- Tham gia
- 23/9/20
- Bài viết
- 1
- Được thích
- 0
Làm giàu không khó, mại dô anh bát mànTôi có hiểu lầm không đấy? Tôi đang sắp chết vì buồn tẻ, bạn như một cứu tinh mang đến cho tôi trò chơi. Tôi không phải trả phí mà bạn còn tặng tôi thêm 500 000 VND?
Ôi giời, làm việc này thì bao giờ mới có bạc tỷ?Làm giàu không khó, mại dô anh bát màn![]()
Mà muốn sắm mada thì phải hơn tỷ lận bác ơi.Ôi giời, làm việc này thì bao giờ mới có bạc tỷ?
Chú: không phải là "á" mà là "ấ", không phải là "à" mà là "ã". He he.
Có hơn tỷ vẫn còn ít. Phải có thêm để đổ xăng chứ. Chả nhẽ mada để làm cảnh ngoài sân?Mà muốn sắm mada thì phải hơn tỷ lận bác ơi.
Cái xe có thể chỉ hơn tỷ nhưng còn nhiều chi phí phát sinh lắm bác ơi. Nếu có mada rồi mà vẫn đi dép lê, mặc quần áo như bây giờ thì người ta cười vào mặt. Rồi muốn được như người ta thì phải có được một em trẻ đẹp nóng bỏng (bốc lửa?) ngồi bên cạnh. Mà "hàng xịn" như thế bảo dưỡng, bảo trì tốn kém vô cùng. Mà có mada với hàng xịn rồi mà lúc nào cũng ngồi vỉa hè thì hàng xịn cười vào mặt. Mà nhà hàng xịn thì chi "xịn". Bác tuởng có hơn tỷ là xong à. Cuộc sống sau khi có mada mà không có vài tỷ nữa giắt lưng thì có khác nào địa ngục?Từng bước một chứ bác. Lâu lâu mới gặp lúc người ta rộng rãi, già néo đứt dây.
Đây là mục "Thư giãn" mà bạn.Có lẽ chủ đề này cũng bốc hơi theo thớt.
Cảm ơn bác, cả gia đình cháu rất mong sẽ có cơ hội được gặp bác ở Hà Nội.Đây là mục "Thư giãn" mà bạn.