nhat chi mai
Thành viên gắn bó



- Tham gia
- 22/11/11
- Bài viết
- 1,832
- Được thích
- 9
Em đã rất nhiều lần suy nghĩ, mặc dù có học, có làm bài tập....nhưng đa phần thời gian chơi là nhiều, vẫn có thể lên trang "ngôi sao", lên "face book", lên "dân trí", rồi phim,...
cái gì cũng biết, nhưng còn học thì lại không, không tập chung, cảm thấy bực mình.
Rồi một hôm, công việc nhiều, đồ án dồn dập, cong mông lên chạy...toát mồ hôi, mỏi mệt...lại thấy hạnh phúc
.
Bây giờ phải chăng sẽ không vào face book nữa, không vào trang báo trí nữa, bù lại mở webdien, tienganh123, rồi GPE những box hàm và công thức, box những vấn đề chung...ra ngồi mò, thấy tốt hơn và đỡ phải suy nghĩ.
Em không biết cách phân bố thời gian, thấy Anh Chị làm bài, công thức hay, vô vàn cái để học, giờ phải bố trí thời gian thế nào để có thể học, có thể chơi thế nào cho hợp lí đây???
Không cuối đời lại hối hận bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian vào những thứ thực sự là "vô tri" mà bỏ qua những thứ gọi là "giá trị".

Rồi một hôm, công việc nhiều, đồ án dồn dập, cong mông lên chạy...toát mồ hôi, mỏi mệt...lại thấy hạnh phúc

Bây giờ phải chăng sẽ không vào face book nữa, không vào trang báo trí nữa, bù lại mở webdien, tienganh123, rồi GPE những box hàm và công thức, box những vấn đề chung...ra ngồi mò, thấy tốt hơn và đỡ phải suy nghĩ.
Em không biết cách phân bố thời gian, thấy Anh Chị làm bài, công thức hay, vô vàn cái để học, giờ phải bố trí thời gian thế nào để có thể học, có thể chơi thế nào cho hợp lí đây???
Không cuối đời lại hối hận bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian vào những thứ thực sự là "vô tri" mà bỏ qua những thứ gọi là "giá trị".