Thư cám ơn sau tổ chức sinh nhật GPE 6 tuổi ở Hà Nội

Liên hệ QC

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,121
Được thích
24,279
Buổi lễ mừng sinh nhật GPE 6 tuổi đã thành công tốt đẹp! Để được như vậy, nhiều công sức và thời gian của BQT cùng với các thành viên tích cực đã bỏ ra. Sự có mặt đông đảo của thành viên từ mọi vùng miền là nguồn động viên lớn với diễn đàn GPE, điều đó đã khẳng định được vai trò và sự cuốn hút của GPE với đông đảo thành viên trong nhiều lĩnh vực, địa vị công tác. Nhân dịp này, thay mặt BQT xin cám ơn các thành viên và tổ chức sau:

- Các thành viên ở Sài Gòn, Huế, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên... đã không ngại xa xôi và để lại dấu ấn đáng nhớ!
- Ban quản trị WKT và cá nhân anh duyvinh, bác KTGG cùng đàn con đã tặng lẵng hoa, quà.
- Bức tranh do bạn xuan.nguyen82 tặng để ủng hộ từ thiện (đã đấu giá được 8.5 triệu) + bánh sinh nhật GPE.
- Món quà áo mưa in logo GPE do Admin gửi ra (đúng lúc HN mưa to --=0).
- Món quà tự tay làm của bạn Tigon gửi tặng 20 thành viên tham gia sớm nhất
- Rượu sinh nhật do Leanh 01 tặng.
- Rượu mật ong do bác KTGG mang từ Điện Biên xuống.
- Hai thợ ảnh là anh Phương Nokia và Blackhat8x đều đến từ Thái Nguyên.
- Phần mềm đấu giá do anh Nguyễn Duy Tuân xây dựng (sẽ share trên GPE)
- Bác dmtcvn ủng hộ 300K.
- Các cá nhân trong BTC và điều hành lễ sinh nhật...

Trong buổi sinh nhật còn có sơ suất, xin được các thành viên thông cảm!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉ một sơ suất khách quan là.... không kết nối được với miền nam trong chương trình đấu giá.hic
 
Chỉ một sơ suất khách quan là.... không kết nối được với miền nam trong chương trình đấu giá.hic


Cái này có mà ta, đợi xem clip trong nam sẽ thấy là trong nam có kết nối trực tiếp và có tham gia đấu giá qua chương trình Anh Tuân.
 
Chỉ một sơ suất khách quan là.... không kết nối được với miền nam trong chương trình đấu giá.hic

Đã dặn "coan" rồi, chỗ "người lớn" đang gởi lời cám ơn.

Cái này có mà ta, đợi xem clip trong nam sẽ thấy là trong nam có kết nối trực tiếp và có tham gia đấu giá qua chương trình Anh Tuân.

Lỡ coan gái em nó vào hỏi, cũng xin thưa, trong Nam chỉ có 1 phát giá: 8,1 triệu rồi lặng luôn là sao chời. Hỏng lẻ, concogia, Ba Tê, Nguyễn Duy Thương, ndu... không tiếp sức được Thầy Mỹ sao chời!!!
 
Buổi lễ mừng sinh nhật GPE 6 tuổi đã thành công tốt đẹp! Để được như vậy, nhiều công sức và thời gian của BQT cùng với các thành viên tích cực đã bỏ ra. Sự có mặt đông đảo của thành viên từ mọi vùng miền là nguồn động viên lớn với diễn đàn GPE, điều đó đã khẳng định được vai trò và sự cuốn hút của GPE với đông đảo thành viên trong nhiều lĩnh vực, địa vị công tác. Nhân dịp này, thay mặt BQT xin cám ơn các thành viên và tổ chức sau:

- Các thành viên ở Sài Gòn, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình,... đã không ngại xa xôi và để lại dấu ấn đáng nhớ!
- Ban quản trị WKT và cá nhân anh duyvinh, bác KTGG cùng đàn con đã tặng lẵng hoa, quà.
- Bức tranh do bạn xuan.nguyen82 tặng để ủng hộ từ thiện (đã đấu giá được 8.5 triệu) + bánh sinh nhật GPE.
- Món quà áo mưa in logo GPE do Admin gửi ra (đúng lúc HN mưa to --=0).
- Món quà tự tay làm của bạn Tigon gửi tặng 20 thành viên tham gia sớm nhất
- Rượu sinh nhật do Leanh 01 tặng.
- Rượu mật ong do bác KTGG mang từ Điện Biên xuống.
- Hai thợ ảnh là anh Phương Nokia và Blackhat8x đều đến từ Thái Nguyên.
- Phần mềm đấu giá do anh Nguyễn Duy Tuân xây dựng (sẽ share trên GPE)
- Bác dmtcvn ủng hộ 300K.
- Các cá nhân trong BTC và điều hành lễ sinh nhật...

Trong buổi sinh nhật còn có sơ suất, xin được các thành viên thông cảm!

Dạo này anh Hướng "đi họp" nhiều nên bài phát biểu này hay quá!
 
Dạo này anh Hướng "đi họp" nhiều nên bài phát biểu này hay quá!

Trước khi anh Hướng viết bài này thấy có "nói nhỏ" với em là: "Anh viết đi viết lại đến cả 20 lần mới có được bài này đấy". Thế mới biết là tâm huyết như thế nào? Suy nghĩ, vắt óc, đặt từng câu từng chữ lên bàn cân, xem chữ nào nặng hơn chữ nào, chữ nào ý nghĩa hơn chữ nào, rồi còn trau chuốt từng chữ đánh cho nó sáng bóng lên, rồi mới "lên bài" đấy anh ạ!
 

Trong buổi sinh nhật còn có sơ suất, xin được các thành viên thông cảm!

Em mới chỉ được nghe các cụ nhà ta nói: "Ma chê, cưới trách". Chứ chưa được nghe câu "Sinh nhật - thông cảm". Cả nhà ơi, nếu các bạn nhận thấy trong buổi sinh nhật còn gì sơ suất thì hãy cùng nhau hợp lại để phạt anh violetdylan và anh PhanTuHuong đê.
||\ _)(#;
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom