Cổ vũ bóng đá VN (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Hamvui
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hamvui

Thành viên hoạt động
Tham gia
26/9/06
Bài viết
165
Được thích
214
Nghề nghiệp
Worker
Tối, VN ta có trận chiến đấu với địch thủ đáng gờm Thái Lan.
Mong sao chúng ta sẽ chiến thắng cho dù ta yếu hơn!

Nói gì thì nói dân ta ta quá kỳ vọng vào ĐTVN, bắt ĐTVN phải thi đấu tốt hơn, hay hơn dù thực trạng chỉ như vậy. Cố gắng lắm thì vẫn chỉ loanh quanh trong Đông Nam Á mà thôi!

Nếu VN thắng hoặc hoà thì tôi sẽ gửi mấy ảnh vừa chộp được về đoàn xe ô tô cổ vũ ở HN chiều nay.
 
Sau hơn 90 phút đá đẹp nhưng không tận dụng được cơ hội, kết quả cuối cùng là trái đất vẫn xoay đều vì không vấp ổ gà. VN - Thai: 0-2 là kết quả không mới, không bất ngờ nhưng vẫn làm nao lòng hàng triệu người dân Việt Nam.
 
Bài hát "Niềm tin chiến thắng" của nhạc sỹ Lê Quang lẽ ra được tất cả CĐV tại sân vận động Mỹ Đình hát nhưng hoãn để trận sau gặp lại tại đất Thái với tỷ số Việt Nam 3 - Thái Lan 0.
 
TuanVNUNI đã viết:
Bài hát "Niềm tin chiến thắng" của nhạc sỹ Lê Quang lẽ ra được tất cả CĐV tại sân vận động Mỹ Đình hát nhưng hoãn để trận sau gặp lại tại đất Thái với tỷ số Việt Nam 3 - Thái Lan 0.
Bài toán này chưa có thuật giải. Hễ VN ta viết ra một hàm thì người Thái lại viết ra cả một chương trình. Cứ thế mà mãi vẫn chưa thấy kết quả. Thua thì mình nói thua, đành vậy. Mơ vẫn có quyền mơ, nhưng mơ ngủ thì được, mơ trong lúc đang thức thì không có cơ sở để mơ bác ạ. -\\/.
 
Em thì không thích xem bóng đá mấy, mặc dù rất thích đá bóng, chính xác thì em không đến mức quá cuồng nhiệt để thét gào: "Việt Nam vô địch!". Và nói chung những gì thực tế diễn ra, dù yếu kém thì nên thừa nhận.
Tỷ số trận đấu thì có thể dự đoán, nhưng khó mà hình dung được Việt Nam có thể thắng Thái Lan ở trận lượt về nếu vẫn giữ lối chơi như trận vừa rồi. Lạc quan lắm, em dự đoán Việt Nam gỡ được một bàn trên "đất khách"!
Xin mời các anh tiếp tục "đặt cửa"!-0-/.
 
Đào Việt Cường đã viết:
Tỷ số trận đấu thì có thể dự đoán, nhưng khó mà hình dung được Việt Nam có thể thắng Thái Lan ở trận lượt về nếu vẫn giữ lối chơi như trận vừa rồi. Lạc quan lắm, em dự đoán Việt Nam gỡ được một bàn trên "đất khách"!
Xin mời các anh tiếp tục "đặt cửa"!-0-/.
Cho dù có lối chơi nào đi chăng nữa thì thời điểm hiện nay người Thái vẫn trên chúng ta một đẳng cấp, do đó nếu có chiến thắng thì đó chỉ là chuyện bất ngờ trong bóng đá mà thôi. Chỉ hy vọng trên sân khách Việt Nam có được bàn thắng danh dự cho đỡ tủi. --=--
 
Cứ hình dung thằng Thái nó gánh được 70 kg, mình chỉ được 60 kg. Nhưng mọi người cố ép VN phải gánh được 70 kg như nó. Đầu tư vỗ béo, khuyến khích, phần thưởng, nuôi HLV ngoại,... nhưng sức có hạn, cố cũng chẳng được. May là trên sân nhà còn thế này (bọn Thái rất sợ CĐV VN- quá cuồng nhiệt!), còn ở Thái chắc là nó giã cho ra trò.
Nếu còn mấy anh hôm nay ra toà thì cơ hội cao hơn, biết làm sao được.

Thôi, đầu tư vào thế hệ trẻ hơn. Bỏ ba cái giải quốc tế (AgriBank, BV cup,...) đi để đầu tư vào bóng đá trẻ còn hiệu quả hơn, chứ không chỉ loanh quanh vũng bùn ĐNA mà thôi.
 
nguyenthevu đã viết:
Cho dù có lối chơi nào đi chăng nữa thì thời điểm hiện nay người Thái vẫn trên chúng ta một đẳng cấp, do đó nếu có chiến thắng thì đó chỉ là chuyện bất ngờ trong bóng đá mà thôi. Chỉ hy vọng trên sân khách Việt Nam có được bàn thắng danh dự cho đỡ tủi. --=--
Em thấy lúc đầu trận đấu VN đá cũng đâu có thua gì TL đâu! Lúc VN đá với Lào thì khỏi coi cũng biết kq nhưng với TL thì chúng ta fải theo dõi từ đầu đến cuối chờ xem kq như thế nào, như vậy 2 bên cũng ngang tài ngang sức lắm chứ bộ!
VN đá ko yếu nhưng đồng đội chưa fối hợp nhịp nhàng và có fần hơi thiếu sót của thủ môn nên TL dựa vào đó mà tấn công hàng fòng ngự của chúng ta, hơi tiếc nữa là do fần đổi người của HLV.
Nhưng dù sao các cầu thủ đã thi đấu hết mình mà, cổ vũ cho người ta tí xíu để họ có tinh thần luyện tập lần sau thi đấu tốt hơn chứ, lần sau chắc là như mọi người nói"VN thắng TL 3_0" ***&&%
 
toloan87 đã viết:
Em thấy lúc đầu trận đấu VN đá cũng đâu có thua gì TL đâu!
Việt Nam lúc nào chả thế, ra trận khí thế phừng phừng, cũng có nhiều cơ hội nhưng không dứt điểm được, có thể do đẳng cấp. Cứ xem hiệu quả thì thấy, tấn công nhiều và đá đẹp nhưng không thắng thì chẳng có ý nghĩa gì, kết quả là cái cuối cùng, có thể do vận may không đến, nhiều khi hay không bằng hên.

toloan87 đã viết:
Nhưng dù sao các cầu thủ đã thi đấu hết mình mà, cổ vũ cho người ta tí xíu để họ có tinh thần luyện tập lần sau thi đấu tốt hơn chứ,
Thì vẫn cổ vũ đấy chứ, chúng ta biết mình sẽ thua nhưng sân vẫn đông kín, nhiều người vẫn bỏ tiền mua vé chợ đen để được xem đội nhà thua, nhà nhà vẫn bật ti vi để xem đội nhà thua, chứng tỏ dân ta vẫn cổ vũ lắm đấy chứ. Nói chung là tuy chúng ta thua nhưng ai cũng hiểu điều đó là sự thật nên không ai đổ sụp vì VN thua Thái, chỉ có nếu VN chiến thắng thì hàng triệu người VN được dịp bay trên mây vì "sướng".

Vì mình còn thua Thái để có cái phấn đấu mà mãi vẫn không phấn đấu nổi, thì làm sao dám nghĩ đến ngày thoát ra khỏi vùng trũng ĐNA.

Chúng ta cứ loay hoay mãi ở ĐNA vì yếu tố con người là chính, vấn đề tiền không thành vấn đề. Nếu chúng ta lấy lại được uy tín trong việc chi tiêu của UBTDTT, các cầu thủ đừng xốc nổi vì tiền mà buôn bán tỷ số thì tiền do các DN đổ vào đội bóng không là vấn đề. Vậy tại sao tiền vẫn có, huấn luyện viên ngoại cũng có, tập huấn nước ngoài cũng có... mà chúng ta vẫn cứ thua? Chẳng phải là yếu tố con người sao? --=0
 
nguyenthevu đã viết:
Thì vẫn cổ vũ đấy chứ, chúng ta biết mình sẽ thua nhưng sân vẫn đông kín, nhiều người vẫn bỏ tiền mua vé chợ đen để được xem đội nhà thua, nhà nhà vẫn bật ti vi để xem đội nhà thua, chứng tỏ dân ta vẫn cổ vũ lắm đấy chứ. Nói chung là tuy chúng ta thua nhưng ai cũng hiểu điều đó là sự thật nên không ai đổ sụp vì VN thua Thái, chỉ có nếu VN chiến thắng thì hàng triệu người VN được dịp bay trên mây vì "sướng".


Anh nói vậy ko có sai, người VN là vậy, cứ chờ Vn chiến thắng là bay cả ra ngoài đường, vui như 30 Tết --=0, nhưng anh nói em cũng ko đồng tình đc, anh thử nghĩ coi hổng lẽ người ta bỏ tiền ra mua vé chợ đen để xem đội nhà thua sao? Đó là do wá nhiệt tình ủng hộ đội nhà thui, đến để cổ vũ tinh thần cho cầu thủ của mình, như vậy ko fải đến xem đội nhà thua mà là sự mong chờ chiến thắng cho VN.



Chúng ta cứ loay hoay mãi ở ĐNA vì yếu tố con người là chính, vấn đề tiền không thành vấn đề. Nếu chúng ta lấy lại được uy tín trong việc chi tiêu của UBTDTT, các cầu thủ đừng xốc nổi vì tiền mà buôn bán tỷ số thì tiền do các DN đổ vào đội bóng không là vấn đề. Vậy tại sao tiền vẫn có, huấn luyện viên ngoại cũng có, tập huấn nước ngoài cũng có... mà chúng ta vẫn cứ thua? Chẳng phải là yếu tố con người sao? [/quote] --=0


Vấn đề này có lẽ là sự việc đáng buồn nhất của nền thể thao nước nhà, đáng trách thật nhưng dù sao sự việc cũng wa rùi, em nghĩ ko cần nói lại làm gì, sự việc đã đc làm sáng tỏ như vậy thì chắc ko có ai dẫm lên con đường sai lầm đó lần nữa đâu.
VN yêu bóng đá thì hãy có cái nhìn thoáng hơn 1 tí, các cầu thủ mới này sẽ dành đc chiến thắng nếu nhận đc sự wan tâm và cổ vũ của mọi người yêu bóng đá, hihihi}}}}}
 
nguyenthevu đã viết:
Sau hơn 90 phút đá đẹp nhưng không tận dụng được cơ hội, kết quả cuối cùng là trái đất vẫn xoay đều vì không vấp ổ gà. VN - Thai: 0-2 là kết quả không mới, không bất ngờ nhưng vẫn làm nao lòng hàng triệu người dân Việt Nam.
Khổ thân em trai mình, cờ quạt đủ cả vào sân Mỹ Đình từ sớm! Bảo rồi mà không nghe! Toàn viển vông đâu đâu! Hic.
May mà mình chả kỳ vọng tí nào vào đội tuyển nên chẳng nao nao tí nào!--=0
 
Hôm nay đội tuyển VN tiếp tục chiến đấu đây, hy vọng kết quả khá hơn.
 
Chiều nay VN mà thắng Thailand, em mời cả nhà mỗi người 1 chai Vodka Hà Nội chai bé }}}}}
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom