Tin vui... (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ndu96081631

Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
5/6/08
Bài viết
30,703
Được thích
53,963
Mình hút 1 ngày 3 gói thuốc lá, cứ tưởng đã xếp "trùm thiên hạ" rồi. Dù chưa bỏ được thuốc lá nhưng thật lòng cũng hơi sợ (chết)...
Hôm nay phát hiện có thằng cha (cùng cơ quan) hút 1 ngày đến hơn 4 gói thuốc!
Ôi... mừng quá!!!... Thế có nghĩa là nếu phải chết vì thuốc lá thì thằng cha kia phải chết trước mình chứ nhỉ? Giờ hắn còn sống nhăn răng thì mắc gì mình phải sợ
???
Quả là TIN VUI TRONG NGÀY ---> Chiều nay phải tự thưởng mình.. cái gì đó mới được
Ẹc... Ẹc...

 
Mình thì hút có 1 gói một ngày, Hồi chiều thắng cha cùng cty (1/2 gói một ngày), hết thuốc, vả quá, mình hào phóng cho luôn 1/2 gói còn lại.
Ôi vui quá...
 
Mình hút 1 ngày 3 gói thuốc lá, cứ tưởng đã xếp "trùm thiên hạ" rồi. Dù chưa bỏ được thuốc lá nhưng thật lòng cũng hơi sợ (chết)...
Hôm nay phát hiện có thằng cha (cùng cơ quan) hút 1 ngày đến hơn 4 gói thuốc!
Ôi... mừng quá!!!... Thế có nghĩa là nếu phải chết vì thuốc lá thì thằng cha kia phải chết trước mình chứ nhỉ? Giờ hắn còn sống nhăn răng thì mắc gì mình phải sợ
???
Quả là TIN VUI TRONG NGÀY ---> Chiều nay phải tự thưởng mình.. cái gì đó mới được
Ẹc... Ẹc...


Vậy sao huynh không vượt qua thằng cha (cùng cơ quan) để xem ai đoạt kỷ lục Guiness, lúc ấy lại càng vui.
 
Từ lúc mình biết hút 1ngày/gói 6g sáng hôm nay đến 6g sáng hôm sau mới hết 1 gói, sau thời gian muốn có con định thắng bản thân nên bỏ thuốc, mình bỏ được 3 tháng (vẫn chưa có con), hút trở lại như thời gian trên thì 1ngày/2gói. Sau thời gian muốn có con lại nghỉ được 4 tháng cũng vẫn chưa có con, hiện nay hút trở lại 1ngày/3gói. Có ý định có con nữa, định nghỉ nữa, nhưng nghe tin này từ bác không dám nghỉ, nếu nghỉ, thì hút bằng cha kia nữa. Hic,Hic
 
Cái thằng cha trong cơ quan mình hút thuốc nhiều mà sống nhăn răng, còn mình bị ngửi khói thuốc của thằng chả, mình ho muốn sặc máu! Chắc mình chết trước thằng chả! Sax ... Sax ...

Quả là TIN VUI TRONG NGÀY ---> Chiều nay phải tự thưởng mình.. cái gì đó mới được
Ẹc... Ẹc...



Ậy ậy, Thầy đừng tự thưởng chiều nay, chiều mai ở Dĩ An, Bình Dương có món "ốp la" kìa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trước kia mình hút một ngày gần 3 gói "meo meo".
Hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày bỏ hút thuốc của mình
Phải tự thưởng ...vài lon cho "lên đô" chứ "bia lượng" của mình dạo này kém quá
Tin này cũng....Vui
 
Vậy sao huynh không vượt qua thằng cha (cùng cơ quan) để xem ai đoạt kỷ lục Guiness, lúc ấy lại càng vui.
Ấy! Ấy! Đâu có được. mình phải xếp hạng nhì mới có cơ hội chứng kiến khi nào chả về miền đất hứa chứ
-------------------------------------------
Mà nghe đâu các bác sĩ nói rằng: Người hút ít bị hại hơn người hít khói thụ động ---> Phen này e rằng phải xem lại, mình hút mình bị gì thì không sao, con mình nó hít vào hóa ra nó bị... oan à? ---> Chắc khi nào muốn hút phải.. ra ngoài đường quá, đành vậy!
 
Em sợ các bác qá cơ. Hút nhiều thế ko biết :(( Đề nghị có phương án GIẢM hút thuốc :D
 
Xưa có 4 anh chàng nhậu 4 lít rượu bầu đá , nay đã quyết tâm giảm 1 nữa.... còn mỗi 2 chàng....4 lit.......ôi tin vui!
 
Ba "KHÔNG SỢ":

MỘT: Không sợ ăn trộm (buổi tối ho hen suốt đêm, trộm tưởng còn thức, đố ai dám vào)


HAI: Không sợ chó cắn (chưa già đã cầm gậy, chó nào dám tới gần)


BA: Không sợ già (chưa già đã chết, lấy đâu sợ già)
 
Xưa mỗi giờ hút 1 điều ~ gần 1 gói/ngày;

Nay chỉ hút 2 lần/ngày, mỗi lần 4 điếu:= tiết kiệm được đủ thứ, kể cả ván hòm, khà, khà,. . . .
 
Ôi... các bác.. cực đoan quá đi
Thấy phụ nữ họ cũng trét tùm lum các thứ lên mặt, mũi, tay chân... cũng là 1 hình thức đưa chất độc vào cơ thể đấy thôi
Ẹc... Ẹc...
------------------------------
 
Đọc bài này em nhớ đến chuyện ngày xưa. Lúc nhỏ chơi với nhóm bạn lớn hơn cùng xóm, nó luôn tập mình nhậu và hút thuốc mỗi ngày 1 điếu, nếu ngày nào không hút thì cảm thấy thiếu thiếu và buồn buồn, rồi một hôm trong ngày chưa hút được điếu thuốc đó, mình nhìn Ba mình hút mà thèm được "kéo" 1 phát cho nó đẽa... Thế là mình nói chuyện với Ba mình.
- Ba, Ba thằng Tí nó hút thuốc nó thở khói ra lổ mũi và phun khói hình chữ O luôn Ba...
- Vậy con làm được không?
Trong lòng mình vui sướng biết bao
- Dạ được.
Ba vừa đưa điếu thuốc cho mình vừa nói.
- Vậy con làm thử nhé
Mình vừa đưa tay ra cầm điếu thuốc, Ba mình rút tay lại và đánh cho mình 1 chập nên thân. Kể từ đó Ba mình bỏ thuốc cho đến ngày hôm nay và mình cũng không thèm 1 ngày 1 điếu như hồi nhỏ nữa, mình không hút.
Còn thằng Tí hiện giờ bệnh phổi nặng không biết có phải nó hút từ 9 tuổi đến giờ không? Còn Ba mình và mình không bị như nó, vui thật.
 
Kể từ đó Ba mình bỏ thuốc cho đến ngày hôm nay và mình cũng không thèm 1 ngày 1 điếu như hồi nhỏ nữa, mình không hút.
.
Thế là bạn có 1 người cha rất tốt rồi, 1 tin vui đáng chúc mừng
Nói thật, ai cũng biết hút thuốc có hại và chắc cũng có đến 99% trong số đó muốn từ bỏ... Thế nhưng đâu có dễ dàng thế
Tôi bỏ thuốc cũng không sao, nhưng e rằng từ đây sẽ chẳng suy nghĩ ra được 1 bài Excel nào (vì đầu óc lâng lâng như đi trên mây)
Thôi thì chỉ có 1 lời khuyên: Ai chưa hút thì đừng có tập tành
 
Nói thật, ai cũng biết hút thuốc có hại và chắc cũng có đến 99% trong số đó muốn từ bỏ... Thế nhưng đâu có dễ dàng thế
Anh nói thế nào ấy chứ. Em có mấy thằng bạn cũng hay hút thuốc, em khuyên nó bỏ thuốc đi thì nó trả lời như vầy nè: "Tại bây giờ tui không thích bỏ thôi chứ bỏ thuốc dễ òm, lúc trước tui bỏ hoài à!"...--=0--=0
 
Thế là bạn có 1 người cha rất tốt rồi, 1 tin vui đáng chúc mừng
Nói thật, ai cũng biết hút thuốc có hại và chắc cũng có đến 99% trong số đó muốn từ bỏ... Thế nhưng đâu có dễ dàng thế
Tôi bỏ thuốc cũng không sao, nhưng e rằng từ đây sẽ chẳng suy nghĩ ra được 1 bài Excel nào (vì đầu óc lâng lâng như đi trên mây)
Thôi thì chỉ có 1 lời khuyên: Ai chưa hút thì đừng có tập tành

Và ai hút thuốc mà không ra bài excel nào, thì nên bỏ!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom