Học là hành trình đi tìm chân lý (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter digita
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

D

digita

Guest
Chào mọi người,

Có dịp đi nhiều nơi và tiếp cận với nhiều nguòn thông tin khác nhau, hôm nay đọc báo nước ngoài tôi thấy 1 tin rất lạ về việc ông thủ tướng Úc Đại Lợi (Australia) hôm nay đã công bố lời xin lỗi trước toàn thể phiên họp khoán đại quốc gia về những sự ngược đãi người thổ dân bản xứ bị hứng chịu từ những chính sách vô nhân đạo cũa chính phũ tách ly con cái của các gia đình người thổ dân để chúng sống trong các viện mồ côi hay trong gia đình người da trắng. Tôi thấy đây là 1 cữ chỉ cao thượng rất có ý nghĩa khi nhìn lại lịch sữ và công khai nhìn nhận lỗi lầm và lên tiếng xin lổi. (Nếu các bạn muốn tìm hiễu về sự kiện trên thì vô mạng xem cái trang tin tức của xứ con kangaroo nầy nhá)

Là con người ai cũng có lầm lỗi. Nhưng khi làm quan nắm các quyền lực trong tay mà biết nhận lỗi với quốc dân thì thực lạ hiếm thấy.

Các bạn nghĩ gì về lịch sữ cận đại của nước nhà trong vòng vài chục năm trở lại đây? Dĩ nhiên câu hõi nầy không cần ai trả lời trên diễn đàn này. Tôi chỉ muốn khuyến khích mọi người tự tìm hiểu sự thật qua thông tin nhiều nơi dùng sự hiễu biết phân tích của chính mình để tự tìm chân lý.

Tôi rất quí trọng câu nói của 1 người thầy tôi từng có dịp may được làm học trò là "học qua 1 số sách vở thầy cho không đủ, cần tìm hiễu các ý kiến khác biệt rồi tự phán đoán qua cách suy nghĩ của chính mình."

Chúc các bạn thành công.
 
Chào bạn digita,

Bạn post bài trong box "Trao đổi - góp ý giữa diễn đàn và thành viên", bạn nhắc tới "lầm lỗi" và sự "xin lỗi" và "cần tìm hiễu các ý kiến khác biệt".
Thật sự nội dung của bài viết của bạn làm tôi cảm thấy bối rối. Mong bạn giải thích rõ hơn rằng đây là một bài góp ý hay một bài tâm sự.
- Nếu là góp ý mong bạn nói rõ ý
- Nếu là một bài tâm sự cũng xin cho biết để tôi dời bài này đến vị trí thích hợp của nó.

Cảm ơn bạn.
OverAC
 
Rõ ràng đây là bài tâm sự rồi.
Và rõ ràng cần dời đi rồi!!

Và bác digita cần rút kinh nghiệm, thành viên kỳ cựu mà post lung tung thế?

Thân!

P/S : Bác muốn bàn về Thiên - Địa - Nhân (Thời - Lợi - Hòa) thì hôm nào rảnh anh em ta sẽ gặp nhau để em có dịp hầu chuyện bác.
 
Có lẽ anh Digital post hơi nhầm Box chút thôi....Cám ơn sự chia sẻ !
 
digita đã viết:
Là con người ai cũng có lầm lỗi. Nhưng khi làm quan nắm các quyền lực trong tay mà biết nhận lỗi với quốc dân thì thực lạ hiếm thấy.

Các bạn nghĩ gì về lịch sữ cận đại của nước nhà trong vòng vài chục năm trở lại đây? Dĩ nhiên câu hõi nầy không cần ai trả lời trên diễn đàn này. Tôi chỉ muốn khuyến khích mọi người tự tìm hiểu sự thật qua thông tin nhiều nơi dùng sự hiễu biết phân tích của chính mình để tự tìm chân lý.

Rất đáng để suy nghĩ đấy anh digita ạ, trao đổi trực tiếp với nhau thì được nhưng công khai trên diễn đàn thì hơi khó đấy !$@!! . LS VN còn nhiều vấn đề cần trao đổi, nhìn nhận lại một cách thẳng thắn. Có ra ngoài thì mới biết ta (đất nước ta) là ai? ta ở vị trí nào? vị thế ở khu vực? Đời sống, sự văn minh... Có Internet mới biết mình như thế nào? Hiểu biết đến đâu... -\\/. -\\/. -\\/.

Anh có thấy luật tất cả các diễn đàn ở VN giống cái đo đỏ ở GPE không:

I. Về nội dung bài viết:

1. Không được vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.
2. Không gửi bài viết có nội dung liên quan đến chính trị, an ninh và ổn định quốc gia của nước CH XHCN Việt Nam.
3. Không được gửi bài có nội dung đồi trụy.
4. Không được có những lời lẽ lăng mạ các thành viên khác của diễn đàn và những cá nhân, tổ chức xác định khác ngoài thực tế tại Việt Nam.
5. Không được dùng những từ ngữ tục tĩu, thiếu văn hoá.
6. Không được xâm phạm đến quyền riêng tư và bí mật cá nhân của các thành viên khác trong diễn đàn hoặc của các nhân, tổ chức xác định khác ngoài thực tế tại Việt Nam.
7. Không được khích bác, công kích thành viên khác gây mất đoàn kết trên diễn đàn.
8. Bài viết có sử dụng thông tin nơi khác phải ghi rõ nguồn tham khảo.
 
Cám ơn lời nhắc nhở của các bạn.

Vâng chỉ được tự do nói khẽ cho nhau nghe thôi à. Ôi buồn quá Việt nam ơi!
 
Mình đề nghị không thảo luận về vấn đề này nữa, hình như có vấn đề chính trị.
 
Chỉ vì đây là diễn đàn của những người ham thích excel thôi!

Vâng chỉ được tự do nói khẽ cho nhau nghe thôi à. Ôi buồn quá Việt nam ơi!
/(hông phải chỉ được nói khẽ, mà phải là im ắng 100%, nếu bạn còn thấy diễn đàn này là cần thiết. Cần với chúng ta (bạn với chúng tôi), với mọi người biết hay sẽ biết tiếng Việt.. . .
Mới sau Tết sao lại buồn hỡi bạn, chưa chi bạn đã chụp mũ rồi còn chi;

CamChuongP.jpg
Nói ít hiểu nhiều . . .​
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom