Cẩn thận với những tin nhắn SPAM!!! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Candlelight

Thành viên chính thức
Tham gia
23/11/09
Bài viết
55
Được thích
191
Có khi nào bạn nhận được tin nhắn SMS đại loại như thế này chưa?

"Ban da nhan duoc LOI CHUC NAM MOI tu mot TB yeu cau giau ten, loi chuc kem theo qua tang rat y nghia. Ban soan tin: DE gui 6782 de nhan duoc tat ca bat ngo day"

Với tin nhắn hoa mỹ như vậy, khi bạn thắc mắc muôn biết người nào gửi tặng bạn và bạn gửi cho số 6782 là bạn tự nhiên bị trừ 15.000 đồng, còn chất lượng quà như thế nào chưa biết (bởi đôi khi máy không có GPRS dù muốn dù không cũng bị trừ tiền).

Hoặc những tin nhắn có câu cuối như sau:

"... De tu choi, nhan TC gui x7xxx ..."

Nếu bạn chọn theo kiểu Từ chối, bạn sẽ bị trừ tiền và số máy khác sẽ nhắn tin tiếp cho bạn để bạn chọn từ chối tiếp.

Các số có:
x7xxx : 15000 VND
x6xxx : 12000 VND
x5xxx : 10000 VND
x4xxx : 8000 VND
x3xxx : 6000 VND
...

Đừng tin những tin nhắn đại loại như thế các bạn nhé! Kinh nghiệm của mình là vừa xem xong là biết SPAM rồi, mình xóa ngay không phải suy nghĩ!
 
Cái đễu nhất của các trò này là không bao giờ công bố số tiền tiêu fí cho các lần nhắn tin đó!

Mua bán này không sòng fẳng bỡi 1 trong các đối tác không biết giá giao dịch!

Con sâu làm rầu nồi canh; Như mình thì mọi tin kiểu này đều là tin xấu hết!
 
Tôi chúa ghét những tin nhắn loại này. Phải chăng nhà điều hành mạng tiếp tay cho những tin dạng này?!
 
Tôi chúa ghét những tin nhắn loại này. Phải chăng nhà điều hành mạng tiếp tay cho những tin dạng này?!
Cùng ăn chia lợi nhuận mà, tại sao lại cấm nhỉ. Có 1 nhà mạng luôn luôn hiện những câu mời chào lên màn hình. Vừa tốn Pin mà Ai mà tò mò thì cứ tèng tèng mà nạp thẻ.. Ăn nhau là cái chỗ nhậm nhoạng này chứ...Cái gì cũng mở tèng tẹc ra thì lừa được ai. Cái vụ này nó cũng giống như là gặp phải bà hay cằn nhằn đó mà. Giải pháp là "Sống chung với lũ và hãy im lặng..." Nếu muốn khiếu nại thì....chờ ngày đàn ông quốc tế nhé --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cùng ăn chia lợi nhuận mà, tại sao lại cấm nhỉ. Có 1 nhà mạng luôn luôn hiện những câu mời chào lên màn hình. Vừa tốn Pin mà Ai mà tò mò thì cứ tèng tèng mà nạp thẻ.. Ăn nhau là cái chỗ nhậm nhoạng này chứ...Cái gì cũng mở tèng tẹc ra thì lừa được ai. Cái vụ này nó cũng giống như là gặp phải bà hay cằn nhằn đó mà. Giải pháp là "Sống chung với lũ và hãy im lặng..." Nếu muốn khiếu nại thì....chờ ngày đàn ông quốc tế nhé --=0

Nói như vậy thì nhà mạng "lập lờ đánh lận con đen" quá! Sao những cơ quan hữu quan không can thiệp vào vụ "lập lờ" này nhỉ?
 
Vụ này khó xử à nghen.
Chẳng nhẽ, mấy ông nhà đài chấp nhận "lật áo cho người xem lưng".
Âu cũng là một vấn đề trong phạm trù "mặt trái của cơ chế thị trường".
Chỉ còn biết dặn nhau "hãy biết tự bảo vệ"!!!!!
 
Những biến thể của SMS SPAM !!!!

Nói như vậy thì nhà mạng "lập lờ đánh lận con đen" quá! Sao những cơ quan hữu quan không can thiệp vào vụ "lập lờ" này nhỉ?
Cái này cũng khó lúc đầu thì cái này xuất hiện ở dạng ủng hộ đồng bào lũ lụt hay trẻ em, vì cái tết cho người ngheo... gì gì đó. Cái đó thì rất nhân văn và sao lại không ủng hộ nhỉ. Sau đó thấy kiểu này hiệu quả nên tiếp tục phát triển theo hướng khác. Mà trên tivi giờ vẫn còn đầy những chương trình có cái vụ này đó còn gì. Sau đó nó sẽ biến tấu dần dần thành đủ kiểu và mục đích vẫn là móc tiền từ túi pà con thôi. Ặc... vừa nói tới đây nhận ngay được 1 tin nhắn từ số +84439994780 với nội dung (Share luôn cho các bác đọc cho vui) "QC Bạn đã nhận được "Lời chúc quà tặng năm mới" muộn màng của người dấu tên. Để biết được lý do muộn màng & quà tặng gì? bạn soạn: BA gửi 6782.DTHT: 1900571203". Sao thiêng thế này ah....

Ngoài ra còn những tin nhắn kiểu "truyền đạo" nữa chứ. Hôm trước tôi nhận được 1 tin nhắn từ 1 số di động nào đó với nội dung này: "Hôm nay là ngày Quan Âm ra đời. 9 lộc, 99 thọ, 999 phúc, 9999 hy vọng, 99999 tai qua, 999999 bình an. Thần tiên sẽ phù hộ và phù hộ cả người thân của mình. Hãy gửi tin nhắn này ít nhất tới 6 người. Sau 4 ngày sẽ luôn gặp may mắn. Nếu không gửi hoặc xóa đi cả năm sẽ không gặp may mắn".
Hôm đó ngồi buồn buồn thế nào mình lại nhắn trở lại với nội dung "Ngày mai là ngày Dilạc ra đời. 9 tài, 99 tiền, 999 tình, 9999 hy vọng, 99999 lộc, 999999 phúc. Ngọc Hoàng sẽ xuống phù hộ và phù hộ cả người thân của mình. Hãy gửi tin nhắn này ít nhất tới 1000 người. Sau 4 ngày sẽ luôn gặp may mắn. Nếu không gửi hoặc xóa đi thì cả đời bạn sẽ gặp sui sẻo".

Giờ nghĩ lại lại thấy mình cũng là người tiếp tay cho cái vụ này...hối hận quá+-+-+-+ Không biết ông kia có làm thật không nữa....hy vọng là .......không :-= (Không lại 1 thời gian sau có 1 tin nhắn như vậy tới mình thì ....vui nhỉ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thôi mà!
Em có chờ ai, có đợi ai!
Hãy cố học tập để trở thành người tiêu dùng thông minh thôi!
 
Xuất hiện một loại tin nhắn Spam mới nữa đây, hãy cẩn thận
BẠN NÀO NHẮN VÀO MÁY CỦA CONCOGIA, THỨ BẢY NÀY SẼ ĐƯỢC MỜI 3 VE
 
Ngoài ra còn những tin nhắn kiểu "truyền đạo" nữa chứ. Hôm trước tôi nhận được 1 tin nhắn từ 1 số di động nào đó với nội dung này: "Hôm nay là ngày Quan Âm ra đời. 9 lộc, 99 thọ, 999 phúc, 9999 hy vọng, 99999 tai qua, 999999 bình an. Thần tiên sẽ phù hộ và phù hộ cả người thân của mình. Hãy gửi tin nhắn này ít nhất tới 6 người. Sau 4 ngày sẽ luôn gặp may mắn. Nếu không gửi hoặc xóa đi cả năm sẽ không gặp may mắn".
Hôm đó ngồi buồn buồn thế nào mình lại nhắn trở lại với nội dung "Ngày mai là ngày Dilạc ra đời. 9 tài, 99 tiền, 999 tình, 9999 hy vọng, 99999 lộc, 999999 phúc. Ngọc Hoàng sẽ xuống phù hộ và phù hộ cả người thân của mình. Hãy gửi tin nhắn này ít nhất tới 1000 người. Sau 4 ngày sẽ luôn gặp may mắn. Nếu không gửi hoặc xóa đi thì cả đời bạn sẽ gặp sui sẻo".

Ngày đó, thằng bạn của mình cũng "ngu muội" nó đem cái tin kia đi gửi tùm lum. Điều may mắn đầu tiên của nó nhận là "Mẹ kiếp, tao đạo Thiên Chúa, cần cái đ... gì mà mày gửi cái này cho tao", hehehe, cho hết cái tội gửi ngẫu nhiên!
 
Một loại SPAM nữa nè!

"Nhân dịp sinh nhật là thứ X của mạng Y, bạn gửi 100 tin nhắn này đến số thuê bao khác, bạn sẽ nhận được 100 ngàn đồng trong tài khoản"
 
Ngày đó, thằng bạn của mình cũng "ngu muội" nó đem cái tin kia đi gửi tùm lum. Điều may mắn đầu tiên của nó nhận là "Mẹ kiếp, tao đạo Thiên Chúa, cần cái đ... gì mà mày gửi cái này cho tao", hehehe, cho hết cái tội gửi ngẫu nhiên!

Hê hê... cái vụ này áp dụng đuợc đó nhỉ....
Nói tóm lại SMS SPAM thì nhiều vô cùng. Nhưng khổ cái là do mình cũng tham và tò mò nên mới bị mắc bẫy, âu cũng là cái khoản tiền để trả cho nó khôn hơn...:-=.

PS:
boulevard đã viết:
minhthien321 đã viết:
Tôi chúa ghét những tin nhắn loại này. Phải chăng nhà điều hành mạng tiếp tay cho những tin dạng này?!

Nguyên văn bởi minhthien321
Tôi chúa ghét những tin nhắn loại này. Phải chăng nhà điều hành mạng tiếp tay cho những tin dạng này?!

Đồng chí đừng nói thế, có khi đồng chí cũng là kẻ đồng hành với những tin nhắn SPAM!!!

Cái này phải nói với những người "tò mò" chứ bạn. cứ trả lời như ông trả lời ông bạn của Minhthien thì đâu được xếp vào những người tiếp tay
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom