Chúc con gái Vo Hoang (meotamthe) sớm bình phục (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Cả đêm qua mãi gần 4 giờ sáng mới ngủ được khi nhận thông tin từ cô con gái nuôi của em từ Bình Định. (Gần nhà của bạn Tùng Nguyễn). (Cháu tên là Hoàng "meotamthe" có thời gian làm việc cùng anh chị Hân Dung)

180282_481597078524466_333639754_n.jpg

Võ Hoàng (sinh năm 1988) là 1 thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp, với chiếc cằm chẻ duyên dáng, giọng nói thật dễ thương. Được biết hiện cháu đã về quê nhà chữa trị căn bệnh ngặt nghèo (Ung thư máu) với phương pháp ngồi thiền. Thời gian trước đây, cứ mỗi tuần lễ phải vào bệnh viện để tiếp máu tuần này qua tuần kia, tuần đầu 1 khối lượng máu, tuần tiếp thì gấp đôi và cứ gấp đôi cho mỗi lần truyền máu. Thời gian chữa trị qua cũng được gia đình (Cty của anh chị Han Dung) quan tâm lui tới chăm sóc, hỏi thăm. Con em xin cám ơn tấm lòng quý báu Cty của anh chị Han Dung dành cho cháu.

Tuy căn bệnh như thế này, cháu vẫn luôn vui vẻ. Qua thông tin này, em xin kêu gọi tất cả các thành viên đã từng biết hoặc chưa biết cô con gái nuôi của em, có thể gởi lời chia sẻ động viên đến cô con gái nuôi của em qua số điện thoại 0912 468 162 nhằm động viên giúp cháu có nghị lực, tự tin hơn trong thời gian điều trị bệnh.

Chân thành cám ơn.

Lê Minh Trí
 
Tệ quá, giờ mới nhận được tin này, cầu mong cho Hoàng sớm bình phục, mình còn một lời hứa là tết về quê sẽ vào nhà Hoàng chơi cho biết nhà, bạn cố gắng lên nhé, tất cả mọi người sẽ cùng cầu nguyện cho bạn sớm bình phục.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà đã mắc bệnh nan y!!! !$@!!
Mong sao bạn chống chọi được căn bệnh quái ác này...
 
Chúc Bạn luôn lạc quan, yêu đời để vượt qua mọi khó khăn trong bệnh tật cũng như trong cuộc sống! không bệnh tật nào có thể đánh bại được tinh thần của Bạn đâu, Bạn nhé! Mình tin Bạn rất lạc quan và cũng rất nghị lực!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc c cố gắng vượt qua được căn bệnh quái ác này, điều quan trọng nhất là phải luôn lạc quan đừng bao giờ dù chỉ 1s bi quan chị nhé . CỐ LÊN chị ơi
 
Chúc c cố gắng vượt qua được căn bệnh quái ác này, điều quan trọng nhất là phải luôn lạc quan đừng bao giờ dù chỉ 1s bi quan chị nhé . CỐ LÊN chị ơi

Như bố thường trao đổi cùng con, từ ngữ viết tắt thông thường, phổ biến thường dùng thì con nên dùng. /-/ạn chế viết tắt từ c trong trường hợp này con nhé.
Con đọc xong, bố sẽ tự xử cho chìm bài viết này của bố luôn.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom