Hôm nay là ngày nam giới kia đấy!

Liên hệ QC
Bác nhầm rồi, 19/11 viết theo kiểu Mỹ là ngày 11 tháng 19.
Nghĩa là "ngày nam giới" không tồn tại.
Còn nếu có tồn tại, thì chỉ là tượng trưng, bằng chứng là 99% diễn đàn này không biết về ngày này.
 
Nhân tiện, hỏi cắc cớ cái: cầm gì làm nghề đó

Biểu tượng cầm cờ lê: làm nghề thợ
1605772852936.png

Vác cuốc: làm nông dân

1605772945214.png


Nhìn cái biểu tượng này:

1605772478147.png
Không biết nam giới làm nghề chính là nghề gì nhỉ?

Xin thỉnh ý các cao nhân!
 
Nam giới?
Theo bạn thì hiện nay các xã hội tân tiến nhìn nhận có bao nhiêu giới? Đừng nói với tôi là 2, nam và nữ nhé.
 
Nam giới?
Theo bạn thì hiện nay các xã hội tân tiến nhìn nhận có bao nhiêu giới? Đừng nói với tôi là 2, nam và nữ nhé.
Cách đây 5 năm khi thiết kế dữ liệu cho phần mềm HR tôi đã phải cho ít nhất 3 tuỳ chọn về giới tính, đồng thời phải để mở cho phép định nghĩa thêm
(tuỳ chọn số 3 là "giới tính khác", chưa phân biệt gay hay les)
 
Cách đây 5 năm khi thiết kế dữ liệu cho phần mềm HR tôi đã phải cho ít nhất 3 tuỳ chọn về giới tính, đồng thời phải để mở cho phép định nghĩa thêm
(tuỳ chọn số 3 là "giới tính khác", chưa phân biệt gay hay les)
Nếu liên hệ với COVID thì chia ra: dương, âm, dương yếu và âm yếu.
 
Hệ gì thì tụi nó vẫn bắt khao và ta vẫn tốn tiền
Ở đâu ra nhiều mà "tụi nó" dữ vậy?
Bài đã được tự động gộp:

Nếu liên hệ với COVID thì chia ra: dương, âm, dương yếu và âm yếu.
Có vụ mở rộng nữa nhé. Giới tính còn có 1 field dữ liệu là "valid date" tức là ngày hiệu lực, cho phép sửa và điền ngày hiệu lực mới.
Bên hành chánh nhân sự 10 năm liền mua quà 8/3 cho chị B, năm thứ 11 lên danh sách mua quà thì không xuất hiện nữa là nhờ 2 trường này. Truy cứu quá khứ tại sao có mua, thì vẫn còn ngày hiệu lực cũ lưu trữ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cách đây 5 năm khi thiết kế dữ liệu cho phần mềm HR tôi đã phải cho ít nhất 3 tuỳ chọn về giới tính, đồng thời phải để mở cho phép định nghĩa thêm
(tuỳ chọn số 3 là "giới tính khác", chưa phân biệt gay hay les)
gay/lesbo không phải là giới tính bạn à. Chúng chỉ là sở thích/khuynh hướng về hoạt động tình dục thôi. Anh chàng thích trai vẫn là đờn ông.

Hiện tại có ít nhất là 4 giới tính được xã hội nhìn nhận. Nam (Male), Nữ (Female), Không phân biệt (Agender), Không cố định - thay đổi tuỳ thời (Gender-fluid)
Và từ Không nhị phân (non-binary) dùng để chỉ hầu hết các loại không Male, không Female - tức là gồm cả transgender, agender, gender-fluid,...

Hiện tại hầu hết các văn bản chính thức nhìn nhận 3 giới Male, Female, và Trans
 
Ở xã hội nào đó đã xuất hiện nhận thức tiến bộ nhưng vẫn còn những nhóm đối tượng bị đối xử thiếu công bằng hoặc thiếu sự nhìn nhận vai trò của họ thì người ta lại đặt ra một cái ngày tôn vinh như một cách an ủi, bù đắp tinh thần hoặc nhắc nhở vai trò của họ.
  • Bên Tây có "Ngày của cha" rồi tiếp theo có "Ngày của mẹ" vì ở nước họ con cái bước vào tuổi trưởng thành thì thoát ly khỏi gia đình và không có nhiều mối liên hệ với cha mẹ nữa. Người già bên đó thường sống những năm cuối đời chỉ với vợ hoặc chồng hay những người chung viện dưỡng lão.
  • Hay như cuối thế kỷ 19, khi xuất hiện phong trào đòi quyền lợi cho người lao động, thì bên Tây lại sinh ra ngày quốc tế lao động nhằm động viên tinh thần cho người đang bị bóc lột sức lao ngày đêm trong các công xưởng tư bản.
  • Hoặc như ngày quốc tế phụ nữ ra đời ở bên Tây cuối thế kỷ 19, đầu 20 ở cái thời vai trò của người phụ nữ còn bị xem nhẹ trong khi xã hội đang hình thành những lý tưởng bình đẳng hơn.
  • Còn ở Việt Nam, người thầy đóng vai trò quan trọng trong xã hội nhưng họ lại chỉ có thu nhập khá eo hẹp so với các hình thức lao động khác thế nên chúng ta lại phải có ngày 20/11 như là một ngày hội động viên tinh thần cho những người làm giáo dục.
Nhưng khi xã hội đã có sự biến đổi tích cực hơn, vai trò mỗi con người được nhìn nhận công bằng hơn thì ý nghĩa những ngày này cũng phôi phai dần. Chẳng hạn khi lao động bên Tây ngày làm 8h, tuần làm 5 buổi, phúc lợi đầy đủ thì cũng chả ai còn để ý đến ngày quốc tế lao động làm gì. Hoặc bên Tây bây giờ bình đẳng giới rất cao nên cũng chả cần cái ngày 8/3 làm gì nữa. Nhiều anh chị Tây khi đến Việt Nam cứ tròn mắt khi biết ngày 8/3 hay 20/10, hàng hoa bán chạy gấp nhiều lần ngày thường bởi đơn giản phụ nữ bên Tây nếu có chồng hay người yêu thì tháng nào cũng có hoa quà bình thường chứ chả phải đợi 2 cái ngày đặc biệt đó trong năm. Bên Tây cũng chả có ngày quốc tế thiếu nhi đơn giản là vì trẻ em bên đó là đối tượng được ưu tiên bảo vệ, chăm sóc hơn người bình thường, trong khi ở các nước khác trẻ em còn thiếu ăn, thiếu học thậm chí là bị bạo hành.

Nếu ở xã hội nào đó, mà còn những ngày lễ cho những nhóm đối tượng riêng biệt thế này thì có nghĩa là vẫn tồn tại những nhóm người đang thiếu đi sự nhìn nhận, đối xử tương xứng với vai trò của họ trong xã hội. Một xã hội đạt tới đỉnh cao của sự nhân văn thì sẽ chả còn tồn tại những ngày lễ như thế này nữa vì lúc ấy ngày nào cũng sẽ là ngày lễ của mỗi người --=0 .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngay cả nam và nữ thôi nhiều khi cũng khó xác định. Bao lâu rồi là nam, bỗng một ngày làm nắm thuốc, bơm hoocmon, bơm ngực, chỗ này cắt chỗ kia khoét, thế là thành nữ. Nếu ở Việt Nam thì nổi như cồn, kiếm tiền bạc tỷ. Mà cũng phải công nhận là ở Việt Nam nhiều cái hơi khó hiểu. Là một cô quảng cáo đồ lót thôi, ở rất rất nhiều nước thậm chí có thể không được biết rộng rãi nếu không là người mẫu hàng đầu của những công ty thế giới nổi tiếng. Nhưng ở Việt Nam thì người ta tốn rất nhiều giấy và mực để hàng ngày hàng giờ viết về cô ta. Nào là nữ hoàng đồ lót, thiên thần nội y. Rồi đại gia này nọ, tiền kiếm bạc tỷ.
 
Nhiều anh chị Tây khi đến Việt Nam cứ tròn mắt khi biết ngày 8/3 hay 20/10, hàng hoa bán chạy gấp nhiều lần ngày thường bởi đơn giản phụ nữ bên Tây nếu có chồng hay người yêu thì tháng nào cũng có hoa quà bình thường chứ chả phải đợi 2 cái ngày đặc biệt đó trong năm.
Có những bà vợ hãnh diện khoe là rất hạnh phúc khi ngày 8/3 cả chồng và con trai vào bếp nấu cho một bữa. Hạnh phúc? Hạnh phúc thực sự chỉ khi người chồng chia sẻ việc nhà với vợ hàng ngày. Cái thứ hạnh phúc có được từ một ngày còn 364 ngày khác cơm bưng nước rót, quần là áo lượt cho chồng trong khi anh ta về nhà là chỉ nằm chơi game, xem tivi, hãnh diện lắm sao?
 
gay/lesbo không phải là giới tính bạn à. Chúng chỉ là sở thích/khuynh hướng về hoạt động tình dục thôi. Anh chàng thích trai vẫn là đờn ông.
Có thể tôi hiểu hoặc nói sai về ý nghĩa của gay/ lesbian bên tiếng Anh.
Quay lại tiếng Việt: xưa có từ lại cái hoặc bóng/ và ô môi. Đó là tình trạng sinh lý cơ thể và phải y học mới xác định được: Bản chất nhiễm sắc thể là giới tính này nhưng do hoóc môn phát triển sai nên sinh ra cấu tạo cơ thể là giới tính khác, và xã hội cũ thường kỳ thị họ.

Trans là khái niệm gần đây do y học tiến bộ có thể thay đổi tận gốc 1 giới tính, hoặc trả về giới tính thật cho người bị cấu tạo cơ thể sai khác.

Theo tôi hiểu tình yêu/ tình dục đồng giới (cách hiểu xưa) lại thuộc về khái niệm bệnh lý. Có nhiều loại bệnh tương tự như bạo dâm, ấu dâm, thậm chí dâm với xác chết hoặc thú vật.
Còn sau này sinh ra "sở thích/ khuynh hướng" là do môi trường hoạt động đặc biệt là môi trường của giới hoạt động nghệ thuật ở Việt nam. Lúc trước chỉ giới hạn ở việc trang điểm khác với giới tính thật và chỉ số ít. Nay thì càng ngày càng tệ thậm chí trở thành trào lưu.
 
Ngay cả nam và nữ thôi nhiều khi cũng khó xác định. Bao lâu rồi là nam, bỗng một ngày làm nắm thuốc, bơm hoocmon, bơm ngực, chỗ này cắt chỗ kia khoét, thế là thành nữ. Nếu ở Việt Nam thì nổi như cồn, kiếm tiền bạc tỷ. ...
Ở một số nước, có một loại Bác sĩ chuyên môn về xác định giới tính cho trẻ sơ sinh.
Nhưng khoảng hai chục năm nay, lằn ranh giới tính đã lu mờ dần. Bây giờ không ai muốn làm chuyện ấy nữa. Nếu có thì Bác sĩ cũng buộc bên đứa trẻ ký kết không kiện cáo về "nhầm lẫn".
Ngày nay thì thường giới tính trong khai sinh chỉ là "để cho có". Đứa trẻ lớn lên toàn quyền thay đổi. (*)

Về việc "nồn như cổi" thì chưa hẳn vậy bác ơi. Cái cô điển hình mà bác nói (**) là dân có thế lực, có móc nối trong giới xô-bi. Hạng này thì có giới gì cũng thành đại gia cả. Mấy người nghệ sĩ chuyển giới khác tôi biết vẫn nghèo sặc gạch. Đó là sự bất công đặc biệtn của xã hội. Như một vị Thánh mà tôi quên mất tên đã nói: "chúng ta nên nhớ rằng mình đang ở trái đất. Nếu không có bất công thì trái đất đã là Thiên Đàng"

(*) tôi nói "toàn quyền" nghe cho gọn vậy thôi chứ muốn thay đổi giới tính phải qua quá trình xét nghiệm và khảo nghiệm tâm lý. Mấy thằng Bác sĩ thực hiện hót môn và giải phẫu mà không xét qua bản tường trình khảo nghiệm kia là loại vô lương tâm. Thường thì ở mấy nước khá khẩm, chính Y sĩ đoàn sẽ tẩy chay đám Bác sĩ "vô lương tâm" này.

(**) xin lỗi nếu tôi lầm không đúng cô ấy. Tôi không tiện nêu tên ở đây vì bản thân tôi không thích cô ta.
 
(**) xin lỗi nếu tôi lầm không đúng cô ấy. Tôi không tiện nêu tên ở đây vì bản thân tôi không thích cô ta.
Nói chung ở Việt Nam có nhiều cái lạ. Ở Ba Lan cũng có tổ chức thi hoa hậu. Báo chí cũng đưa tin ai thắng, nhưng không phải báo nào cũng đưa tin. Sau đó thì thôi. Ở Việt Nam thì nhiều hoa hậu được nhắc tới hàng ngày. Ở Ba Lan nếu may mắn thì hoa hậu xin được làm người mẫu, có thể không phải công ty nổi tiếng có tầm cỡ nhưng đủ sống. Ở Việt Nam thì nhiều cô kiếm bạc tỷ. Mà đủ loại cuộc thi hoa hậu, ở Ba Lan không ai người ta quan tâm.
 
Nói chung ở Việt Nam có nhiều cái lạ. Ở Ba Lan cũng có tổ chức thi hoa hậu. Báo chí cũng đưa tin ai thắng, nhưng không phải báo nào cũng đưa tin. Sau đó thì thôi. Ở Việt Nam thì nhiều hoa hậu được nhắc tới hàng ngày. Ở Ba Lan nếu may mắn thì hoa hậu xin được làm người mẫu, có thể không phải công ty nổi tiếng có tầm cỡ nhưng đủ sống. Ở Việt Nam thì nhiều cô kiếm bạc tỷ. Mà đủ loại cuộc thi hoa hậu, ở Ba Lan không ai người ta quan tâm.
Ở mấy nước ăn chơi Á đông thì cái vụ "hoa hậu" nó hơi khác Tây một chút.
Làm hoa hậu á hậu tức là bạn bước lên hàng sê-lê-bờ-ri-ti. Có nhiều đại gia săn đuổi.
Ở Tây thì mấy đại gia làm sú-gờ đét-đì là đủ rồi. Nhưng ở VN, cái định nghĩa sú-gà đét-đì nó khác. Đại gia nếu độc thân thì cần khoe hàng cho nên dùng mọi cách dựng hàng cho xôm, càng nổi càng tốt. Đại gia đã có gia đình thì mấy cô buộc họ đứng sau lưng bỏ tiền, bỏ thế lực ra để đưa mấy cô lên "đỉnh cao".

(*) hồi xưa mấy tổ chức hoa hậu Âu Mẽo hơi khó tính. Họ buộc người dự thi phải có lý lịch nghiêm chỉnh. Vì vậy hoa hậu thường là người tử tế, sau này đời sống bình thường. Bây giờ áp lực xô-bi cao, điều kiện "tính tình, tư cách" của hoa hậu không còn chặt chẽ.
 
Ở mấy nước ăn chơi Á đông thì cái vụ "hoa hậu" nó hơi khác Tây một chút.
Làm hoa hậu á hậu tức là bạn bước lên hàng sê-lê-bờ-ri-ti. Có nhiều đại gia săn đuổi.
Ở Tây thì mấy đại gia làm sú-gờ đét-đì là đủ rồi. Nhưng ở VN, cái định nghĩa sú-gà đét-đì nó khác. Đại gia nếu độc thân thì cần khoe hàng cho nên dùng mọi cách dựng hàng cho xôm, càng nổi càng tốt. Đại gia đã có gia đình thì mấy cô buộc họ đứng sau lưng bỏ tiền, bỏ thế lực ra để đưa mấy cô lên "đỉnh cao".
Chính xác. Ăn chơi ở Việt Nam hơi khác. Gì chứ người mình có vàng là cứ muốn khoe ra. Tây cũng có người như thế nhưng ít hơn nhiều. Mà có ăn chơi thì chúng cũng kín đáo. Ở mình ăn chơi kín đáo thì đâu có là ăn chơi. Ăn chơi là phải để thiên hạ biết mới sướng. Mà có ở đâu một khóm cây, một khóm hoa giá vài tỷ? Chỉ có ở các nước châu Á ăn chơi. :D
 
ngày này đã tồn tại 21 năm rồi nhưng ít người biết đến ngày này.
 
Web KT
Back
Top Bottom