Lời cảm ơn gửi đến Ban Quản Trị (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ndu96081631

Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
5/6/08
Bài viết
30,703
Được thích
53,963
Mình vừa nhận được bưu phẩm do GPE gửi đến. Bên trong gồm có:
- 1 thư cảm ơn
- 1 quyển sách
VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc của tác giNguyễn Khắc Duy (kyo)
- 1 th
ẻ cào điện thoại


IMG00047.jpg

Xin chân thành cảm ơn Ban Quản Trđã có sưu ái đối với tôi
Cũng xin cảm ơn
kyo, tác giả quyển sách trên
Chúc Ban Quản Trị và toàn thể thành viên diễn đàn hưởng một mùa xuân đầy hạnh phúc
ANH TUẤN
 
Thầy TUẤN được nhận quà mà em hổng được, ghen tị quá nha.hihi. em cũng xin chúc mừng anh kyo tác giả quyển sách.
 
Thầy TUẤN được nhận quà mà em hổng được, ghen tị quá nha.hihi. em cũng xin chúc mừng anh kyo tác giả quyển sách.

Em cố gắng lên rồi có ngày cũng nhận được quà thôi. Anh mong rằng đến một lúc nào đó tất cả các thành viên tích cực đều nhận được quà
 
Em cố gắng lên rồi có ngày cũng nhận được quà thôi. Anh mong rằng đến một lúc nào đó tất cả các thành viên tích cực đều nhận được quà.
Em nhớ câu này ạ, sẽ "khắc cốt, ghi tâm" hihi.
 
Sư phụ share cho em cái thẻ nhỏ nhỏ được không?
 
Thầy TUẤN được nhận quà mà em hổng được, ghen tị quá nha.hihi. em cũng xin chúc mừng anh kyo tác giả quyển sách.

Được nhận quà là 1 gánh nặng trong trách trên vai đó em, em khỏi ghen tỵ, cố gắng đi rồi sẽ được, xem bài viết "Bài gởi 18,616", "Cảm ơn 10,021" nếu em làm được việc này thì nay mai em cũng sẽ được thôi.
 
Thầy TUẤN được nhận quà mà em hổng được, ghen tị quá nha.hihi. em cũng xin chúc mừng anh kyo tác giả quyển sách.

Bạn mới tham gia diễn đàn nên chưa biết bác A Tuấn đã có rất nhiều đóng góp thiết thực cho diễn đàn và các thành viên.
 
Thầy TUẤN được nhận quà mà em hổng được, ghen tị quá nha.hihi. em cũng xin chúc mừng anh kyo tác giả quyển sách.

Em có nghe qua câu thơ này của Huỳnh Thúc Kháng chưa?

"Ngựa Tái ông họa phúc biết về đâu"

Hoặc câu nói này nữa nè

"
Tái ông thất mã, an tri họa phúc"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Được nhận quà là 1 gánh nặng trong trách trên vai đó em, em khỏi ghen tỵ, cố gắng đi rồi sẽ được, xem bài viết "Bài gởi 18,616", "Cảm ơn 10,021" nếu em làm được việc này thì nay mai em cũng sẽ được thôi.
Quan trọng nhất là số bài gửi 18616
Thứ hai là số lần "Được cảm ơn" 31836 của bác ndu thì mới có vinh dự được nhận quà. Phải không bạn?
 
Thầy TUẤN được nhận quà mà em hổng được, ghen tị quá nha.hihi
em viết có 1 câu mà 3 Thầy trích dẫn, hihi, em chỉ viết vậy cho vui thôi mà, chứ trong lòng em không "có hai chữ ghen tị" mà thay bằng hai chữ "cảm ơn" ạ!/-*+//-*+/,Thầy ndu viết rất rất nhiều bài, các công thức thầy giải rất ngắn gọn và hay nữa...em cũng học hỏi được nhiều nhiều.hì...chỉ thế thôi ạ!/-*+//-*+/
 
Sáng nay HMT cũng nhận được món quà vô cùng ý nghĩa của BQT GPE, cám ơn GPE rất nhiều, cảm ơn bạn Nguyễn Khắc Duy đã viết cuốn sách này, đây thực sự là cuốn sách vô cùng bổ ích đối với những người mới học VBA như HMT. Nó sẽ là cuốn cẩm nang gối đầu giường không thể thiếu trên con đường khám phá VBA của HMT.

Một lần nữa xin cảm ơn!
 
Sáng nay HMT cũng nhận được món quà vô cùng ý nghĩa của BQT GPE, cám ơn GPE rất nhiều, cảm ơn bạn Nguyễn Khắc Duy đã viết cuốn sách này, đây thực sự là cuốn sách vô cùng bổ ích đối với những người mới học VBA như HMT. Nó sẽ là cuốn cẩm nang gối đầu giường không thể thiếu trên con đường khám phá VBA của HMT.

Một lần nữa xin cảm ơn!
HMT nè, cẩm nang thì phải để tại bàn học hoặc bàn làm việc nhá, chớ có gối đầu giường em ơi. Lúc trước anh cũng có 1 cẩm nang thỉnh từ núi gì đó về, cứ gối đầu nằm đến khi cẩm nang rách nát mới nhận ra rằng gối đầu nằm thì không học được, toàn là ngủ thôi.
 
Chiều nay vừa nhận được cuộc gọi từ văn phòng trường: Thầy Phúc lên nhận quà nhé. Dù biết trước rồi nhưng vẫn mừng quá, vậy là phi thẳng lên trường. Món quà là 1 thư cảm ơn, 1 cuốn sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" của Admin kyo và 1 thẻ cào điện thoại.

Quả thật nghiaphuc rất vui và cảm ơn sự quan tâm của BQT diễn đàn dành cho các thành viên BĐH. Dù món quà không lớn về vật chất nhưng nó thật có giá trị về tinh thần, đặc biệt là cuốn sách của tác giả trẻ kyo - Nguyễn Khắc Duy, quả là một sự đầu tư lớn về thời gian và sự đúc rút kinh nghiệm trong lập trình. Chỉ một câu ngắn gọn cho tác giả cuốn sách: "Tuổi trẻ tài cao".

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn BQT diễn đàn và kyo.
Chúc BQT diễn đàn và toàn thể thành viên một năm mới an lành, hạnh phúc.
 
Cuốn sách này mình đã xem qua (nói đúng hơn là đọc lướt qua trong lần họp mặt cuối năm, lúc OverAc trao tặng các MOD, SMOD, tôi mượn của bác KTGG và đọc tại đó), nó được viết tỉ mỉ, cả về trình bày lẫn về nội dung, cập nhật những thủ thuật mới và những kinh nghiệm của nhiều thành viên danh tiếng trên diễn đàn.

Cuốn sách này rất hữu ích cho những ai đang nghiên cứu và theo học VBA trong những bước khởi đầu để nâng cao!

Rất cám ơn BQT Diễn đàn và tác giả Kyo đã dày công thực hiện quyển sách quý này!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi đã nhận được quà từ Công ty GIAIPHAPEXCEL. Cảm ơn BQT và tác giả Kyo.

Trân trọng!
 
Tigon đã nhận được quà của BQT. Cảm ơn BQT và tác giả Kyo.

Hi vọng, Kyo sẽ có thêm nhiều tác phẩm nữa.

Tks,
 
Nhớ năm xưa ...
Kyo dịch tài liệu VBA for Dummies, tôi góp ý:
"nên kiểm tra tính xác thực của nguyên bản trước khi dịch, vì người dịch sẽ phải chịu trách nhiệm chứ không ai khác"

Kyo đã lắng nghe

Cũng năm xưa, nhưng gần hơn, tôi góp ý trong "Trúc xanh trên form":
"Còn đáp án câu xyz chưa sửa" (vì câu hỏi trắc nghiệm mà phân biệt đúng sai không rõ nét lắm)

Kyo trả lời: Đó là chủ đích của cháu (!)
Chứng tỏ một sự trưởng thành, và 1 tính cách độc lập

Gần đây, thỉnh thoảng tôi cũng viết bài chen vào topic của kyo như topic Dictionary, nhưng chỉ viết bổ sung, không phải góp ý, vì chẳng còn gì để góp ý cả.

Và bây giờ, một kyo vững vàng tự tìm tòi, tự dịch tài liệu, tự thu thập kiến thức, và viết thành sách.

Cha mẹ cháu tự hào về cháu, và Chú cũng tự hào về cháu. Cám ơn kyo, cám ơn cả cha mẹ kyo!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay nhận được món quà đầy ý nghĩa của BQT diễn đàn gồm một quyển sách của tác giả Nguyễn Khắc Duy_nick Kyo và thư cảm ơn ( món quà kia không nói). Xin chân thành cảm ơn BQT về món quà đầy ý nghĩa đó. Chúc Kyo ngày càng tiến bộ và gặt hái nhiều thành công hơn nữa.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom