất bật, rươm rả, vui tươi và chu đáo:


Nhóm hậu cần : xuống bếp phụ nấu ăn (Nhóm này rất xông xáo, nhờ vậy mà cả đoàn được thưởng thức món bú bò huế chay thật tuyệt vời – ai khen cũng đều khen ngợi)
Hoan nghênh các thành viên :

hangsfs2, Jenni, bacbinhtieuthu, Kim Quế, Thuỷ (tramykt86nt), bà xã của anh langvanbui, gia đình bác Po_pikachu, ptm Tâm, Simple_Life …..đã không ngần ngại lăng xuống bếp để phục vụ đến từng thành viên trong đoàn có buổi ăn trưa đạm bạc

Báo cáo là hôm đó anh ThuNghi được OverAc đề cử làm bếp trưởng.

Cũng như OverAc nói là đậm bạc chứ không phải là đạm bạc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xem bài tường thuật của Bố mà con cứ tưởng rằng mình đang tham gia chuyến Công tác cùng mọi người. Rất đầy đủ không thiếu xót điểm nào. Tặng Bố yêu quí của con -=.,, Ôi ước gì ............... }}}}}
 
Phương Vy ơi, bạn viết thật nhẹ nhàng, mà đi vào lòng carisa từng chi tiết một :). Cảm ơn những chia sẻ của bạn.

anh OverAC, hài hước nhỉ :)
Trích:
Nguyên văn bởi OverAC
Sao mình không biết tới đoạn này ta. //**/

anh Nhim long xu trao giải thưởng cafe sáng thứ 7 cho P.V đi nà :winkiss:
Nhím xù lông cũng mún trao giải đây, có ai đăng ký nhận giải cf thứ 7 khôooooooong .
 
Những tấm hình mình thích nhất.

IMGP2351.jpg


IMGP2355.jpg


IMGP2352.jpg
 
Để bổ sung thêm tư liệu mình đề nghị Po_pikachu và chị Lylylyly up thêm hình ảnh lên để mọi người lấy tư liệu viết bài. Chậm tiến độ up hình đề nghị bác KTGG tổ chức phạt theo quy định của..........(ai? chưa bít)
 
Bài viết của bạn làm tôi nhớ đến câu nói "Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu."
Đúng là chúng ta vẫn hạnh phúc hơn nhiều người!!! Pà kon ơi, hãy trân trọng những gì chúng ta đang có: gia đình, sức khỏe, vật chất và chính bản thân chúng ta nữa. Hãy nói lời yêu thương từ đáy lòng mình với mọi người xung quanh nhé!!! Hehe....
 
Có lẽ đang giao lưu với baby chăng? thấy hình bạn đang bế baby rất ư là chuyên nghiệp, he he he. Đùa cho vui thôi, có lẽ bạn vẫn còn rất mệt.
Báo cáo bác là em có 6 tháng kinh nghiệm trong vụ ẳm em.

Nói về trẻ em:
- Trong khi con em ở nhà được chăm sóc bao bọc kỹ, thì có những em ở Làng Tre có đứa bằng tuổi con em (6tháng) đã không biết đến sữa mẹ, không được chăm sóc y tế.
- Trong khi con em được 2 bên nội ngoại quan tâm yêu thương thì các em ở Làng Tre còn không biết cha mình là ai.
- Trong khi con của em được chuẩn bị kỹ càng tương lai, từ của để giành đến bảo hiểm nhân thọ thì tương lai của các em ở Làng Tre vẫn còn mờ mịt.
 
Tiếc thay tiếc thay, Thuỳ An ở tận Đà Lạt, mãi mê lo toan cuộc sống bộn bề nên không điều kiện tham dự cùng các bạn. Nhưng tâm vẫn hướng về các bạn

Được nghe và thấy các ảnh của các bạn trẻ gởi lên, Thuỳ An thấy rất thương cho những mảnh đời bất hạnh, cuộc sống thiếu thốn của những người già neo đơn, trẻ em bệnh tật.

Nhìn cảnh này - Thuỳ An không rõ đến tuổi xế chiều, Thuỳ An sẽ lạc lõng bơ vơ nơi đâu đây ? Cuộc sống con người khó lường trước được tương lai. Âu cũng là duyên phước - nghiệp chướng của mỗi đời người.

Phàm ta có được phước báu hơn những người xung quanh thì ta hãy trân trọng gìn giữ và sẻ chia cho những người kém may mắn hơn ta. Đó cũng là 1 điều tích luỹ công đức.

Thuỳ An được biết có những người tình nguyện viên hiện sống tại sàigon cũng về ở tại TT Làng Tre để phụ giúp - chăm non. Người lành mạnh thì giúp người già yếu, bệnh tật.

Thuỳ An xin trân trọng cám ơn nghĩa cử của đoàn đã không quản ngại đường xá xa xôi đến viếng thăm Làng tre.

Xin cám ơn các bạn trẻ đã cho Thuỳ An thấy được những nụ cười rạng rỡ, vô tư, hồn nhiên trên gương mặt của mọi người sau những giờ phút mệt nhọc. Mong rằng việc làm này sẽ được nhân rộng từ Bắc vào Nam.

Thân ái
 
Ngưỡng mộ anh chị nhà GPE quá! Mới đi về đã tranh thủ thời gian viết bài và up hình ảnh. Tramy cũng muốn viết lắm lắm mà chưa có thời gian (ban ngày công việc quá trời, về đến nhà buồn ngủ ko mở mắt được. Nhất định nay mai thôi, tramy cũng sẽ tranh thủ post những cảm nhận của mình về chuyến đi đầy ý nghĩa ấy.
 
Cảm nhận một ngày ở tại Làng Tre.

Lần đầu tiên được đến Làng Tre, ngang qua rừng cao su, phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới tới nơi, Làng Tre hiện ra trước mắt, cảnh tượng thật đẹp, nhưng vô cùng hoang sơ, 5 ngói nhà được làm bằng tre, các đồ dùng và hiện vật cũng bằng tre, thật đơn giản và nghèo nàn như chính những con người đang sống nơi đây.

Cụ ông bước đi khập khiễng, chạy vội lại hỏi thăm, năm nay đã 97 tuổi, ở tuổi gần đất xa trời, vậy mà vẫn phải tự đi lại, hỏi về gia cảnh, cụ chợt đứng sững lại nhìn mình, rồi bật khóc, nghe mọi người ở đây kể lại, cụ có con cái, nhưng không ai chịu nuôi cụ, và còn rất nhiều hoàn cảnh tương tự, chợt nghĩ, mình nên im lặng thì hay hơn. Ngẫm lại, đời sao còn bạc bẽo.

Những đứa trẻ ở đây thật dễ thương, rất ngoan khi thấy người lớn, biết chào hỏi lễ phép, cha mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng. Bữa cơm được đút vội vàng vì còn có nhiều trẻ cần được ăn, em bé có khuôn mặt rất khôi ngô, nhưng bên trong con người lại rỗng tuếch, bại não. Tự nghĩ, mình sao vẫn còn hạnh phúc.

Những món quà được phát ra, trẻ em thì cười nói như tết, người già thì vội mừng rỡ. Cảnh tượng ấy làm mình muốn khóc. Những đứa trẻ thét lên khi nghe đến hai từ "Bác Sĩ", nó thật xa lạ và là điều khủng khiếp đối với chúng, các cụ già lại khấp khởi mừng thầm khi được các bác sĩ khám thăm bệnh tình.

Bữa cơm chay thật đạm bạc, không đủ để no bụng, nhưng mọi người ai cũng vui và cảm thấy hài lòng khi đã làm được một việc có ích cho xã hội, dù chỉ là những tấm lòng nhỏ nhoi.

Chia tay, nuốt vội giọt nước mắt đang trào ra, chạy ù ra xe, cùng chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Một kỷ niệm thật đẹp, mang nhiều ý nghĩa. Mong sao có nhiều tấm lòng hảo tâm nghĩ đến.....
 
GPE đã làm một việc được mọi người đề cao, chỉ tiếc một điều mình bân quá không cùng các bạn đi được, hy vọng lần sau có thể.
 
Mình đề cập đến vài suy nghĩ sau "sự kiện Làng Tre" của GPE.COM.

Trước tiên khẳng định chuyện đi là thành công hoàn hão, trên cả tuyệt vời!

Mình có vài dòng suy ngẫm như sau:

(1) Ngoài 'Làng Tre', còn rất nhiều những địa chỉ cần chúng ta đến, Vậy với quy mô như chuyến đi vừa qua, chúng ta sẽ tạo lập bao nhiêu chuyến trong năm, 4, hay 6 chuyến?

& muốn vậy, chúng ta sẽ phải lên kế hoạch dài hơi một chút & sẽ khác hơn 1 chút:

(2) Chuyến vừa qua ta dựa chủ yếu vào tinh thần hảo tâm tự nguyện của một số thành viên
Nhưng các chuyến tới, ta có nên làm khác đi một chút không? Ý tôi muốn nói là đưa các chuyến đi này trở thành nề nếp, có kế hoạch. . .

Muốn vậy quả là công việc bề bộn & mình chưa mường tượng được hết; Tuy nhiên cũng bạo phổi đưa lên đây để cùng thảo luận!

Cũng chỉ mong GPE.COM ngày càng phát triển về mọi mặt mà thôi!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom