Cần thuê người yêu để đón Tết (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Chuyện không tin nhưng có thật và cả nhiều dịch vụ Trông nhà, trông thú cưng,...

“Tết này đã có người yêu!”

Đó là tiếng thở phào của anh T.M.H., 31 tuổi, trưởng phòng một công ty tin học tại Q.3 khi 3-4 năm nay, lần nào về tết ở Tiền Giang ba mẹ anh cũng hối thúc “sao không đưa con dâu tương lai về giới thiệu”. Trước tết một tuần, anh liên lạc với Công ty TNHH Vinamost để thuê một cô gái 24 tuổi, nói giọng miền Tây, gương mặt đằm thắm, làm người yêu 2 ngày. “Kịch bản” của anh như sau: 27 tết anh sẽ đi xe về cùng “bạn gái”, giới thiệu với gia đình rồi ăn bữa cơm tất niên, chiều 28 tết anh đón xe cho cô gái về lại TP.HCM.

426466_333101946801356_1896332082_n.jpg
|
555887_333101926801358_422002025_n.jpg
Ảnh mang tính minh họa

“Tôi cũng phân vân lắm khi lựa chọn cách này, nhưng nhìn cô gái hiền lành, hợp đồng lại cụ thể nên tôi thử xem sao. Chứ ba mẹ cứ hối thúc hoài trong khi tôi vẫn chưa tìm được ai để yêu…” - anh H. nói.

Ông Trần Xuân Đức, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Vinamost chi nhánh TP.HCM, cho biết: “Gần tết, nhu cầu khách hàng muốn thuê người yêu để ra mắt gia đình, thuê bạn gái đi chơi dịp tết tăng. Chi phí thuê từ 25 đến mùng 10 tết tăng khoảng 50%, trung bình thuê người yêu khoảng 3 triệu đồng/ngày, thuê làm thư ký đi tiếp khách tặng quà khoảng 1,5 triệu đồng/ngày”.

Đặc biệt, có người năm ngoái thuê rồi, năm nay tiếp tục thuê vì vẫn chưa có người yêu. “Đối tượng khách hàng bên công ty chủ yếu là giới văn phòng, doanh nhân ưu tiên sự nghiệp nên tết đến họ cần người để đối phó với gia đình hoặc đi chơi cùng trong mấy ngày tết. Cá biệt có trường hợp thuê rồi trở thành người yêu thật sự, nay đã làm đám cưới”- ông Đức kể.

Vì đa số người sử dụng dịch vụ này khá ngại ngùng, không muốn mọi người biết nên phía công ty phải giữ kín danh tánh khách hàng, đồng thời dự trù các tình huống xảy ra. Nhân viên được thuê làm người yêu phải khéo léo trong giao tiếp, ngoại hình ổn và nghiêm chỉnh. Họ hầu hết là sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm những lúc rảnh rỗi.

Theo Internet
 
Thầy ndu96081631 có cần hông? Trò giới thiệu cho 1 cô, đảm bảo không xinh đẹp, không cưng chìu Thầy, trò không thu phí. Nói nhỏ thôi, kẻo Thầy Ba Tê điên tiếc với trò đấy.
 
Ngoài ra còn dịch vụ này nữa các Thầy ạ.

Chúng ta cùng đi nhé, đừng cho Hoàng Trọng Nghĩa đi, kẻo nước hồ tràn lên hết.
 
Em cũng chưa có người yêu --=0
 
Bác Kế Toán Già Gân ơi, thế có ai tình nguyện làm "ny" Hải Phòng không bác? Cao 1m70, nặng 62kg, ngoại hình không đến nỗi quá tệ, độc thân, vui tính (vui chắc không kém anh Hoàng Trọng Nghĩa ah)
Tks bác!
 
Xin được hỏi nhỏ bác GG, rằng CTi này có hợp đồng với các lão U60 hay U70 không zậy?

Tiền công/lương chỉ là fụ fí đi ở thôi!
 
Xin được hỏi nhỏ bác GG, rằng CTi này có hợp đồng với các lão U60 hay U70 không zậy?

Tiền công/lương chỉ là fụ fí đi ở thôi!

Em nghĩ chắc là không quá.
U60 hay U70 thì có dịch vụ khác Bác à.

LVD
Ps: Vừa rồi hội CFC không gặp được, Bác nhớ để dành cái hôm trước, qua tết hội trưởng, hội phó cùng thành viên GG gặp nhau Bác nhỉ.
 
[thongbao]Ps: Vừa rồi hội CFC không gặp được, Bác nhớ để dành cái hôm trước, qua tết hội trưởng, hội phó cùng thành viên GG gặp nhau Bác nhỉ. [/thongbao]

Bao la luôn!
Mời cả anh chị em ngoài Hội luôn!
 
Vốn là con gái quê làng Bắc Ninh, năm nay mới có dịp về thăm quê nhà, Tiểu Thư Hoa Quỳnh cần có người yêu để đưa đón Tiểu Thư du xuân, gửi nụ tầm xuân

khanh-linh-8.jpg

Châm ngôn sổng của Tiểu Thư: Mỗi ngày là một món quà mới, chuẩn không cần chỉnh mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta

Em cũng chưa có người yêu --=0

Rất mong sớm gặp lại anh để cùng kết thân.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom