Tin vui... (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Lần chỉnh sửa cuối:
Hút & bỏ thuốc là cặp fạm trù trong triết học mà!

Anh nói thế nào ấy chứ. Em có mấy thằng bạn cũng hay hút thuốc, em khuyên nó bỏ thuốc đi thì nó trả lời như vầy nè: "Tại bây giờ tui không thích bỏ thôi chứ bỏ thuốc dễ òm, lúc trước tui bỏ hoài à!".

/-(ồi xưa mình bỏ thuốc hoài ấy chứ; Hút gần hết điếu thì dù không có đầu lọc cũng fải bỏ, chí ít 1 Cm ấy chứ lị!
 
/-(ồi xưa mình bỏ thuốc hoài ấy chứ; Hút gần hết điếu thì dù không có đầu lọc cũng fải bỏ, chí ít 1 Cm ấy chứ lị!
Híc, có 1 đợt em cũng muốn bỏ như Bác (bỏ 1 cm), nhưng bỏ rồi, lại lụm lên, xé tờ giấy lịch, ... 3, 4 khúc 1 cm biến thành 1 điếu!
 
Híc, có 1 đợt em cũng muốn bỏ như Bác (bỏ 1 cm), nhưng bỏ rồi, lại lụm lên, xé tờ giấy lịch, ... 3, 4 khúc 1 cm biến thành 1 điếu!
Em đã từng bỏ đến năm rưỡi, sang 6 giờ hút lại
Ẹc.. Ẹc... may cũng bỏ hẳn được 7-8 năm rồi
 
Lúc bỏ được thuốc thì mình tăng trọng rõ rệt (trung bình 10-12% theo lí thuyết)

(/ậy ~ ai mập thì nên hút tiếp, . . . . chớ nên bỏ mà rước bệnh vô thân!

(huyện gì cũng có 2 mặt của nó & chúc ngủ ngon!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom