Tìm thành viên ở thành phố hoa

Liên hệ QC
Cám ơn em đã giúp chị mấy cái nhãn CD, đẹp đấy. Ngừơi Đà Lạt đẹp một cách hiền hoà và dễ thương như xứ sở Đà Lạt vậy. Hôm ấy Dvu58 bận hay sao mà không Offline ?
 
Chị ơi, Dalat đang lạnh lắm, mũi mà nó nở ra bi giờ thì chỉ có nứt...
Hôm đó anh Dv58 ở nhà có giỗ nên không ra được. Ảnh hẹn tới 22/12 đó. Chị nhớ nghen.
 
Các thành viên ở Dalat ơi, nếu không có gì thay đổi thì ngày 22/12 này chị Dung (HanDung107) sẽ đến thăm Dalat.
Các bạn cố gắng sắp xếp thời gian để offline nhé.
Tôi sẽ gọi điện cho các bạn.
 
Handung107 có mặt tại Đà Lạt từ trưa 21/12/2007 đến trưa 22/12/2007 thôi, BNTT giúp chị hẹn gặp các bạn và chọn địa điểm nhé. Mong gặp tất cả mọi người...
 
Offline mà sao không thấy bạn nào ở ĐL lên tiếng nhỉ?.!$@!!
 
Hic, đang mùa làm ăn cuối năm nên hổng có ai rảnh... Chỉ có Chị Dung, ông xã và BNTT đi uống cafe với nhau thôi...

Cảm ơn chị Dung và anh Hân. Tuy chỉ là offline mini nhưng em cũng đã biết thêm được nhiều về GPE, hiểu thêm được những thao thức của các Admin và Mod...
Mong lần sau anh chị sẽ gặp được nhiều người hơn.
 
giuncon đã viết:
Mình đang làm thư ký, mình muốn học thêm về kế toán trên excell, mình rất mong được các bạn giúp đỡ
Xin lỗi, mình quên mất
Số điện thoại của mình là 0939574651
 
Xin chào tạm biệt tất cả các thành viên ở thành phố hoa Dalat.
Tôi cùng gia đình sẽ chuyển về sinh sống tại nơi khác, hiện giờ thì chưa biết ở đâu, có thể là Thành phố Hồ Chí Minh, mà cũng có thể là Thành phố Biên Hòa.
Dù đi xa, nhưng chắc chắn tâm hồn tôi luôn luôn hướng về Dalat, thành phố hoa xinh đẹp mà tôi đã gắn bó với nó suốt 40 năm qua.
Xin tạm biệt những người thân yêu, cách riêng là các bạn, những thành viên ở thành phố hoa. Dù chỉ mới tạm gọi là tổ chức offline chính thức được 1 lần, và thêm vài lần không chính thức nữa, nhưng tôi luôn nhớ đến các bạn. Nếu có dịp đi công tác tại Saigon, các bạn nhớ a-lô cho tôi nhé.
Mong rằng rồi mai đây Dalat sẽ có thêm nhiều thành viên nữa, chúc các bạn sẽ có thêm những lần offline thật vui.

Xin chào. Hẹn gặp lại.
 
BNTT đã viết:
Xin chào tạm biệt tất cả các thành viên ở thành phố hoa Dalat.

Xin chào. Hẹn gặp lại.


Xin tạm biệt và chúc bạn tìm thấy nhiều niềm vui mới. Chúng tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều cho dù luôn gặp bạn ở GPE.

Hẹn gặp lại! Thân!
Dvu58
 
Tôi xin tự giới thiệu nick của tôi là hienhoa.
Xin chào các bạn ở Thành Phố Hoa.
tôi củng là "Người Việt Gốc Thông"
Trong một lần vào Net và search google. Tìm 1 số công thức đơn giản để tính toán (Nghề nghiệp của tôi không thuộc lĩnh vực này) tình cờ tìm được giaiphapexcel thấy có nhiều điều bổ ích và tôi tự học excel tại trang này. Vì vậy rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn
Thân chào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xin chào tạm biệt tất cả các thành viên ở thành phố hoa Dalat.
Tôi cùng gia đình sẽ chuyển về sinh sống tại nơi khác, hiện giờ thì chưa biết ở đâu, có thể là Thành phố Hồ Chí Minh, mà cũng có thể là Thành phố Biên Hòa.
Dù đi xa, nhưng chắc chắn tâm hồn tôi luôn luôn hướng về Dalat, thành phố hoa xinh đẹp mà tôi đã gắn bó với nó suốt 40 năm qua.
Xin tạm biệt những người thân yêu, cách riêng là các bạn, những thành viên ở thành phố hoa. Dù chỉ mới tạm gọi là tổ chức offline chính thức được 1 lần, và thêm vài lần không chính thức nữa, nhưng tôi luôn nhớ đến các bạn. Nếu có dịp đi công tác tại Saigon, các bạn nhớ a-lô cho tôi nhé.
Mong rằng rồi mai đây Dalat sẽ có thêm nhiều thành viên nữa, chúc các bạn sẽ có thêm những lần offline thật vui.

Xin chào. Hẹn gặp lại.

Tình cờ đọc bài viết này cháu mới biết bác BNTT hơn cháu những 20 tuổi. Cháu xin lỗi bác về bài viết vừa rồi. Cháu xin rút kinh nghiệm!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ThÔng BÁo

Hiện giờ cộng đồng cư dân Dalat đang sinh sống học tập và làm việc tại Tp.HCM rất đông đảo, tuy nhiên mọi người ở rải rác tại nhiều nơi trên thành phố. Nhằm mục đích tạo một dịp gặp gỡ, giao lưu giữa mọi người, Ban tổ chức xin thông báo: buổi họp mặt đồng hương Dalat tại TP.HCM sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 16/8 (Thứ 7) tại cafe Dalat quán-đường CMT8 (gần sân khấu ca nhạc Lan Anh). sự hiện diện của các bạn sẽ góp phần cho buổi họp mặt thành công.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ. Mr Duc:098.339.8387-email:lehuynhducdl_vn@yahoo.com.
Mong mọi người chuyển thong báo này đến bạn bè Dalat khác của mình nhé.

Le Huynh Duc
Ho Chi Minh city Red Cross Society
201 Nguyen Thi Minh Khai, Dist 1, HCMC
Tel: .(+84.8) 8325729- Fax: (+84.8) 8332885
Cell phone: 098.339.8387
 
Hôm nay mình mới biết BNTT ở Đà Lạt chứ không phải TP HCM. Mình ở xa nhưng cũng cảm thông được phần nào nỗi niềm BNTT. Trong tâm trạng của người sắp chia tay với mảnh đất gắn bó bấy lâu đã chứa đầy kỷ niệm, nay chia tay chợt thấy nó đẹp hơn bao giờ hết. Mà Đà Lạt đẹp thật! Nó sẽ còn mãi cho những ai đã từng đến đó.
Chúc BNTT sớm ổn định cuộc sống trên đất mới.
 
Hoa chỉ để ngắm. Thành phố Hoa cũng thế, chỉ để ngắm. Còn ở đó thì ... đừng. Anh BNTT nhể, em nói đúng không.
 
Các bạn ở thành phố Hoa giải thích giùm: Liệu có phải nhầm lẫn của nhạc sỹ Trần Kiết Tường?
Mình nghe bài hát không nhớ tên của nhạc sỹ có câu:"Mimosa từ đâu em tới đất này...." và trong suy tưởng của những người miền Bắc như mình đều liên tưởng đến một loại cây Mimosa đẹp và quý. Năm 1998, mình có dip được đến Đà Lạt. Thế là mình tìm cho bằng được cây Mimosa. Nhưng đến khi được người hướng dẫn du lịch chỉ vào 1 loại cây không hoa cao trung bình ven đồi làm mình ngỡ ngàng. Chả lẽ 1 loài cây ví với người con gái đẹp trong bài hát chỉ thế này thôi sao? Đầu tiên mình nhớ ngay đến sai lầm của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và nhà văn Tô Hoài. Khi viết bài Ca ngợi chị Võ Thị Sáu nghe quê chị có nhiều cây Lê ki ma rất xa lạ với người dân miền Bắc cho rằng nó rất rực rỡ. Đó là xuất xứ của câu "Mùa hoa Lê ki ma nở..."
Nhưng sau này, mình nghĩ còn lý do khác và từ đó đến nay mình vẫn chưa xác định được ai sai trong ba người:
Kiết Tường (Nhạc sỹ) - Hướng dẫn DL - Mình
Nhờ các bạn chỉ giúp.
 
Các bạn ở thành phố Hoa giải thích giùm: Liệu có phải nhầm lẫn của nhạc sỹ Trần Kiết Tường?
Mình nghe bài hát không nhớ tên của nhạc sỹ có câu:"Mimosa từ đâu em tới đất này...." và trong suy tưởng của những người miền Bắc như mình đều liên tưởng đến một loại cây Mimosa đẹp và quý. Năm 1998, mình có dip được đến Đà Lạt. Thế là mình tìm cho bằng được cây Mimosa. Nhưng đến khi được người hướng dẫn du lịch chỉ vào 1 loại cây không hoa cao trung bình ven đồi làm mình ngỡ ngàng. Chả lẽ 1 loài cây ví với người con gái đẹp trong bài hát chỉ thế này thôi sao? Đầu tiên mình nhớ ngay đến sai lầm của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn và nhà văn Tô Hoài. Khi viết bài Ca ngợi chị Võ Thị Sáu nghe quê chị có nhiều cây Lê ki ma rất xa lạ với người dân miền Bắc cho rằng nó rất rực rỡ. Đó là xuất xứ của câu "Mùa hoa Lê ki ma nở..."
Nhưng sau này, mình nghĩ còn lý do khác và từ đó đến nay mình vẫn chưa xác định được ai sai trong ba người:
Kiết Tường (Nhạc sỹ) - Hướng dẫn DL - Mình
Nhờ các bạn chỉ giúp.

Thế bác có thấy cây hoa Trinh Nữ (mắc cỡ) bao giờ chưa! Theo bác thì nó xấu hay đẹp!

Đối với quan điểm nghệ thuật thì không có đúng và sai! Mà chỉ có xúc cảm, và đối với mỗi con người, xúc cảm luôn luôn đúng - Vì nó phát sinh chính từ cái bên trong của mỗi con người đó!

Tình yêu là gì: "Là cảm nhận của con cóc đực khi gặp con cóc cái" Như vậy nó đẹp hay xấu!?

Chúng ta không thể đánh giá/xét đoán/bình phẩm được đâu bác Sealand ơi! Trừ khi bác là Trần Kiết Tường!

PS: Đây là một link để bác hiểu thêm về Mimosa:
http://newvietart.com/index3.1452.html
 
Lần chỉnh sửa cuối:
500px-C%C3%A2y_Mimosa.jpg
mimosadaohuuthuc.jpg

1868177.jpg

mimosa[2]41412.jpg


Lên mạng tìm cây MIMOSA: Thử click vào 2 link thì có được 2 bài viết khác nhau quá chừng luôn.
Mọi người đọc đở trước nha!
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thảo_luận:Mimosa
http://newvietart.com/index3.1452.html
http://blog.360.yahoo.com/blog-KGaX1zw8cqsB9uXcAWIfQ4gaZA--?cq=1&p=135

Google
GoogleImage
Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Để dân Dalat nói cho nghe nè:

Trong các hình Po_Pikachu liệt kê ra, chỉ có cái này mới đúng là Mimosa Dalat:

mimosadaohuuthuc.jpg

Hoa Mimosa Dalat là loại hoa lá đơn, chứ không phải là lá kép như lá me đâu. Mấy cái hình kia, cũng có thể là họ hàng chi đó với Mimosa Dalat, vì hoa khá giống, nhưng có lẽ chúng là Mimosa ở đâu đó (Australia chẳng hạn).

Xin minh họa thêm vài cái hình về Mimosa Dalat:

mimosa_2.jpg


2154329712_8b88556124.jpg

Không biết cái hoa mà bác Sealand thấy có giống như ở trên đây không?
 
Đúng là cây trong ảnh của BNTT đã load. Mình có chụp 1 tấm ảnh đứng dưới gốc cây Mimosa nhưng mờ quá không load được, nhưng ấn tượng nhất là ánh lá mờ mờ, bàng bạc, trong ảnh hoa đẹp hơn.
To Ca_dafi:Mình không có ý định đánh giá về khả năng cảm nhận cái đẹp mà chỉ muốn tìm ra lý do để Mimosa từ xứ khác theo về đây và ngwời ta trăn trở cho ra đời 1 bài hát hay đến vậy. Còn trong cuộc sống không thiếu biểu tượng của cái xấu trở lên đẹp hơn trong những khoảnh khắc nhất định. Các bạn đọc "Chí Phèo" chợt thấy Thị Nở cũng có lúc đáng yêu chứ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết trên thành phố ngàn hoa này đã có được bao nhiêu thành viên rồi nhỉ?!
Nếu trong 2-3 ngày đến mọi người có dự định off thì cho mình đăng ký với nhé! Rất vui được gặp các bạn ở đây! %#^#$


 
Web KT
Back
Top Bottom