Tội là người xóa bài của bạn, và quả thật là bài của bạn làm tôi tốn công xóa nhiều nhất:
1. Bài cám ơn không cần thiết, quy định chỉ cần nhấn nút "cám ơn" là đủ
Cám ơn phần macro của bạn.
Giúp mình mở rộng thêm tầm mắt. Quả là không có điều gì là không thể.
2. Bài không có giá trị hữu ích cho người hỏi. Đại khái là biết thì trả lời, không biết thì thôi. Thí dụ người ta đã nói:
Mình cũng đã thử bằng Data/validation nhưng không được.
mà bạn trả lời:
Còn dữ liệu nhập vào ở hai cột kia bạn có thể dùng Data Validation để khống chế việc nhập...
hoặc thậm chí không có tí giá trị nào:
Nhờ các cao thủ VBA giúp bạn vậy!
Thân chào!
3. Bài viết không liên quan đến topic.
4. Bài viết nội dung kỳ cục.
Thí dụ đoạn đối thoại liên tục sau:
Thanhxt: Hình bạn gởi như thế thì đâu nhìn thấy rõ đâu mà giúp!
Sweet: mình vừa cài snagit và mới dùng lần đầu, không biết làm thế nào chụp hình cho to lên
Thanhxt: post bài lộn chỗ rồi bạn ơi!
Cái gì mà lộn chỗ? Bạn chê hình nhỏ, người ta giải thích chưa biết cách phóng to, cái gì lộn?
5. Trả lời không liên quan đến chủ đề mà là tìm cách tranh luận riêng
Cài lại hả bạn? Cài lại nếu mình không biết cài đặt thì .... vẫn tốn tiền như thường!
Mà nhà bạn có gần nhà của tác giả không nhỉ?
Đây là cách cuối cùng khi mà các cách khác không hiệu quả mấy đó...
Nhà gần nhà xa thì sao? Dylan đề nghị cài đặt giúp thì liên quan gì đến chuyện tốn tiền?
6. Chưa kể những bài trả lời sai (
sai rất căn bản) do không cẩn thận kiểm tra trước khi viết bài và có cả bài viết sai do "mắt nhắm mắt mở". Dù không đến nỗi bị xóa nhưng vẫn thuộc loại không có giá trị.
Bạn hỏi để "xin khắc phục" nên tôi mới trả lời, chứ xóa bài của bạn đã đủ mệt rồi. Năm loại vừa kể là trên 20 bài, có ngày 1 mình bạn phải xóa 4, 5 bài.