Cảm nhận sau sinh nhật GPE TP HCM

Liên hệ QC

Lê Duy Thương

Cạo lấy gì gội (Dịch quá không gội được)
Tham gia
14/10/09
Bài viết
3,112
Được thích
4,844
xin phép các bạn cho tôi được mở topic này. chúng ta hãy viết cảm nhận của mình vào đây nhé


Xin Chúc Mừng Sinh Nhật Gpe Ở Cả 3 Miền Đã Thành Công Tốt Đẹp

Đây Là Lần Thứ 2 Lê Duy Thương Tham Dự Sinh Nhật.Thật Là Vui Khi Tôi Đươc Gặp Những Người Mà Tôi Ngưỡng Mộ. Những Người Bạn Mà Tôi Đã Quen Biết Qua Gpe.Cung Nhờ Gpe Tôi Đã Kết Nối Được Rất Nhiều Người Cùng Đam Mê Như Mình.
Không Biết Nói Gì Hơn Xin Cảm Và Đặc Biệt Cảm Ơn Những Người Đã Thầm Lặng Duy Trì Cho Trang Web Giải Pháp Excel Hoạt Động Trong 6 Năm Qua.
Chúc Các Thầy , Các Cô ,Các Anh Các Chị, Các Bạn Và Gia Đình Mạnh Khỏe
Hạnh Phúc, Thành Công.
Tôi Yêu Giải Pháp Excel

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rất tiếc do điều kiện công việc nên em không tham gia được buổi tiệc sinh nhật của diễn đàn, hic hic.
Hy vọng năm sau có thể chung vui cùng mọi người !!!
 
Dù không được tham dự buổi sinh nhật lần thứ 6 nhưng tôi muốn nói rằng: "Cảm ơn GPE đã đem lại cho tôi niềm say mê trong công việc. Tôi tự hào vì là thành viên GPE, tôi yêu GPE. Xin chúc cho GPE ngày một phát triển bền vững”.
 
Cảm nhận về sinh nhật lần thứ 6 của GPE tổ chức tại Miền Nam (TP. HCM)

Phải nói lần tổ chức sinh nhật lần này có quá nhiều cảm xúc trào dâng. Mặc dù trời mưa và không ngại đường xá xa xôi nhưng đại đa số thành viên tham dự đầy đủ.
Lần sinh nhật lần này có những điểm khác so với những lần trước. Ví dụ phần đố vui nó không liên quan gì đến Excel nhưng ngược lại nó đem lại sự vui vẽ và hứng thú tham dự cho tất cả các thành viên. Đặc biệt là phần chụp hình lưu niệm, tất cả các thành viên đều được chụp hình và nhận quà lưu niệm...

Sinh nhật diễn ra trong thời gian dài nhưng đối với các thành viên nói chung và HLMT nói riêng là nó diễn ra trong 1 thời gian quá ngắn, mọi người chia tay trong luyến tiếc...
Mong rằng GPE có nhiều sân chơi như thế này hơn nữa.

Xin cảm ơn BTC đã tạo một sân chơi đầy bổ ích.
Cảm ơn tất cả các thành viên nhân dịp sinh nhật lần 6 này của GPE.
 
Một chi tiết khá vui là năm nay GPE mình tặng áo đi mưa nên Sài Gòn mưa từ chiều cho đến khuya, nhưng phải nói rằng anh chị em đến dự đông đủ.

Nói như MC cadafi (sẽ có clip up sau) giới thiệu trên sân khấu thì "Ngoài trời mưa rất to, rất lạnh nhưng.... sức nóng và tình cảm của tất cả anh chị em đến dự trong khán phòng này đã xua tan cái cảm giác ngoài trời đó".

Đúng như thế, mình rất vui khi nhìn thấy các anh chị đội mưa đến tham dự đông đủ điều đó chứng tỏ anh chị có một tình yêu rất lớn với GPE. Mong rằng GPE sẽ ngày càng lớn mạnh, ngày càng đem đến cho chúng ta nhiều kiến thức, nhiều hơn nữa những người bạn trong cuộc sống này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
đang chờ Lê DuyThương và ếch xanh bình luận sữa bắp đây!

Sữa bắp vừa đem đến 12 chai, được ướp lạnh ngắt, Sư phụ PTM0412 nâng niu đặt trên bàn của BTC cùng một gói quà. Sau khi nhận thẻ đeo, Sư phụ vừa quay đi, BTC Nhím và Ếch tự hỏi, sao giải có 10 người khuyến khích mà có 12 chai là sao? Thế là alêhấp, 2 chai được khui ra! Sao mà mát lạnh từ đầu lưỡi đến cuống họng, vị ngọt nhạt nhạt, vị béo của bắp, đặc biệt là mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ không thể cưỡng lại, chẹp chẹp, kể đến mà còn thèm nè, với 2 chai sữa bắp có đến 8 ống hút, dĩ nhiên là 8 người cùng thưởng thức, nam có, nữ có, dĩ nhiên Nhím và Ếch xanh làm sao mà thiếu cho được! Thích lắm!

Cám ơn Thầy Mỹ nhé!
 
Lần đầu tham dự sinh nhật GPE, cảm xúc giống như lần đầu dự sinh nhật WKT, vui, vui, rất nhiều niềm vui...dù mình vẫn thường xuyên được tham gia các buổi event, họp mặt. Cảm ơn Ban Tổ chức đã dốc nhiều công sức để làm nên buổi tiệc tinh thần này, tạo cầu nối cho các thành viên có điều kiện giao lưu, kết bạn cùng nhau. Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều dịp được họp mặt cùng các thành viên GPE khác nữa.
P/S: đã chuẩn bị tinh thần sẽ đi sinh nhật đến 2h sáng (giống như lần sinh nhật của WKT) nhưng tiếc là về hơi sớm (23h30), hôm nào phải bù lại nhé tungnguyen_kt.
@#$%$$
 
Tường thuật về khâu chuẩn bị

Mặc dù các Anh chị Concongia, Chico, Cadafi, bạn Cadafi, Tungnguyen_kt, Ba Tê, Nghiaphuc, Nhím xù lông đã có mặt ở đó đã hơn tiếng đồng hồ, lúc 3 giờ chiều mình mới có mặt. Nhìn quanh đã thấy phông GiaiphapExcel Sinh nhật lần 6 đã được đóng lên tự bao giờ, bánh sinh nhật cũng được đặt với nhiều lẳng hoa và quà tươi thắm. Cadafi đang cắm cúi bơm bong bóng bằng chiếc bơm (chắc là mượn của ai đó), thế là Ếch xanh (Hoàng Trọng Nghĩa) nhảy vào phụ thổi bong bóng (bằng miệng) đến cái 25 thì bụp một cái bóng màu xanh nổ tung, hậu quả con mắt của Ếch đỏ hoe và sưng lên, nước mắt chảy xuống, nhưng cũng cố thổi thêm 5 cái nữa cho hết (được biết trước đó Bác Concongia Tungnguyen_kt cũng bị mỗi người 1 phát vào mũi phải chạy dài)...

attachment.php

(bác Cò đang diễn lại bị bong bóng văng vô cái "mỏ" ặc ặc)

Nhím xù lông đem đến bộ phông màn chiếu và dựng lên cùng với Anh Levanduyet, cái khâu này thật là khó khăn đây, vì máy chiếu lớn mà phông thì gần, không gian cũng không phải là hội trường nên chỉnh tới chỉnh lui chiếm thời gian rất nhiều, có lúc đã vướng dây điện làm rơi cái laptop của Tungnguyen_kt từ trên bàn xuống đất!

Bong bóng được treo lên, những lẳng hoa tươi thắm của Webketoan và của Điện hoa gửi tặng đã tạo thêm phần lộng lẫy, lung linh cho buổi sinh nhật.

attachment.php



Khoảng 5 giờ chiều thì trời Sài Gòn bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa mùa hè khiến cho không khí oi bức ngoài đường phố trở nên dịu lại. Ếch xanh cùng với NTTV, quangbinhquetaoi, moneymong.pt, crystal rose nhận nhiệm vụ đón tiếp khách và phát thẻ cho các thành viên. Ái chà, BTC định điểm danh trên máy tính đây nên không chuẩn bị danh sách trên giấy! Làm sao đây khi "Hoàng tử" Cadafi sẽ đọc tên thành viên đã có mặt để tặng áo mưa cuối buổi sinh nhật đây? tôi nghiệp moneymong.pt đội mưa chạy ra ngoài dịch vụ in liền 2 bảng danh sách!

P1020565.jpg


Ếch xanh có nhiệm vụ kiểm tra, check vào mục thành viên đã có mặt, NTTV thu ngân, quangbinhquetaoi moneymong.pt sẽ phát thẻ. Trong lúc này cả nhóm cùng suy nghĩ, mưa lớn thế này thì sẽ ra sao? Mọi người có đến đông đủ hay không? Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra...

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Xin mời các bạn viết tiếp buổi tường thuật.
 

File đính kèm

  • IMG_0476.jpg
    IMG_0476.jpg
    271.6 KB · Đọc: 89
  • IMG_0482.jpg
    IMG_0482.jpg
    320 KB · Đọc: 89
  • IMG_0483.jpg
    IMG_0483.jpg
    306.2 KB · Đọc: 91
  • IMG_0484.jpg
    IMG_0484.jpg
    340 KB · Đọc: 89
  • IMG_0485.jpg
    IMG_0485.jpg
    213.4 KB · Đọc: 89
Lần chỉnh sửa cuối:
tôi thì lại thấy tội nhất là gia đình ndu. đến trễ và bị mưa ướt nhem.chưa kịp diện kiến thì bị thầy ptm0412 lôi lên sân khấu tẶng cho bó hOA to tướng. Vừa nhận hoa đi xuống chưa kịp ngồi THÌbị bebo và leonguyenz chúc cho 2ly bia.
Chưa kịp thở tức thời cadafi kêu NDU lên phát quà.nhưng cũng may là ndu cũng thuộc dạng quái kiệt nên vẫn trụ nỗi và còn chơi tăng 2 đến 2h sáng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một cảm giác rất Yomost! (Cảm giác Yomost! là sảng khoái hết mức, căng hết người ra, dang cả tứ chi --=0 )
Người đầu tiên được gặp ngay cổng là Thầy Mỹ, lúc này đang trốn ra ngoài để "nhả khói lên trời" (Paparazzi Cò Già không chộp được cảnh này%#^#$ )
Vào phòng gặp ngay người mong được gặp: Thổ dân Tây Nguyên - nghiaphuc, một cái ôm vai như hai người bạn tri kỷ ! @$@!^%.
Bác SA kêu qua giải quyết chai Lavie 1 lít ||||| . Bác Sa, Bác Ba Tue, Bác Cò, anh hophoang, anh Duy Thương, anh bebo bỏ be ... dành nhau rót (nhăm nhe cái chai đó mà cuối cùng hết sạch :=\+ ).
Đưa Thiên Lý Nhãn tìm anh Sói Biển, không thấy, tìm Kế Toán Già Gân, thấy bác ấy cách 1,750 km, đang say sưa ... zụ các con gái nuôi )(&&@@ . (Vì hôm nay bác gái ở lại Xì gòn ).
Tham gia cá độ với Hai Lúa Miền Tây, thua 2 ly, cũng may không máu mê cá độ -\\/.
Gặp đồng hương Dumus hồi trước rủ đi ăn cháo cá, đá banh, ... tưởng khô khan, ai zè ổng phiêu Giấc mơ cha-pi với anh adam_tran tuyệt đỉnh ! }}}}}
Gia đình thầy Tuấn, thốt lên: Trời, nhóc con thầy trắng thế ! (Thầy đừng giận nghen :-= ! )
Hoàng Danh: ngày xưa mình cũng có biết code ciếc gì đâu, đam mê, mày mò mới biết chút chút. ~~> kinh nghiệm để mình tự tin hơn để đi đến quyết định: tìm hiểu VBA, thế trưa chủ nhật chạy qua Số 10 Bàu Cát lãnh 1 cuốn --=0
Tùng, anh cadafi, anh Nhím xù và các bạn gái lo chạy chương trình ;;;;;;;;;;; thế là không giao lưu được, tiếc quá !
Suốt chương trình cầm ly lên, bỏ ly xuống, rồi lại cầm ly lên ... không ăn được gì luôn !$@!!
Cũng may về đến nhà anh bebo, được đãi mấy chục cái hột vịt lộn (giờ đó chẳng ai bán đồ ăn nữa), cùng bác Ba Tue, anh Liêm, anh bebo, nghiaphuc, Tùng ... chén chú chén anh đến lúc ngủ lúc nào không hay --=-- .
Qua một ngày sinh nhật nhiều cảm xúc ! Xin cảm ơn GPE, cảm ơn BTC !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
.... và các bạn gái lo chạy chương trình ;;;;;;;;;;; thế là không giao lưu được, tiếc quá !
Suốt chương trình cầm ly lên, bỏ ly xuống, rồi lại cầm ly lên ... không ăn được gì luôn !$@!!


Cái này hõng tin à nha, hôm qua nhớ có mấy nàng xinh đẹp đút anh ăn bánh kem mệt xỉu..giả bộ quoài...CR có hình up lên ngía cái có đúng hem nào?!!

Tại vì luật của cái bàn mà holcim đặt ra là cứ (ai ngồi vô bàn là bị) người này đút bánh kem người kia, thi nhau sát phạt...muỗng nào muỗng nấy ăn muốn ná thở...hic....
 
Cái này hõng tin à nha, hôm qua nhớ có mấy nàng xinh đẹp đút anh ăn bánh kem mệt xỉu..giả bộ quoài...CR có hình up lên ngía cái có đúng hem nào?!!

Tại vì luật của cái bàn mà holcim đặt ra là cứ (ai ngồi vô bàn là bị) người này đút bánh kem người kia, thi nhau sát phạt...muỗng nào muỗng nấy ăn muốn ná thở...hic....

Món bánh kem là phải ăn rồi, đi ăn sinh nhật mà, híc ... hic ...
 
Đã tham dự một số lần sinh nhật của diễn đàn, đã gặp gỡ rất nhiều "mem" cũ - mới, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên GPE hội tụ được nhiều cao thủ tham dự offline nhất.
Rất nhiều thành viên từ trước tới nay chỉ nghe danh:
- Của NDU với "cái đầu như cái máy" trả lời nhanh như chớp mà đôi lúc cũng "khó tính bà cố" bắt con người ta phải làm gì đó trước mới chịu trả lời.
- Của "chị Hải Yến 17" - cái tên đầy nữ tính, dễ thương để rồi gặp và bất ngờ với mái tóc nhiều sợi bạc không che giấu được tâm hồn trẻ trung, sự đam mê chia sẻ: Kiến thức và sự sổi nổi đã không còn phụ thuộc vào tuổi tác.
- Của bác BaTe đã không ngại đường xa từ quê hương An Giang "cưỡi trâu" (Xe máy) lên Tp.HCM cùng hoà chung không khí vui vẻ đầm đấm với mọi người trong ngày sinh nhật.
- Của nghiaphuc từ quê hương Gia Lai với "đàn voi" (một mình) vẫn hát vang bài ca "tiến về Sài Gòn"
- Của "Hai Lúa Miền Tây" mà thầm nghe ai cũng nghĩ tới hình ảnh một bác nông dân trong bộ quần áo nâu sòng, chiếc cuốc trên vai. Để khi gặp bất ngờ trong "lốt" của 1 hotboy - cao to, đẹp trai, vui nhộn và nhiệt tình.
- Của tungnguyen_kt, một trai tơ chính hiệu của GPE mà biết bao hotgirl thầm thương trộm nhớ khiến Nhím cũng phải ghen thầm (đứng ở bàn BTC mà không ít lần phải trả lời chỉ một câu hỏi giống nhau: Tungnguyen_kt là ai?)
........
- ....không thể nào kể hết những cảm xúc bằng bài viết được, điều Nhím muốn nói rằng: Xin cảm ơn GPE, cảm ơn tất cả các thành viên đã tạo nên một diễn đàn ý nghĩa. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và niềm vui, chúc diễn đàn ngày càng phát triển.

Xin cảm ơn.
 
có lúc đã vướng dây điện làm rơi cái laptop của Cadafi từ trên bàn xuống đất!

Ẹc ẹc.... thì ra thủ phạm chính là Ếch xanh!!!!!!!!

Cái máy đó là của em đó đại ca, em đang lay hoay chọt vào đầu lỗ âm ly bên kia thì đầu dây bên này kêu cái "choảng", hic... nhìn lại thấy cái máy từ trên bàn đã nằm gọn dưới đât, má ơiiiii em cứ tưởng là "hai vách hai nơi" ai dzè.... ơn chúa nó vẫn còn ok.

Không biết thủ phạm là ai, không ngời giờ này vô tình "lụm" được ..... "phen này chết với ông nha con....." kakka.
 
Ẹc ẹc.... thì ra thủ phạm chính là Ếch xanh!!!!!!!!

Cái máy đó là của em đó đại ca, em đang lay hoay chọt vào đầu lỗ âm ly bên kia thì đầu dây bên này kêu cái "choảng", hic... nhìn lại thấy cái máy từ trên bàn đã nằm gọn dưới đât, má ơiiiii em cứ tưởng là "hai vách hai nơi" ai dzè.... ơn chúa nó vẫn còn ok.

Không biết thủ phạm là ai, không ngời giờ này vô tình "lụm" được ..... "phen này chết với ông nha con....." kakka.

Trời, biết nó là cái máy của Tùng Nguyễn mình đạp luôn rồi ta??? Nghĩ sao nó giăng dây bên đây tường và bên kia tường cách đất 2 tấc dzậy trời??? Bộ muốn bẫy người ta té hay sao mà làm vậy???
 
Hôm ấy, người mà mình trò chuyện nhiều nhất là sư phụ SA_DQ
Sư phụ Sa nói vầy: "Tao ở Q5, đã về hưu nên rảnh lắm... Chúng mày cứ sắp xếp rồi "hẹn", tao sẽ có mặt"
(Chúng mày ở đây là ý muốn nói gia đình tôi cùng Lê Duy Thương đấy)
Ẹc... Ẹc... Hình như sư phụ Sa càng già càng gân hay sao ấy (gân hơn KTGG rồi)

 
Sữa bắp vừa đem đến 12 chai, được ướp lạnh ngắt, Sư phụ PTM0412 nâng niu đặt trên bàn của BTC cùng một gói quà. Sau khi nhận thẻ đeo, Sư phụ vừa quay đi, BTC Nhím và Ếch tự hỏi, sao giải có 10 người khuyến khích mà có 12 chai là sao? Thế là alêhấp, 2 chai được khui ra! Sao mà mát lạnh từ đầu lưỡi đến cuống họng, vị ngọt nhạt nhạt, vị béo của bắp, đặc biệt là mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ không thể cưỡng lại, chẹp chẹp, kể đến mà còn thèm nè, với 2 chai sữa bắp có đến 8 ống hút, dĩ nhiên là 8 người cùng thưởng thức, nam có, nữ có, dĩ nhiên Nhím và Ếch xanh làm sao mà thiếu cho được! Thích lắm!

Cám ơn Thầy Mỹ nhé!
À lại nói về sữa bắp .tôi và ếch xanh được vinh dự nhận giải với 2 chai sữa bắp của sư phụ chết tiệt.về cuối tiệc cái bao tử của tôi nó nóng ran, chắc là do cái chai pepsi của bác sa+chai vodka của bác bate kết hợp với loại bia 9 nút của sài gòn tấn công nên cảm giác khó chịu.bất chợt mùi hương thoang thoảng thơm phức của bắp non ở bàn bên cạnh (bàn của ếch xanh).tôi lập tức mở nắp và cho vào ly một viên nước đá . Ực .. Chà đã quá
Cái cảm giác nóng ở bao tử mất tiêu.
Cảm ơn sư phụ về chai sữa bắp.
 
Xem không khí khán phòng trước khi diễn ra lễ khia mạc sinh nhật một chút rồi cảm.... nhận tiếp nhé.

[video=youtube;sccSAGCix2I]http://www.youtube.com/watch?v=sccSAGCix2I[/video]
 
À lại nói về sữa bắp .tôi và ếch xanh được vinh dự nhận giải với 2 chai sữa bắp của sư phụ chết tiệt.về cuối tiệc cái bao tử của tôi nó nóng ran, chắc là do cái chai pepsi của bác sa+chai vodka của bác bate kết hợp với loại bia 9 nút của sài gòn tấn công nên cảm giác khó chịu.bất chợt mùi hương thoang thoảng thơm phức của bắp non ở bàn bên cạnh (bàn của ếch xanh).tôi lập tức mở nắp và cho vào ly một viên nước đá . Ực .. Chà đã quá
Cái cảm giác nóng ở bao tử mất tiêu.
Cảm ơn sư phụ về chai sữa bắp.
Hèn chi Sư Phụ Ptm0412 đem theo 12 chai, cuối cùng bị mất hết 2 chai, hong biết 2 chai mất đó có phải Lê Duy Thương "lụm" hong ta???
 
hèn chi sư phụ ptm0412 đem theo 12 chai, cuối cùng bị mất hết 2 chai, hong biết 2 chai mất đó có phải lê duy thương "lụm" hong ta???
hỏng phải đâu tôi được có 1 chai sư phụ đƯa cho tận tay, khi uống chia cho bebo 1 nửa.mất 2 chai sữa bắp là do ếch xanh lụm trước . Vì khi nhận giải Ếch xanh đưa cho cu tý NHà ndu mà vẫn còn 2 CHAI để uống mới lạ chứ
 
Web KT
Back
Top Bottom