Bình chọn Avatar. (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter sealand
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

sealand

Thành viên gạo cội
Tham gia
16/5/08
Bài viết
4,883
Được thích
7,688
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Kế Toán
Nếu diễn đàn có bình chọn Avator tôi sẽ chọn bác SA_DQ. Mình không biết bác làm gi? Bao nhiêu tuổi? Nhưng nhìn Avator của bác mình cứ buồn cười mãi. Chắc bác là người hóm hỉnh và vui tính lắm.
 
nhất trí nên bầu chọn avator cho xứng danh!quá đã
 
Mình đề cử thêm avator của bạn Boyxin
 
Nếu bình chọn avatar hóm hỉnh vui nhộn thì mình thấy anh chàng boyxin rất dễ thương.
OiDanBa-boyxin.jpg
- Khổ vì đàn bà - Boyxin có khối tiền
15918-boyxin.gif
cũng vẫn khổ. Bình chọn avatar cần cù post bài nhanh : AnhTuấn1066
Tuan1.jpg


Anh Tedaynui - Giàu có - vàng 5 số 9
Tedaynui.jpg
- Nhà nho, cụ đồ, văn phong chuẩn mực Vũ Ngọc
853076DUC.jpg
- Bác ontopoftheworld - nông dân sành điệu - tay làm hàm nhai
ontopoftheworld.jpg


Còn nếu chọn avatar thay đổi như áo thì bình chọn chàng : Ca_dafi (Bạn này thay avatar như thay áo vậy - chắc có dùm hàm IF gì đâu đây khi đăng nhập diễn đàn)

P/S :
Xin lỗi các anh boyxin,tedaynui,anhtuan1066,vungoc,ontopoftheworld,ca_dafi có tên trong bài mình viết - Minh không có ý xúc phạm gì cả nhe. Chỉ thư giản một tí cho đỡ stress.
Còn nhiều avatar khác rất dễ thương xin các bạn bình chọn.
Thân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Avatar của hai2hai ko được à? :)

Chữ V, chữ N, chữ U đều cùng 1 kiểu (chỉ xoay chiều nhau), chữ i cách điệu (điểm nhấn là dấu chấm hồng) gắn liền chữ N ở cuối.
 
Hai Bác hai2hai,ptm0412nhà mình để các em nó bình chọn đi chứ. Mình đã thấy không dám nói để các em tự nhận định.

Hai anh có phong cách riêng rồi - rất rõ. Avatar đểu thể hiện kỹ thuật và thẩm mỹ cả.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉ thư giản một tí cho đỡ stress.
Còn nhiều advantar khác rất dễ thương xin các bạn bình chọn.
Thân

Avatar của Bác Kế Toán Già Gân (Già Gân, mắt yếu, tay run mà trái tim đỏ quá) nghe chừng không phù hợp với tên lắm, nếu không có GPE trên Avatar thì Tôi sẽ đề cử Bác là Avatar .... cụ nhất. be be be!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình tự bầu mình là người có Avatar "sạch" nhất! Tức... hỏng có gì...
Ẹc... Ẹc...
 
nếu định nghĩa như bác Ndu thì trong diễn đàn có khối thành viên có avatar sạch đấy chứ nhỉ chẳng hạn như em nì. hiii ?Bác "lỡ" tự bầu lại còn .... ẹc ẹc. ngộ quá - mạnh dạn lên chứ bác, tự bình chọn mình đâu sao nè.-\\/.
 
Avatar của Bác Kế Toán Già Gân (Già Gân, mắt yếu, tay run mà trái tim đỏ quá) nghe chừng không phù hợp với tên lắm, nếu không có GPE trên Avatar thì Tôi sẽ đề cử Bác là Avatar .... cụ nhất. be be be!

Dạ thưa, rõ là em mắt yếu tay thì lại quá run rồi. Nhìn avatar của mình thấy cũng biết do già cỗi nên tim nó cũng bị thòng và méo nữa. Hơn nữa lại "đầu tư" yêu "chệch" hướng đó bạn ơi.
Còn Bác Sa, Bác Phạm Duy Long nữa em chưa thuộc vào top ten lão quá "date".
Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
nếu định nghĩa như bác Ndu thì trong diễn đàn có khối thành viên có avatar sạch đấy chứ nhỉ chẳng hạn như em nì. hiii ?Bác "lỡ" tự bầu lại còn .... ẹc ẹc. ngộ quá - mạnh dạn lên chứ bác, tự bình chọn mình đâu sao nè.-\\/.
Ý là nói hộ các đồng chí cùng "cảnh ngộ" như tôi... (có đồng chí hong gam trong nhóm này luôn rồi còn gì)
Ẹc... Ẹc... tiếp...
 
Dear all,
--------
Nhớ lại Hồi đầu, có người bảo mình là "Cu Tí xứt môi"... giờ vẫn chưa hết tức. Kịch liệt phản đối và xin nhấn mạnh rằng mình là "Cu Tí sành điệu" đang ngậm "xì-gà".
Mọi người bình chọn cho Cu Tí nhé!/-*+/
 
Avatar của em không hài hước và không ý nghĩa gì lắm.Em tuổi mèo.Và đây là một con bé rất bé bỏng dễ thương,đang nhìn xuống...chưa biết nhìn gì!
 
Mình cũng cứ nghĩ là "cu tí" bị sứt, nay nhìn kỹ mới thấy "cu tí" sành điệu
 
Be be be chào bác Kế Toán Già Gân! ý tôi nói là... Dê cụ cơ (mắt yếu tay thì lại quá run rồi mà vẫn yêu mãnh liệt quá) be be be...
 
Bác KTGG này nói rằng Mắt yêu tay run, nhưng nhìn trái tim mập ú, đỏ tươi thế thì chắc hỏng thể nào bệnh hoạn gì đựoc rồi...
Lại còn nhét vào cái GPE, nó choáng hết chổ, còn chổ nào dành cho bác gái nhỉ?
Thiện tai.........
 
Hello, thấy mọi người bình chọn vui quá!
Không biết có giải "Mỹ nhân kiều diễm không ta", xem bộ ít có đối thủ à. Vì thấy chỉ có chị Jenni là đối thủ đáng gờm thôi, còn lại thì toàn là ưu tiên nhỏ bé dễ thương không hà!
Ha...Haaa
Em với chị trang nhau giải nhất thôi chị ha!
Chúc chị nhanh nnhanhh giành giải nhì nha!
 
Bác KTGG này nói rằng Mắt yêu tay run, nhưng nhìn trái tim mập ú, đỏ tươi thế thì chắc hỏng thể nào bệnh hoạn gì đựoc rồi...
Lại còn nhét vào cái GPE, nó choáng hết chổ, còn chổ nào dành cho bác gái nhỉ?
Thiện tai.........

Bác đã hiểu ý của em rồi đấy. Nói vậy, chị nhà không buồn phiền gì cả miễn thấy mình vui và học tập thêm được từ Thầy/Cô,anh chị trên diễn đàn là OK rồi.
Đó là tất cả Trái tim Nồng cháy ấm áp của gia đình excel GPE dành cho các Thầy/Cô và các anh chị mình đó.

Avatar của Cẩm Chướng & Xuân Thắm : Người thật, việc thật. Còn ai nữa xin chỉ hộ nè.

To : Jenny, con gái thương của bố
Sao nãy giờ con lặng lẽ miết không lên tiếng vậy để cho các member nữ thiệt thòi quá.
Con có game "Đuổi hình bắt nick" đâu rồi (Ba BNTT với tía Mr. Okebap của con cũng không nhắc hộ gì hết)
Các avatar của con tạo cho từng thành viên trông thật duyên dáng, ngộ nghĩnh nhân ngày sinh nhật giaiphpecxel lần 2 đâu rồi. Con up lên đi để cả nhà mình xem lấn nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác đã hiểu ý của em rồi đấy. Nói vậy, chị nhà không buồn phiền gì cả miễn thấy mình vui và học tập thêm được từ Thầy/Cô,anh chị trên diễn đàn là OK rồi.
Đó là tất cả Trái tim Nồng cháy ấm áp của gia đình excel GPE dành cho các Thầy/Cô và các anh chị mình đó..
Trái tim dành cho GPE dù sao cũng "chắc bắp" hơn là dành cho... mấy "tụt tưng"... bác nhỉ? Bác gái nhà quá yên tâm luôn nữa là đàng khác
He... he...
 
Đào Việt Cường đã viết:
Kịch liệt phản đối và xin nhấn mạnh rằng mình là "Cu Tí sành điệu"
Sành điệu quá đi chứ, mà lại còn đi trước thời đại: Xỏ khoen lỗ mũi, khoen môi bây giờ mới đang là mode, mà cu tí xỏ từ hồi bằng ấy tuổi!
 
Nếu bình chọn advantar hóm hỉnh vui nhộn thì mình thấy anh chàng boyxin rất dễ thương.
OiDanBa-boyxin.jpg
- Khổ vì đàn bà -
Gương mặt thế nàykhổ vì đàn bà hay sao (hiii...)​
có khối tiền
15918-boyxin.gif
cũng vẫn khổ.
Điều này thì có thể đúng với nhiều người
Riêng boyxin không có khối tiền mà cũng không khổ vì khổ thì sao có được ...
OiDanBa-boyxin.jpg
phải không các bác

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Dear all,
--------
Nhớ lại Hồi đầu, có người bảo mình là "Cu Tí xứt môi"... giờ vẫn chưa hết tức. Kịch liệt phản đối và xin nhấn mạnh rằng mình là "Cu Tí sành điệu" đang ngậm "xì-gà".
Mọi người bình chọn cho Cu Tí nhé!/-*+/

e hèm, em bình chọn cho anh. Công nhận là "sành điệu" thật.

Mà nói thật là ai em cũng muốn bình chọn, cho mỗi người một danh hiệu nhé. Mà sao em tìm mãi cái biểu tượng hoa hồng tặng cho mọi người mà ko thấy nhỉ?
 
Hic, bố ơi con sợ bị wín lắm. Nhưng bố đã nói tha thiết như vậy thì con up lên vậy. Anh chị đứng xa xa xem nó mới....đẹp!. :-=. File có nhiều lỗi nhưng em ngại sửa quá, anh chị xem tạm và đừng )(&&@@ Jenni nha!.
 

File đính kèm

Có bằng chứng:

Zoom hình cu tí sành điệu lên nè:
14542.jpg


Còn cái khoen 3 chỉ 4 số nè:
Ring.gif


jenni đã viết:
anh chị xem tạm và đừng )(&&@@ Jenni nha!.


Không )(&&@@ không được! Phải )(&&@@ rồi )(&&@@ rồi )(&&@@ rồi )(&&@@)(&&@@ cho mỏi tay mới thôi.
 
Nhìn lại các hình do Jenny thiết kế rất dễ thương.
Hãy sưu tập thêm các hình sinh nhật tổ chức tại miền Bắc nữa để bổ sung vào bộ sưu tập "Đuổi hình bắt nick".
File này nhớ hôm trước có lồng tiếng nhạc mà.

Cám ơn các bạn đã gởi những hình ảnh qua các cuộc giao lưu để mọi anh em biết nhau thêm.
 
@a.ptm0412: hic, kỉu này em te tua rồi. Bố ơi, ba ơi, tía ơi, anh ui, chị ui, em ui, kíu Jenni với. -\\/.

@Bố: file vẫn có nhạc mà, bố mở loa lên xem.
 
Nói đến Avatar thì cũng nên nói chút đến chữ ký.
Nếu có bình chọn cho chữ ký thì mình bình chọn cho Mr OkeBab
 
Avatar thì không dám. Nhưng nếu bình chọn "nick ấn tượng" hay "nick không đụng hàng" gì đó thì mình xin 1 vé nhất hay đặc biệt cũng được. hi hi
 
Avatar thì không dám. Nhưng nếu bình chọn "nick ấn tượng" hay "nick không đụng hàng" gì đó thì mình xin 1 vé nhất hay đặc biệt cũng được. hi hi

Nhìn cái Avatar của bác tedaynui là biết ngay bác là người thích thể thao. Nhất là thể hình. Nhưng không biết cái hình đó có phải là của bác hay không:bleh:--=0:{{
 
@a.ptm0412: hic, kỉu này em te tua rồi.
Ai biểu! Anh đẹp trai thế ấy, có cần hoá trang chỉ nên đeo cặp kính đen và đội nón cao bồi lên thôi, chứ em làm thế, mấy chị của em làm sao chịu ngó anh.
 

Ai biểu! Anh đẹp trai thế ấy, có cần hoá trang chỉ nên đeo cặp kính đen và đội nón cao bồi lên thôi, chứ em làm thế, mấy chị của em làm sao chịu ngó anh.

Anh ui, hóa trang chỉ cần ấn tượng, đẹp chưa chắc đã ấn tượng anh ạ. Hihi...%#^#$
 
Từ điển nick GPE

Chào các bạn! trên GPE có rất rất nhiều bạn mình không biết đọc (gọi) nick bằng tiếng việt như thế nào, khi viết bài mà nhắc đến tên bạn thì mình phải copy và paste vào bài, còn khi giới thiệu (truyền khẩu) thì cố đọc sao cho mọi người hiểu và tìm được nick của bạn trên diễn đàn nhưng không biết có đúng "nghĩa" của nick không ?

1. Nick Handung107
Một lần tôi vào google tại trang chủ của GPE để kiếm bài của chị Handung107 thì thấy

Có phải bạn muốn tìm:
Han dung

Cảnh báo trước khi thuốc hết hạn dùng - Xin hỏi các bậc tiền bối ...

Do đó tôi thường đọc nick Handung107 là "Hạn dùng"

2. nick OverAC: đọc là "ông VAC" (VAC là một mô hình sản xuất nông nghiệp gồm
vườn, ao, chuồng).

3. nick Ptm0412: đọc là "bóp ti em" (đọc chệch Pop thành bóp cho dễ nhớ)

Bạn nào có nick khó đọc ra tiếng việt thì "định nghĩa" trước nghen kẻo đọc nửa tây, nửa ta thì "nguy"...

Mời các bạn tham gia tiếp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ôi giời! Giời ôi đất ôi! Còn gì là cái tên mỹ miều của tôi!
 
@Trung Chinh: Vậy bác có thể đọc được nick của bác tedaynui không?

@tedaynui: Cái này em không có ý nói xấu bác đâu nha! Chỉ là do bác nói trước đó nha!
I'm so sorry!
 
Trung Chinh đã viết:

1. Nick Handung107
Một lần tôi vào google tại trang chủ của GPE để kiếm bài của chị Handung107 thì thấy

Có phải bạn muốn tìm:
Han dung

Cảnh báo trước khi thuốc hết hạn dùng - Xin hỏi các bậc tiền bối ...

Do đó tôi thường đọc nick Handung107 là "Hạn dùng"

2. nick OverAC: đọc là "ông VAC" (VAC là một mô hình sản xuất nông nghiệp gồm
vườn, ao, chuồng).

3. nick Ptm0412: đọc là "bóp ti em" (đọc chệch Pop thành bóp cho dễ nhớ)

Bạn nào có nick khó đọc ra tiếng việt thì "định nghĩa" trước nghen kẻo đọc nửa tây, nửa ta thì "nguy"...

Mời các bạn tham gia tiếp.

Hihi...anh ui, cách đọc của anh "sáng tạo" quá, chịu hổng nối. Anh dịch giùm em cái nick tsf đi. %#^#$ Hihi...
 
Hôm nay mới biết...

Hôm nay là ngày sinh nhật nick feelingyes (26 mùa thu), do không biết đọc tiếng anh nên phải tra từ điển để dịch tạm sang tiếng việt cho dễ đọc thì mới biết:

feeling là sờ mó; Yes là thích...
feelingyes có nghĩa thích sờ mó
Hình như nick này là nam, đang độ tuổi sung sức, đã khám phá được tương đối nhiều... (xem các bài của "Thích sờ mó" trên GPE).

Các bạn nữ GPE trẻ hãy cảnh giác khi bạn trai nói: em ơi ! anh feelingyes thì... phải nhìn quanh xem có người không.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trung Chinh tìm ra "Lục địa mới" , đáng lẽ nói thầm thôi chứ thế này Fell. hết đất rồi.
 
Cảm ơn bạn "Si lanh"! mình trót nói ra rồi vậy xin các bạn đọc thầm hộ vậy.
 
Thấy mấy bác dịch nghĩa nick... sợ quá, thôi thì đành lên tiếng trước:
Ai mà đọc BNTT = Bệnh Nhân Tâm Thần là tui nghỉ chơi à nha...
 
Đâu giám nói bác nặng vậy! Hơn vậy mới vui! Ví dụ như:
Bồ nghèo thiếu thốn Bệnh ngại tình tứ Bùa nói tán tỉnh Buồn ngó trăng thanh Buồn ngồi trông trăng Bóng như tinh tinh ...
Còn nữa thì để các chuyên gia làm luôn một bài thơ về tên của bác thì tuyệt nhất! Nói vậy thôi, chứ bác vẫn là BNTT mà em hằng kính trọng. Mong bác đừng dận! Vui thôi, vui thôi... Vậy không biết tên mình thì các bác có thể châm biếm đến đâu nhỉ? Chỉ có chữ "Po" là có thể viết lách được thôi! Còn Pikachu thì quá rõ rồi nên cũng khá là khó ghép đây! (Đau đầu nhỉ) Chúc mọi người vui! Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/-(ãy coi TT là 1 từ, từ láy!

CaFe.jpg
CaFe.jpg
CaFe.jpg
CaFe.jpg
CaFe.jpg
CaFe.jpg

Đọc kỹ tiêu đề trước khi dùng!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khám phá bí mật của nick Po_Pikachu

Đâu giám nói bác nặng vậy! Hơn vậy mới vui!
Vậy không biết tên mình thì các bác có thể châm biếm đến đâu nhỉ?
Chỉ có chữ "Po" là có thể viết lách được thôi! Còn Pikachu thì quá rõ rồi nên cũng khá là khó ghép đây! (Đau đầu nhỉ)
Chúc mọi người vui!
Thân.

Quả là "Đau đầu" mới tìm ra được "mật mã của nick Po_Pikachu", sau đây là nguyên nghĩa từ tiếng anh:


Po
Ngoại động từ:( + into) thọc, đâm (*2) (gậy, ngón tay... vào cái gì)
Nghĩa chuyên ngành: [FONT=&quot]Các trang người lớn ( trên Internet )[/FONT] không dành cho trẻ em (*5)

Picture
Nghĩa chuyên ngành: hình ảnh (*4)

Ka
Danh từ: [FONT=&quot]Thịt nướng xiên[/FONT] (thịt có lỗ) (*3)

Chu
Nghĩa chuyên ngành: xúc xích to (*1)

Và hiểu từ tiếng anh sang tiếng việt tức là đọc từ phải qua trái (hay từ dưới trở lên)
Các bạn hãy ghép các chữ đậm, màu xanh theo thứ tự *1 *2 *3 *4 *5 để khám phá bí mật nhé.

hoặc ẩn ý hơn thì:
Po
Ngoại động từ: ( + into) thọc, đâm (ngón tay... vào cái gì)

Cứ tưởng là "Pikachu thì quá rõ" ai ngờ quá bí hiểm, bái phục... bái phục !!!

Chúc các bạn vui !
 
Khâm phục, khâm phục,... Vậy mà cũng mò sai nữa! Thiệt bó tay.. Po_Pikachu mà dịch ra thành "xúc xích to thọc thịt có lỗ hình ảnh không dành cho trẻ em" hoặc "xúc xích to đâm thịt có lỗ hình ảnh không dành cho trẻ em". Cả hai câu chẳng ra sao cả! Đọc đi đọc lại (cười vở bụng) - chỉ tại người dịch {Tay nghề thấp kém quá} Có ai lại nghĩ "xúc xích to" thọc được "thịt có lỗ" không nhỉ, mà còn có "hình ảnh", đã vậy còn "không dành cho trẻ em" không nhỉ! Xúc xích như vậy chắc bằng sắt quá! Bó tay chắm Cơm! luôn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ơi ghép thêm "BN" nữa thì nguyên câu là j hả anh?
B. nhiều => tửng tửng.

B = Babies nhe (sắp 3 rồi), đừng đoán tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tùm la.
 
B. Nhiều => Tửng Tửng.

The more babies you have, the more you have to think about. Không tửng mới là lạ.
 
Cho "đáp án" đi Jenni ? nói ngược "kiểu con gái" thì BN tửng tửng được hiểu là BT tửng tửng đúng không nhỉ ?
 
Vậy sửa lại: B = Bồ
Bồ nhiều => tửng tửng
Thế nên mới viết tắt cho đoán chứ. Ai chứ Trúng Chĩnh giỏi đoán (bậy) lắm! hì hì.
(Chĩnh trong câu chuột sa chĩnh gạo)
 
Cũng là cách nhắc nhở khéo anh em GPE thôi, đừng ham em Ex quá mà quên thiên chức kẻo lại có ngày phải "xin mẫu đơn ly dị" của bác KTTG thì... ối... vợ mình nó tắt điện, may mà mình dùng laptop. Mình "phải đi ngủ rồi" chào các bạn nhé !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng là cách nhắc nhở khéo anh em GPE thôi, đừng ham em Ex quá mà quên thiên chức kẻo lại có ngày phải "xin mẫu đơn ly dị" của bác KTTG thì... ối... vợ mình nó tắt điện, may mà mình dùng laptop. Mình "phải đi ngủ rồi" chào các bạn nhé !

Bác ui, sao gọi vợ là nó thế????. !$@!!
 
Phải rồi, không được gọi vợ là nó, nhất là khi "nó" là chĩnh gạo!
 
Hic hic...mấy chị ơi, vùng lên thôi!@#!^%
 
Gọi vậy là còn nhân ái lắm... Nghe cái này chưa: "Tối hôm qua thằng chồng mình nó xỉn, làm mình mệt muốn chết..."
Chứ không phải: "Tối hôm qua thằng chồng mình nó xỉn, làm mình xướng muốn chết..."
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi hi, ông lão nhà chị không có vụ bất kính như vậy, nên chị không lo. Em phải chuẩn bị (cây lăn bột ấy) là vừa.
Tỉ ngocmaipretty ơi đừng gọi honey của tỉ là lão thì tội chết được. Phải gọi cục cưng của em mới đúng chứ.
Các sư tử (tỉ) của muội đâu hết rồi. Sao để các huynh mày râu này này lấn sân quá. Ức hiếp vừa thôi để còn nhường đường cho giới nữ của muội đi với chứ.Hic hic...mấy chị ơi, vùng lên thôi!@#!^%

Phải rồi, không được gọi vợ là nó, nhất là khi "nó" là chĩnh gạo!
Thử bữa nào các sư tỉ và muội mình giả vờ không canh cơm gì cho các ông nhà thì các ông nhà nghĩ sao. (Các huynh Đừng nói là đi ăn cơm tiệm nhe các huynh). Hồ bao đang nắm giữ hết rồi.
ThuNghi
user_offline.gif

4th Excel Member
pip.gif
pip.gif

Thử nghĩ một ngày đi làm xem chồng con có đói nhăn răng ra không nhe.


BNTT - Bạn ngồi trầm tư - Bệnh ngồi than thở - Bạn ngồi tán tĩnh (Tán -=.,,khéo lắm - Sắp lên chức nữa rồi)
Babies nhe (sắp 3 rồi), đừng đoán tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tùm la
 
Thử bữa nào các sư tỉ và muội mình giả vờ không canh cơm gì cho các ông nhà thì các ông nhà nghĩ sao. (Các huynh Đừng nói là đi ăn cơm tiệm nhe các huynh). Hồ bao đang nắm giữ hết rồi...
...Thử nghĩ một ngày đi làm xem chồng con có đói nhăn răng ra không nhe...
Hì, tớ chẳng sợ. Cơm chiên, cơm rang, luộc trứng, rót nước mắm ra chén, cắt ớt vào, tớ làm được tất!


BNTT - Bạn ngồi trầm tư - Bệnh ngồi than thở - Bạn ngồi tán tĩnh
Sao muội cứ bắt huynh ngồi không vậy...


(Tán -=.,,khéo lắm - Sắp lên chức nữa rồi)
Ai mà tán mấy chuyện đó bao giờ. Cái này gọi là ... lỡ !
 
Thử bữa nào các sư tỉ và muội mình giả vờ không canh cơm gì cho các ông nhà thì các ông nhà nghĩ sao. (Các huynh Đừng nói là đi ăn cơm tiệm nhe các huynh). Hồ bao đang nắm giữ hết rồi.
ThuNghi http://www.giaiphapexcel.com/forum/i...er_offline.gif
4th Excel Member
http://www.giaiphapexcel.com/forum/pip.gifhttp://www.giaiphapexcel.com/forum/pip.gif
Tôi có làm gì nên tội mà có tôi ở đây nữa. Xin tha thứ!
 
ThuNghi
Tôi có làm gì nên tội mà có tôi ở đây nữa. Xin tha thứ!

Sống trên đời này ít nhiều gì ai cũng có tội cả. Nhưng biết rửa tội ăn năn sửa đổi đó chính là người dám nhận sự thực.
Chứ huynh/tỉ nói không có tội ai mà tin. }}}}}}}}}} Muội nói thì huynh/tỉ đừng trố mắt nhìn muội say đắm như thế.

BNTT
Sao muội cứ bắt huynh ngồi không vậy...
Không nhẻ bắt huynh cũng đừng nhìn muội đắm đuối chăng ? Nhìn hình huynh trong ngày sinh nhật GPE thấy huynh còn trẻ đẹp và duyên dáng gớm.
 
Chứ huynh/tỉ nói không có tội ai mà tin. }}}}}}}}}} Muội nói thì huynh/tỉ đừng trố mắt nhìn muội say đắm như thế.

Không nhẻ bắt huynh cũng đừng nhìn muội đắm đuối chăng ? Nhìn hình huynh trong ngày sinh nhật GPE thấy huynh còn trẻ đẹp và duyên dáng gớm.


Anh BNTT ơi! Em nổi da gà... r...ồ....i! Anh cẩn thận củi lửa nghen!
 
@ngoiquanuongcafe: Nếu sư tỉ thích thì làm ơn chat riêng thôi! Kẻo chúng đệ nó "Quánh nhau" thì tội cho chúng đệ lắm! (Ai cha... chiệu hết nỗi ... rồi!) @BNTT:Ai cha! Kiểu này "bà xả" BNTT ghen chết mất! Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ngoiquanuongcafe: Nếu sư tỉ thích thì làm ơn chat riêng thôi! Kẻo chúng đệ nó "Quánh nhau" thì tội cho chúng đệ lắm! (Ai cha... chiệu hết nỗi ... rồi!)

@BNTT:Ai cha! Kiểu này "bà xả" BNTT ghen chết mất!
Thân.
Hì hì... bà xã mình hổng ghen đâu.
Nhưng mà sợ "con gái nhớn" quánh thì có! Cũng may là hình như hôm nay con gái hỏng có online!
 
Vui chút với các huynh tỉ thôi, biết diễn đàn này khá lâu - vô mà không dám trêu chọc đùa giỡn với các huynh/tỉ. Thấy cái bài này vui vui nên mạo phạm viết vài dòng để giao lưu. Diễn đàn của các huynh tỉ sáng lập, mà thời gian qua muội đã theo dõi rất trong sáng, lành mạnh. Kiến thức hữu ích, tình thâm giao gắn bó từ Bắc vào Nam.

Sẵn đây các sư huynh/tỉ còn dè đặt về muội thì cũng xin phép đôi điều tâm sự :

Muội năm nay 50 tuổi được 2 đứa, 1 gái và 1 trai . Anh ấy đã ra đi "biền biệt" và để lại cho muội 2 cháu và muội đã nuôi chúng từ lúc lên 3 và 1 đứa chưa tròn năm. Năm nay hai cháu cũng gái lớn 28 tuổi - và cháu trai 26, đều đi làm cả.
Trước đây mình dạy cấp 1 - trường Nguyễn Huệ Quận 1. Nay cô bạn nhờ vào làm công tác quản lý hành chánh - nhân sự và 1 chút xíu về kế toán
Và Sáng nay được nghỉ nên tranh thủ vào mạng để tìm các bài học.

Thú thật muội quá già nhưng tin học còn kém nhất là sử dụng excel nên mọi cái rất là mới đối với muội dẫn đến những câu hỏi quá ư là ngớ ngẩn.
Có gì mong các huynh tỉ trong gia đình excel thứ lỗi và dạy cho.
Nhiếu lúc muốn gởi bài học hỏi nhưng sợ bị trêu chọc, chê bai nên không dám hỏi.
Lẳng lặng âm thầm vào diễn đàn chỉ xem thôi không dám hỏi, sợ hỏi lại bị huynh chọc quê nữa thì có nước chạy trốn diễn đàn luôn.

Chúc huynh và các bậc thầy cô trong gia đình excel luôn vững mạnh

Vài hàng tâm sự cùng huynh - trong quá trình làm việc không biết gì nhờ các huynh/tỉ hướng dẫn cho.
Thân,

Thanh Mai
----
P/S : Muội như con thuyền không bến đôi khi cần điểm tựa để tinh thần lạc quan hơn nên
sáng viết bài hỏi về Name động và name tĩnh gặp huynh BNTT bảo vô đao Ebook Công thức và Hàm trong Excel về để học - Tài liệu thật quý nhưng chưa biết cách khai thác và tìm nội dung mình cần. (Muội nghĩ huynh ấy cũng chưa hết lòng việc chỉ dẫn cho muội)
 
Biết sao chị lại bị như vậy không? Vì trước khi hỏi chị đã làm cho bác BNTT 1 phen "Khiếp" nên mới bị trả lời như vậy đấy! Đừng giận bọ "Anh" nha! Đôi khi đùa cũng quá lố! (Thì dù sao người lớn cũng chỉ là "con nít nuôi lâu năm" thôi!) Đành chịu vậy! Thấy sư tỉ nói vậy thì chắc cũng lên diễn đàn khá lâu rồi nhưng nghĩ sư tỉ chưa dùng đến chức năng tìm kiếm của diễn. Vậy mạng phép xin thưa: Các tính năng name động thì cũng có rất nhiều trên diễn đàn, tỉ chịu khó nhập từ khóa vào khung tìm kiếm trong mục tìm kiếm trên diễn đàn, sẽ có rất nhiều kiến thức bổ ích từ các bật biền bối trước. Đây là hai link để tìm kiếm xài đỡ. http://www.google.com.vn/custom?hl=...me+tĩnh&sitesearch=www.giaiphapexcel.com&meta= http://www.google.com.vn/custom?hl=...me+động&sitesearch=www.giaiphapexcel.com&meta= Chúc chị 1 ngày vui vẻ! Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lạy Chúa tôi... Mà ai biểu tỉ lại xưng là muội làm gì.
Dù sao cũng cảm ơn sư tỉ đã tự thú, chứ không thôi thì tội lỗi lại chất đè lên bọn chúng em...
Rất hân hạnh được diện kiến sư tỉ trong một buổi offline nào đó.

@.. Các huynh: Sau này lên diễn đàn, thấy có ai đó xưng là muội, gọi mình là huynh... chớ có tí tửng sớm nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mái ấm của gia đình giaiphapexcel

Lạy Chúa tôi... Mà ai biểu tỉ lại xưng là muội làm gì.
Dù sao cũng cảm ơn sư tỉ đã tự thú, chứ không thôi thì tội lỗi lại chất đè lên bọn chúng em...
Rất hân hạnh được diện kiến sư tỉ trong một buổi offline nào đó.

Dẫu lớn tuổi nhưng mới nhập môn với gia đình của giaiphapexcel thì tất yếu phải xưng hô cho đúng tình lý - đạo nghĩa
Ở đời mọi thứ đâu đủ sức dung nạp hết trong khi kiến thức thì vô bờ bến. Được nối kết cùng các huynh/tỉ (cho phép được gọi như vậy) vì các bạn quá giỏi mà mình cần phải theo gương để học tập. (Bán tụ vi sư).
Các bạn Không giấu giếm, không giữ kín kinh nghiệm để sẻ chia đến cộng đồng.

Thật quí báu vô cùng.
 
À sư tỉ ơi...
Topic này đang bàn về chuyện Bình chọn Atavar, cho em hỏi tí:
Cái Atavar của tỉ là... là... là tỉ hay là con gái 28 tuổi của tỉ vậy ?
Nói luôn, tỉ đừng hiểu lầm, em hỏi là để hỏi dùm cho con gái nhớn của em, năm nay 27 tuổi, cho chúng nó làm bạn í mà...
 
À sư tỉ ơi...
Topic này đang bàn về chuyện Bình chọn Atavar, cho em hỏi tí:
Cái Atavar của tỉ là... là... là tỉ hay là con gái 28 tuổi của tỉ vậy ?
Nói luôn, tỉ đừng hiểu lầm, em hỏi là để hỏi dùm cho con gái nhớn của em, năm nay 27 tuổi, cho chúng nó làm bạn í mà...

Thưa của cháu,
Chuyện trai gái, cháu thưa chưa dám nghĩ đến vì thấy mẹ đã hy sinh nhiều rồi.
Con này nói đến bạn trai là nó gạt ngang thôi. Mình cũng chịu thua nó mấy phen.
Đó là hình ảnh thật của nó ngoài đời đó.
 
Lạy Chúa tôi... Mà ai biểu tỉ lại xưng là muội làm gì.
Dù sao cũng cảm ơn sư tỉ đã tự thú, chứ không thôi thì tội lỗi lại chất đè lên bọn chúng em...
Rất hân hạnh được diện kiến sư tỉ trong một buổi offline nào đó.

Nhìn avatar, nick và giọng văn thì ai cũng đoán là sư muội rồi thậm chí còn nghĩ là muội muội cơ... ai dè sư tỉ giả dạng vi hành. Chỉ phải tội cái nhà anh BNện Thùm Thụp

Trích:
BNTT
Sao muội cứ bắt huynh ngồi không vậy...

Thương quá ta......
 
Thưa của cháu,
Chuyện trai gái, cháu thưa chưa dám nghĩ đến vì thấy mẹ đã hy sinh nhiều rồi.
Con này nói đến bạn trai là nó gạt ngang thôi. Mình cũng chịu thua nó mấy phen.
Đó là hình ảnh thật của nó ngoài đời đó.
Thế cho cháu nó làm bạn với con gái em được rồi...
Nói tới chuyện lấy chồng, con gái em thì không gạt phăng, nhưng giãy lên như đỉa phải vôi!
Hôm nào offline đi chị, chị dẫn cháu tới, em sẽ dẫn con gái em tới, cho chúng nó làm quen, nha chị.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic hic...cái topic này nó trở thành "tâm sự- giao lưu- chia sẽ" rồi. Mọi người đi lạc chủ đề của topic rồi. Đề nghị mọi người tập trung cho ạ!.__--__
 
Hic hic...cái topic này nó trở thành "tâm sự- giao lưu- chia sẽ" rồi. Mọi người đi lạc chủ đề của topic rồi. Đề nghị mọi người tập trung cho ạ!.__--__

Khàkhà, định đánh trống lãng phải không em, nghe nói tới vụ này là vậy à |||||:
Nói tới chuyện lấy chồng, con gái em thì không gạt phăng, nhưng giãy lên như đỉa phải vôi!

Chúng ta cũng đang thư giãn mà!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
em thấy các bác dịch nghĩa nick kiểu này em chỉ đọc thôi cũng đủ chết mất rồi. Đúng là pó tay. Cũng hên quá em dùng tên thật nguyên văn Hồng Gấm đưa vào chứ không thì cũng chết với các bác.
 
Khàkhà, định đánh trống lãng phải không em, nghe nói tới vụ này là vậy à |||||:


Chúng ta cũng đang thư giãn mà!

ờ, thư giãn mà!D:

@ngoiquannuongcafe: Tỉ tỉ bữa nào đi cafe dắt theo con gái lớn cho anh cada_fi và chị gái em làm quen với nhé. D:
 
@a.ca_dafi & cc: hmmm...2 người này. Hãy đợi đấy!.__--__

Đề nghị mọi người tập trung vào bình chọn. Nếu muốn nói chuyện khác thì nên tách ra một topic riêng. Vì dù thư giản nhưng chúng ta cũng cần quan tâm đến chủ đề. Nói chuyện mà lạc chủ đề thì nó vô duyên lắm ạ!.-0-/.
 
đọc tên méo cả mồm

em thấy các bác dịch nghĩa nick kiểu này em chỉ đọc thôi cũng đủ chết mất rồi. Đúng là pó tay. Cũng hên quá em dùng tên thật nguyên văn Hồng Gấm đưa vào chứ không thì cũng chết với các bác.

Đúng vậy Hồng Gấm hay Hầm Gống hay Gầm Hống cũng đều hên cả chứ Hong Gam thì cũng có thể dịch ra nhiều nghĩa lắm...

Bạn nào đọc nhanh Hồng Gấm, Hầm Gống, Gầm Hống mà không vấp, không lộn thì gặp Jenni để lĩnh thưởng nghe còn mình thì mốm cả mèo mà không đọc được, còn khó hơn cả "nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc" ...khoè... khoè... (...khà ... khà...nhưng vừa bị méo mồm nên nó mới ra thế).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu có thể thì tôi sẽ cho chữ Bình chọn Avatar. to hơn thế này nhiều
để mọi người nhìn được rõ hơn (chủ đề chính của topic này mà)

HOẶC ĐỔI TÊN TOPIC NÀY THÀNH: BÌNH LUẬN TÊN NICK
 
Vote cho avatar của pmhoang 1 phiếu!
image.php
 
Thấy các Bác hào hứng em cũng xin giới thiệu avatar của em. Vừa micro, soft , excel ...rất phù hợp với GPE. Còn ... của em thì chỉ excel thôi không có micro, soft đâu nhé. he he ...
 
Em xin tự đăng ký xin xét duyệt cái Avatar của em ạ, nhìn ngây ngô vô số...... tội :-=
 
Đúng vậy Hồng Gấm hay Hầm Gống hay Gầm Hống cũng đều hên cả chứ Hong Gam thì cũng có thể dịch ra nhiều nghĩa lắm...

Bạn nào đọc nhanh Hồng Gấm, Hầm Gống, Gầm Hống mà không vấp, không lộn thì gặp Jenni để lĩnh thưởng nghe còn mình thì mốm cả mèo mà không đọc được, còn khó hơn cả "nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc" ...khoè... khoè... (...khà ... khà...nhưng vừa bị méo mồm nên nó mới ra thế).

Cái "Nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc" của bác mà đọc nhanh thì ...than ôi, trở thành "Nồi đồng nấu đất, nồi đất nấu đốc". Cười vỡ cã bụng rồi đây nè...khà khà--=0
 
Cái "Nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc" của bác mà đọc nhanh thì ...than ôi, trở thành "Nồi đồng nấu đất, nồi đất nấu đốc". Cười vỡ cã bụng rồi đây nè...khà khà--=0

Lại còn :

Sư cụ chùa Bùi, cầm bùa đuổi chuột

Các bác mà đọc nhanh là vỡ nhiều thứ khác nữa ấy chứ:-=:-=

Be be be!!
 
Lại còn :

Sư cụ chùa Bùi, cầm bùa đuổi chuột

Các bác mà đọc nhanh là vỡ nhiều thứ khác nữa ấy chứ:-=:-=

Be be be!!
Ẹc... Ẹc... Mình tưởng tượng Trư Bát Giới đang chạy vòng vòng... (hỏng thấy ông thầy chùa nào cả)
 
Bình chọn nick có avatar thay đổi nhiều nhất

Chắc xin ý kiến các anh chị, chủ đề này nên đổi tên lại là
Bình chọn nick có avatar thay đổi nhiều nhất

Đề cử : ca_dafi, BNTT,...

Mỗi lần đăng nhập là thay avatar như thay áo
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Avatar này của bác Kế toán già gân chỉ dùng để treo đầu giường thôi...
Chứ avatar trên GPE chỉ chấp nhận file có 19KB, bác à.
Còn cái vụ thay avatar như thay áo của em là... tại vì cô em gái xinh đẹp của em mới đặt cho em cái nick mới, nên phải tìm một cái avatar tương xứng với nó...
Với lại có nhiều áo thì phải mặc chứ chẳng lẽ cứ đem về cất tủ à?
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom