Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai!!! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm Canh Dần (2010). Thế mà, con gái cưng Văn Hồng Thi của tôi không thoát nạn được. Số là con trâu, năm tuổi nên hạn vẫn còn.
Sau đợt nghỉ lễ vừa rồi, Văn Hồng Thi đã đưa anh em trong Công Ty đi du lịch về. Trên đường về nhà, gặp kẻ bất nhân đụng phải nàng tiểu thư “ốm yếu” rồi bỏ đi mà không dừng lại để nâng bế nàng lên!!! Đúng là kẻ bất nhân – Nam tử hán như thế à?
Giờ nằm nhà, mình ê ẩm cả người. Mỏ thì xưng húp như Hitler, ăn uống không được. Đang cần, chờ người đút cho ăn. Chân cẳng thì xưng húp. Nay dung nhan tàn úa, giờ không đi làm được để phát/lĩnh thưởng cuối năm cho nhân viên.


Tết đến xuân về thêm nhức xương.

Cái vụ tiền thưởng với tiền lương.

Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi.

Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ.

Tết đến xuân về, chán với chê.

Tiệc tùng đình đám tới phủ phê.

Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới.

Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi​


Ôi thương thay cho nàng Tiểu Thư Văn Hồng Thi của nhóm Chủ nhiệm CLB Share Club. (Mất 1 tay để phụ với nhóm Chủ nhiệm CLB Share Club)

Nếu các bạn có thương nhớ quan tâm con gái cưng của tôi. Mong các bạn vui lòng dành chút thời gian điện/đến hỏi thăm con gái cưng của mình.
DD của con gái cưng mình đây: 0918 711 105 – 0909 209 524
Nếu được, xin hẹn các bạn vào 18h00 chiều nay tại cây xăng Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận (đối diện Karaoke Nice – Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận)

Chân thành cám ơn.

P/S: Đã bảo các con rồi, có đi đâu chơi thì nhớ hú bố đi cùng. Tội là đi mình ên nên mới như thế. Ẹc ẹc. Hãy rút kinh nghiệm lần sau nhe, có đi đâu thì nhớ đi chung với gia đình webketoan và giải pháp excel nhé.
Cái rủi của con cũng là cái may cho thân già này. Nếu đi cùng bố chắc bố còn nặng tội hơn. Lúc ấy không biết nói sao đây!!! Khà khà khà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm Canh Dần (2010). Thế mà, con gái cưng Văn Hồng Thi của tôi không thoát nạn được. Số là con trâu, năm tuổi nên hạn vẫn còn.
Sau đợt nghỉ lễ vừa rồi, Văn Hồng Thi đã đưa anh em trong Công Ty đi du lịch về. Trên đường về nhà, gặp kẻ bất nhân đụng phải nàng tiểu thư “ốm yếu” rồi bỏ đi mà không dừng lại để nâng bế nàng lên!!! Đúng là kẻ bất nhân – Nam tử hán như thế à?
Giờ nằm nhà, mình ê ẩm cả người. Mỏ thì xưng húp như Hitler, ăn uống không được. Đang cần, chờ người đút cho ăn. Chân cẳng thì xưng húp. Nay dung nhan tàn úa, giờ không đi làm được để phát/lĩnh thưởng cuối năm cho nhân viên.


Tết đến xuân về thêm nhức xương.

Cái vụ tiền thưởng với tiền lương.

Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi.

Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ.

Tết đến xuân về, chán với chê.

Tiệc tùng đình đám tới phủ phê.

Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới.

Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi


Ôi thương thay cho nàng Tiểu Thư Văn Hồng Thi của nhóm Chủ nhiệm CLB Share Club. (Mất 1 tay để phụ với nhóm Chủ nhiệm CLB Share Club)

Nếu các bạn có thương nhớ quan tâm con gái cưng của tôi. Mong các bạn vui lòng dành chút thời gian điện/đến hỏi thăm con gái cưng của mình.
DD của con gái cưng mình đây: 0918 711 105 – 0909 209 524 – 0918 222 697

Nếu được, xin hẹn các bạn vào 18h00 chiều nay tại cây xăng Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận (đối diện Karaoke Nice – Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận)

Chân thành cám ơn.

P/S: Đã bảo các con rồi, có đi đâu chơi thì nhớ hú bố đi cùng. Tội là đi mình ên nên mới như thế. Ẹc ẹc. Hãy rút kinh nghiệm lần sau nhe, có đi đâu thì nhớ đi chung với gia đình webketoan và giải pháp excel nhé.
Cái rủi của con cũng là cái may cho thân già này. Nếu đi cùng bố chắc bố còn nặng tội hơn. Lúc ấy không biết nói sao đây!!! Khà khà khà.
------
Sắp Tết, tiền thưởng, tiền lương là các món CNVC luôn mõi mắt, thật tình chia sẻ nỗi buồn của Kế Toán Già Gân và chúc con gái cưng của Bạn mau lành các vết thương, xinh đẹp trở lại như xưa để tất cả cùng vui Tết.
Thân mến.
 
Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm Canh Dần (2010).

Tết đến xuân về thêm nhức xương.

Cái vụ tiền thưởng với tiền lương.

Long lanh đôi mắt, nhân viên đợi.

Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ.

Tết đến xuân về, chán với chê.

Tiệc tùng đình đám tới phủ phê.

Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới.

Xuân này, thôi nhé ở nhà chơi
----0----

Mỗi độ Xuân về, bác nhức xương?

TIỀN thưởng cũng TIỀN như TIỀN lương

Mắt mòn mỏi đợi, sao "lóng lánh"?

Không phát thì thôi, tớ "đếch" chờ

---0---

Sao Tết, Xuân về, lại chán chê

Tiệc tùng nếu có, cứ phủ phê

Xuân này, tính ở nhà chơi hả?

Ở nhà, (mà) còn báo_ chắc "chúng" tha?

Chúc con gái cưng bác chóng khỏe
 
Mỗi năm xuân mới tết đến nhà
Đà bàn lủ trẻ thấy mừng vui
Riêng tui tiền thưởng đâu không thấy
Bí xị ngồi nhà ngó lá rơi

Mong sau năm mới hơn năm củ
Tiền vào tấn tới lại lên lương
Sức khoẻ tráng kiện voi cũng đánh
Nhà nhà vui vẽ lại an vui.


Chúc cho chị ấy mau bình phục, lại nhận lì xì thế mới vui! hihi
Thân.
 
Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm Canh Dần (2010). Thế mà, con gái cưng Văn Hồng Thi của tôi không thoát nạn được. Số là con trâu, năm tuổi nên hạn vẫn còn.
Sau đợt nghỉ lễ vừa rồi, Văn Hồng Thi đã đưa anh em trong Công Ty đi du lịch về. Trên đường về nhà, gặp kẻ bất nhân đụng phải nàng tiểu thư “ốm yếu” rồi bỏ đi mà không dừng lại để nâng bế nàng lên!!! Đúng là kẻ bất nhân – Nam tử hán như thế à?
Giờ nằm nhà, mình ê ẩm cả người. Mỏ thì xưng húp như Hitler, ăn uống không được. Đang cần, chờ người đút cho ăn. Chân cẳng thì xưng húp. Nay dung nhan tàn úa, giờ không đi làm được để phát/lĩnh thưởng cuối năm cho nhân viên.
Xin chia sẻ với "bố" cùng con gái của "bố". Nhưng chắc bố phải xem lại chứ Hitle đâu có xưng mỏ tý nào đâu :-=
attachment.php


Quá phong độ và ....hơi móm đó chứ --=0
 

File đính kèm

  • Adofl Hitler2.jpg
    Adofl Hitler2.jpg
    24.5 KB · Đọc: 60
Xin chân thành chia sẻ cùng gia đình Bác.Chúc em mau chóng bình phục để còn đi tết mới về
 
Xin chia sẻ với "bố" cùng con gái của "bố". Nhưng chắc bố phải xem lại chứ Hitle đâu có xưng mỏ tý nào đâu :-=
attachment.php


Quá phong độ và ....hơi móm đó chứ --=0
Đứng trước gương, bạn thử vừa HÍT (hơi)vừa LE (lưỡi) xem có MỎ có SƯNG không?
Thân
 
Chiều qua, cùng các con gái nuôi đi thăm Văn Hồng Thi.

Nghĩ cũng lạ, tay chân xưng trầy hết, gương mặt không ảnh hưởng gì chỉ có phần môi có chồm râu giống như Hittler. Cũng may không giống "Phùng Há". Khà khà khà

Răng 60 năm vẫn còn tốt, chưa gãy, xứt mẻ cái nào.
 
Xin chia sẻ với "bác" cùng con gái của "bác". Nhưng chắc bác phải xem lại chứ Hitler đâu có xưng mỏ tí nào đâu

Hitlerbaby.jpg


Hitlerwatermelon.gif

Cũng may không giống "Phùng Há". Ẹc ẹc ẹc

Chúc Thi mau chóng bình phục
 
Thành thật cảm ơn mọi người nhiều lắm,Thi đã khỏe và đi làm lại được rồi,vào đọc tin chia sẻ của mọi người mà xúc động quá đi.....
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom