- Tham gia
- 2/8/10
- Bài viết
- 5,225
- Được thích
- 9,025
- Giới tính
- Nam
Thời sự đang nóng với việc Trung Quốc leo thang vùng Biển Đông, thành lập Thành Phố Tam Sa, và hòng chiếm Quần đảo Hoàng Sa. Thành viên GPE có quan tâm xin comment ở đây.
Họa bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan:
Qua ... Hoàng Sa
Bước tới Hoàng Sa bóng xế tà
Nước mây xanh thẳm biển trời ta
Nhấp nhô sóng nước, tàu vài chiếc
Cá lớn vây quanh lấy đảo ngà
"Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta"
Họa bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan:
Qua ... Hoàng Sa
Bước tới Hoàng Sa bóng xế tà
Nước mây xanh thẳm biển trời ta
Nhấp nhô sóng nước, tàu vài chiếc
Cá lớn vây quanh lấy đảo ngà
"Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta"
Lần chỉnh sửa cuối: