Mong mọi người giúp đỡ một trường hợp khó khăn ở Đà Nẵng!

Liên hệ QC

cuncon_kiss

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/09
Bài viết
458
Được thích
1,854
Hiện nay Cún biết 1 pác đang thực sự rất khó khăn, và đang phải điều trị bệnh tại Bệnh Viên Da Liễu Đà Nẵng. Mình cũng ko hiểu bà bị bệnh gì nhưng khi hỏi Bác Sỹ thì đó là 1 bệnh rất khó chữa và phải chữa trị lâu dài mới tạm ổn định.
Bà có 1 người con trai nhưng lại bị thần kinh, giờ bà sống 1 mình ở Điện Bàn. Hằng ngày mọi người trong phòng bệnh thường mua cơm hoặc cho bà thức ăn. Nhưng tiền viện phí thì là 1 số tiền ko hề nhỏ.
Bà có kể rằng khi bà ở nhà còn 2 con gà và 3 quả trứng gà đẻ sợ họ lấy trộm mất, mình hỏi "sao bà ko bán đi" bà nói nếu bán đi thì lấy đâu ra giống để nuôi lần sau. .....Mong rằng sẽ có nhiều người giúp người phụ nữ nghèo này có thể qua được cái Tết - Canh Dần đang gần kề.
Mình thật sự muốn nói rất nhiều nhưng hình như ko có khiếu văn chương...hic hic
 
sa không có nhiều để giúp
nhưng bạn để lại tên & số tài khoản của bạn đi
sa muốn góp 1 ít tiền cơm cho cụ bà
cảm ơn cuncon_kiss

P/S: có gì bất tiện thì nhắn vào DĐ của sa (0989.333.209) cũng được
 
Hi Cuncon_kiss và mọi người,

Cảm ơn Cuncon_kiss về thông tin mà bạn cung cấp, tuy nhiên tôi mong mọi thứ được thực hiện một cách có tình tự và hệ thống vì chúng ta có tổ chức chứ không phải tự phát.

1. Nhờ cún + một vài bạn khác ở Đà Nẳng như NguyenHuong, Thanhcienco5 đến để tìm hiểu thêm:
a. Tìm hiểu thêm về hoàn cảnh,
b. Tìm hiểu thêm về bệnh tình
c. Và các vấn đề khác cần tập trung giúp đở.
2. Sau khi tìm hiểu chúng ta sẽ xem cách thức có thể giúp đở họ, bằng tiền bạc, bằng hiện vật, bằng mối quan hệ quen biết.
3. Đánh giá cách thực hiện và đăng bài phổ biến cách giúp đở.

Và cho đến khi mọi thứ được họp và thông qua, tôi mong cún không đăng số tài khoản sớm. Để tránh trường hợp một vài thành viên mới có thể coi đây là trường hợp lợi dụng lòng tốt.
 
Hi Cuncon_kiss và mọi người,

Cảm ơn Cuncon_kiss về thông tin mà bạn cung cấp, tuy nhiên tôi mong mọi thứ được thực hiện một cách có tình tự và hệ thống vì chúng ta có tổ chức chứ không phải tự phát.

1. Nhờ cún + một vài bạn khác ở Đà Nẳng như NguyenHuong, Thanhcienco5 đến để tìm hiểu thêm:
a. Tìm hiểu thêm về hoàn cảnh,
b. Tìm hiểu thêm về bệnh tình
c. Và các vấn đề khác cần tập trung giúp đở.
2. Sau khi tìm hiểu chúng ta sẽ xem cách thức có thể giúp đở họ, bằng tiền bạc, bằng hiện vật, bằng mối quan hệ quen biết.
3. Đánh giá cách thực hiện và đăng bài phổ biến cách giúp đở.

Và cho đến khi mọi thứ được họp và thông qua, tôi mong cún không đăng số tài khoản sớm. Để tránh trường hợp một vài thành viên mới có thể coi đây là trường hợp lợi dụng lòng tốt.
Thực ra em cũng ko có ý gì, em chỉ nghĩ là nếu có nhận đc quà hày bất cứ thứ gì của mọi người thì cũng thông báo lên diễn đàn. Bởi hiện tại thì Bà ko biết còn có được ở bệnh viện đến hết ngày hôm nay ko? E cũng đã liên hệ với anh Phamthuycuong, anh Huy - thegioiphang để tiến hành làm. Vì cái này cần tiến hành luôn,..nói thật là 1 mình em thì ko làm đc. Cuối năm ai cũng bận vì công việc, dù rất muốn làm như anh Bình nói nhưng để có đựoc như thế thì cũng cần thời gian để tổ chức.
Rất mong mọi người cho ý kiến.
 
Nên có tập thể để cùng hỗ trợ cuncon ạ, em liên lạc với NguyenHuong, Thanhcienco5 xem sao.
 
Trước hết cũng xin thành thật cảm ơn Cunconkiss. Nhưng để tổ chức cứu trợ cho đối tượng cần thì cần thông qua BQT ở khu vực miền trung. Hiện tại chúng tôi đã tổ chức người đi xác minh và tìm hiểu thông tin, sẽ thông tin sớm cho các bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi người về tấm lòng hảo tâm.Chúng tôi sẽ mở một topic khác và rất mong mọi người hỗ trợ.
 
Chiều nay 5h15 pác nào có thời gian thì đến bệnh viện giai liễu đà nẵng. Hiện tại có A Thành, Hương và Cún. Mong mọi người ủng hộ
 
Chào tất cả mọi thành viên.
Sau khi đi thị sát ngày 28/12/2009. Mình cùng NguyenHuong, cuncon_kiss đi đến lại bệnh viện và kết quả thông tin như sau:
- Cụ bà tên Nguyễn Thị Phong, 75 tuổi. quê ở tại Đội 8 xã Điện Phong, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
- Tình trạng bệnh tật thì qua lời của cụ thì có vẻ nặng, nhưng chúng mình tìm hiểu bác sỹ trực tiếp khám thì cũng chưa có j là nghiêm trọng lắm, chỉ là bênh ngoài da.
- Tình hình về kinh phí bệnh viện của cụ thì cụ đã có bảo hiểm y tế (hết hạn ngày 31/12/2009, nhưng có thể xin cấp lại được). Vấn đề chi phí sinh hoạt hằng ngày thì cũng có khó khăn đôi chút, nhưng cũng may là có 1 tổ chức cho Cháo từ thiện hàng ngày nên cũng tạm ổn. Do vậy hôm qua tôi cũng đã trao quà ủng hộ cho bà cụ để giúp đỡ về chi phí sinh hoạt thôi.
Tóm lại qua chuyến thị sát 3 chúng tôi thống nhất nếu tổ chức giúp đỡ thì chỉ là phần ủng hộ về chi phí sinh hoạt (cũng không lớn lắm và cũng không cấp bách lắm), do vậy nhóm o ĐN sẽ trực tiếp ủng hộ là ổn rồi.
Chân thành cám ơn sự quan tâm của mọi thành viên.
Thanhcienco5
 
Web KT
Back
Top Bottom