Tại sao có ngày Valentine? (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ptm0412
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
14,676
Được thích
37,383
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Câu hỏi đúng là:
Tại sao có ngày valentine ở Việt Nam?

Vì nội cái tine tine đã thấy là của Tây rồi. Mà Tây thì theo văn hoá Tây lúa khô, còn Việt Nam theo văn hoá phương Đông lúa nước.
Nhớ lại trước 1975, thậm chí sau đó 10 năm (1985), ở Việt Nam cũng chẳng có cái khái niệm gì về ngày 14/02. Rồi chả nhớ nó du nhập vào ta từ lúc nào, chỉ biết rằng sinh ra 1 ngày lễ, là thêm 1 ngày dân ta phải lo. Lo cho cá nhân cũng là lo, huống hồ lo cho người iu.

Thiếu gì người lo mua quà, đặt quà, ... nhiều tiến thì mua hoa hồng vàng 2 triệu 1 bông, sang hơn thì đặt 1 mớ 750 bông tượng trưng cho 750 ngày iu nhau (hoặc cắn xé nhau) trị giá 15 triệu. Ít tiền thì bông hồng dù tươi dù héo cũng mươi mười lăm ngàn giá chót. Sinh viên, thất nghiệp, ... thì chạy đâu ra.

Ngược lại với quý ông, quý ba quý cô có lo không? Lo sốt đi ấy. Không biết ku ấy (anh ấy, ông ấy, lão ấy) có nhớ hôm nay là ngày gì không? Nhắn tin từ sáng sớm, chưa chắc, nhắn thêm vài tin vào giờ tan sở nữa mới chắc.

Đó là mấy cô tin vào cái phù phiếm của quà tặng. Còn mấy vị phụ nữ nội trợ thì lo khác: Tiền lương của chồng, mình giữ hết đây, chiều về mà thấy lù lù 1 gói quà thì 1 là có quỹ đen, 2 là vừa vay mượn, 3 là vừa gian lận tham nhũng gì đó để có tiền mua.

Nhà nước có lo không? Chắc là không. Nhưng bệnh viện lo. Lo nỗi sau valentine, kết quả hậu valentine là số người đi nạo thai tăng vọt. (Đọc trên internet)

Lão chết tiệt có lo không? Không! Dứt khoát không. Ngày nào cũng là ngày phụ nữ, ngày nào cũng là ngày tình yêu, không có ngày nào đặc biệt cả. Không quà, không hoa, không mua gì sất. Chocolate là món hảo của cả nhà, lúc nào trong nhà cũng có, khỏi mua luôn.

Vấn đề 2:
Valentine là cái quái gì? Chả mấy ai tìm hiểu (trừ rất ít người). Đọc ra tiếng Việt là gì? Ngày tình nhân. Dịch từ nguyên bản là gì? Chả mấy ai biết. người thì nói lover day, người thì nói loving day. Nhưng google thì lover day không có, loving day là 01/05 cơ.

Vấn đề 3:
Mời mọi người viết tiếp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vấn đề thứ 3:
Người phương tây nghĩ gì về ngày 14/02?

Trích http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/the-gioi/2012/02/dau-tay-noi-ve-valentine-o-ta/
Ngày càng nhiều phụ nữ Tây xem quà tặng Valentine như là kẹo Thổ Nhĩ Kỳ của "thầy" phù thủy Trắng - hấp dẫn thì có, nhưng họ nhất quyết không nhận. Lý thuyết thì một món quà Valentine nhỏ không có vấn đề gì. Đó là sự biểu lộ tình cảm. Đó là niềm vui. Tuy nhiên, với các chị em phương Tây thì đó nó là món quà mang chất kẹo Thổ Nhĩ Kỳ khó chấp nhận! Vậy đó là chất gì?

Thứ nhất, đó là chất phụ thuộc. Người nam chủ động trong khi người nữ chỉ biết hy vọng và chờ đợi, rồi khóc lóc trong đêm nếu anh chàng đó lại quên. Thứ hai, đó là chất nuôi sống. Một cái cây cần ánh sáng và nước ngọt sẽ phát triển tốt, nhưng phụ nữ không phải cây cối mà cần được nuôi như vậy. Thứ ba, đó là chất màu hồng. Quà Valentine là một cách nhẹ nhàng để khẳng định vai trò cũ của phụ nữ trong xã hội, nếu không nói là vai trò đáng buồn. Rồi điều thứ tư, điều thứ năm, rồi lại là sự bất bình đẳng giới kéo dài nhiều thế kỷ - không khó hiểu vì sao chuyện nhỏ thành chuyện to và ngày Valentine chịu áp lực không nhỏ.

Vậy mắc mớ gì dân ta sốn vó lên?
À, thì đó là dịp xài tiền, dịp chứng tỏ biết xài tiền (ngông) của đại gia
là dịp để nam thanh nữ tú đổ xô ra đường du hí
là dịp nhà hàng lên giá, hoa lên giá, chocolate lên giá, thậm chí khách sạn nhà nghỉ cũng lên giá, kể cả giá "thuê giờ", (thuê giờ làm gì thì trời biết).

may, nó cũng là dịp cho sinh viên nghèo đi bán bông, 1 vốn mấy lời.
 
"Lão chết tiệt có lo không? Không! Dứt khoát không. Ngày nào cũng là ngày phụ nữ, ngày nào cũng là ngày tình yêu, không có ngày nào đặc biệt cả. Không quà, không hoa, không mua gì sất. Chocolate là món hảo của cả nhà, lúc nào trong nhà cũng có, khỏi mua luôn..."
Vấn đề thứ 3: Đôi khi trong dòng chảy của cuộc sống, trong 365 ngày hàng năm phải có những ngày được coi như một cái cớ để mọi người tạm ngừng những lo toan bộn bề ngày thường để yêu thương, nhung nhớ và hy vọng... thậm chí để bày tỏ những cảm xúc được che giấu bởi lý trí mà khóc cho thỏa lòng, đau cho đến tận tâm can... Ừ thôi nhỉ dù sao cũng có ngày được sống hết mình với cảm xúc chân thật nhất... Thế là cuộc đời có thêm ý nghĩa rồi
 
Anh không biết em iu lại có nhận định hay đến thế! Ừ, ngày nào cũng iu, nhưng có ngày nào đó đặc biệt để bày tỏ, không cứ ngày 14/02, còn hơn không có ngày nào. Ý anh là tại sao không lấy ngày nào của VN, nói rõ ý nghĩa của ngày đó. Của ta, ta định nghĩa, ta xài. Mắc gì lấy 1 ngày mà hỏi ý nghĩa và hỏi nguồn gốc thì mù mờ?

Đọc ra tiếng Việt là gì? Ngày tình nhân. Dịch từ nguyên bản là gì? Chả mấy ai biết. Người thì nói lover day, người thì nói loving day. Nhưng google thì lover day không có, còn loving day là 12/06 cơ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
A iu ơi đây là xu hướng hội nhập với quốc tế mà, càng đông càng vui có gì đâu mà phải bận lòng...
 
Ừ thì nghe lời em iu, không bận lòng nữa, nhỉ?

Cơ mà các vấn đề vẫn còn là vấn đề, mời mọi người viết tiếp.
 
Tại sao có ngày Valentine???

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ngày Valentine được bắt đầu từ thời kì đế chế La Mã. Dưới thời La Mã cổ đại, ngày 14 tháng 2 là ngày tưởng nhớ Juno. Juno là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2, ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ hội Lupercalia. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm vô cùng hà khắc. Tuy vậy, họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia, tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các bình đựng. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kì và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ðôi khi, việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài suốt cả một năm ròng và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau.

[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius đệ nhị, đế chế La Mã tham gia nhiều cuộc chinh phạt đẫm máu và không được người dân ủng hộ. Claudius bạo chúa gặp phải khó khăn khi động viên các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. Claudius bạo chúa cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của mình. Bởi vậy, Claudius ra lệnh cấm tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở thành La Mã. Thánh Valentine tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius đệ nhị.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Ðốc giáo phải chịu cảnh đọa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Vì hành động nhân ái này mà Thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt tên thái thú thành La Mã. Hắn đã xử Thánh Valentine phải bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Valentine phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270 TCN. Vào thời gian này đang diễn ra một phong tục truyền thống của người dân thành La Mã, thực ra đó là một lễ hội rất cổ xưa được tổ chức vào tháng 2, lễ hội Lupercalia, lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã.
****************
Ý nghĩa đấy nhưng nói thật từ khi trò biết đến ngày này trò cũng chưa bao giờ thích nó. hic hic
Trò đọc cái này thấy là lạ :
[/FONT]loving day là 01/05 cơ[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]

Tò mò quá đi mất, Loving day là ngày 01/05 ạ????

[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]
 
A iu ơi đây là xu hướng hội nhập với quốc tế mà, càng đông càng vui có gì đâu mà phải bận lòng...

Muội ơi, muội dỗ có mỗi 1 câu mà lão huynh cheettit phải nghe theo, tài thật.

Còn huynh Gân làm gì mà nhấn cám ơn ào ào mà không viết nổi 1 câu thế?
 
Bonjour tout le monde,
Giờ này bên VN của mình là mấy giờ rồi nhỉ chắc cũng khuya lắm thì phải. (bên Paris đây mới 6 giờ sáng 14/2), KTGG giờ sửa soạn đi uống café sáng với 1 số bạn cùng Phòng nghỉ . Mới đầu giờ mà thấy khách sạn nào cũng đầy nghẹt không còn chỗ để cho khách nghỉ đêm nay.

Bên Tây (nói chung bọn Châu Âu) đàn ông lo sợ nhất ngày này. Riêng mình thì mới qua thì phụ nữ mấy bà đầm khoái, thích mình lắm các bác ạ. Mình vốn trời phú cho được cái dáng gọn gàng, thon thả; tay chân, da mặt thì chưa nổi đồi mồi, tàn nhan như bọn Châu Âu nên mình là số zách trong đám đàn ông.

Nhưng bệnh viện lo. Lo nỗi sau valentine, kết quả hậu valentine là số người đi nạo thai tăng vọt.

Bệnh Viện bên Pháp họ lại vui mừng cho những ngày lễ này lắm, họ khuyến khích dân sinh, càng sinh càng đẹp và được tiền trợ cấp an sinh xã hội nữa.
 
Muội cả sáng giờ chờ ai đó alo để chúc mừng nhưng tiếc thay đến giờ này chả có ma nào nhớ đến ngày này cả.

Ngày này, chưa chi đã thấy nét mặt trầm tư của "Obama's risky pitch to the middle" rồi

35sburktax80ywi.jpg

Hậu quả sau ngày valentine gì đi nữa nhưng dân kế toán đều có kế hoạch phân bổ dần cả thì phải. Chỉ ngại cho bệnh viện phụ sản không có chỗ kết nạp nhất là Năm Thìn.
 
Ai bảo với tỉ là sư phụ của muội không biết yêu nhỉ, tại vì đôi lúc "Bác" chưa chiếu cố soi sáng dẫn đường sư phụ đi thôi, dù có ít nhưng sư phụ cũng đi tuốt nè. Mấy vụ yêu này, sư phụ muội máu lắm.
Là người ai chả có lúc iu nhưng biết iu k có nghĩa là biết bày tỏ và ngược lại bày tỏ này nọ chưa hẳn đã là iu ...
Thầy của muội iu hay k là mystery, nhưng chắc chắn bày tỏ k phải là sở trường thì mới có topic này cho mọi người 8 chứ, hi hi
p/s đang chủ đề ngày lễ tình nhân/ và hoặc tình yêu, k mở rộng đối tượng muội nhé, hi hi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/(/gày 'Tình iêu' & thời buổi kinh tế thị trường.

Trước cải cách mở cửa, ngày tình iêu chỉ có khái niệm nhỏ nhoi ở từng lớp trí thức;
Mà tầng lớp này có khi bị người này, người kia cho là đồng hòa với tiểu tư sản, không fải là GC tiên fong của CM. Bỡi đó ngày này cũng không thể fát triển & tung hô rọng rãi được.

(/ới lại lúc đó ăn 30% bo bo hay 75% bột mỳ hay ngô xây thì có muốn iêu cũng iêu không nổi đâu!. . .

/(hi VN ta chuyển sang kinh tế thị trường với khẩu hiệu "VN muốn là bạn với tất cả mọi người & mọi dân tộc" anh em trên thế giới. Lúc đó các ngày 'Tình iêu', ngày của mẹ, & gần đây có ngày của bố nữa,. . . fát triển như rươu Phả lại!

/(/ói đi cũng nên nói lại; (ác lễ hội trong nước dần dần nhưng rất nhanh chóng fát triển rầm rộ, nở hoa.

/(/hà nước & Quốc hội ta cũng không kém:

Cho nghỉ thêm ngày trong tuần (tuần có thể làm 40h hay 44h thì tùy tâm của doanh nghiệp); Rồi thêm ngày nghỉ 30/4 (trước dây có nữa ngày thôi nha), Thêm gần đây nữa là đưa ngày Giổ tổ Vua Hùng vô làm quốc lễ. . . . .

/(hà, khà, . . . . . Để làm chi vậy các bạn?

(âu trả lời là:= "Kinh tế thị trường mà!", mà nét đặt trưng của nó là hàng hóa. . . . .

Làm ra nhiều mà chả ma nào xài thì còn chi là kinh tế thị trường; Lẽ đó nên fải dung túng các kiểu tiêu xài khác nhau mà thôi.

Mở rọng ra, đã là kinh tế thị trường thì gi không là hàng hóa. Nghề hàng mã cũng là nghề chân chính đó chứ. Nghề hàng mã còn được tôn vinh huống chi nghề hàng hoa do các em cháu học sinh đại học hay trung học đem trao đổi trên thị trường nhân ngày tình nhân.

Mà không chỉ có vậy, chắc thế. Người ta còn trao đổi, buôn bán. . . cho nhau nhiều thứ rất khác nhau nữa í chứ.

Đó là mình vẽ lên bức trang mặt trái ảm đạm của những ngày lễ & lễ hội hiện tại. Cũng chỉ mong nhắc các bạn rằng, Cái gì cũng có tính hai mặt của nó!


(húc xuân vui vẻ!
 
Có hội nhập và tiêu dùng mới thúc đẩy sự phát triển được ... Không hẳn là không tốt ... Cuối cùng câu chuyện vẫn chỉ là chữ "Biết", biết hội nhập và biết tiêu dùng mà thôi...
 
Là người ai chả có lúc iu nhưng biết iu k có nghĩa là biết bày tỏ và ngược lại bày tỏ này nọ chưa hẳn đã là iu ...

Câu này hay nè!

Thầy của muội iu hay k là mystery, nhưng chắc chắn bày tỏ k phải là sở trường

Anh đôi khi cũng có bày tỏ, nhưng bày tỏ kiểu chết tiệt, chắc chắn không bằng người ta "bày tỏ này nọ".

Cuối cùng câu chuyện vẫn chỉ là chữ "Biết", biết hội nhập và biết tiêu dùng mà thôi...

Nhưng còn quần chúng? Ngoài việc biết tiêu dùng ra thì ai là người biết tình iu đích thực không nằm trong những món quà phù phiếm? Nhánh hoa hồng và kể cả cái lẵng hoa 15 triệu, cùng lắm 5 ngày là héo vất đi, có còn đọng lại gì trong tâm tưởng?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khuya đang hí hững viết trao đổi cùng các sư phụ, các chư huynh, tỉ. Tỉ thọt lét cheng ngang vô làm mất hứng. Buồn tức quá, vọt đi ngủ luôn.

.....
p/s đang chủ đề ngày lễ tình nhân/ và hoặc tình yêu, k mở rộng đối tượng muội nhé, hi hi

Mượn câu thơ dân gian của em gái Mỹ nhân, bạn của anh Kế Toán Già Gân, phân trần đôi điều:

Một người hờn trách không phải là ít
Trăm người mến yêu không phải là nhiều

Tiểu muội Thanh Mai, mong rằng

Thanh Mai luôn mãi là tiểu muội yêu dấu của các sư huynh, sư tỉ
 
Khuya đang hí hững viết trao đổi cùng các sư phụ, các chư huynh, tỉ. Tỉ thọt lét cheng ngang vô làm mất hứng. Buồn tức quá, vọt đi ngủ luôn.



Mượn câu thơ dân gian của em gái Mỹ nhân, bạn của anh Kế Toán Già Gân, phân trần đôi điều:

Một người hờn trách không phải là ít
Trăm người mến yêu không phải là nhiều


Tiểu muội Thanh Mai, mong rằng

Thanh Mai luôn mãi là tiểu muội yêu dấu của các sư huynh, sư tỉ

Muội đừng giận dỗi tỷ, tội nghiệp. Câu chuyện muội chia xẻ rất có ý nghĩa chỉ có điều là vượt ngoài khuôn khổ của topic này thôi mà, hi hi tỷ nhắc chút để muội quay về chủ đề chính thôi, nếu mỗi người sa đà 1 tý đâm lại loãng topic thì thầy của muội lại xóa bài. Hi hi, soi và xóa bài mới là sở trường của thầy của muội đấy
 
Muội đừng giận dỗi tỷ, tội nghiệp. Câu chuyện muội chia xẻ rất có ý nghĩa chỉ có điều là vượt ngoài khuôn khổ của topic này thôi mà, hi hi tỷ nhắc chút để muội quay về chủ đề chính thôi, nếu mỗi người sa đà 1 tý đâm lại loãng topic thì thầy của muội lại xóa bài. Hi hi, soi và xóa bài mới là sở trường của thầy của muội đấy

Tiểu muội nào có đủ "phẩm chất, tư cách" mà trách hờn ghen với tỉ đâu? Tỉ thì nhắc muội và muội cũng nhắc tỉ vậy í mà.

Trong fờ rum này,
1.- Thoạt đầu muội cũng "ghét" lão bà bà sư nương: ngocmaipretty vô cùng. Văn phong thật chảnh. Biết nhiều điều, kiến thức sâu rộng nhưng dím hàng. Đã vậy, hôm qua còn thông báo thay đổi chữ ký . Lại còn làm phiền sư phụ ptm0412 của muội ở bài này - Ứng dụng hyperlink đến nhiều sheet cùng trong 1 workbook
Lão bà bà sư nương: ngocmaipretty ngại sợ muá riều qua mắt thợ với các lão tiền bối trên GPE sao nhỉ mà không thể giúp anh già gân gì đó?

2.- Cớ sao, lại có biệt danh "laochettiet - Oldmanchettiet".

Nói ra để cho hiểu thêm, ai cũng cho rằng sư phụ của muội khó ư là khó. Nhưng cái khó đó, đã giúp cho fờ rum trở nên nề nếp, vui chơi thư giản không quá đà, phòng tránh những "hệ quả khó lường" với những bài viết thật thà vô tình của các member.
Từ những lý giải, phân tích của "laochettiet - Oldmanchettiet", sư phụ ptm0412 rồi muội ngộ ra chân lý đem lòng mến thương, không còn chút phiền não trong lòng. Để rồi từ dạo nào (không nhớ thời gian) đã đem lòng iêu quý anh ptm0412 và trân trọng như 1 bậc sư phụ chettiet của muội.

Nhân ngày lễ tình nhân, cho muội gởi muộn: "Triệu nụ hôn nồng nàn nhất" đến các bô lão, sư thúc, sư tỉ, các chư huynh,tỉ, muội của Thanh Mai.
 
Thanh Mai muội,
Mến thương iu quý gì gì, muội cứ cất trong lòng, muốn chia sẻ thì kiếm Ngọc Mai muội, nha
Topic này huynh hỏi tại sao có ngày Ovaltine ở Việt Nam, bao nhiêu người biết ý nghĩa của nó, ... mà muội cứ sì pam quài!
 
Câu này hay nè!



Anh đôi khi cũng có bày tỏ, nhưng bày tỏ kiểu chết tiệt, chắc chắn không bằng người ta "bày tỏ này nọ".



Nhưng còn quần chúng? Ngoài việc biết tiêu dùng ra thì ai là người biết tình iu đích thực không nằm trong những món quà phù phiếm? Nhánh hoa hồng và kể cả cái lẵng hoa 15 triệu, cùng lắm 5 ngày là héo vất đi, có còn đọng lại gì trong tâm tưởng?

Tình yêu là chuyện hết sức riêng tư (k ai khổ hộ ai, k ai sướng hộ được ai). Vậy thì cách tiêu dùng như thế nào là sự thông thái của mỗi người, chưa kể mỗi ng 1 lăng kính nhìn nhận, 1 mục đích khác nhau ... thậm chí có khi nhân danh tình yêu để mưu lợi nữa cũng là chuyện thường mà anh... Thế mới là xã hội. Quan trọng là mình nghĩ gì thôi nhỉ, hi hi
Tặng tất cả mọi ng nhân dịp hậu Valentine: Biết trao, biết nhận, biết buông tay mới là biết sống. Vậy mỗi ng trong chúng ta hãy cố gắng sống sao cho thật đẹp và k bg phải tiếc hận điều gì nhé
 
Thanh Mai muội,
Mến thương iu quý gì gì, muội cứ cất trong lòng, muốn chia sẻ thì kiếm Ngọc Mai muội, nha
Topic này huynh hỏi tại sao có ngày Ovaltine ở Việt Nam, bao nhiêu người biết ý nghĩa của nó, ... mà muội cứ sì pam quài!

Topic sư phụ nêu, mần sao muội biết được. Thấy người ta nói lễ tình nhân thì cứ "băt chước" theo đó mà mần. Nhớ khi xưa làm gì có ngày này nhỉ?

À sư phụ ơi, sư phụ đã trong mắt xanh long lanh cuả tiểu muội rồi nên việc ghi lại đôi dòng trên cũng là chuyện thường tình để kể lại lý do sao sư phụ đã ngự trị, chinh phục trái tim "đơn lẻ, đơn cô" của tiểu muội í mà.

Yêu sư phụ ptm0412, Kiss my coach master, again and again!!!
 
He he! Sư phụ làm trò cứ tưởng thật! Tại ngày đó với trò có chút đặc biệt, hì hì!
01/05 - Ngày quốc tế lao động...ẹc ẹc, hổng liên quan gì tới tình iu hết!

Tại lão í khoái "làm việc" lắm, nên lão í tối ngày chỉ biết làm và làm thôi, cho nên trong đầu lão í nhớ ngày tình yêu nhầm ngày lao động í mà!
 
Mến gởi các chàng trai yêu mến từ đất GPE,

Tình yêu khiến cho con người ta đẹp hơn. Nhưng tình yêu không được đáp trả khiến cho con người ta trở nên bi lụy quá. Tiếc là, tôi ở vế thứ hai.

Yêu một người không yêu mình là điều đau đớn. Nhưng yêu một người mà thậm chí người ta không hiểu được mình yêu họ nhiều như thế nào, yêu một người mà không biết phải làm sao để cho người ta biết mình muốn giữ người ta lại đến thế nào... thì còn đau khổ hơn gấp trăm vạn lần.

Dòng tâm sự này, mong anh yêu Ba Tê, Hà Việt Chương "tiếp chỉ" cho Angela Hoa Quỳnh.
 
Cái con nhỏ angola này! Topic đang hot, nhảy zô chen ngang zô ziên cho đứng lại à!
 
Cái con nhỏ angola này! Topic đang hot, nhảy zô chen ngang zô ziên cho đứng lại à!

Thầy cứ gõ đầu nó đi Thầy ạ.

Cả ngày nay bên đây (Pháp), em chả làm được cái gì cả. Các bà đầm gặp em cứ chồm ôm hôn em miết làm em muôn ngộp thở luôn. Phần bọn Tây nó cao, nó ôm hôm mình, mình cứ tưởng nó ôm hôm như con của nó vậy. (Chồm lên má của các bà đầm bên đây, chồm không tới Thầy ơi, thấy tức không?)
 
Spam tý: Sao lại có những thời điểm nhàu nhĩ, mệt mỏi thế này nhỉ? chắc là tại làm, ăn và chơi quần quầt k sinh hoạt điều độ quá lâu rồi, oài mệt quá đi mất
Quay lại topic: A iu ơi để cho em Angela được bày tỏ chút, có thể k đúng đối tượng như e ấy nói đâu vì chả ai nói khơi khơi ra như vậy. Dù sao thì con gái nói không là có... phụ nữ có có không không, ngôn tại ý ngoại chả biết đằng nào mà lần. E cứ nói cho xả đi...
Tặng e bài hát si tâm tuyệt đối: http://www.youtube.com/watch?v=OL0iXZlEHiE
Hy vọng đến lúc nào đó e biết buông tay và nếu k biết buông tay thì AQ 1 chút: Trong tình yêu này mình được nhiều hơn đấy chứ, mình chỉ mất đi 1 ng k iu mình, k hiểu mình nhưng ng ta mất đi 1 người rất iu thương và thậm chí hy sinh tất cả cho ng ta...
Tặng các chị e khác nhé: trích dẫn của 1 bạn MD.PhD đang làm giảng viên ở bên Mỹ (theo đánh giá của cá nhân mình là ng rất nghiêm túc, chỉn chu và có trách nhiệm...) đưa ví dụ về đàn ông nhé, cũng thú vị ra phết "Phụ nữ lúc nào cũng sophisticated. Đàn ông thì thô thiển hơn nhiều. Bọn phương Tây có câu chuyện cười là có 1 anh có 3 cô gái theo đuổi, cả 3 cô đều tỏ ra rất chiều chuộng từng ly từng tý chàng trai để cố gắng thuyết phục chàng yêu/cưới mình. Cuối cùng chàng trai ko biết cô nào hơn, và chọn cô có ngực to nhất trong 3 cô :), thấy ko, nhiều lúc phụ nữ nghĩ 1 đằng đàn ông value 1 nẻo, khổ thế đấy" hi hi.
Túm lại c e k nên nghĩ nhiều, hãy hưởng thụ cuộc sống nh hơn nữa nhé, đừng bi lụy nữa vì có thế cũng chẳng giải quyết được gì, hãy để mọi thứ cho gió cuốn đi còn niềm vui ở lại
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thầy cứ gõ đầu nó đi Thầy ạ.

Cả ngày nay bên đây (Pháp), em chả làm được cái gì cả. Các bà đầm gặp em cứ chồm ôm hôn em miết làm em muôn ngộp thở luôn. Phần bọn Tây nó cao, nó ôm hôm mình, mình cứ tưởng nó ôm hôm như con của nó vậy. (Chồm lên má của các bà đầm bên đây, chồm không tới Thầy ơi, thấy tức không?)

Nói hỏng tin, có hình minh họa mới tin! khà khà khà
 
Nói hỏng tin, có hình minh họa mới tin! khà khà khà

Thầy thông cảm cho moi 1 tí, đang dự hội nghị ILO được tổ chức trung tuần tháng 02/2012 tại Paris Pháp nên việc chia sẻ úp ảnh cũng gặp nhiều khó khăn.
Tranh thủ post tấm ảnh này lên đang cùng tranh luận với Madame này. Moi nhìn dáng Madame ấy và nói 1 câu "C'est très simple" mà Madame ấy "rượt săn tình iêu" với moi khiến moi khiếp vía phải chạy lòng vòng để lấy trớn chạy tới.

5ijq60ywifz54iw.gif

Đó là người phụ nữ đang yêu (Woman in Love) là thế đấy ạ.
 
Cái con nhỏ angola này! Topic đang hot, nhảy zô chen ngang zô ziên cho đứng lại à!

Hèn chi hồi trưa đến giờ mắt trái nó giựt thì ra đang bị chử i yêu đây.
Nói gì nói, thử xem họ bàn tán: Lịch sử và giai thoại ngày Valentine như thế nào nhỉ?

Còn có phải đúng là ngày 14/2 hay 8/3 hay 1/6, thì câu trả lời tại đây. Còn nếu thích làm lĩnh lương gấp 3 thì nhớ ngày 30/4, 1/5 và 2/9 đi làm sẽ có. (Công lưng, cố gắng cày dành dùm cho mấy ngày này để cho người tình nhân đi shoping,làm nail cho đaẽ)

Thử xem thêm Thần ái tình tại đây, bang bang.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom