Trọn kiếp không yêu! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,210
Được thích
24,722
Lần trước đọc chữ ký của thành viên "nào đó" là "Trọn kiếp không yêu" nghe mà sầu lòng quá!!$@!!

Và tôi sưu tầm được bài thơ do thành viên GPE tặng cho anh đó (do bị lẫn vào chủ đề khác nên tôi xin đưa ra ngoài):

image.php

TRỌN KIẾP KHÔNG YÊU

Lần đầu tiên tôi yêu người con gái
Tôi ngu ngơ, em cũng ngu ngơ
Tôi chẳng biết phải làm sao cho em hiểu
Em buồn phiền – Thôi, ta phải chia tay

Lần thứ hai tôi yêu người con gái
Học hỏi đôi điều, tôi biết phải làm sao
Cố làm vui khi những lúc em buồn
Nhưng không đủ – Thôi, đành chia tay nhé

Lần thứ ba tôi yêu người con gái
Trang bị cho mình bao kiến thức để yêu em
Em vẫn hiểu, không buồn, không giận dỗi
Tại tôi nghèo – Thôi, đôi ngã chia hai

Lần thứ tư như là lần mãi mãi
Nói tiếng yêu – biết nói để ai nghe
Đâu còn nữa những người cùng trang lứa
Tôi đã già – Trọn kiếp không yêu

Bài này tặng cho ... --=0
 
Uhm thôi thì trọn kiếp không yêu
Cứ sống thế cho trọn kiếp tang bồng
Tự do là nhất của thế gian
Ta vốn thích ngao du miền cực lạc
Hà cớ gì ta lại phải yêu em+-+-+-+
 
tặng cho ,................hức hức người nào phụ bạc tình tôi

á á á
 
Lần trước đọc chữ ký của thành viên "nào đó" là "Trọn kiếp không yêu" nghe mà sầu lòng quá!!$@!!

Và tôi sưu tầm được bài thơ do thành viên GPE tặng cho anh đó (do bị lẫn vào chủ đề khác nên tôi xin đưa ra ngoài):

image.php

TRỌN KIẾP KHÔNG YÊU

Lần đầu tiên tôi yêu người con gái
Tôi ngu ngơ, em cũng ngu ngơ
Tôi chẳng biết phải làm sao cho em hiểu
Em buồn phiền – Thôi, ta phải chia tay

Lần thứ hai tôi yêu người con gái
Học hỏi đôi điều, tôi biết phải làm sao
Cố làm vui khi những lúc em buồn
Nhưng không đủ – Thôi, đành chia tay nhé

Lần thứ ba tôi yêu người con gái
Trang bị cho mình bao kiến thức để yêu em
Em vẫn hiểu, không buồn, không giận dỗi
Tại tôi nghèo – Thôi, đôi ngã chia hai

Lần thứ tư như là lần mãi mãi
Nói tiếng yêu – biết nói để ai nghe
Đâu còn nữa những người cùng trang lứa
Tôi đã già – Trọn kiếp không yêu

Bài này tặng cho ... --=0

Hờ hờ pác Smod dạo nỳ lạ qúa ta, không bít là trọn kiếp ko yêu hay là ....??? Dù sao bài thơ cũng rất hay. Vote cho pác nhé
 
"Nạn nhân" vừa gọi điện cho mình lúc ban tối, có lẽ nạn nhân lại trở về chữ ký như trên. Hãy chịu khó chờ đợi và chúng ta sẽ biết "anh là ai"???? --=0 --=0 !$@!! -+*/ -\\/. -\\/.
 
tình yêu như cơn gió ai có cơ hội thì phải lắm lấy ngay không được để vụt mất. nếu không thì thành trọn kiếp không yêu thật thì chết&&&%$R
 
Không phải đâu cuncon à, bác SLM tặng 1 anh chàng cao, to chưa vợ, sinh năm 1983, làm ở Bình Dương í! --=0

Anh chàng này luôn ước muốn được ra HN nhưng chưa thành công! -\\/.
Biết đâu cún con kiss lại thần tượng đúng cái anh chàng cao, to chưa vợ, sinh năm 1983, làm ở Bình Dương đó?
 
Không phải đâu cuncon à, bác SLM tặng 1 anh chàng cao, to chưa vợ, sinh năm 1983, làm ở Bình Dương í! --=0

Anh chàng này luôn ước muốn được ra HN nhưng chưa thành công! -\\/.

Hờ hờ vậy em đoán ra anh chàng này là ai rồi, suốt ngày muốn nhậu online muh. Có lời hẹn với em ở ĐN mà ko biết khi nào thực hiện được. -\\/.
Biết đâu cún con kiss lại thần tượng đúng cái anh chàng cao, to chưa vợ, sinh năm 1983, làm ở Bình Dương đó?
To pác ptm, em chỉ thần tượng người bít làm thơ và bít nhậu thôi ạ __--__
 
Không phải đâu cuncon à, bác SLM tặng 1 anh chàng cao, to chưa vợ, sinh năm 1983, làm ở Bình Dương í! --=0
-\\/.
Biết đâu cún con kiss lại thần tượng đúng cái anh chàng cao, to chưa vợ, sinh năm 1983, làm ở Bình Dương đó?
Cả hai sư phụ đều viết sai chính tả (dư dấu phẩy), hay là có ý gì khác? Thường người ta dùng "cao to đẹp trai" chứ ai mà dùng "cao, to đẹp trai" bao giờ
 
Cả hai sư phụ đều viết sai chính tả, hay là có ý gì khác?
Chữ nào sai chính tả?
cao?
to?

Chữ nào?

Có chăng là thiếu 1 dấu phẩy giữa tochưa vợ. Và cái đó không phải lỗi chính tả, ngoài ra, mình chỉ trích dẫn.
 
Chữ nào sai chính tả?
cao?
to?

Chữ nào?

Có chăng là thiếu 1 dấu phẩy giữa tochưa vợ. Và cái đó không phải lỗi chính tả, ngoài ra, mình chỉ trích dẫn.

Theo ý em thì vấn các pác chẳng pác nào sai cả vấn đề ở chỗ là người hiểu thôi ạ, To, cao, đẹp trai, chưa vợ.-\\/.
 
Chữ nào sai chính tả?
cao?
to?
Chữ nào?
Có chăng là thiếu 1 dấu phẩy giữa tochưa vợ. Và cái đó không phải lỗi chính tả, ngoài ra, mình chỉ trích dẫn.
Thật ra cả hai cách dùng "cao to" và "cao, to" đều không sai chính tả. Có chăng nếu dùng "cao, to" thì hiểu sang nghĩa khác, dễ làm phiền lòng "khổ chủ" hay chăng? bebo muốn được vậy mà không được nè
 
Nói về chính tả: Rõ ràng không sai
Nói về văn phạm:
- Thiếu 1 dấu phẩy
- Tất cả tính từ và vị ngữ đều có chung 1 chủ từ (chủ ngữ) là anh chàng

Túm lại. hiểu sai là cố tình hiểu sai. Đầu óc thế nào, hiểu sai ra thế ấy.
 
Hey! Edit bài kìa!
Edit thêm vô 1 câu: Thường người ta dùng "cao to đẹp trai" chứ ai mà dùng "cao, to đẹp trai" bao giờ

Trả lời luôn:Anh chàng này không phải chỉ có vài tính chất đó, mà còn có chưa vợ, sinh năm 1983, làm ở Bình Dương
Vậy nếu không có dấu phẩy liệu có đọc nổi không? Như thế này:
... anh chàng cao to đẹp trai chưa vợ sinh năm 1983 làm ở Bình Dương ....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sorry pác hướng, em edit lại câu của pác nhé:
Không phải đâu cuncon à bác SLM tặng 1 anh chàng cao to chưa vợ sinh năm 1983 làm ở Bình Dương í! --=0

Anh chàng này luôn ước muốn được ra HN nhưng chưa thành công! -\\/.
Câu này mà ko có dấu phẩy thì sao nhỉ??? Các pác cứ đọc thôi ạ
 
Được sự uỷ quyền của em MM, tuần sau tôi vào SG để kiểm tra anh chàng đó tại sao lại "Trọn kiếp không yêu", không hiểu có mắc mớ chuyện gì gì không? -+*/
 
Được sự uỷ quyền của em MM, tuần sau tôi vào SG để kiểm tra anh chàng đó tại sao lại "Trọn kiếp không yêu", không hiểu có mắc mớ chuyện gì gì không? -+*/

Hờ hờ pác ơi thế pác kiểm tra ntn thì phải có kết quả thông báo cho anh em bít nhé. Cái người mà "TKKY" không có lẽ ....???-\\/.
 
Được sự uỷ quyền của em MM, tuần sau tôi vào SG để kiểm tra anh chàng đó tại sao lại "Trọn kiếp không yêu", không hiểu có mắc mớ chuyện gì gì không? -+*/



Ủa mình ủy quyền hồi nào ta **~** ko lẽ MM làm "xếp" - bận "trăm công nghìn việc" --=0 nên vụ ủy quyền ko nhớ nổi nhỉ -+*/

Nhưng dù sao nghĩ đến bữa ấy, nước mắt vẫn rơi ngược vào trong tim !$@!! Đau lòng lắm
 
Ủa mình ủy quyền hồi nào ta **~** ko lẽ MM làm "xếp" - bận "trăm công nghìn việc" --=0 nên vụ ủy quyền ko nhớ nổi nhỉ -+*/
Nhưng dù sao nghĩ đến bữa ấy, nước mắt vẫn rơi ngược vào trong tim !$@!! Đau lòng lắm

Được sự ủy quyền của người có liên quan (hoặc tự cho rằng là người có liên quan), vì lý do tế nhị không đăng đàn được, sợ bị úp sọt, tui xin đặt câu hỏi: Tại sao MM cứ phải là Mèo Mướp nhỉ? Hay cứ có người nào tuyên bố "TKKY" là mèo mướp lại rơi lệ?
 
Được sự ủy quyền của người có liên quan (hoặc tự cho rằng là người có liên quan), vì lý do tế nhị không đăng đàn được, sợ bị úp sọt, tui xin đặt câu hỏi: Tại sao MM cứ phải là Mèo Mướp nhỉ? Hay cứ có người nào tuyên bố "TKKY" là mèo mướp lại rơi lệ?

nhưng mà em tin ở đây MM = Mèo Mướp anh ạ

Ôi chỉ cần nhớ lại hôm đó nước mắt em cứ rơi. tay cầm "xịt gà" do chính tay Sờ mót nhà ta chọn ( kiêm chế biến gì đó nữa) nói chuyện điện thoại xong mà rơi luôn, ko còn tâm trạng ăn tiếp. thực tình tiếc miếng "xịt gà " quá :(

em buồn !
 
nhưng mà em tin ở đây MM = Mèo Mướp anh ạ

Ôi chỉ cần nhớ lại hôm đó nước mắt em cứ rơi. tay cầm "xịt gà" do chính tay Sờ mót nhà ta chọn ( kiêm chế biến gì đó nữa) nói chuyện điện thoại xong mà rơi luôn, ko còn tâm trạng ăn tiếp. thực tình tiếc miếng "xịt gà " quá :(

em buồn !
Rơi luôn là rơi cái điện thoại, rơi lệ hay là rơi miếng "xịt gà" vậy Mèo?
 
nhưng mà em tin ở đây MM = Mèo Mướp anh ạ
Ôi chỉ cần nhớ lại hôm đó nước mắt em cứ rơi. tay cầm "xịt gà" do chính tay Sờ mót nhà ta chọn ( kiêm chế biến gì đó nữa) nói chuyện điện thoại xong mà rơi luôn, ko còn tâm trạng ăn tiếp. thực tình tiếc miếng "xịt gà " quá :(
em buồn !

TÂM SỰ EM GÁI BÌNH DƯƠNG:

Được tin người ấy nói "chẳng yêu"
Bà cười, bà nói, ấy: "nói điêu"
Cao, to như rứa, sao chịu nín
Cấm vận vài bữa, có yết kiêu?
 
Yêu làm chi cho đời thêm khổ.
Thà ở nhà tẩm bổ còn hơn.
 
Đời không yêu mới là bể khổ
Sống có nghĩa gì khi không có tình yêu
 
Chị Xuan.nguyen ơi.................!

Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào


He he he...

Câu này em phải nói với người mang tên "trọn kiếp không yêu" mới phải chứ.

"Trọn kiếp không yêu" đang làm gương mẫu mực: thanh niên làm theo lời Bác.
"Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại".
......
 
Chị Xuan.nguyen ơi.................!

Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ không thương một kẻ nào


He he he...


Yêu là khổ không yêu là lỗ
Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ

Yêu thì đã không yêu thì vã
Thà chịu đã chứ không chịu vã
 
Trọn kiếp không yêu cũng có thể là: Yêu không trọn kiếp...Người nào có nick này chắc trong đời yêu mấy lần nhưng đều bị người ta bỏ hoặc bỏ người ta, vì lý do này, lý do kia, chẳng yêu được ai trọn vẹn nên là YÊU KHÔNG TRỌN KIẾP=TRỌN KIẾP KHÔNG YÊU.
Chỉ là "tử đào" thôi mà.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom