Thành viên GPE nhiệt tình quá đà (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter mirinđa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Tôi hôm nay cố tình đăng nhập vào diễn đàn để xả bức xúc đây:
Nói một cách công bằng thì diễn đàn này rất tốt vì đây là nơi trao đổi kinh nghiệm về excel, chia sẻ tình cảm, vui buồn của các thành viên trong diễn đàn. Mọi người đều rất mong muốn các thành viên tích cực viết bài và nhiệt tình với các công việc của diễn đàn, nhưng chắc không ai nghĩ có một người như tôi, bức xúc vì có thành viên nhiệt tình thái quá (nhất là nhiệt tình trong mấy vụ offline)
- Vì nhiệt tình quá với diễn đàn này mà quên cả gia đình, suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính lo offline với SN.
- Lợi dụng các buổi offline qua đêm ở ngoài mà không hề báo 1 câu với một nửa của mình
- Thành viên này rất nhiệt tình với công việc của diễn đàn nhưng chưa bao giờ có được sự nhiệt tình ấy với gia đình mình (kể cả với bố mẹ ruột, anh em ruột)
- Hiện giờ tôi vấn đang chong chong ngồi chờ vì hắn đi SN GPE đến 5h30 sáng chưa về, không hề ĐT, không hề nhắn tin. Vô trách nhiệm quá. Bức xúc quá.
.........................................

Tôi không được diễm phúc như thế này. Nhưng có được là bà xã tôi, tôi đi đâu bà chả bao giờ màng hỏi, phàn nàn bởi lý đơn giản là tôi đã hết gân. Ai cần thì bà sẵn sàng thanh lý thôi. Ẹc ẹc ẹc
Mãi hôm nay tôi mới bò về tới nhà đây và cũng mới tĩnh nữa nè. Say thật là say, say tình say rượu đều say

Chúng ta không nên quá nặng lời vì mirinda là vợ của 1 thành viên rất tích cực hoặc vợ Mod nào đó -+*/. Bác nào trót lỡ như vậy thì nên rút kinh nghiệm !$@!!. Nhưng điều khẳng định không phải lỗi của GPE mà do cá nhân bác đó thôi --=0 . Tôi nghĩ chủ đề này có thể đóng được rồi đó!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Báo cáo các bác đoàn chúng tôi 23h30 đêm 4/7 mới về đến Sơn La. Tôi là người về nhà sau cùng vì phải "trả khách" tới từng nhà, Tới nhà ai tôi cũng thấy có người nhà đón sẵn (Tú, Huyền được bố đón. CườngChi, Khoa, Chiến được vợ đón còn tôi thì được con trai, cháu và bà của cháu đón). Vì vậy xin được loại đoàn Sơn La ra khỏi danh sách "nghi phạm".

@ mirinđa. Nếu quả thực chồng của bạn cả đêm 3/7 không về nhà vì đi dự sinh nhật GPE thì cũng là điều bình thường vì có thể do say xỉn không về được phải nghỉ lại nhà bạn qua đêm hoặc cũng có thể khuya quá không dám về vì sợ vợ rầy la (hồi còn trẻ thỉnh thoảng tôi cũng như vầy) rồi đâu cũng vào đó thôi bạn ạ. Hôm nay (5/7) anh ta đã về nhà chưa nhỉ ? bạn thông báo tình hình cho mọi người biết nha. Chúc gia đình bạn sớm hòa bình và luôn hạnh phúc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi hôm nay cố tình đăng nhập vào diễn đàn để xả bức xúc đây:
Nói một cách công bằng thì diễn đàn này rất tốt vì đây là nơi trao đổi kinh nghiệm về excel, chia sẻ tình cảm, vui buồn của các thành viên trong diễn đàn. Mọi người đều rất mong muốn các thành viên tích cực viết bài và nhiệt tình với các công việc của diễn đàn, nhưng chắc không ai nghĩ có một người như tôi, bức xúc vì có thành viên nhiệt tình thái quá (nhất là nhiệt tình trong mấy vụ offline)
- Vì nhiệt tình quá với diễn đàn này mà quên cả gia đình, suốt ngày chỉ cắm mặt vào máy tính lo offline với SN.
- Lợi dụng các buổi offline qua đêm ở ngoài mà không hề báo 1 câu với một nửa của mình
- Thành viên này rất nhiệt tình với công việc của diễn đàn nhưng chưa bao giờ có được sự nhiệt tình ấy với gia đình mình (kể cả với bố mẹ ruột, anh em ruột)
- Hiện giờ tôi vấn đang chong chong ngồi chờ vì hắn đi SN GPE đến 5h30 sáng chưa về, không hề ĐT, không hề nhắn tin. Vô trách nhiệm quá. Bức xúc quá.
Vậy nên : Tôi ghét giải pháp excel vì nó làm cho gia đình tôi có nguy cơ không yên ấm

Thật sự là con gái với nhau cũng cảm thông được nỗi bức xúc và nỗi buồn của chị (khi có ông chồng như chị mô tả). Nhưng quả thật, có lẽ chị giận quá mất khôn chị ah, vì chị đang làm xấu mặt ông chồng chị đấy. Nếu bác ấy mà đọc được những dòng chữ chị viết trên đây liệu rằng bác ấy giảng hòa hay làm cảm giác xấu hổ khi 1 nửa kia của bác không hiểu bác ấy chưa ah?
Mong chị rút kinh nghiệm là lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Bé xin phép biên tập lại nội dung giống chị nhưng bảo đảm chồng chị đọc xong sẽ thấy vô cùng có lỗi và quay về bên chị.

Tôi hôm nay cố tình đăng nhập vào diễn đàn để nói lên nõi lòng của 1 người vợ:

Nói một cách công bằng thì diễn đàn này rất tốt vì đây là nơi trao đổi kinh nghiệm về excel, chia sẻ tình cảm, vui buồn của các thành viên trong diễn đàn. Mọi người đều rất mong muốn các thành viên tích cực viết bài và nhiệt tình với các công việc của diễn đàn. Tôi cũng rất vui vì có một ông chồng lại rất tích cực và quá năng nổ trong các công tác của GPE chung tay góp sức vì công đồng. Nhưng chồng ơi, chồng có biết chồng về trễ thì vợ ở nhà đứng ngồi không yên không ah vì lo lắng sợ chồng gặp tai nạn, lỡ có quá đà chén tạc chén thù với bạn bè. Không phải vợ không muốn điện thoại hỏi xem chồng đang ở đâu vì lo lắng chết đi được nhưng vợ tôn trọng chồng cho chồng một không gian riêng với bạn bè. Nhưng thật chất vợ đứng ngồi không yên, tâm trạng đầy lo lắng vợ mong rằng chồng ít ra cũng phải điện thoại về cho vợ một tiếng yên tâm chứ. Bây giờ vợ buồn lắm có lẽ đang khóc hi vọng chồng thấy tin nhắn này thì hãy nghĩ cho vợ và các con nhé mặc dù vợ luôn tôn trọng chồng nhưng hãy có một giới hạn giành cho gia đình.

Tôi viết là thư này hi vọng các bạn nhiệt tình của GPE có những lúc đi chơi hãy rút kinh nghiệm đừng để vợ mình giống tôi đang ngồi lo sốt ruột nhé. Chúc diễn đàn thành công và một ngày nào đó tôi hi vọng được chồng dẫn đến giao lưu với các thành viên GPE, để tôi hiểu được tình cảm gì của GPE mà khiến chồng tôi đến giờ anh chưa về nhỉ hic hic. MONG ANH QUAY VỀ....


Những lời chia sẽ tư vấn cùng chị mirinda, bé hi vọng chị hay anh chồng đọc xong bài viết này thì hãy vui vẻ và chúc gia đình chị hạnh phúc nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Volga có load quyển kỷ yếu của chị Jenni về xem thật tuyệt chị Jenni ơi.
Ngồi xem hình dung lại khoảnh khắc thời gian trôi qua mà Volga ước gì thời gian sẽ không mãi ngừng trôi để luôn gặp được những người thân thương. Càng đọc và nhìn lại 1 số ảnh mà không ngăn được đôi dòng lệ. Thiết nghĩ sao dòng lệ cứ mãi tuôn trào? Có bà con thân thích gì với Volga đâu? Rõ là không bà con nội ngoại gì của Volga ở đây cả nhưng có thể nói còn hơn là bà con nấm ruột của Volga nữa vì những lúc cần là đều được các anh chị ở đây sẵn sàng chia sẻ mọi lúc mọi nơi. Cám ơn chị Jenni rất nhiều. Và 1 lần nữa cũng xin cám ơn tất cả mọi người

Volga

Tieulongnu đã nhiều lần bay về Núi Chung Nam muộn, ngại duongqua ở nhà mong đợi. Trước khi vìa nhà, tieulongnu phải ghé vào nhà sách mua 1 quyển tự điển bách khoa toàn thư dày 3.000 trang, khi bước vào núi đưa cái mông vào trước cò kèm quyển tự điển theo sau cái mông. Nhỡ duongqua cho tieulongnu mấy hèo thì đã có quyển sách dày cộm thì khỏi ông cái mê
 
Chết cười bác KTGG nhà mình, bác đi gì mà kỹ vậy --=0. Em thế này chắc vợ nó giết từ lâu rồi -\\/.
 
Nhiều người tham gia vào chủ đề tế nhị này quá.
Lúc đầu PMXD tôi chỉ nghĩ là chuyện riêng của gia đình một thành viên nào đó, đến hôm nay chắc cũng đã giảng hoà với nhau được rồi. Tuy nhiên, càng đọc các bài viết của các bác, tôi càng thấy e ngại khi tôi đặt tôi vào vị trí thành viên XYZ kia. Dù sao anh ấy cũng là một thành viên của diễn đàn mình cơ mà. Hãy đặt mình vào vị trí đó rồi hãy lên tiếng các bác ạ.
Tôi đề nghị khoá ngay chủ đề này lại, đừng khiến mọi việc phức tạp lên nữa.
 
Báo cáo các bác, em thì không về sớm lúc 5h như vậy, em chỉ về muộn lúc 24h thôi. Vả lại nếu bà xã em có bực chỉ là vì em không về nhà để đón đi dự sinh nhật GPE cùng thôi chứ không có chuyện xả street như vậy, từ lâu lắm rồi có buổi nào offline vắng mặt bà xã em đâu, lần này vắng mặt... tội nghiệp. Các bác đừng nghi ngờ em nhé, không phải em mà, thật đấy.
chẹp chẹp.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom