Chúc mừng sinh nhật gpe 02/07/2013

Liên hệ QC

nhat chi mai

Thành viên gắn bó
Tham gia
22/11/11
Bài viết
1,832
Được thích
9
Một ngày mới nắng đẹp, ánh nắng chiếu xen qua lá cây, có những chú chim đang nô đùa đậu trên dây cột điện kêu ríu rít, sáng sớm thức dậy bầu trời thật trong xanh...chợt nhiên tĩnh lặng, sau rồi chợt nhớ...à, hôm nay là ngày sinh nhật GPE lần thứ 7.

...Nhanh nhật, thế là em đã tham gia diễn đàn cũng hơn một năm rồi, bài viết cũng kha khá, mới chân bước, chân ráo, với cái đầu rỗng tếch về excel, không một khái niệm, không một hàm gọi là căn bản, nhưng giờ đây, chính nhờ diễn đàn GPE được học hỏi các "tiền bối", Anh Chị cũng như tất cả các thành viên đã giúp đỡ, mà em cũng đã biết thêm về hàm cơ bản, cũng biết định dạng, biết về căn chỉnh...đến bây giờ cũng gọi là chậm chững những bước đầu tiên về excel

Lặng nghe thời gian trôi cũng nhanh, rồi con người cũng già thêm một tuổi, chắc hẳn đã có rất nhiều thành viên gắn bó với GPE từ những ngày đầu tiên cho tận tới bây giờ 7 năm... một thời gian không phải ngắn bởi vậy sẽ có nhiều lời muốn nói...

Sinh nhật diễn đàn, em xin được phép thay mặt, thế hệ 9x, thế hệ "măng non" của GPE, chúc các "Thầy, Cô", Anh,Chị và các bạn một sức khỏe dồi rào, gia đình hạnh phúc, chúc cho các bạn mới học hỏi được điều và hãy cố gắng noi gương theo các "Tiền bối" để sau này chính các bạn cũng là người trợ giúp các "mần non" như chính ta ngày hôm nay.

Cũng nhân đây, xin trân thành cảm ơn, Admin, những con người thầm lặng đứng sau quan sát theo dõi các thành viên, là người sáng lập ra diễn đàn GPE, một diễn đàn có thể nói là "TỐT" bởi đây là nơi "trao đổi kiến thức, tải tài liệu miễn phí, học miễn phí tất cả đều miễn phí 100%, để cho tất cả mọi người vận dụng ngay kiến thức vào học tập, cũng như công việc". Chúc cho những thành viên thầm lặng, sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống.


Lời cuối cùng chúc mừng sinh nhật GPE!Chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh, phát triển!



Món quà em tặng cho GPE lần thứ 7!
56621.jpg
happy birthday.jpgindex.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kính gửi diễn đàn GPE!

Đây là lần thứ ba em được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới diễn đàn. Thời gian 3 năm tham gia GPE tuy không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, biết bao biến cố thăng trầm cùng sự vui buồn và những nếm trải cảm xúc với GPE.

Thời gian em tham gia diễn đàn, cũng là thời gian nhiều biến cố. Em đã cảm nhận được rất nhiều từ GPE. Có những lúc vui, lúc buồn, lúc tranh cãi, lúc hiểu lầm. GPE là một sân chơi bổ ích, trong đó có rất nhiều con người, mỗi người một tính cách, một cái đầu và sự hiểu biết khác nhau, do vậy ai cũng cần thích nghi và hòa hợp.

Em cũng biết mình có được tình cảm của một số thành viên, và cũng biết có 1 số thành viên....không ưa mình (hihihi). Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng bằng việc em đã có những người bạn, những mối quan hệ bạn bè thân tình, chân thành từ GPE đến ngoài đời.

Em không nói hay, nói khéo, em chỉ biết nói thật những suy nghĩ của mình và cũng yêu mến GPE chân thành, yêu mến các thành viên chân thành. Thời gian qua em ít lên GPE, nhưng em nhận được rất rất nhiều những email, những tin nhắn thăm hỏi, trao đổi và bày tỏ sự quan tâm, điều đó khiến em thật hạnh phúc. Đó chính là cái tình của GPE mà ít diễn đàn nào có.

Nhân dịp sinh nhật lần 7 của GPE, em kính chúc GPE luôn vững mạnh và ngày càng phát triển. Chúc các bạn thành viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng GPE. Em cũng xin kính chúc các "chiến binh" thầm lặng của GPE là các Admin, Mod, Smod....sức khỏe dồi dào và càng "cháy" hơn niềm đam mê với GPE.

Sinh nhật GPE, em chưa biết có tham dự được không, nhưng với tình cảm của mình, em xin tặng GPE Hà Nôị 1 món quà cho giải nhất chương trình: "Bốc thăm may mắn" là một hộp nấm quý, nấm Linh chi nhập khẩu từ Hàn Quốc với trị giá 1200.000đ. Và 1 chiếc bánh sinh nhật. Hai món quà này sẽ được gửi đến trước khai tiệc sinh nhật 1h đồng hồ.

Tuy rằng điều em mong muốn là dành cho cả 3 miền (song không thực hiện được ...hic hic hic).

Trong trường hợp nếu em không có mặt, em kính nhờ BQT GPE Hà Nội trao quà giùm em cho bạn
giải nhất...
Năm nay thật buồn là bức tranh thêu tay của em chưa hoàn thành để tặng GPE bán đấu giá làm từ thiện hoặc gây quỹ từ thiện. Bức tranh mới chỉ được 1 phần.


Một lần nữa em xin cảm ơn GPE đã mang đến cho các thành viên tri thức, tình người và rất nhiều điều bổ ích khác.

Chúc diễn đàn ngày càng phát triển!

Nguyễn Thanh Xuân- xuan.nguyen82.






 
Một mùa sinh nhật lại sắp qua
Lại tửu, lại bia, lại có quà
Anh kia hơn hớn mềm bước vũ
Chị nọ lả lơi dịu tiếng vàng
Rộn ràng bàn nọ vui như tết
Nhộn nhịp hội kia họp hội làng
Hẹn đến năm sau ta lại đến
Thoả chí bồng tang chốn diễn đàn


Chúc sinh nhật GPE vui vẻ. Chỉ còn 2 ngày nữa mà thôi
 
Web KT
Back
Top Bottom