(húc Mừng CONCOGIA đã có sổ hưu! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter SA_DQ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia
8/6/06
Bài viết
14,637
Được thích
22,970
Nghề nghiệp
U80
/-(ôm qua được biết CONCOGIA đã được Nhà nước cấp cho cái sổ hưu!

Xin trân trọng chúc mừng bạn kết thúc chặng đường dài rất quan trọng của cuộc đời

/(ể từ nay, cuộc đời CG sang trang mới với những kì vọng & í tưởng mới!

(ũng kể từ nay GPE.COM của chúng ta sẽ được CONCOGIA chú tâm nhiều hơn, góp sức nhiều hơn cho sự fát triển.

(ũng kể từ nay, GPE.COM của chúng ta đã hình thành câu lạc bộ những người cao niên được rồi, khà, khà,. . .

/(/hân dịp này, cá nhân mình xin chân thành cảm ơn CONCOGIA vì những gì mà bạn đã, đang & sẽ đóng góp cho diễn đàn nói chung & cá nhân mình nói riêng!

Xin trân trọng!
 
/-(ôm qua được biết CONCOGIA đã được Nhà nước cấp cho cái sổ hưu!

Xin trân trọng chúc mừng bạn kết thúc chặng đường dài rất quan trọng của cuộc đời

/(ể từ nay, cuộc đời CG sang trang mới với những kì vọng & í tưởng mới!

(ũng kể từ nay GPE.COM của chúng ta sẽ được CONCOGIA chú tâm nhiều hơn, góp sức nhiều hơn cho sự fát triển.

(ũng kể từ nay, GPE.COM của chúng ta đã hình thành câu lạc bộ những người cao niên được rồi, khà, khà,. . .

/(/hân dịp này, cá nhân mình xin chân thành cảm ơn CONCOGIA vì những gì mà bạn đã, đang & sẽ đóng góp cho diễn đàn nói chung & cá nhân mình nói riêng!

Xin trân trọng!

Vừa mừng vừa buồn cho concogia khi nghe tin này.
Mừng vì từ nay concogia "phẻ re" chuyện công tác mà dành nhiều thời gian cho concomai và cho các "chiến hữu".
Buồn vì nghe tin này thì concogia sắp đến tuổi bị "Vua Muối" triệu về.
Hy vọng có dịp gặp mặt concogia cùng các "chiến hữu".
--------
Híc! Vài năm nữa mình cũng nhận "Chiếu chỉ" như concogia.
 
Không biết là VUI hay BUỒN nữa

Thôi vui đi, vì anh sẽ có nhiều thời gian hơn, chắc chắn GPE HN sẽ có dịp được đón tiếp anh ở Hà Nội.

Xin chúc mừng anh
 
Đây là tin vui rồi vì từ nay bác Concogia sẽ có nhiều time chăm sóc cho các "cò con" trên GPE. Quan trọng nữa là bác đã hoàn thành một phần sứ mệnh rồi. Mong có dịp được nghe thơ "cò" của bác tại Hà Nội.
 
Mọi người quan tâm đến CONCOGIA, mà chẳng thấy CONCOGIA xuất hiện...
Tò mò tìm hiểu , thì phát hiện số bài CONCOGIA hiện là 1199 bài, tương ứng với 6 sao xoay quay tít mù.
Chỉ cần 1 bài nữa thôi thì 6 ngôi sao xoay xoay của CONCOGIA chỉ còn 1 sao đứng yên thôi. Người ta gọi là "sao liệt".
Có thể vì thế mà CONCOGIA không dám viết thêm 1 bài nữa chăng? Hay còn nuối tiếc tuổi thanh xuân?
Có trùng hợp với vụ lĩnh sổ hưu không nhỉ?
 
Hôm trước ngồi nhậu chung, Bác Cò nói với mình (vẻ mặt buồn buồn nha các bạn) "Anh mày nghỉ hưu rồi... (thở dài) ... Anh mày bây giờ "vô lương, mất dạy" rồi (?!)..."

May quá, giờ nghe nhận được sổ hưu, Bác Cò tuy có "mất dạy" chút chút (vì còn dạy ở GPE mà), nhưng chưa đến nỗi "bất lương" ặc ... ặc ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mọi người quan tâm đến CONCOGIA, mà chẳng thấy CONCOGIA xuất hiện...
Tò mò tìm hiểu , thì phát hiện số bài CONCOGIA hiện là 1199 bài, tương ứng với 6 sao xoay quay tít mù.
Chỉ cần 1 bài nữa thôi thì 6 ngôi sao xoay xoay của CONCOGIA chỉ còn 1 sao đứng yên thôi. Người ta gọi là "sao liệt".
Có thể vì thế mà CONCOGIA không dám viết thêm 1 bài nữa chăng? Hay còn nuối tiếc tuổi thanh xuân?
Có trùng hợp với vụ lĩnh sổ hưu không nhỉ?


Bác Cò đã "LIỆT" rồi! Nên chúc mừng hay nên chia sẻ nhỉ? Sax ... Sax ...
 

File đính kèm

  • SaoLiet.jpg
    SaoLiet.jpg
    19.8 KB · Đọc: 96
Mọi người quan tâm đến CONCOGIA, mà chẳng thấy CONCOGIA xuất hiện...
Tò mò tìm hiểu , thì phát hiện số bài CONCOGIA hiện là 1199 bài, tương ứng với 6 sao xoay quay tít mù.
Chỉ cần 1 bài nữa thôi thì 6 ngôi sao xoay xoay của CONCOGIA chỉ còn 1 sao đứng yên thôi. Người ta gọi là "sao liệt".
Có thể vì thế mà CONCOGIA không dám viết thêm 1 bài nữa chăng? Hay còn nuối tiếc tuổi thanh xuân?
Có trùng hợp với vụ lĩnh sổ hưu không nhỉ?
Sau một số ngày "nhịn" vì sợ "liệt", bác Cò nhà ta quyết định liều một phen. Kệ nó, liệt chứ có chết thì cũng phải làm một phát đã... khà khà khà...
Và kết quả là bây giờ bác Cò nhà ta như vầy đây:
Concogia.png

Mà tại bác Cò nhà ta cũng hay lo chứ bộ, post bài trong mục Thư giãn đâu có tính đâu mà sợ "liệt" nhỉ?
Chúc bác càng già càng có giá, có nhiều thời gian viết bài trên GPE và... nhậu với anh em GPE.

P/S: Post bài xong mới thấy anh MinhThien321 cũng đã post bài chúc mừng bác Cò đã... "liệt". Đúng là... anh em mình giống nhau tới 2/3 luôn mà anh MinhThien321 nhỉ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thấy Bác cò nhậu còn "sung sức" quá sao mà liệt được nhỉ?
 
Chào mừng Concogia chiều nay ghé thăm Bình Dương.
 
Chào mừng Concogia chiều nay ghé thăm Bình Dương.

Ủa, có vụ này không ta? Hôm qua làm vài lon với bác Cò nhân dịp Tết Trung Thu đâu có nghe bác í nói gì đâu ta?

(Bác Cò mà "liệt" mới ghê đó! uống gấp đôi số lon bia mình uống! Ặc ặc)
 
Xoá 3 bai của bebo, còn 8 bài nữa, đang tìm.
 
Sau hơn tháng đi khắp thế gian, hôm nay

được biết ConCoGia đang tham gia giải của ngành Giáo dục tỉnh nhà! (Tại CLB Lao Động)

Tuy nhiêu bỡi không đối thủ, nên chàng ta được xếp vô diện U40. & theo tin vĩa hè đã vô đến bán kết.

Xin chúc Cò Già chiến thắng & nhận giải cao nhứt TP trong tuần tới!
 
được biết ConCoGia đang tham gia giải của ngành Giáo dục tỉnh nhà! (Tại CLB Lao Động)

Tuy nhiêu bỡi không đối thủ, nên chàng ta được xếp vô diện U40. & theo tin vĩa hè đã vô đến bán kết.

Xin chúc Cò Già chiến thắng & nhận giải cao nhứt TP trong tuần tới!

Em nghe đâu tại Tỉnh Bạc Liêu quê nhà của Thầy Sa cũng đang tổ chức giải quần vợt nữa mà

Đây là ảnh của bác Sa bỏ phiếu để quyết định cho Ban Tổ chức đăng cai giải Quần Vợt tại Bạc Liêu nè. Ký vào sổ lưu niệm. Ảnh toàn cảnh cho buổi công báo Giải Quần Vợt tại Bạc Liêu

Chân thành cám ơn tất cả.
 
Tình cờ lụm được tấm ảnh này của bác concogia. Nhìn bác concogia vậy ai bảo "hưu" đâu nè! Vẫn còn phong độ quá chừng... :)

 

File đính kèm

  • IMG_0288.JPG
    IMG_0288.JPG
    241.6 KB · Đọc: 45
Tình cờ lụm được tấm ảnh này của bác concogia. Nhìn bác concogia vậy ai bảo "hưu" đâu nè! Vẫn còn phong độ quá chừng... :)

Hihi, cái chân bị đau, cà thọt cả tháng nay, hổng quánh banh được nên đi làm Photo-Ngáp-bơ- Cò. Bị chú Ca chụp lén. Nhưng nhìn lại thấy Cò vẫn phong độ chán. Cám ơn Hoàng tử. Híc
Em Ca bảo Thảo gởi hết hình của Photo- Ngáp- Thảo chụp cho Cò hoặc chị Cò cũng được ( để Cò chọn lọc lại, đi rửa)
Híc, hôm đó ngồi zí Hoàng Trọng Nghĩa tới 2 giờ sáng, mệt quá chời
 
Tình cờ lụm được tấm ảnh này của bác concogia. Nhìn bác concogia vậy ai bảo "hưu" đâu nè! Vẫn còn phong độ quá chừng... :)


Phải công nhận là bác "phong độ" thiệt. Đúng là cái tuổi sắc xuân còn phơi phới...Ới mấy em chân dài chạy theo bác cứ gọi là "tuột guốc"....
 
Phải công nhận là bác "phong độ" thiệt. Đúng là cái tuổi sắc xuân còn phơi phới...Ới mấy em chân dài chạy theo bác cứ gọi là "tuột guốc"....
"tuột guốc" chắc có lẽ dáng vẽ phong trần của bác. (Mái tóc dài, hàm ria mép, ... máy ảnh ...)
 
Phải công nhận là bác "phong độ" thiệt. Đúng là cái tuổi sắc xuân còn phơi phới...Ới mấy em chân dài chạy theo bác cứ gọi là "tuột guốc"....
Bác concongia nhìn giống nghệ sỹ quá.
Mà sao mấy chị chân dài tự nhiên lại chạy theo bác í làm chi hả chị? Hic
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom