Nỗi khỗ của cánh phụ nữ với mùa World Cup (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thuyan.acc

Thành viên thường trực
Tham gia
24/10/07
Bài viết
239
Được thích
818
115238886.jpg
|​
World Cup mới chỉ diễn ra nhưng sinh hoạt trong nhiều gia đình đã bị đặt trong tình trạng báo động bởi chuyện đi đêm của các ông xã với lý do: xem đá bóng.
Mới mờ sáng, chị Hương đã nghe cánh cửa kéo nhà mình mở ra xoẹt xoẹt, dụi mắt nhìn xuống nhà dưới thì thấy ông xã đẩy xe vô nhà, lại đóng cửa cái xoẹt. Mắt nhắm mắt mở, ông leo lên cầu thang, tìm tới cái giường, kêu chị nằm xích vô cho mình ngủ. Đêm qua, chồng chị bỏ nhà đi xem World Cup cả đêm với đám bạn...

Thức đêm ngủ ngày

“Anh đi đâu cả đêm không về, nhà chứ có phải cái chợ đâu mà muốn đi thì đi, muốn về thì về...”.

“Mệt em quá, anh đi xem đá banh”.

“Xem gì cũng phải có giờ giấc chứ, biết mấy giờ rồi không?”.

“Biết, để anh ngủ tí, đêm qua có trận hay, không xem không được. Lát em đưa con đi học giùm”.

Không thể chịu đựng được “điệp khúc” thức đêm ngủ ngày của chồng, chị quyết lôi anh dậy nói chuyện cho ra lẽ. Chồng không chịu dậy, chị lấy một ly nước hắt thẳng vô mặt anh. Chồng chị bật dậy, hất tung cái ly rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Anh còn lao vô chị xán cho chị một cái bợp tai. Chị Hương khóc như mưa. Anh chồng không cần biết gì, lại lăn ra ngủ.

Ở một ngôi nhà khác của gia đình chị Hảo, trong chung cư Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM tình trạng cũng diễn ra tương tự. Buổi sáng, khi chị Hảo lục đục dọn đồ đi bán hàng ở gần Chợ Lớn thì ông xã của chị mới bắt đầu đi ngủ. Chị Hảo thuộc dạng dễ tính, chiều chồng, nhưng khi tình trạng thức đêm ngủ ngày của chồng diễn ra liên tiếp, chị rất sốt ruột. Chị đi bán hàng, không ai đưa đón, phụ giúp. Nhà cửa thì bừa bộn vì cả ngày ông xã cứ lăn ra ngủ.

“Vạn dặm tìm chồng”

Nhiều ngày nay, Thủy, một công nhân ở khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM) không hiểu sao chồng mình lại tăng ca nhiều thế. Thủy làm cho một công ty chuyên về dệt may. Chồng thì làm bảo vệ cho một công ty trên Q.1. Bình thường, chiều tối khi hết giờ làm là Tâm, chồng Thủy ghé ngang khu chế xuất đón vợ, hai người ráng ghé chợ, mua ít đồ về phòng trọ nấu ăn, tắm rửa giặt giũ xong ăn cơm, xem tivi rồi ôm nhau ngủ, rất hạnh phúc dù nghèo.

Thế nhưng chỉ khoảng một tuần nay thôi, Thủy bỗng thấy Tâm có biểu hiện khác lạ: tăng ca liên tiếp, lại phải ở lại trực ca đêm. Lạ lùng hơn là dù tăng ca nhưng không thấy thu nhập tăng thêm. Đã thế, một buổi trưa, Tâm còn sang công ty Thủy, gọi vợ ra ngoài kêu “mượn tạm cho anh 500 ngàn”. Bắt đầu nghi ngờ chồng, Thủy tâm sự với em gái làm cùng công ty. Lúc này, cô mới bật ngửa ra rằng, nhiều nam công nhân dịp này hay bỏ làm, đêm đêm đi xem World Cup rồi tham gia cá độ đá banh.

Đêm ấy, Thủy quyết định cùng em gái sang trụ sở công ty Tâm làm bảo vệ tìm chồng. Không thấy Tâm ở đó. Giấu giếm cho bạn một hồi, họ mới “khai” ra rằng Tâm hay xem đá bóng ở các quán cà phê bên đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5, xem xong rồi ngủ luôn tại đó, sáng mới về. Thủy và em gái quyết đi tìm, tìm ra thì thấy Tâm lúc đó đang ngủ vật ngủ vờ ở quán cà phê chờ sáng. Hôm ấy, Tâm thua độ, mất luôn cả ĐTDĐ. Thủy bảo: “May mà chưa mất xe máy, không thì không biết lấy đâu phương tiện cho vợ chồng đi làm”.

Khi gánh nặng gia đình chuyển sang người vợ


World Cup là sự kiện lớn của hành tinh, 4 năm mới có một lần nên chả trách nhiều ông chồng ham vui bỏ bê gia đình, công việc. Nhưng làm thế nào để vừa thưởng thức được bóng đá, vừa giữ gìn được sức khỏe, lại vừa “giỏi việc nước, đảm việc nhà” thì đó là điều mà nhiều cặp vợ chồng cùng phải lắng nghe, chia sẻ với nhau.

Sau buổi sáng đó, Thủy vẫn để Tâm đi làm nhưng chị thu cái xe máy, tự đi về. Buổi chiều, Thủy sang đón Tâm, hai người cùng đi chợ, cùng về nhà nấu ăn giặt giũ, dọn dẹp lại nhà cửa sau một thời gian dài bỏ bê. Xong xuôi, Thủy mới làm công tác tư tưởng chồng về việc nói dối vợ, bỏ nhà đi xem đá bóng và cá độ đá banh. Tâm hứa hẹn sẽ không vi phạm nữa, chỉ xin Thủy một điều là buổi đêm, ở nhà trọ vẫn cho chồng xem đá bóng, với điều kiện phải mở nhỏ tiếng. Thủy đồng ý nhưng với điều kiện là những trận đá quá khuya, Tâm không được xem để giữ sức đi làm.

Với trường hợp của chị Hương như đã nói ở trên, chị cũng ngồi lại để nói chuyện với chồng sau cơn giận dữ tưởng chừng không thể bỏ qua. Chị kể: “Hai vợ chồng bàn nhau mua một cái tivi LCD để cả nhà cùng xem”, nhưng với điều kiện chồng chị không được ra ngoài xem bóng đá buổi đêm nữa, và dù xem gì thì xem, ngày hôm sau cũng phải dậy, ăn uống, sinh hoạt như bình thường.

Khi mang chuyện các bà vợ phải chiến đấu với bạn đời trong mùa World Cup ra bàn giải pháp, một chị bạn tôi bổ sung thêm: “Thôi thì ổng bỏ nhà đi coi đá banh thuần túy với bạn bè 1 tháng cũng được đi. Vẫn còn hơn báo cáo là đi coi đá banh nhưng không coi mà “đá” với mèo mỡ, em út cũng phát xuất từ mấy quán nhậu, quán cà phê bóng đá nữa thì còn mệt dữ!”.

Tân Hưng (Nguồn Thanh Niên)
 
Ai cũng có đam mê

Ai cũng có đam mê riêng của mình...
Các bà có được ông chồng mê bóng đá cũng xem như là hạnh phúc lắm rồi (nếu ổng mê món khác ác hơn thì sao?)
World Cup 4 năm mới có 1 lần, nếu như ổng không dựa vào đó để cá độ thì cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì
Tôi cho rằng nếu vì chuyện World Cup mà các bà làm ầm lên thì đúng là chuyện VÔ LÝ nhất trên đời
(
Nghĩ lại, các bà có những lúc đam mê mua sắm thì có thấy ổng phàn nàn gì không?)
 
Đọc bài báo, thương thay cho số phận phụ nữ chúng em quá. Đã mần sai rồi còn không chịu lỗi; về lấy uy quyền lấn áp chúng em. Oan ức thay, oan ức thay.

Không nhẻ suốt đời phải lệ thuộc các ông chồng không sớm giác ngộ ra đạo lý làm con người. Than ơi nhân tình thế thái thế đấy ạ.
Nhớ khi xưa lạ nhau, chàng thường săn đón mình đi đến nơi về đến chốn. Giờ mới có được 3 lửa mà đã thế rồi. Đành đoạn không? - Xưa có câu: Gái 1 con trông mòn con mắt, gái 2 con tron mờ mắt còn mình mới 3 lứa thì chỉ loà con mắt thôi.

Chán ngẫm cái cảnh 'Phu xướng phụ tùy", "Xuất giá tòng phu", "Phu tử tòng tử "

Các đấng mầy râu GPE gặp tiểu muội Thanh Mai là tiểu muội trảm hết không chừa. Hãy đợi đấy. Dám nói dàm mần.
 
Đọc bài báo, thương thay cho số phận phụ nữ chúng em quá. Đã mần sai rồi còn không chịu lỗi; về lấy uy quyền lấn áp chúng em. Oan ức thay, oan ức thay.

Không nhẻ suốt đời phải lệ thuộc các ông chồng không sớm giác ngộ ra đạo lý làm con người. Than ơi nhân tình thế thái thế đấy ạ.
Nhớ khi xưa lạ nhau, chàng thường săn đón mình đi đến nơi về đến chốn. Giờ mới có được 3 lửa mà đã thế rồi. Đành đoạn không? - Xưa có câu: Gái 1 con trông mòn con mắt, gái 2 con tron mờ mắt còn mình mới 3 lứa thì chỉ loà con mắt thôi.

Chán ngẫm cái cảnh 'Phu xướng phụ tùy", "Xuất giá tòng phu", "Phu tử tòng tử "

Các đấng mầy râu GPE gặp tiểu muội Thanh Mai là tiểu muội trảm hết không chừa. Hãy đợi đấy. Dám nói dàm mần.
hihihi. 4 năm một lần, đâu phải chỉ có đàn ông mới xem đá bóng nhờ? thời nay các phan hâm mộ đá bóng chiếm cũng ko nhỏ? lỡ đâu vợ lại thích xem đá......bóng cùng nhỉ?
Ẹc Ẹc
 
hihihi. 4 năm một lần, đâu phải chỉ có đàn ông mới xem đá bóng nhờ? thời nay các phan hâm mộ đá bóng chiếm cũng ko nhỏ? lỡ đâu vợ lại thích xem đá......bóng cùng nhỉ?
Ẹc Ẹc
Tôi may mắn là có 1 bà vợ cũng... mê bóng đá
Thật lòng mà nói thì tôi cũng không dám chắc bả có thật sự mê hay không, có điều là bả luôn thức cùng tôi, pha cafe cho tôi uống, reo hò cùng tôi và... cười trừ mỗi khi tôi chửi thề (vì cái thằng ông nội nó đá... trượt khung thành)
Ẹc... Ẹc... Vậy cũng sướng chứ nhỉ?
Dù sao thì tôi cũng không bỏ bê công việc vì World Cup, không thức quá khuya (chỉ xem 2 trận, còn trận thứ 3 xem tường thuật), không cá độ cùng World Cup (cá ăn sáng, uống cafe với bạn chung sở thì có)
Theo tôi, dung hòa sở thích cá nhân của nhau là điều mà các cặp vợ chồng nên suy nghĩ
 
Có nhiều bà lại than vãn với mấy bà hàng xóm là "sao ông nhà tui không thức coi đá banh" đó chứ! Kakaka
 
Các sư phụ chỉ biết cho mình, nhỡ bà xã như thế này liệu có hành quân cùng các sư phụ xem suốt trận hay không.

Tiểu Thư Hoa Quỳnh không mê bóng đá, mỗi lần ai đó bật qua đài xem đá bóng là Tiểu Thư dãy nãy bật đài ngược trở lại thôi. Cũng có lần ngồi chung với ai đó để cố gắng xem nhưng chả hiểu đội nào cả, thấy đội nào đá vô cũng vỗ tai reo hò, thế thì bị ai đó cười cho 1 trận. Ẹc ẹc ẹc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Người ta đá sân ở Nam Phi không nhẻ bác lại đá sân nhà à. Ẹc ẹc ẹc
Tiếc là thân trai 13 bến nước, mình chưa có thuyền để cập bến, nên chưa có vợ! Chứ có vợ là vợ bắt coi đá banh suốt thôi, sân nào đá cũng có sao, miễn là "vào, vào, vào"!!
 
Các sư phụ chỉ biết cho mình, nhỡ bà xã như thế này liệu có hành quân cùng các sư phụ xem suốt trận hay không.
Bà "loại" này có quyền chọn NGỦ trước chồng cơ mà!
(chẳng lẽ bắt chồng ngủ theo? Có cơm cháo được gì đâu chứ)
Mà thức xem trận 1 cũng đâu ảnh hưởng gì đến sức khỏe ---> 18h đến 20h ---> Thừa sức (bất kể bụng bự hay bụng nhỏ)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chồng quên 'trả bài' vì mải World Cup
tv.jpg
Ảnh minh họa: Delivery.superstock.com. Mặc chiếc váy lụa ngắn đi qua lấy chiếc cốc, rồi quay vào nhấc quyển sách, chị Liễu đang định tới thủ thỉ mấy câu êm tai với chồng thì nghe anh gắt: "Đang chỗ gay cấn lại cứ diễu qua diễu lại, có để cho người ta xem không hả?".
Tự ái, bực mình, chị đặt mạnh cuốn sách trước mặt anh, lầm bầm: "Đấy, ra mà ôm cái TV, đỡ bị ai làm phiền" rồi ngúng nguẩy bỏ vào phòng trong.
"Kể từ ngày có World Cup, mình cứ như không còn tồn tại trong mắt chồng nữa", chị Liễu (Gia Lâm, Hà Nội) than thở với cô bạn đồng nghiệp.
Chồng chị rất mê bóng đá. Ngay từ hồi tháng 5 anh đã sốt sắng tìm hiểu thông tin về giải vô địch năm nay. Từ hôm khai mạc đến giờ, anh chưa bỏ qua một trận nào. Đi làm về, anh chỉ kịp tắm rửa rồi ngồi bệt ngay dưới nền nhà phòng khách xem TV, cứ thế đến tận nửa đêm. Nhiều khi, bữa cơm chị dọn ra mà trận bóng chưa kết thúc thì anh cũng cứ há hốc mồm xem, chẳng đụng đến cả bát đũa.
Chị tâm sự, bình thường, anh xã rất chăm vợ con và chuyện "yêu" của hai người thì đều như vắt chanh. "Thế mà, từ trận khai mạc Nam Phi - Mexico đến tối qua đến giờ 'lão' chẳng thèm đụng vào người mình", chị Liễu bức xúc.
Cũng như chị Liễu, vào mùa bóng đá, khi các ông chồng hồ hởi, mải miết dõi theo từng trận đấu, cảm xúc cũng thăng trầm theo tỉ số thắng thua hay từng pha làm bàn, sút phạt... thì nhiều bà vợ lại buồn phiền vì bị "bỏ đói".
"Dù không 'đụng chạm' gì nhưng anh ấy ở nhà cho thì vẫn còn may chán, đằng này, nhà tôi, cả tuần chẳng thấy mặt chồng", chị Hiền (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) thổ lộ.
Chị cho biết, anh xã kêu ở nhà xem không thú nên hôm nào tan làm xong cũng theo bạn ra quán cà phê cổ vũ rồi ăn uống. Nửa đêm, khi anh về đến nhà thì vợ con đã đi ngủ, còn sáng ra, lúc chị đưa con đi học rồi đi làm anh vẫn còn say giấc nồng.
"Ngày nào cũng vắt hết sức dán mắt vào màn hình TV, rồi hò hét rồi thì còn hơi đâu mà 'chiều' vợ. Có đêm, mình khều khều còn bị chồng quát 'để yên cho người ta ngủ'. Chán thế", chị Hiền kể.
Chị cho biết, hôm qua, một cô bạn đồng nghiệp của chị cũng vừa than thở rằng đã bị chồng "cấm vận" gần nửa tháng nay và có nguy cơ "chiến tranh lạnh" sẽ kéo dài đến hết World Cup.
"Thật ra mình cũng không phải người có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối. Cả ngày đã không gặp nhau, đêm đến nhiều khi chỉ muốn được ông xã vỗ về hay ôm ấp một chút, để còn cảm thấy được quan tâm, nhưng cũng chả có, nên mới tủi thân thôi", chị nói.
Chồng đi làm xa, phải "nhịn" trường kỳ rồi nên chị Hậu (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) chẳng thấy "thiếu thốn" hơn khi mùa bóng lăn tới. Thế nhưng, chị cũng buồn bởi ông xã - vốn rất quan tâm và thường xuyên liên lạc với vợ - lại quên bẵng đi vì còn bận xem bóng đá.
Chị Hậu cho biết, anh thường xuyên đi tàu biển và những ngày xa cách, anh chị thường nhắn tin, gọi điện và hẹn chat với nhau qua internet vào buổi tối. Nhiều khi, vì bận việc mà chị chưa kịp trả lời tin nhắn hay lên mạng được là anh lại giận dỗi vì lúc nào cũng mong ngóng vợ.
"Thế mà, cả tuần nay anh ấy cắt việc nói chuyện với mình vào buổi tối. Vợ giận thì không cuống quýt như mọi khi mà còn hí hửng vì càng rảnh để xem các đội bóng yêu thích tranh giải. Đã thế mình cũng mặc kệ", chị bộc bạch.
Ông chồng bê trễ việc nhà, quên đón con, thậm chí quên cả những ngày kỷ niệm quan trọng của vợ chồng và trốn "nộp thuế" có vẻ không có gì lạ trong mùa bóng lăn. Tuy nhiên, không phải bà vợ nào cũng ấm ức cam chịu hay giận dỗi, bực bội.
Như chị Xoan (Trường Chinh, Hà Nội) có chiêu "câu" chồng khá ngọt ngào. Mấy tuần trước, chị mua sẵn nhiều đồ ăn nhanh hay các thức dễ chế biến để anh lót dạ mỗi khi xem bóng đêm. Vốn không thích bóng đá, những khi chồng dán mắt vào màn hình TV thì Xoan nằm cạnh đọc sách hay lướt mạng chat chit với mấy cô bạn cùng cảnh. Có hôm, cô lôi gối ra, nằm ôm chồng rồi thủ thỉ: "Anh cứ xem đi, em nằm ôm anh ngủ vậy, chứ thiếu hơi anh, em thấy khó ngủ lắm". Và sau những "đụng chạm" kiểu như vô tình của vợ, anh xã cũng không thể nằm im, nhất là những lúc giữa hiệp bóng hay khi các bình luận viên mải phân tích.
"Thật ra mới đầu thấy chồng lạnh nhạt với vợ, mê 'em" World Cup hơn mình cũng tức, nhưng suy cho cùng, đi ghen với quả bóng và mấy anh chàng quần đùi áo cộc thì buồn cười quá. Với lại, nhìn chồng phờ phạc sau mấy hôm thức đêm mình cũng thấy xót nên quyết định chung sống hòa bình, ai dè, lại hóa hay", Xoan cười thổ lộ.
Vương Linh
 
To: tungnguyen_kt

Viết bài mà không ứng dụng được table. Thật dở hơi, không có nghệ thuật đạt được đẳng cấp siêu spam. Ẹc ẹc ẹc.
Xem sử dụng table nè

tv.jpg
Ảnh minh họa: Delivery.superstock.com. | Mặc chiếc váy lụa ngắn đi qua lấy chiếc cốc, rồi quay vào nhấc quyển sách, chị Liễu đang định tới thủ thỉ mấy câu êm tai với chồng thì nghe anh gắt: "Đang chỗ gay cấn lại cứ diễu qua diễu lại, có để cho người ta xem không hả?". Tự ái, bực mình, chị đặt mạnh cuốn sách trước mặt anh, lầm bầm: "Đấy, ra mà ôm cái TV, đỡ bị ai làm phiền" rồi ngúng nguẩy bỏ vào phòng trong.

May thay, Tieulongnu.duongqua tu luyện trên núi Chung Nam nên ăn chay (uống nước Yến sủi bọt sống qua ngày) còn việc ăn mặn như cát hạ trình bày trong bài viết; Tieulongnu.duongqua xin nhường lại cho cát hạ. Cát hạ, biết lói chả biết mần nên thương cho thân phận đến chừ vẫn còn zin (TRAI TƠ).

Tiểu long nữ cùng dương quá sống như thế cũng đã mãn nguyện phần đời còn lại. Vẫn luôn trường sinh tại Núi Chung Nam
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng may là mình chẳng đam mê gì bóng đá, gia đình êm ấm ngủ ngon --=0!

Đối với tôi bóng bàn vẫn là số 1, cầu lông số 2, bóng chuyền số 3!!!!!!!!!!!!!!!! }}}}}
 
Cũng may là mình chẳng đam mê gì bóng đá, gia đình êm ấm ngủ ngon --=0!

Đối với tôi bóng bàn vẫn là số 1, cầu lông số 2, bóng chuyền số 3!!!!!!!!!!!!!!!! }}}}}

Tiểu Thư mong sao giấc ngủ của Thầy luôn ngon giấc, chứ đừng đêm khuya rồi giật mình. Tưởng là là mình đang chơi rờ ve (kiếu đánh bóng bàn) rồi lấy tay quơ 1 cái là mệt cho Cô của Tiểu Thư luôn. Khà khà khà
 
Hoan hô tungnguyen_kt luôn thuộc bài.

attachment.php


Hãy tranh thủ thời gian nghỉ giải lao của trận đấu thôi
 

File đính kèm

  • dong xanh.gif
    dong xanh.gif
    7.4 KB · Đọc: 24
Nhiều lúc cũng tội mấy bà vợ của các chàng mê bóng đá. Cả ngày đi làm tối về muốn ngồi cùng chồng "tâm sự" thế mà lại chồng xem đá bóng, bóng ở nhà thì không chịu đá.. hì hì. Mình thì cũng mê world cup nhưng mệt quá thì không ráng, khi nào có Argentina thì khuya cũng phải coi thôi.
 
Cứ mỗi mùa World cup đến rồi đi, đã cướp đi nhiều sinh linh không đáng có.

Tại máu thì kết quả như vậy thôi. Không cân đối được công nợ, báo cáo tài chính thâm hụt nên đành đâm đầu kết liễu đời. Không những fan hâm mộ nam cũng có cả giới nữ. Thật hoành tráng cho mỗi mùa World Cup phải không các bác cuả cô cô Tiểu Long Nữ

Chỉ còn để lại ca khúc

[video=youtube;RwZ1oFvpqpo]http://www.youtube.com/watch?v=RwZ1oFvpqpo[/video]
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom