0978720998
Thành viên mới

- Tham gia
- 27/2/09
- Bài viết
- 8
- Được thích
- 14
- Nghề nghiệp
- chua di lam, dang hoc kt
chào mọi người. mình âng rât khó nghĩ và không thể sáng suốt quyết định được bản thân nữa. biết là phải làm thế nhưng sao tim mình không nghe mình nhỉ?
mình là một cô gái tuy bề ngoài rât năng động (mọi người đều nhận xét mình như thế) nhưng m thấy m sống nội tâm nhiều hơn. minh hay suy nghĩ lăm. không thể không suy nghĩ được mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra với m
bây giờ m không biết phải làm sao nữa?chuyên là thế này
khi hoc PTTH m đã gặp phải chuyện buồn về kết quả học tập_đó là kết quả thi thử tôt nghiệp của mình thấp thảm hại.chưa bao giờ m làm bài tồi tệ như thế cả. minh đã buồn, đi ra ngoài khóc một mình khi nhận được kết quả báo điểm.thật sự đó lạ cú sock quá lớn với m. m không con nghi coa thể thi được tốt nghiệp thật hay không nữa. lúc đó mọi thứ sụp đổ trước mắt. không ai biêt vì sao minh khóc. vì minh vốn là đứa mạnh mẽ trong mắt mọi người mà.lúc đó m đã rât chán, không thiết gì cả, nhưng một người trong lớp (một ban khá cá biệt trong lơp) biêt minh khóc vì điều gì,bạn ấy im lặng nhìn m đi vào lớp với đôi mắt mọng đỏ trong khi nhiều bạn xúm lại hỏi m bị sao thê? m càng tủi nước mắt lại trào ra. tân buổi học hôm đó banáy (tên T) đã nói với m một câu nói.không hiểu sao sau khi nghe XONG MINH THẤY NHẸ LÒNG đi nhiêu. mình cảm thấy có thêm sức mạnh để thi tốt ở 2 kỳ thi sắp tới.
hey. sau đó mình đã thi rất tốt ở 2 kỳ thi sau.mình tốt nghiẹp điểm cao nhất trường, thi đậu vào đại hoc trong khi T trượt tốt nghiệp lần 1 phải thi ở lần 2
sau làn đó không hiểu sao m đã có cái nhìn khác về T. vi T là hs nghịch lắm, chơi nhiều,và ít chơi với người trong lớp. từ đó m càng thấy quý T hơn rồi không biết T đã quan trọng vời m tư khi nao.
nhưng có điều vào ĐH m không mất liên lạc với T 1năm.nhưng mỗi khi m buồn gì đó m lại nghĩ về T thì tự thấy hết buồn đi.trong khoang 1 năm đo T hay bỏ nhà đi lắm, chơi hơn (m biết được qua những lần đi chơi cùng lớp nghe bạn bè nói về T). nhưng m tin vào bản tính T không phải người xấu mà
thời gian trôi đi, m hoc và T cung đi học. T hoc trung cấp cảnh sát còn minh học kế toán. tình cảm m dành cho T ngay cang lớn lên và theo năm tháng cư bên minh. m đã không thừa nhận khi T hỏi m là yêu thì cư nói ra nhưng m nghĩ lúc đó T biết.thê rôi T rời xa m,lúc đó m mới biết m yêu T nhiêu hơn m tương
bây giơ T đã có người yêu mới, m vẫn yêu T, T biết và bảo m đưng hy vọng, m biêt phải quên t đi nyhưng sao minh khonng làm được.đã 1năm trôui qua rôi m vẫn yêu T như ngày nào thôi
minh phải làm sao đây? bảo minh với
mình là một cô gái tuy bề ngoài rât năng động (mọi người đều nhận xét mình như thế) nhưng m thấy m sống nội tâm nhiều hơn. minh hay suy nghĩ lăm. không thể không suy nghĩ được mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra với m
bây giờ m không biết phải làm sao nữa?chuyên là thế này
khi hoc PTTH m đã gặp phải chuyện buồn về kết quả học tập_đó là kết quả thi thử tôt nghiệp của mình thấp thảm hại.chưa bao giờ m làm bài tồi tệ như thế cả. minh đã buồn, đi ra ngoài khóc một mình khi nhận được kết quả báo điểm.thật sự đó lạ cú sock quá lớn với m. m không con nghi coa thể thi được tốt nghiệp thật hay không nữa. lúc đó mọi thứ sụp đổ trước mắt. không ai biêt vì sao minh khóc. vì minh vốn là đứa mạnh mẽ trong mắt mọi người mà.lúc đó m đã rât chán, không thiết gì cả, nhưng một người trong lớp (một ban khá cá biệt trong lơp) biêt minh khóc vì điều gì,bạn ấy im lặng nhìn m đi vào lớp với đôi mắt mọng đỏ trong khi nhiều bạn xúm lại hỏi m bị sao thê? m càng tủi nước mắt lại trào ra. tân buổi học hôm đó banáy (tên T) đã nói với m một câu nói.không hiểu sao sau khi nghe XONG MINH THẤY NHẸ LÒNG đi nhiêu. mình cảm thấy có thêm sức mạnh để thi tốt ở 2 kỳ thi sắp tới.
hey. sau đó mình đã thi rất tốt ở 2 kỳ thi sau.mình tốt nghiẹp điểm cao nhất trường, thi đậu vào đại hoc trong khi T trượt tốt nghiệp lần 1 phải thi ở lần 2
sau làn đó không hiểu sao m đã có cái nhìn khác về T. vi T là hs nghịch lắm, chơi nhiều,và ít chơi với người trong lớp. từ đó m càng thấy quý T hơn rồi không biết T đã quan trọng vời m tư khi nao.
nhưng có điều vào ĐH m không mất liên lạc với T 1năm.nhưng mỗi khi m buồn gì đó m lại nghĩ về T thì tự thấy hết buồn đi.trong khoang 1 năm đo T hay bỏ nhà đi lắm, chơi hơn (m biết được qua những lần đi chơi cùng lớp nghe bạn bè nói về T). nhưng m tin vào bản tính T không phải người xấu mà
thời gian trôi đi, m hoc và T cung đi học. T hoc trung cấp cảnh sát còn minh học kế toán. tình cảm m dành cho T ngay cang lớn lên và theo năm tháng cư bên minh. m đã không thừa nhận khi T hỏi m là yêu thì cư nói ra nhưng m nghĩ lúc đó T biết.thê rôi T rời xa m,lúc đó m mới biết m yêu T nhiêu hơn m tương
bây giơ T đã có người yêu mới, m vẫn yêu T, T biết và bảo m đưng hy vọng, m biêt phải quên t đi nyhưng sao minh khonng làm được.đã 1năm trôui qua rôi m vẫn yêu T như ngày nào thôi
minh phải làm sao đây? bảo minh với